Read-only archive. Login and posting are unavailable.
Closed Thread
 
Thread Tools
  #5301  
Old 03-07-2011, 19:06
Junior Member
Join Date: 04-2009
Posts: 3
Re: [Không thể ngủ] Hình như mới gặp ma trong nhà tắm

Quote:
Originally Posted by ttsuperman View Post
ông này nói năng sặc mùi trí tuệ nhưng toàn là phán không thôi à.
muốn thuyết phục mọi người thì phải đưa ra lý lẽ và dẫn chứng để chứng minh cho cái ông nói chứ. Ông toàn phàn xuông lòe mọi người không à
nếu hiểu biết thật,ông hãy chứng minh( thậm chí dẫn chứng thôi cũng được) về cái luận điểm này:" Ký ức sinh học giống như ngôn ngữ cấp thấp 0-1 của máy tính. Còn não chỉ giải quyết như ngôn ngữ cấp cao máy tính, nhưng trên nền tảng cấp thấp này."
nếu ông cm được, tôi tin rằng ông sẽ được giải Nobel sinh học luôn đấy.
nhưng nếu không cm được, làm ơn câm mồm đi, vì nói xuông thì ai cũng nói được hết !!!
nhân đây, xin nhắc ông rằng :1 dòng chữ luôn có trên mỗi tờ đô-la Mỹ là "in god we trust", chứ không phải là "in science we trust" nhé
người Mỹ rất giỏi về khoa học, nhưng sao họ vẫn giữ dòng chữ này đến ngày nay nhỉ, chẳng lẽ họ ngu muội đến thế sao?
Nobel cái gì ở đây? Chỉ bàn luận sự liên quan của đề tài. Còn tờ đô là của bác có god, bác tự tìm hiểu tại sao có, và lạp luận nên vững một chút.

Câu cuối cùng tôi là "Chúa là bịa, thế giới tâm linh chỉ là ảo tưởng".
  #5302  
Old 03-07-2011, 19:06
Junior Member
Join Date: 07-2011
Posts: 3
Re: [Không thể ngủ] Hình như mới gặp ma trong nhà tắm

Quote:
Originally Posted by dat2008 View Post
Chính xác phần Spiral , đọc thấy ảo quá . Thằng nhân vật chính xếp hình với con ma , 1 đêm 3 hiệp , xong rồi phát hiện ra nó là ma và có tới 2 bộ phân sinh dục ( 1 nam 1 nữ) . Xong rồi cuối cùng sao nữa thì quên cmnr
xong con ma nó còn fuck yourself theo nghĩa đen nữa đó bác
  #5303  
Old 03-07-2011, 19:08
neverbackdow's Avatar
K.I.A
Join Date: 05-2011
Posts: 169
Re: [Không thể ngủ] Hình như mới gặp ma trong nhà tắm

Quote:
Originally Posted by thich_chem_gio View Post
xong con ma nó còn fuck yourself theo nghĩa đen nữa đó bác
thím có ebook cún đó cho em mượn đọc...hết tiền rồi ko ra mua sách được ...nge vụ xếp hinh khoai khoái ...
__________________
TTNCLĐCMAĐĐA MLEGĐVCQĐ

[QUOTE=trunkz;33202561]Thất tình nhảy cầu làm đổ cầu, mong anh đến đền ạ, mấy lần em giập đầu vì cầu quá đểu.[/QUOTE]
:)
  #5304  
Old 03-07-2011, 19:09
K.I.A
Join Date: 06-2011
Posts: 489
Re: [Không thể ngủ] Hình như mới gặp ma trong nhà tắm

Quote:
Originally Posted by mackiller View Post
Sự sợ hãi là bản ăng vốn có để tự bảo vệ bản thân, nếu không có đối tượng sợ hãi vu vơ, não sẽ tự kích hoạt một đối tượng sợ hãi không thật (Ma).
hehehe, thử cm cho tui mấy luận điểm của ông đi :
1/tại sao sợ hãi là bản năng vốn có?(câu này dễ)
2/tại sao bản năng sợ hãi để tự bảo vệ bản thân?
3/tại sao nếu không có đối tượng sợ hãi, não sẽ tự kích hoạt 1 sợ hãi không thật
__________________
[B][COLOR="Red"][CENTER]Tao là đại gia chơi đẹp nhất vOz. Thần Thánh Siêu Nhân.[/CENTER][/COLOR][/B]
  #5305  
Old 03-07-2011, 19:11
Junior Member
Join Date: 07-2011
Posts: 3
Re: [Không thể ngủ] Hình như mới gặp ma trong nhà tắm

Quote:
Originally Posted by neverbackdow View Post
thím có ebook cún đó cho em mượn đọc...hết tiền rồi ko ra mua sách được ...nge vụ xếp hinh khoai khoái ...
http://www.mediafire.com/?s89kzc3ojsy4d2k

bác thích đọc kiểu Dan Brown thì may ra có tí hứng, chứ ma thì không vui đâu
  #5306  
Old 03-07-2011, 19:11
theblue_0310's Avatar
Member
Join Date: 12-2010
Posts: 69
Re: [Không thể ngủ] Hình như mới gặp ma trong nhà tắm

Quote:
Originally Posted by mackiller View Post
Nobel cái gì ở đây? Chỉ bàn luận sự liên quan của đề tài. Còn tờ đô là của bác có god, bác tự tìm hiểu tại sao có, và lạp luận nên vững một chút.

