Read-only archive. Login and posting are unavailable.
Closed Thread
 
Thread Tools
  #4441  
Old 02-07-2011, 05:20
boo93's Avatar
Junior Member
Join Date: 05-2011
Posts: 7
Re: [Không thể ngủ] Hình như mới gặp ma trong nhà tắm

Quote:
Originally Posted by iamreloaded View Post
Nhà này bố trí rất là ảo, sao phải bịt vào làm gì nhỉ, rõ ràng có cái gì đó ko ổn. SG mà hẻm trong hẻm rồi thì sao lại phải sợ bụi @@!. Cái này là cái đáng nghi ngờ nhất!
à chắc là chủ trước cứ hễ nhìn ra cửa sổ là thấy ... một khuôn mặt của ai đó cho nên bịt lại cho đỡ phải thấy
  #4442  
Old 02-07-2011, 05:24
Senior Member
Join Date: 05-2009
Posts: 360
Re: [Không thể ngủ] Hình như mới gặp ma trong nhà tắm

đêm mai e cũng tắm chậu. biết đâu lại có chuyện cho các bác
  #4443  
Old 02-07-2011, 06:25
K.I.A
Join Date: 09-2009
Posts: 99
Re: [Không thể ngủ] Hình như mới gặp ma trong nhà tắm

Quote:
Originally Posted by boo93 View Post
à chắc là chủ trước cứ hễ nhìn ra cửa sổ là thấy ... một khuôn mặt của ai đó cho nên bịt lại cho đỡ phải thấy
Oài giời, bịt hết vào thì cuối cùng nó vẫn hiện trong chậu =)), sợ quá sợ quá, nhưng ít ra cũng biết nó là ma hiền, nhưng nghi ngờ là vẫn còn lắm
  #4444  
Old 02-07-2011, 06:39
nhoc13's Avatar
Senior Member
Join Date: 10-2009
Posts: 257
Re: [Không thể ngủ] Hình như mới gặp ma trong nhà tắm

Quote:
Originally Posted by iamreloaded View Post
Nhà này bố trí rất là ảo, sao phải bịt vào làm gì nhỉ, rõ ràng có cái gì đó ko ổn. SG mà hẻm trong hẻm rồi thì sao lại phải sợ bụi @@!. Cái này là cái đáng nghi ngờ nhất!
Bịt lại chứ nhiều cửa ghê lắm. Đang đọc truyện ma hay xem phim ma, tự dưng có cái đầu nó nhòm vào thì có mà
__________________
[CENTER]Bắc thang lên hỏi ông giời:
Lấy tiền chơi chứng, có lời đc ko??????[/CENTER]
  #4445  
Old 02-07-2011, 06:45
Junior Member
Join Date: 08-2006
Posts: 10
Re: [Không thể ngủ] Hình như mới gặp ma trong nhà tắm

Quote:
Originally Posted by iamreloaded View Post
Nhà này bố trí rất là ảo, sao phải bịt vào làm gì nhỉ, rõ ràng có cái gì đó ko ổn. SG mà hẻm trong hẻm rồi thì sao lại phải sợ bụi @@!. Cái này là cái đáng nghi ngờ nhất!
ảo ảo nó mới huyền bí mà huyền bí mới có chuyện để bàn mà có chuyện bàn thì cái thread này mới lên dc 5xx pages

Đời chưa tin có ma cỏ, nhưng đọc thread xong cũng ớn, ai dè con gf nó đọc xong nó k sợ mà nó cười hahaha bảo: chắc ăn trộm thui a
  #4446  
Old 02-07-2011, 06:47
CrazyKidz's Avatar
K.I.A
Join Date: 05-2011
Posts: 233
Re: [Không thể ngủ] Hình như mới gặp ma trong nhà tắm

lúc còn sống mình cũng sợ lắm (....)
__________________
[QUOTE]Originally Posted by [B]Phồng Tôm [/B]
mình hơi bị nóng tính, ra đường thấy đứa nào ngứa mắt gọi lại đấm 1 phát chết luôn, thằng nào gọi hội bất chấp thành ra chả đứa nào dám chơi với mình cả, làm sao để bỏ tính này đây? [/QUOTE] my idol :*
  #4447  
Old 02-07-2011, 06:57
K.I.A
Join Date: 09-2009
Posts: 99
Re: [Không thể ngủ] Hình như mới gặp ma trong nhà tắm

> rõ ràng là có yêu rồi, nếu chỉ có đứa bé ma ấy thì vô lý vì nó theo về từ bệnh viện, tại sao nó theo được vào nhà, mà ko sợ thổ công thổ địa hẳn nơi đây vốn là nơi lưu giữ của những hồn ma oan khuất còn lảng vảng s, thế nó mới dám vào, chứ nhà bt thờ cúng tổ tiên rồi thì đố nó cũng chẳng dám bén mảng tới.. Rõ ràng là ko chỉ có 1 hồn ma rồi :|. Chia buồn cho bác chủ thớt, mau mau chuyển nhà trước khi quá muộn.........
  #4448  
Old 02-07-2011, 07:12
caohanh1502's Avatar
Senior Member
Join Date: 04-2011
Posts: 525
Re: [Không thể ngủ] Hình như mới gặp ma trong nhà tắm

Không chỉ mình cô bé kia à? Ôi trời thảo nào :
Quote:
Originally Posted by fanfan1288 View Post
Ngoài ra từ hôm qua đến giờ mỗi khi vào nhà tắm em đều có cảm giác lạnh sống lưng, mặc dù cô bé đã theo mẹ em qua Q8, có thể vì bị ám ảnh mà em sinh cảm giác đó, nhưng cẩn tắc vô ưu.
Giờ thì em đã hiểu .
Và này nữa:
Quote:
Originally Posted by fanfan1288 View Post
Đến cái chuyện mà làm các bác và bản thân em nghi ngờ nhất đó là 2 cái gá sắt để viên gạch lên nhìn giống như cái ban thờ trong nhà tắm, được bà chủ giải thích là "cô không biết.!", cái đó là do người ở trước em đưa lên chứ không phải bả, còn tác dụng của nó là để làm cái bệ để đồ tắm hay cái ban thờ thì chả ai biết.
Vong kia chờ người này chăng?
Cơ mà chủ thớt đã tới bệnh viện tìm hiểu xem có đúng là có cô bé kia chưa?
  #4449  
Old 02-07-2011, 07:53
Junior Member
Join Date: 07-2011
Posts: 0
Re: [Không thể ngủ] Hình như mới gặp ma trong nhà tắm

Chủ thớt chưa dậy à ?!?
Dậy sớm đợi chủ thớt nè!
Thôi chơi The Sims tí rồi lại vào hóng, bác thớt cứ ngủ nghỉ để an dưỡng lại tinh thần, đồng hương Đà Nẵng nè!
  #4450  
Old 02-07-2011, 07:55
Junior Member
Join Date: 07-2011
Posts: 0
Re: [Không thể ngủ] Hình như mới gặp ma trong nhà tắm

Quote:
Originally Posted by CrazyKidz View Post
lúc còn sống mình cũng sợ lắm (....)
Éc, thế ra bác cũng là ma à ?!? Vậy bác là vong hiền hay vong ác vậy ?!?
Closed Thread

« Previous Thread | Next Thread »

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off


All times are GMT +7. The time now is 01:35.