Read-only archive. Login and posting are unavailable.
Closed Thread
 
Thread Tools
  #5851  
Old 17-07-2011, 23:23
akuma's Avatar
K.I.A
Join Date: 06-2011
Posts: 366
Re: [Không thể ngủ] Hình như mới gặp ma trong nhà tắm

đêm rồi rv di bác fan...
  #5852  
Old 17-07-2011, 23:24
guancong's Avatar
Member
Join Date: 02-2011
Posts: 48
Re: [Không thể ngủ] Hình như mới gặp ma trong nhà tắm

Con boss cuối sao rồi bác?
  #5853  
Old 17-07-2011, 23:35
K.I.A
Join Date: 07-2011
Posts: 19
Re: [Không thể ngủ] Hình như mới gặp ma trong nhà tắm

Quote:
Originally Posted by hoangtue View Post
Thường ai đó trước khi gặp ma là chính mình đã sợ ma trước. Do bị hù dọa hoặc nghe kể quá nhiều về chuyện ma...Ma chỉ là ảo ảnh do chính mình tưởng tượng ra.
Chuyện của chủ thớt củng ko mấy hấp dẫn.:">
bác nói ma chỉ là ảo ảnh , thế thì khi nào mời bác đến nhà em chơi nghe bác và cậu em kể chuyện cho nghe . Để rồi xem có tin hay ko
Trích tóm tắt 1 chuyện thế này : cậu em (đang ở ngoài bắc) có 1 anh con trai (đang ở trong nam) đã lấy vợ , nhưng vợ anh này bị sảy cái thai đầu tiên mà ko chịu cúng bái làm lễ gì cả . Đợt cậu vào nam chơi , khi cả gia đình đang ăn cơm trưa vui vẻ thì cậu bỗng dưng mặt tái mét và lăn ra khóc vật vã , 2 mắt đỏ ngầu . Đó là do thằng con (cái thai đầu , tức cháu nội của cậu) nó nhập vào , vì trẻ con hay khóc lóc mà . Dc 1 lúc thì hết , song , cậu lên gác nằm thì lại bị tiếp . Bác em cũng hay chùa chiền cúng bái nên nhắc chị (mẹ của đứa bé) đi mua giấy tiền và làm mâm cơm các thứ về cúng , cúng xong thì lại hết . Hôm sau , cũng trưa ngồi ăn cơm , cậu em nhìn thấy 1 thằng bé ko mặc quần áo đứng ngay góc nhà , chính là thằng bé ấy , nó nói chuyện với cậu em và bảo nó ở dưới đó ko có gì mặc , ko có gì ăn vì ko ai cúng bái gì cả . Sau nhờ thầy về làm lễ mãi mới hết .

Còn chuyện tìm mộ bên ngoại em , kể lại dài dòng mà phát sợ nổi da gà

Còn thằng bạn em , vì ăn trước phần thức ăn để cúng mà chứng kiến cảnh hãi vãi đai', trong khi bàn thờ cúng nhiều trái cây , hoa quả , đồ cúng ... lẽ ra nặng theo định luật nó phải rớt xuống , đằng này các thứ đã bày biện đầy đủ , đúng lúc thằng bạn em nó nhìn lên bàn thờ thì bàn thờ hất tung lên , trái cây các thứ văng tung tóe ... kinh
Nhà nó thì ngày xưa ông nội , ngoại nó đều mất sớm khi còn chiến tranh nên nhà thiêng lắm , hầu như năm nào bà và dì nó cũng bị ông nó về nhập vào , thường thường vào dịp tết , thấy bà + dì nó hút thuốc như phim ... là biết ông nó về

Bác ko tin , khi nào có duyên ắt sẽ biết 1 phần tâm linh trong cuộc sống này !
  #5854  
Old 18-07-2011, 00:41
Senior Member
Join Date: 04-2009
Posts: 167
Re: [Không thể ngủ] Hình như mới gặp ma trong nhà tắm

