Read-only archive. Login and posting are unavailable.
Reply
 
Thread Tools
  #121  
Old 01-08-2011, 16:08
Helix's Avatar
K.I.A
Join Date: 02-2011
Posts: 0
Re: Cái tát giáng trời chỉ vì không 'giọt máu đêm đầu tiên'

Quote:
Originally Posted by boyaova View Post
Cái cảm nhận của bạn sau khi đọc bài viết này là gì? Mình lập topic này chỉ là chia sẻ cảm nhận nếu bạn là ng con trai kia? bạn sẽ như nào hoặc bạn là ng con gái kia? Đối vs 1 số người ngoài cuộc thỳ đó là chuyện dễ dàng để quyết định nhưng nếu là ng trong cuộc bạn sẽ xử lý tình huống này như thế nào? mod đừng close topic nhé để sống lâu lâu cho mọi người cùng chia sẻ
Nó "văn vở" chứ ngu gì thằng này, vừa lưà được con ngươì ta lên giường, lại có lý do bỏ chính đáng... Thằng đấy có biết thừa con kia còn trinh nó vẫn đá đít thôi...
Mình thấy bạn nào đó nói " con gái mất trinh cũng không sao", mình thấy chính sự dễ dãi này của nam giới làm cho phái nữ càng ngày càng suy đôì, càng ngày càng... mất trinh nhiều hơn.
__________________
...XXX... LÀ MỘT HÀNH ĐỘNG THIÊNG LIÊNG, KHÔNG CÓ GI MÀ PHẢI CHE DẤU...
Reply With Quote
  #122  
Old 01-08-2011, 16:27
Nào đó's Avatar
Member
Join Date: 02-2009
Posts: 45
Re: Cái tát giáng trời chỉ vì không 'giọt máu đêm đầu tiên'

Quote:
Originally Posted by Helix View Post
Mình thấy bạn nào đó nói " con gái mất trinh cũng không sao", mình thấy chính sự dễ dãi này của nam giới làm cho phái nữ càng ngày càng suy đôì, càng ngày càng... mất trinh nhiều hơn.
Bạn nói cái này cũng có phần đúng. Xã hội ngày càng dễ dãi hơn, du nhập lối sống phương Tây, nơi mà họ không coi trinh tiết là gì cả, thậm chí còn trinh lại còn bị chê cười
Reply With Quote
  #123  
Old 01-08-2011, 16:29
boyaova's Avatar
K.I.A
Join Date: 02-2008
Posts: 703
Re: Cái tát giáng trời chỉ vì không 'giọt máu đêm đầu tiên'

Quote:
Originally Posted by Helix View Post
Nó "văn vở" chứ ngu gì thằng này, vừa lưà được con ngươì ta lên giường, lại có lý do bỏ chính đáng... Thằng đấy có biết thừa con kia còn trinh nó vẫn đá đít thôi...
Mình thấy bạn nào đó nói " con gái mất trinh cũng không sao", mình thấy chính sự dễ dãi này của nam giới làm cho phái nữ càng ngày càng suy đôì, càng ngày càng... mất trinh nhiều hơn.
Mình thỳ thấy bạn cũng nói đúng nhưng bạn cũng quên chưa nói "sự dễ dãi" ấy còn ở cách con trai dễ dãi vs bản thân nghĩ rằng yêu con nào cũng lên giường vs con ấy để thỏa mãn mình rồi muốn vợ mình là đứa còn trinh, đứa nào cũng như bạn thỳ tốt nhất ở vậy cả đời vì chẳng có con nào nó như thế ngó ngía đến bạn đâu vì có phải bất cứ ai cũng đánh giá con người mà chỉ qua cái màng nhỏ tẹo, mỏng dính ấy
__________________
Chúc em hạnh phúc !
Reply With Quote
  #124  
Old 01-08-2011, 16:30
Junior Member
Join Date: 01-2009
Posts: 11
Re: Cái tát giáng trời chỉ vì không 'giọt máu đêm đầu tiên'

