Read-only archive. Login and posting are unavailable.
Reply
 
Thread Tools
  #111  
Old 29-07-2011, 21:22
-Q.C-'s Avatar
K.I.A
Join Date: 01-2011
Posts: 1,329
Re: [Hãnh Diện] Xe các bác đã đi được tới đâu???

Quote:
Why đỉnh....... Em ở Đà Nẵng nên cũng chả biết...... cái cầu đó thì sao vậy bác
Vì cây cầu nó cao chứ còn sao nữa
Reply With Quote
  #112  
Old 29-07-2011, 21:26
aSingleCylinder's Avatar
Member
Join Date: 03-2011
Posts: 50
Re: [Hãnh Diện] Xe các bác đã đi được tới đâu???

chiếc wave cá cũ em đi tới Vũng Tàumà con ko khoechắc tại cùi
__________________
[COLOR="Red"]2nd[/COLOR] acc: asusfanboy94
[QUOTE=atlantis02;32918560]cất chìa khóa xe máy vào tủ lạnh rồi cứ chửi đ thằng nào lấy chìa khóa của ông....[/QUOTE]
vãi vOzer
Reply With Quote
  #113  
Old 29-07-2011, 21:27
Junior Member
Join Date: 06-2011
Posts: 2
Re: [Hãnh Diện] Xe các bác đã đi được tới đâu???

bác nào ở sg, có dịp làm chuyến Đà Lạt - Nha Trang - HCM hè ?
Reply With Quote
  #114  
Old 29-07-2011, 21:28
huynn109's Avatar
Đã tốn tiền
Join Date: 12-2010
Posts: 234
Re: [Hãnh Diện] Xe các bác đã đi được tới đâu???

Quote:
Originally Posted by nd_tuon View Post


Xe em đã lăn bánh được trên cầu mỹ thuận, chiếc màu vàng đó các bác. Em ở sài gòn.

Xin up hình để chứng minh nhá!!!

Cầu Cần Thơ đẹp hơn sao ko chạy qua luôn gần mà
Reply With Quote
  #115  
Old 29-07-2011, 21:29
mr.tuan's Avatar
Member
Join Date: 05-2011
Posts: 35
Re: [Hãnh Diện] Xe các bác đã đi được tới đâu???

Sáng lấy xe đi làm, đè ngay phải cục cứt chó ở nhà gửi xe
Reply With Quote
  #116  
Old 29-07-2011, 21:32
hungnm144's Avatar
Junior Member
Join Date: 02-2009
Posts: 8
Re: [Hãnh Diện] Xe các bác đã đi được tới đâu???

lại thớt trá hình cầu đẹp đấy
Reply With Quote
  #117  
Old 29-07-2011, 21:36
aSingleCylinder's Avatar
Member
Join Date: 03-2011
Posts: 50
Re: [Hãnh Diện] Xe các bác đã đi được tới đâu???

Quote:
Originally Posted by h0cc0i View Post
E ở HN. Đi xe đạp lên Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Hưng Yên ,Bắc Ninh ... các tỉnh dọc quốc lộ 1A từ HN đến Sài Gòn là e đi qua tuốt năm ngoái e đạp xe xuyên Việt mà .
Khoe nè
Hải Vân quan ( trên đỉnh đèo Hải Vân)


mặt trông giống phồng tôm quá
__________________
[COLOR="Red"]2nd[/COLOR] acc: asusfanboy94
[QUOTE=atlantis02;32918560]cất chìa khóa xe máy vào tủ lạnh rồi cứ chửi đ thằng nào lấy chìa khóa của ông....[/QUOTE]
vãi vOzer
Reply With Quote
  #118  
Old 29-07-2011, 21:55
Junior Member
Join Date: 06-2011
Posts: 2
Re: [Hãnh Diện] Xe các bác đã đi được tới đâu???

hehe, sẵn dịp e kể lại chuyến SG - Đà Nẵng của em lúc 27 tết vừa rồi

Bác nào khoái đi như e thì pm, ae mình có dịp lại lượn

Ngày 26 tết, nhân dịp việc cá nhân bị đình đốn, tổn thất hàng loạt, lương thưởng cuối năm thôi rủ thằng bạn đi nhậu :

Địa điểm, Quán Muối Ớt - Cộng Hòa ( khu vực Etown )


Sau khi nhâm nhi rồi thì bắc đầu nhắc lại chuyện cái ao, cái ngày bỏ học, tập tành thuốc lá, cafe cà pháo, rượt nhau trên những cung đường trường sơn ..

