![]() |
|
|
Thread Tools |
|
#11
|
||
|
||
|
Re: Kết thúc 1 chuyện tình sinh viên !
ghét loại con gái thế này. Khuyên bác 2 việc:
1 - đừng vào làng đó nữa kẻo không ra được 2 - text cho thằng kia "đổ vỏ sướng không em" |
| thich_chem_gio |
| View Public Profile |
| Find all posts by thich_chem_gio |
|
#12
|
|||
|
|||
|
Re: Kết thúc 1 chuyện tình sinh viên !
chuyện tình sinh viên cũng thường có kết cục như vậy ,thế nên mới biết tình yêu và hôn nhân cũng có lúc ko gặp nhau đâu :">
mình cũng sợ bị như bạn lắm thích đứa tỉnh xa ,lại lưỡng lự ,ko dám tán ,vì lỡ yêu rồi ... lại như bạn![]() Quote:
__________________
PC: Pentium D 3.0 Ghz || DDR2 2G || Ati Radeon HD 4670 DDR3 512mb 128bit Lap: Asus K43SJ || i3 2330M 2.2Ghz 3Mb || 500G HDD || DDR3 4G 1333 || GF GT520M 64bit || 14'' |
| meohen1989 |
| View Public Profile |
| Find all posts by meohen1989 |
|
#13
|
||
|
||
|
Re: Kết thúc 1 chuyện tình sinh viên !
Đã lego rồi còn ý kiến gì nữa thým?
|
|
#14
|
|||
|
|||
|
Re: Kết thúc 1 chuyện tình sinh viên !
Sao giống mình quá vậy.
Cái thằng kia giống mình 99% roài. Gia đình mình cũng như gia đình em ấy vun vào cho 2 đứa, gia đình em ấy phản đối thằng kia quyết liệt (vì nhà nó ở xa quá). Cũng mong thằng kia sẽ ko phải đau khổ quá như bác chủ thớt. ![]() Nhưng chia sẻ với bác. Mối tình đầu nó vậy thôi bác ạ, bước qua 1 cuộc tình khác mới thấy mình đàn ông hơn. Ngày chia tay mối tình đầu em cũng nghĩ uất hận y chang bác bây giờ, nhưng suy nghĩ kỹ lại thì vì 1 người đã ko còn yêu mình mà mình đi trả thù cho những người con gái vô tội khác, và nhất là người đó lại rất yêu thương mình nữa thì phải nói là cực kỳ hèn mọn. Gì thì gì cũng ko bao giờ tìm lại được cảm giác của mối tình đầu nữa đau bác ạ, ko bao giờ. Sau này suy nghĩ kỹ lại đi bác ạ, nghĩ lớn hơn 1 chút sẽ thấy gia đình có vai trò lớn lắm chứ ko đơn giản và nhỏ bé như bác nghĩ đâu. Hãy nghĩ đến cảnh cha mẹ kiếm từng đồng mồ hôi nước mắt để nuôi mình ăn học, rồi vì chuyện yêu đương trai gái với 1 người xa lạ mà cãi lại khiến cha mẹ phải buồn rầu và khóc thầm thì phận làm con ko ai vượt qua nổi đâu. Em cũng mới phải mất đi người yêu thương nhất của mình cũng vì lý do đó
__________________
[B]Nằm im, nhìn lên trần nhà...Và nghĩ về cuộc đời: Tương lai mịt mờ, cuộc sống vô vị. Cứ như thế này thì đúng là đéo ăn thua !!! :( :( :( [/B] |
|
#15
|
||
|
||
|
Re: Kết thúc 1 chuyện tình sinh viên !
kiếm em khác bác ạ , đau khổ chi cho mệt thân , cứ thoáng đi ,
lao động hăng say , hạn chế quay tay , tình yêu sẽ đến .. ![]()
|
|
#16
|
||
|
||
|
Re: Kết thúc 1 chuyện tình sinh viên !
Quote:
![]() nhưng em bảo thật, nếu bỏ em nửa năm 1 năm mới quen thằng khác rồi yêu thì chả nói làm gì, chứ mấy cái thể loại khốn nạn này thì chả việc gì phải tử tế Chúng nó còn hôn nhau trước mặt chủ thớt kìa Mình cực kì khâm phục chủ thớt lúc đấy bình tĩnh, gặp em em xiên chết cả 2 đứa rồi bị dân làng nó hiếp rồi chủ thớt bình tĩnh sáng suốt thế giỏi thật
|
| thich_chem_gio |
| View Public Profile |
| Find all posts by thich_chem_gio |
|
#17
|
||
|
||
|
Re: Kết thúc 1 chuyện tình sinh viên !
Thôi thì cũng no nê rồi. Bạn chủ thớt cũng đã hết lòng. Nhìn lại thì bác chủ thớt đã có một trải nghiệm đáng nhớ khi trải qua các cung bậc tình yêu, hãy coi như kỉ niệm. Bây giờ thì như bác lao đầu vào kiếm việc và xây dựng sự nghiệp đi còn gì, nghĩ yêu đương làm gì. Mình nhiều khi cũng muốn chưa có ny lúc này để toàn tâm cho sự nghiệp.
|
| chuyenkhonghi |
| View Public Profile |
| Find all posts by chuyenkhonghi |
|
#18
|
|||
|
|||
|
Re: Kết thúc 1 chuyện tình sinh viên !
xin lỗi chứ cái snghĩ hận đàn bà/con gái rồi đi trả thù họ thì rất khốn nạn, ko thua gì cặp kia đâu chủ thớt à
![]() Đừng biến mình thành loại mạt hạng như tụi nó, ko đáng. Vài viên gạch mong chủ thớt nên snghĩ cho thấu đáo ![]() ![]()
__________________
[COLOR="Silver"]HTPC...dreaming...[/COLOR] |
|
#19
|
|||
|
|||
|
Re: Kết thúc 1 chuyện tình sinh viên !
Thở dài rồi lắc đầu đi ra. Vẫn biết trong tình yêu là phải tin tưởng lẫn nhau nhưng sao lòng tin ấy đôi khi trở lên mong manh quá. Biết là sẽ khó nhưng dù sao cũng chúc chủ thớt sớm tìm lại được niềm vui trong cuộc sống.
__________________
[COLOR="Red"][B]Ta là con của bố mẹ ta [/B][/COLOR] |
|
#20
|
|||
|
|||
|
Re: Kết thúc 1 chuyện tình sinh viên !
lao động hăng say ,tình yêu sẽ đến !
câu an ủi nhau của vozer này .
__________________
PC: Pentium D 3.0 Ghz || DDR2 2G || Ati Radeon HD 4670 DDR3 512mb 128bit Lap: Asus K43SJ || i3 2330M 2.2Ghz 3Mb || 500G HDD || DDR3 4G 1333 || GF GT520M 64bit || 14'' |
| meohen1989 |
| View Public Profile |
| Find all posts by meohen1989 |
![]() |
|
|