Quote:
Originally Posted by terminator212 View Post
nếu bạn không hiểu comment của mình cũng không cần phải nổi nóng đâu
nói chung bạn rất tốt rất quan tâm đến người ta, nhưng tại sao nó không thích, đơn giản vì con gái ( trừ những con lascote đéo có thằng nào tán ) thì nó cũng được khối thằng quan tâm như bạn rồi, bạn quan tâm nó nhiều thì bạn có khác những thằng đã từng quan tâm nó không, nếu nó chọn bạn thì có lý do gì nó không chọn những thằng đã đến với nó trước bạn

những thằng mấy dạy hay gì không phải vì nó mất dạy là nó men ( nói chugn cái này khó cắt nghĩa lắm ) vì nó có những điều mà những người quan tâm đến nó không có- đơn giản mình con trai cũng vậy thôi, có những người con gái rất tốt với mình - k phải chém gió nhưng rất xinh cũng có . nhưng những người ấy mình không yêu được và không thể yêu được, vì trong lòng mình không có cảm giác sợ mấy người ấy , mình biết người ấy cần mình, mình cần hay không là việc khác, con gái cũng thế thôi, họ biết bạn cần họ- vì bạn quan tâm đến họ
nói chung cái này khó cắt nghĩa lắm, bây giờ thì mình không có người yêu
nhưng thật sự bây giờ không yêu được ai
ôi zaj,lạy thím! E đọc mà chả tiếp thu dc mấy! Mà e chả nổi nóng j đâu ! Nhưng mà thấy bác quote cái cmt về mất dạy vs đàng hoàng oy kêu là con gái cần nhưng thằng đàn ông thế thì chả suy ra là mất dạy mới là đàn ông ak :@
e tính bộp chộp nghĩ gì nói nấy thoy nên có sai ý bác thì bác bỏ wa cho
Ps: mà gấu e thích e lắm bác ạ
Reply With Quote
  #125  
Old 01-08-2011, 16:54
Member
Join Date: 05-2011
Posts: 111
Re: Cái tát giáng trời chỉ vì không 'giọt máu đêm đầu tiên'

Trong đầu các thím lúc nào cũng "xếp hình, xếp hình" thì móc trong ass ra zin cho các thím :"> :">...

Làm thằng đàn ông, thằng nào chả tham lam, wen 1 e xinh tươi thằng nào không muốn đưa em lên giường?? Cái khác biệt giữa tình yêu và hôn nhân các thím ạ (cũng là cái phân biệt 1 thằng đàn ông và 1 thằng đàn bà) theo mình ở chữ tình. "Tình" đây nó bao gồm 2 mặt, luôn đi kèm và cân bằng :

+ Tình cảm: gồm sự trân trọng, yêu quý, vị tha, sự nhớ nhung, mùi vị, đau khổ, buồn tủi, chia sẻ, tình bạn v.vv... Thuở đầu yêu nhau, đây là thứ được trao nhiêu nhất . Đây cũng là thứ giúp duy trì cuộc hôn nhân của các thím đấy ợ. Có nhiều cặp vợ chồng họ sống mãi bên nhau được, vì cái thứ này. Có thể ví nó như cốt lõi của hôn nhân và gia vị bên ngoài của tình yêu.

+ Tình dục : còn gọi là tính dục, là bản năng đuợc cài đặt sẵn trong mỗi người... Ai cũng thèm khát đuợc "yêu" , đây là chắc chắn. Tính dục đuợc điểu khiển bởi hormone, khiến các thím sung hay xẹp cũng là vì nó .. Đây là thành phấn cốt yêu nhất trong quá trình yêu nhau nhưng lại là phụ gia quan trọng trong hôn nhân ..