Quote:
Originally Posted by vanlinhex View Post
bác nói ma chỉ là ảo ảnh , thế thì khi nào mời bác đến nhà em chơi nghe bác và cậu em kể chuyện cho nghe . Để rồi xem có tin hay ko
Trích tóm tắt 1 chuyện thế này : cậu em (đang ở ngoài bắc) có 1 anh con trai (đang ở trong nam) đã lấy vợ , nhưng vợ anh này bị sảy cái thai đầu tiên mà ko chịu cúng bái làm lễ gì cả . Đợt cậu vào nam chơi , khi cả gia đình đang ăn cơm trưa vui vẻ thì cậu bỗng dưng mặt tái mét và lăn ra khóc vật vã , 2 mắt đỏ ngầu . Đó là do thằng con (cái thai đầu , tức cháu nội của cậu) nó nhập vào , vì trẻ con hay khóc lóc mà . Dc 1 lúc thì hết , song , cậu lên gác nằm thì lại bị tiếp . Bác em cũng hay chùa chiền cúng bái nên nhắc chị (mẹ của đứa bé) đi mua giấy tiền và làm mâm cơm các thứ về cúng , cúng xong thì lại hết . Hôm sau , cũng trưa ngồi ăn cơm , cậu em nhìn thấy 1 thằng bé ko mặc quần áo đứng ngay góc nhà , chính là thằng bé ấy , nó nói chuyện với cậu em và bảo nó ở dưới đó ko có gì mặc , ko có gì ăn vì ko ai cúng bái gì cả . Sau nhờ thầy về làm lễ mãi mới hết .

Còn chuyện tìm mộ bên ngoại em , kể lại dài dòng mà phát sợ nổi da gà

Còn thằng bạn em , vì ăn trước phần thức ăn để cúng mà chứng kiến cảnh hãi vãi đai', trong khi bàn thờ cúng nhiều trái cây , hoa quả , đồ cúng ... lẽ ra nặng theo định luật nó phải rớt xuống , đằng này các thứ đã bày biện đầy đủ , đúng lúc thằng bạn em nó nhìn lên bàn thờ thì bàn thờ hất tung lên , trái cây các thứ văng tung tóe ... kinh
Nhà nó thì ngày xưa ông nội , ngoại nó đều mất sớm khi còn chiến tranh nên nhà thiêng lắm , hầu như năm nào bà và dì nó cũng bị ông nó về nhập vào , thường thường vào dịp tết , thấy bà + dì nó hút thuốc như phim ... là biết ông nó về

Bác ko tin , khi nào có duyên ắt sẽ biết 1 phần tâm linh trong cuộc sống này !
Định kể chuyện ma để hù dọa mình à? sai lầm nhé. Như mình đã nói, trước khi gặp ma thì cái sợ hải của chính mình làm mất lí trí.
Trên đời này mình chỉ tin vào UFO thôi. NẾu bác muốn rủ ai đó đi kiểm nghiệm thực tế, bác có cho tầm vài chục người cùng đi theo ko, mang vác theo camera. nếu ko có ma thì cảm phiền bác lên phường công an làm việc nhé. với tội danh tuyên truyền mê tín dị đoan.

Hiện nay mình thấy một số diển đàn, nhiều topic nói về tâm linh, thần thánh. Mà có lẻ nguyên nhân là gần đây VN mình quan tâm đến Phật giáo, nào là lên truyền hình trực tiếp, Xá lợi tử được đăng trên các báo mạng... vô tình nối giáo cho mê tín dị đoan.
  #5855  
Old 18-07-2011, 00:54
Senior Member
Join Date: 09-2008
Posts: 1,191
Re: [Không thể ngủ] Hình như mới gặp ma trong nhà tắm

bạn không tin thì kệ mie bạn, mời bạn bước ra khỏi cái thớt này, thank you
  #5856  
Old 18-07-2011, 02:27
fanfan1288's Avatar
Junior Member
Join Date: 01-2011
Posts: 28
Re: [Không thể ngủ] Hình như mới gặp ma trong nhà tắm

Em đang Update cuộc điều tra bên bài #1. Các bác qua đó xem nhé. Bây giờ đi ngủ, khuya quá rồi.! :(
  #5857  
Old 18-07-2011, 02:53
boodf's Avatar
Member
Join Date: 08-2008
Posts: 80
Re: [Không thể ngủ] Hình như mới gặp ma trong nhà tắm

