![]() |
|
|
Thread Tools |
|
#121
|
||
|
||
|
Re: [43] Về Đà Nẵng mà sống các bác ợ!
Không biết ở mấy miền khác như thế nào chứ mình thấy văn hóa bán hàng ở Đà Nẵng còn chán lắm. Nhiều lúc vào mua hàng mà lần sau không muốn quay lại nữa
|
|
#122
|
||
|
||
|
Re: [43] Về Đà Nẵng mà sống các bác ợ!
Em chẳng thấy thế vì em cũng mới dọn về ở,có mấy người ở miền Bắc cũng mới tới nữa thấy dân sống rất có tình nghĩa hết muối ớt chạy qua xin hay quên nấu cơm có thể xin vài chén đc.Giỗ quảy gì thì họ cũng mời nếu không đi thì con cái họ đem cho dĩa xôi hay mấy món cúng.Em thì sống hòa đồng nhưng thấy mấy bác người Bắc kia ở mấy năm rồi mà cứ đi làm về là vào nhà đóng cửa,đi họp tổ dân phố cũng không đi,không tiếp xúc với ai.Chẳng lẽ người ta lại gõ cửa làm quen ,thân thiện?
|
|
#123
|
|||
|
|||
|
Re: [43] Về Đà Nẵng mà sống các bác ợ!
ở đn 4 năm rồi chỉ muốn vào sg sống
__________________
Đằng kia trên ngọn đồi thông, ánh mắt của chàng trai đang hướng về phía chân trời xa. Cơn gió nhẹ như bàn tay thiếu nữ, lả lướt trên từng sợi tóc, tựa hồ như những niềm hoài cảm, ký ức lại đưa anh về với từng phút giây hạnh phúc tưởng chừng như chỉ mới ngày hôm qua. |
|
#124
|
|||
|
|||
|
Re: [43] Về Đà Nẵng mà sống các bác ợ!
Mình thì cứ mong mỏi ngày đêm là có 1 nơi nào đó không phải Sài Gòn nổi lên trở thành nơi sống lý tưởng cho mọi người. Nhiều nơi như vậy càng tốt. Để cho người ta dọn bớt ra khỏi cái Sài Gòn khói bụi, dơ bẩn, ồn ào, phức tạp đi. Có ai ở nơi khác đồng tình về cái vụ ồn ào, khói bụi của Sài Gòn thì làm ơn dọn đi chỗ khác hoặc đừng có đổ xô lên đây nữa giùm mình. Mình cảm ơn.
|
|
#125
|
|||
|
|||
|
Re: [43] Về Đà Nẵng mà sống các bác ợ!
hehe ở đó cơm miễn phí, thuốc thang miễn phí. Bác j j đó lên đi, sướng nhé
|
|
#126
|
|||
|
|||
|
Re: [43] Về Đà Nẵng mà sống các bác ợ!
mịa,bữa trước ra xem bắn pháo bông nghe nói giá KS ở Đà Năng tăng gấp 9 lầnbình thường ông thầy dạy hóa trường ĐHđàlạt còn phải bó tay,dân Đà Nẵng hiếu khách ghê
|
|
#127
|
|||
|
|||
|
Re: [43] Về Đà Nẵng mà sống các bác ợ!
Đúng rồi đấy, ĐN mình ko thấy có gì quá nổi bật so với các TP khác, mọi người ko nên lầm tưởng về ĐN quá.
Mình nghĩ cái này là quy luật cung cầu. |
|
#128
|
||
|
||
|
Re: [43] Về Đà Nẵng mà sống các bác ợ!
ĐN giờ ko như trc,do mọi ng PR gê quá nên h toàn dân nhập cư . Em sống ở đây cả chục năm, không biết kẹt xe là gì, đi chợ hiếm thấy trả giá, giờ đi ra cứ tầm chiều là kẹt xe, đi biển, đi chợ toàn trả giá cãi nhau, đặc biệt là đi biển,đông nghẹt, toàn nghe giọng bác, chán.
|
|
#129
|
||
|
||
|
Re: [43] Về Đà Nẵng mà sống các bác ợ!
Quote:
|
| chauprodaica |
| View Public Profile |
| Find all posts by chauprodaica |
|
#130
|
|||
|
|||
|
Re: [43] Về Đà Nẵng mà sống các bác ợ!
Quote:
|
![]() |
|
|