Câu cuối cùng tôi là "Chúa là bịa, thế giới tâm linh chỉ là ảo tưởng".
nói xong câu này chắc mấy thằng Taliban tử vì đạo sẽ đến quăng boom nhà bác
  #5307  
Old 03-07-2011, 19:12
K.I.A
Join Date: 08-2007
Posts: 484
Re: [Không thể ngủ] Hình như mới gặp ma trong nhà tắm

Quote:
Originally Posted by mackiller View Post
Tôi không cần biết diễn đàn này là CNTT hay không, cũng chẳng cần biết bác có thông minh hay ngu dốt hay không? Hiện tại tôi đang nói trong chủ đề này, không liên quan gì đến CNTT . Còn những gì bác suy nghĩ kê bác. Tôi cũng đâu cần bác hiểu. Tôi chỉ nói cái nhận biết của tôi. Và nêu bày quan điểm của tôi liên quan về vấn đề này. Còn bác chấp nhận hay không là chuyện của bác, bác cũng chẳng phải là thiên tài để hiểu, hay tư duy hơn người. Nên không có căn cứ nào khẳng định việc bác nhìn nhận là đúng tôi sai, hay tôi sai bác đúng.

Còn nhận định của bác dành cho tôi: Như Phật nói: "Cái gì không phải của mình thì đừng nhận, của họ trả cho họ". Rất đơn giản.
Bạn bày tỏ quan điểm của mình , không ai cấm , nhưng cái cách mà bác thể hiện điều đó tại sao nó làm gây phản cảm cho mọi người như vậy , bạn nên xem lại chính mình .

Trong khi tranh luận bạn cần lắng nghe và tôn trọng ý kiến của người khác , nhưng mình thấy rằng bạn coi mọi người trong thớt này đều ko là gì , có thể đúng như vậy thật nhưng 1 người đàng hoàng chả ai làm thế .

Hơn nữa nếu bạn có kiến thức sâu như vậy thì vào 1 diễn đàn CNTT để tranh luận làm gì , bạn thừa biết mọi người trong này đa phần là dân IT và kiến thức của bọn mình về tâm linh là không nhiều . Hay là bạn chỉ muốn thể hiện để rồi người ko biết nhìn vô trầm trồ ngưỡng mộ , xin lỗi bạn lầm rồi . Bởi vì thế nếu muốn có một kết quả xác đáng hơn bạn nên tranh luận với những người thuộc chuyên môn tâm linh .
  #5308  
Old 03-07-2011, 19:12
K.I.A
Join Date: 06-2011
Posts: 12
Re: [Không thể ngủ] Hình như mới gặp ma trong nhà tắm

Quote:
Originally Posted by ttsuperman View Post
hehehe, thử cm cho tui mấy luận điểm của ông đi :
1/tại sao sợ hãi là bản năng vốn có?(câu này dễ)
2/tại sao bản năng sợ hãi để tự bảo vệ bản thân?
3/tại sao nếu không có đối tượng sợ hãi, não sẽ tự kích hoạt 1 sợ hãi không thật
2 ) nếu bạn không sợ hãi thì bạn đã chết từ lâu rùi
3 ) Sợ hãi cực độ , sẽ sinh ra ảo tưởng
  #5309  
Old 03-07-2011, 19:13
neverbackdow's Avatar
K.I.A
Join Date: 05-2011
Posts: 169
Re: [Không thể ngủ] Hình như mới gặp ma trong nhà tắm

Quote:
Originally Posted by thich_chem_gio View Post
http://www.mediafire.com/?s89kzc3ojsy4d2k

bác thích đọc kiểu Dan Brown thì may ra có tí hứng, chứ ma thì không vui đâu
thanks bác..cơ mà lúc xếp hình ko lẽ thg kia nó ko thấy con đó có 2 cái à bác ...mà cái the ring này xem phim thì ghê nhưng nội dung nó sâu xa wá..đầu óc em ko nghĩ hết dc ..thực sự là vì chuyện gì mà con Sadako nó thù ghê thế , lại còn trả thù loài người .( Dm đừng hòng nhé , loài người chúng tớ sống được qua cả triệu năm ko phải chuyện đùa )
__________________
TTNCLĐCMAĐĐA MLEGĐVCQĐ

[QUOTE=trunkz;33202561]Thất tình nhảy cầu làm đổ cầu, mong anh đến đền ạ, mấy lần em giập đầu vì cầu quá đểu.[/QUOTE]
:)
  #5310  
Old 03-07-2011, 19:14
K.I.A
Join Date: 08-2007
Posts: 484
Re: [Không thể ngủ] Hình như mới gặp ma trong nhà tắm

Quote:
Originally Posted by neverbackdow View Post
1 đêm 3 nháy...đều...mà con ma đẹp ko mà thg ấy nó xếp vô tư thế ..đọc cái này phải cẩn thận mới dc ..sau này gap con nào dụ xếp hình phải dán bùa vào ng nó rồi xếp
Trong truyện miêu tả là con ma rất đẹp , da trắng mịn dáng chuẩn và rất nữ tính thế mới chết , tui vừa đọc vừa tưởng tượng cứ như là Ria Shakurai đang đứng trước mặt mình vậy
Closed Thread

« Previous Thread | Next Thread »

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off


All times are GMT +7. The time now is 00:11.