Quote:
Originally Posted by hoangtue View Post
Định kể chuyện ma để hù dọa mình à? sai lầm nhé. Như mình đã nói, trước khi gặp ma thì cái sợ hải của chính mình làm mất lí trí....
Mình cũng rất ghét mê tín dị đoan, cũng nghĩ là ko có ma quỷ nhưng mình cũng ko dám khẳng định là ko có như bạn bởi vì chuyện này nó cũng giống như cái UFO thôi bạn, đều là unidentified cái gì chưa biết được thì đừng nên chắc chắn quá
  #5858  
Old 18-07-2011, 07:01
K.I.A
Join Date: 07-2011
Posts: 19
Re: [Không thể ngủ] Hình như mới gặp ma trong nhà tắm

Quote:
Originally Posted by hoangtue View Post
Định kể chuyện ma để hù dọa mình à? sai lầm nhé. Như mình đã nói, trước khi gặp ma thì cái sợ hải của chính mình làm mất lí trí.
Trên đời này mình chỉ tin vào UFO thôi. NẾu bác muốn rủ ai đó đi kiểm nghiệm thực tế, bác có cho tầm vài chục người cùng đi theo ko, mang vác theo camera. nếu ko có ma thì cảm phiền bác lên phường công an làm việc nhé. với tội danh tuyên truyền mê tín dị đoan.

Hiện nay mình thấy một số diển đàn, nhiều topic nói về tâm linh, thần thánh. Mà có lẻ nguyên nhân là gần đây VN mình quan tâm đến Phật giáo, nào là lên truyền hình trực tiếp, Xá lợi tử được đăng trên các báo mạng... vô tình nối giáo cho mê tín dị đoan.
Uh thì bạn cứ cho là mê tín dị đoan cũng dc , khi nào chứng kiến tận mắt thì chắc cũng vãi đái ra ấy chứ .
Còn UFO thì nghe nhiều nhưng chưa biết thế nào , chỉ nghe phong phanh bên Quân Sự Mỹ vẫn còn che dấu rất nhiều điều về UFO .
  #5859  
Old 18-07-2011, 07:13
K.I.A
Join Date: 06-2011
Posts: 12
Re: [Không thể ngủ] Hình như mới gặp ma trong nhà tắm

Quote:
Ngày 4/7/2011:

Sau khi chở con em họ lên trường thi xong làm vài vòng đi công chuyện, khoảng 11h về nhà thấy cửa khóa. Ông anh đi làm, chắc 2 bà (mẹ em và bà cô mẹ con em họ) đi chợ. Mở khóa vào nhà thì bắt gặp 1 bao thư vứt trên thềm nhà, chắc nhân viên bưu điện đến không có ai ở nhà nên họ quăng vào. Nhìn sơ qua cái phong bì thì thấy rằng đó là thông báo của ngân hàng ANZ gửi cho 1 khách hàng tên LOAN. Đang nghĩ "Quái, chẳng lẽ phát nhầm nhà.??" thì nhớ ra câu chuyện tối hôm qua, người ở trước mình tên Loan, chắc chắn cô ấy lấy địa chỉ nhà này đăng ký với ngân hàng, chưa sửa lại nên họ gửi tới đây. Như chết đuối vớ được phao, em bóc ra xem liền (dù sao cũng đâu biết cô ta ở đâu mà gửi lại?), ơn trời trong cái thông báo có thông tin cá nhân và cả số đt của cô Loan.....(continiued..)
Chuẩn bị gay cấn rồi đây
  #5860  
Old 18-07-2011, 07:15
second_half's Avatar
K.I.A
Join Date: 11-2008
Posts: 41
Re: [Không thể ngủ] Hình như mới gặp ma trong nhà tắm

Ôi, đã update, em ngóng mãi
__________________
[QUOTE=Water_Blue;32698804]Thằng kia ngu nhỉ? Nó bảo phặc diu mà sao không đớp lại Háo mát[/QUOTE]
[QUOTE=dennis_huynh;34502839]Đối với con trai những ai đam mê tình dục thì suốt đời làm nô lệ cho đồng tiền
Đối với con gái những ai đam mê đồng tiền thì suốt đời phải làm nô lệ cho tình dục.[/QUOTE]
Closed Thread

« Previous Thread | Next Thread »

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off


All times are GMT +7. The time now is 00:11.