Và làm phát chốt hạ : " Mày còn cái máu thì tao mày trả vé xách con Hắc Mã của tao làm 1 chuyến ?"

Con hắc mã của em đây:



hí hí, con này nó chạy 10 năm rồi các bác ạ, e tự hào lắm

2 đứa đi lúc 4h sáng, lúc này đường vắng, cơ mà cũng gặp nhiều bác đi SG - Nha Trang, nên cũng đông vui lắm, nhìn toàn biển số 79
Ko biết nhìn biển số e, các bác ấy nghĩ gì

Lúc 8h thì đến Lagi và nghĩ ngơi cafe sáng



Khoảng tầm 10h thì e đến Phan Thiết dừng lại làm vài chai với thằng bạn

Reply With Quote
  #119  
Old 29-07-2011, 21:56
Junior Member
Join Date: 07-2011
Posts: 4
Re: [Hãnh Diện] Xe các bác đã đi được tới đâu???

Quote:
Originally Posted by aSingleCylinder View Post
mặt trông giống phồng tôm quá
không phải giống đâu? mà nó đó...
Reply With Quote
  #120  
Old 29-07-2011, 21:56
Junior Member
Join Date: 06-2011
Posts: 2
Re: [Hãnh Diện] Xe các bác đã đi được tới đâu???

Đang nhậu thì có bạn ở Phan Rang điện, thế là kéo nhau qua Phan Rang, lúc đi qua cà ná, nói các bác không tin,

GIÓ THỔI BAY XE

Đúng là xứ sở của nắng và gió, hi vọng các bác nào ở đây thì cho e cái confirm. Đi 1 lần đến giờ vẫn còn sợ, ngày khúc cà ná lun :(

Ở Phan Rang nhậu nhẹt xong thì lại tiếp tục bắn về Nha Trang,
Lúc đó ghé cam ranh nên qua Nha Trang hơi trễ khoảng 4h, trời ngày đó lạnh kinh khủng, lúc này thì con wave bắt đầu ì ạch, tụi e tính bắn thẳng trong đêm lun lên đỉnh Đèo Cả ngủ cho đã, nhưng tình hình yếu quá đành ghé thăm Nha Trang



Hình cái cầu này thì chắc Nha Trang mới có nhỉ ? Nhỏ nhưng dây điện nhiều , chụp lúc đi dọc đường Trần Phú.

Cơ mà đồ biển Nha Trang ngon mà rẻ, 2 thằng làm con tôm, dĩa thịt, mực cơm hấp hành + 1 xị đế, mà có 200k

Cafe nhạc nhẽo cũng ok

vì time ít ( phải về đón tết) nên ko đi tham thú nhiều đc,
Sáng hôm sau thì 2 đứa bắn đường biển về.

Công nhận đường biển Nha Trang thật đẹp, bác nào có dịp nhớ đi thử

Có mấy cái ảnh chụp biển đây:





Lúc dưới đèo cả, thì được tin container bị chết máy , kẹt xe từ 9h tối đến sáng, hơn 30Km ( bác nào gần tết có nghe tin thì conFirm )

E cho cái hình này:




2 bên đường xe kẹt cứng cả, chiếc wave của e lăn lách giữa 2 xe khách có lúc xém rớt mươn ...
cuối cùng cũng đến được nơi cần đến:



đỉnh đèo cả, và đánh dấu :



vâng, kid ta từng đến nơi này
Reply With Quote
Reply

« Previous Thread | Next Thread »

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off


All times are GMT +7. The time now is 01:48.