![]() |
|
|
Thread Tools |
|
#21
|
|||
|
|||
|
Re: [Tâm sự buồn] Lương kế toán
Chắc giống một bác trong page 1 nói ý
![]() j/k |
|
#22
|
||
|
||
|
Re: [Tâm sự buồn] Lương kế toán
èo, mình là dân kế toán nè, học xong Trung cấp nhờ ăn ở có đức nên dc làm ktv cho 1 cty thuộc dạng lớn ( may mắn ), giờ tính lương lẫn lậu luôn là hơn 10tr/tháng đó bác ạ ( Lương cứng là 5,2tr/tháng rồi ).
nói như các bác ở trên là tùy công ty, tùy người thôi à
__________________
Hoàng Sa Trường Sa mãi mãi là Hoàng Sa va Trường Sa của Việt Nam. Tây Sa dek có tên trong từ điển của người Việt Nam |
|
#23
|
||
|
||
|
Re: [Tâm sự buồn] Lương kế toán
Quote:
![]() p/s:em thật sự không dám tin bác ạ |
| Ngoi Sao So |
| View Public Profile |
| Find all posts by Ngoi Sao So |
|
#24
|
||
|
||
|
Re: [Tâm sự buồn] Lương kế toán
Quote:
__________________
Hoàng Sa Trường Sa mãi mãi là Hoàng Sa va Trường Sa của Việt Nam. Tây Sa dek có tên trong từ điển của người Việt Nam |
|
#25
|
|||
|
|||
|
Re: [Tâm sự buồn] Lương kế toán
Quote:
__________________
Nhất [B][COLOR="Blue"]Quảng[/COLOR][/B],nhì[B] [COLOR="Blue"]Vương[/COLOR][/B],tam[B] [COLOR="Blue"]Linh[/COLOR][/B], tứ [B][COLOR="Blue"]Ánh[/COLOR][/B] |
|
#26
|
||
|
||
|
Re: [Tâm sự buồn] Lương kế toán
Quote:
Chắc mình không được may mắn như bạn rồi. Xin đi thực tập thì toàn bị photo với tùm lum thứ nhảm nhí. Mà éo được vào phòng kế toán cơ, xin số liệu thì nó ném cho mấy cái luận văn cũ vì tính chất bí mật cty. Đi phỏng vấn thì nó quay như dế mèn ấyĐây là kinh nghiệm phỏng vấn của một mem voz, lương chỉ 3tr thôi đấy bác à ![]() Quote:
|
| Ngoi Sao So |
| View Public Profile |
| Find all posts by Ngoi Sao So |
|
#27
|
||
|
||
|
Re: [Tâm sự buồn] Lương kế toán
ko ngờ ở voz cũng có nhiều bác con trai làm kế toán vậy
e đang định theo nghề này đây :x |
| khanh toan |
| View Public Profile |
| Find all posts by khanh toan |
|
#28
|
||
|
||
|
Re: [Tâm sự buồn] Lương kế toán
Đi thực tập thì nó hỏi mình có thể vào công ty 1 tuần mấy lần, mình múc luôn là 1 tuần 6 lần ( ại ở đây bao ăn cơm ( cơm nó làm ngon vl ra ) với tiền lương là 50k/ngày nên ngu sao ở nhà ). Đệt, cả ngày nó cho em sắp hóa đơn, sau đó ghi lại số hóa đơn rồi sắp theo công cty, rồi pha trà, rót nước, rửa ly, rửa tách, đóng dấu, khiên đồ ... mệt lắm các bác ạ nhưng cũng ráng để lấy số liệu ( có thể sau cái này là 1 trong 2 lí do mình dc nhận )
Lúc mình thực tập thì phòng kế toán ở đây có 2 bà bầu sắp đẻ ( có thể đây là lí do để nhận mình vào làm ). Ban đầu mình chỉ làm công việc của 1 người thôi, sau đó ông kế toán trưởng giao việc thêm cho mình . Lúc đó chỉ nghỉ là nhận càng nhiều việc thì kinh nguyệt càng nhiều thôi chứ ko có ý gì khác, nhưng mãi tới sau này mới bà bầu vô làm lại thì mình mới thấy nó có tác dụng hẳn ( đó là có thêm nhìu công việc mới nên bả ko rành, cuối cùng ko dám ngồi ở vị trí cũ mà phải xin hẳn qua làm quản đốc luôn ).![]() Còn việc đi phỏng vấn, test tè le hột me ai mà ko bị. Cái ngày mà mình được hỏi có nguyện vọng làm ở cty này ko cũng là ngày cuối cùng mình thực tập ở đây. Thực tập xong ở nhà ôn thi TN thì mình cũng sợ ổng nói cho có, ai dè ổng gọi làm thiệt. Thi xong tốt nghiệp thì ổng lại liên lạc với mình tiếp, mình nói vừa thì xong, chưa có bằng, ai dè ổng nói bằng nộp sau cũng được. Thế là 2 tuần sau, người ở phòng nhân sự gọi dt hẹn ngày vào cty để phỏng vấn. ![]() Ngày phỏng vấn, vào công ty đã thấy 4 thằng nữa cũng đang cầm hồ sơ giống sơ giống mình, thằng nào cũng khoe có người quen trong đây, tụi nó hỏi mình thì mình quê vkl . 4 thằng kia phỏng vấn cái l gì mà chưa đầy 15' đã xong. Riêng mình thì nó test đủ thứ cả, nào là kĩ năng sử dụng thiết bị văn phòng ( nó đưa cái máy fax + photocopy kiu em fax + photo thừ, cũng hên là ông chú có tiệm photocopy nên cũng biết dùng), rồi test kĩ năng sử dụng phần mềm ( tưởng đâu phần mềm gì, hóa ra nó bảo làm 1 bài test Word + Excel giống như lúc đi học, mừng vkl ), xong rồi test anh văn nữa chứ ( nó quăng mình vào phòng họp rồi cho 1 bà vào nói chuyện, nhờ anh văn của mình cũng khá nên nói được ), xong rồi nó đuổi về ( lúc đó mình nghĩ là chết cmnr, chắc là ko dc nhận ). Vậy mà 3 ngày sau nó gọi vào cty để đi làm buổi đầu tiên liền, bây giờ nghĩ lại, thấy mình thật may mắn. Tới giờ mình còn chưa nộp bằng cho cty nữa à, sau này có bằng ĐH rồi nộp luôn, hiện tại mình đang học lớp liên thông ở 1 trường cùi bắp các bác à
__________________
Hoàng Sa Trường Sa mãi mãi là Hoàng Sa va Trường Sa của Việt Nam. Tây Sa dek có tên trong từ điển của người Việt Nam |
|
#29
|
||
|
||
|
Re: [Tâm sự buồn] Lương kế toán
Quote:
![]() khó tin dã man, bác cho em cái tên cty để mai em nộp hồ sơ
|
| rockywalter |
| View Public Profile |
| Find all posts by rockywalter |
|
#30
|
|||
|
|||
|
Re: [Tâm sự buồn] Lương kế toán
tùy trường nữa chứ các thiếm
học kế toán ở HVTC thì chỉ có vào công ty lớn mà làm việc lương k cao k làm
__________________
[QUOTE=rin_chie;51704398]lần đầu mới nghe nhóm quả dưa hấu :) nhóm này lạ vậy , có ai biết hum[/QUOTE] [QUOTE=namdeptr;51704731]Nhóm đấy do Mai An Tiêm làm bầu[/QUOTE] |
| mitomtrung |
| View Public Profile |
| Find all posts by mitomtrung |
![]() |
|
|