Read-only archive. Login and posting are unavailable.
Closed Thread
 
Thread Tools
  #1  
Old 14-08-2011, 12:22
gio_tt's Avatar
Member
Join Date: 07-2011
Posts: 33
[43] Về Đà Nẵng mà sống các bác ợ!

Em về ĐN đc 2 tháng rùi, obz cất cho cái nhà ở gần trường để thi đh rùi jo ở lại chờ học luôn. Ở 1 mình, nhà rộng, toàn đóng cửa. :">

Được cái hàng xóm ở đây tốt lắm các bác ợ!

- Hôm nay rằm, em tu trong nhà cũng vài ngày rùi, sáng sáng chỉ ra quét sân, em toàn quét luôn mấy nhà lân cận và trước mặt. Trưa nay có ng gõ cửa, em chạy xuống mở thì thấy 2 đứa nhỏ bưng chè với xôi qua, bảo là bà cho.

Một lúc sau lại có ng gõ cửa, lại 1 chị nhà kề nhà em, chuyên đóng giùm các khoản điện, nước, rác thải lúc em vắng nhà, mang cho dĩa xôi, chị tưởng mềnh ko có xôi ăn rằm.

Mừng lắm bác ợ! Gọi về cho mama với papa ở quê, nói papa đã tìm đúng đất rùi.

hihi gặp con người ĐN là biết, rất vui vẻ và nhiệt tình. Dù nhà em là nhà thấp nhất trong khu, mỗi người 1 vẻ, nhưng mà chiều chiều là cả xóm đổ ra ngoài đường ngồi chơi rùi hỏi chuyện.

Sáng nào em dậy muộn là y như rằng sân đc ai đó quét sạch bong. hi còn nhìu nhìu thứ khác ko diễn tả được, nhưng nói chung cuộc sống rất yên bình, và mọi người thân thiết nhau như ở quê vậy

Túm lại, nếu các bác có ý định ra phố sống mà vẫn muốn được bình yên, thoải mái thì ĐÀ Nẵng là điểm đến vừa ý nhất! Em khuyên chân thành đấy!
  #2  
Old 14-08-2011, 12:24
seawolf1990's Avatar
Senior Member
Join Date: 05-2011
Posts: 687
Re: [43] Về Đà Nẵng mà sống các bác ợ!

khoe mới mua nhà ở ĐN trá hình
  #3  
Old 14-08-2011, 12:27
nguoithu2's Avatar
K.I.A
Join Date: 03-2011
Posts: 19
Re: [43] Về Đà Nẵng mà sống các bác ợ!

mua nhà để thi đại học @@
gớm mặt thật
__________________
[B].
[COLOR="Red"]Trung bình thì cứ 10 thằng thì 9 thằng bỏ ra 2s phí phạm đọc cái sign này[/COLOR]
.[/B]
  #4  
Old 14-08-2011, 12:28
tamhonbatdinh's Avatar
Đã tốn tiền
Join Date: 07-2010
Posts: 511
Re: [43] Về Đà Nẵng mà sống các bác ợ!

Quote:
Originally Posted by gio_tt View Post
Em về ĐN đc 2 tháng rùi, obz cất cho cái nhà ở gần trường để thi đh rùi jo ở lại chờ học luôn. Ở 1 mình, nhà rộng, toàn đóng cửa. :">

Được cái hàng xóm ở đây tốt lắm các bác ợ!

- Hôm nay rằm, em tu trong nhà cũng vài ngày rùi, sáng sáng chỉ ra quét sân, em toàn quét luôn mấy nhà lân cận và trước mặt. Trưa nay có ng gõ cửa, em chạy xuống mở thì thấy 2 đứa nhỏ bưng chè với xôi qua, bảo là bà cho.

Một lúc sau lại có ng gõ cửa, lại 1 chị nhà kề nhà em, chuyên đóng giùm các khoản điện, nước, rác thải lúc em vắng nhà, mang cho dĩa xôi, chị tưởng mềnh ko có xôi ăn rằm.

Mừng lắm bác ợ! Gọi về cho mama với papa ở quê, nói papa đã tìm đúng đất rùi.

hihi gặp con người ĐN là biết, rất vui vẻ và nhiệt tình. Dù nhà em là nhà thấp nhất trong khu, mỗi người 1 vẻ, nhưng mà chiều chiều là cả xóm đổ ra ngoài đường ngồi chơi rùi hỏi chuyện.

Sáng nào em dậy muộn là y như rằng sân đc ai đó quét sạch bong. hi còn nhìu nhìu thứ khác ko diễn tả được, nhưng nói chung cuộc sống rất yên bình, và mọi người thân thiết nhau như ở quê vậy

Túm lại, nếu các bác có ý định ra phố sống mà vẫn muốn được bình yên, thoải mái thì ĐÀ Nẵng là điểm đến vừa ý nhất! Em khuyên chân thành đấy!
yêu rồi đới
mà chú học trường nào thế .. khoe nhà trá hình àh
  #5  
Old 14-08-2011, 12:28
hjpb0y_kut3's Avatar
Senior Member
Join Date: 07-2007
Posts: 1,605
Re: [43] Về Đà Nẵng mà sống các bác ợ!

Mình cũng mới đi du lịch Đà Nẵng về , vào ý mấy ngày xong toàn trêu bảo bố mẹ mua nhà cho con ở luôn trong này đi...tại thích quá...
Đang ở Hà Nội , vào ý thấy không khí trong lành mát mẻ , đồ ăn cũng ngon mà lại rẻ, đường phố lúc nào cũng sạch đẹp mà yên bình , ko ồn ào đông đúc hay tắc đường , ngột ngạt...
Người dân ở đấy thì phải công nhận là vẫn còn rất hiền lành , thật thà , tử tế , sống lại tình cảm chứ ko xô bồ hay kiểu tìm cách lừa lọc , ăn chặn tiền của khách du lịch .
Thành phố lại đang phát triển và quy hoạch cẩn thận , an ninh , ý thức của người dân cũng tốt , lại có sông , biển ở quanh . Đúng là thích thật
  #6  
Old 14-08-2011, 12:28
Junior Member
Join Date: 07-2011
Posts: 4
Re: [43] Về Đà Nẵng mà sống các bác ợ!

thành phố của em
đường xá rộng rãi ko bao h bị kẹt xe
tắm biển và ngắm các em xinh tươi quanh năm suốt tháng
các món ăn cực ngon
  #7  
Old 14-08-2011, 12:29
rape.'s Avatar
Senior Member
Join Date: 07-2011
Posts: 935
Re: [43] Về Đà Nẵng mà sống các bác ợ!

THế mà chẳng bù cho mình,ném trộm đc bọc rác ra đường cái mà cứ la um sùm lên
  #8  
Old 14-08-2011, 12:29
dangkikhowa9's Avatar
Đã tốn tiền
Join Date: 07-2009
Posts: 3,881
Re: [43] Về Đà Nẵng mà sống các bác ợ!

nó khoe nhà 2 tầng trá hình đó các bạn à
  #9  
Old 14-08-2011, 12:30
Senior Member
Join Date: 06-2007
Posts: 206
Re: [43] Về Đà Nẵng mà sống các bác ợ!

cho em ở ké với bác
1 mình nhà 2 tầng ở sao hết :x
  #10  
Old 14-08-2011, 12:30
Member
Join Date: 05-2011
Posts: 72
Re: [43] Về Đà Nẵng mà sống các bác ợ!

thế nào mình cũng về đà nẵng 1 lần cho biết
Closed Thread

« Previous Thread | Next Thread »

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off


All times are GMT +7. The time now is 12:15.