Vì vậy, khi đã yêu và chấp nhận bc vào trò chơi của các hormone, đừng vì 3 cái lẻ tẻ mà băn khoăn các thím ạ. Còn thím nào bị thằng ng iêu nói thế thì tát thẳng lại vào mặt nó, buớc xuống tủ lạnh cầm quả dưa chuột ra, chỉ vào nó, "Ko làm thì xéo cmm về cho bả tự sướng . Của mày chắc phỏng bằng thế này ". Đàn ông nó ghét nhất là bị so sánh về cái đó (cũng như phụ nữ sợ nhất khi nghe mình ko đứng đắn ). Làm thế cho nó bỏ cái thói bố đời đi.

P/S : Bài này cũ còn hơn cái gì, dis thằng nào lôi ra, làm đọc lại thấy máu nhồi lên não . Vote ban ngay và luôn.
Reply With Quote
  #126  
Old 01-08-2011, 17:07
hoanganha31's Avatar
Senior Member
Join Date: 04-2007
Posts: 465
Re: Cái tát giáng trời chỉ vì không 'giọt máu đêm đầu tiên'

Căn bản là chán rồi nên có cái lý do tốt thì chia tay thôi! ảo diệu!
__________________
[CENTER][SIZE="3"][COLOR="Red"]ADSL[/COLOR]= [COLOR="Red"]A[/COLOR]uto [COLOR="Red"]D[/COLOR]isconnect & [COLOR="Red"]S[/COLOR]upper [COLOR="Red"]L[/COLOR]ag[/SIZE]
[B][COLOR="Orange"][/CENTER][CENTER]Muốn biết phải hỏi muốn giỏi phải học
Căn bản là phải hỏi đúng người ,học đúng bài[/CENTER][/COLOR][/B]
Reply With Quote
  #127  
Old 01-08-2011, 17:11
NeLey169's Avatar
Senior Member
Join Date: 07-2011
Posts: 728
Re: Cái tát giáng trời chỉ vì không 'giọt máu đêm đầu tiên'

mình là mình phồng tôm thằng đấy luôn, thời này rồi còn vì cái màng đấy vũ phu vs ny lại đúng đêm đầu tiên nữa
p/s: cái màng đấy đâu phải cứ quan hệ là rách đâu, có thể do chơi thể thao, hoạt động nữa mà
Reply With Quote
  #128  
Old 01-08-2011, 17:14
Senior Member
Join Date: 06-2011
Posts: 290
Re: Cái tát giáng trời chỉ vì không 'giọt máu đêm đầu tiên'

"Anh bảo anh cũng đã có kinh nghiệm, quan hệ với một số người con gái khác rồi "

Chắc thằng này là chuyên viên đi phá trinh nên biết giỏi thế
Mấy chú là đàn ông thì để tí đức lại cho con gái sau này nhé.
__________________
^^
Reply With Quote
  #129  
Old 01-08-2011, 17:27
krongbuk2010's Avatar
Senior Member
Join Date: 10-2010
Posts: 286
Re: Cái tát giáng trời chỉ vì không 'giọt máu đêm đầu tiên'

Quote:
Originally Posted by Helix View Post
Nó "văn vở" chứ ngu gì thằng này, vừa lưà được con ngươì ta lên giường, lại có lý do bỏ chính đáng... Thằng đấy có biết thừa con kia còn trinh nó vẫn đá đít thôi...
Mình thấy bạn nào đó nói " con gái mất trinh cũng không sao", mình thấy chính sự dễ dãi này của nam giới làm cho phái nữ càng ngày càng suy đôì, càng ngày càng... mất trinh nhiều hơn.
thế khi yêu gấu bạn có đòi hỏi này nọ ko, nói chung cũng chúc mừng con kia
__________________
.......
Reply With Quote
  #130  
Old 01-08-2011, 17:29
Nghie^.n's Avatar
Junior Member
Join Date: 01-2009
Posts: 5
Re: Cái tát giáng trời chỉ vì không 'giọt máu đêm đầu tiên'

thằng này đã quan hệ với các con khác rồi thì chả có tư cách dell' j` mà đòi hỏi người ta phải còn trinh tiết cả
Reply With Quote
Reply

« Previous Thread | Next Thread »

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off


All times are GMT +7. The time now is 01:23.