Read-only archive. Login and posting are unavailable.
Closed Thread
 
Thread Tools
  #3761  
Old 30-06-2011, 17:10
Senior Member
Join Date: 01-2011
Posts: 1,161
Re: [Không thể ngủ] Hình như mới gặp ma trong nhà tắm

chụp kiểu phân vùng nóng / lạnh như vầy nè, xem trên discovery ý

Quote:

Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	1.jpg‎
Views:	371
Size:	294.6 KB
ID:	411727   Click image for larger version

Name:	2.jpg‎
Views:	369
Size:	347.6 KB
ID:	411730  
  #3762  
Old 30-06-2011, 17:11
Pon Kawaii's Avatar
Member
Join Date: 06-2011
Posts: 56
Re: [Không thể ngủ] Hình như mới gặp ma trong nhà tắm

Nãy lên skype chat với các bác mem 4rum
Tự dưng nảy ý gọi vào mấy sđt ma
Lên gú gồ sợt ko số nào gọi đc, duy số này gọi đc, nghe cả nhạc chờ và có cả ng` bắt máy :O
Cái số dài thế, những 20 số :O
09081616161616161616
Mạng nào cho đk thuê bao dài thế nhỉ
  #3763  
Old 30-06-2011, 17:13
Senior Member
Join Date: 01-2011
Posts: 1,161
Re: [Không thể ngủ] Hình như mới gặp ma trong nhà tắm

Quote:
Originally Posted by Pon Kawaii View Post
Nãy lên skype chat với các bác mem 4rum
Tự dưng nảy ý gọi vào mấy sđt ma
Lên gú gồ sợt ko số nào gọi đc, duy số này gọi đc, nghe cả nhạc chờ và có cả ng` bắt máy :O
Cái số dài thế, những 20 số :O
09081616161616161616
Mạng nào cho đk thuê bao dài thế nhỉ
trò này xưa rùi

nó chỉ tính mấy số đầu thôi
  #3764  
Old 30-06-2011, 17:15
theblue_0310's Avatar
Member
Join Date: 12-2010
Posts: 69
Re: [Không thể ngủ] Hình như mới gặp ma trong nhà tắm

Quote:
Originally Posted by Bumc6 View Post
chụp kiểu phân vùng nóng / lạnh như vầy nè, xem trên discovery ý
thế theo bác ma ở vùng nóng hay lạnh
  #3765  
Old 30-06-2011, 17:20
blakeomi's Avatar
Junior Member
Join Date: 03-2011
Posts: 25
Re: [Không thể ngủ] Hình như mới gặp ma trong nhà tắm

Trước khi nói những ý kiến của mình em xin giới thiệu 1 tí để các bác hiểu quan điểm của em.
Em sinh ra trong 1 gia đình phật giáo, nhưng ngày xưa em là đứa ít tin tưởng về những gì thuộc về tâm linh nhất. Sau này, một vài lần tình cờ tìm hiểu về Phật pháp và may mắn gặp được những vị chân tu để nói chuyện em đã ngộ ra được rất nhiều điều. Thời gian đầu em vẫn giữ những quan điểm của mình " đa nghi và xem xét lại". Bới vì em là sinh viên năm cuối của 1 trường kĩ thuật nên em biết rõ khoa học là tâm linh khác nhau những gì. Nhưng càng tìm hiểu kĩ, càng quan sát kĩ và ngẫm nghĩ em mới thấy rằng mình thật ấu trĩ bởi cái tư tưởng gò bó của khoa học. Tâm linh thật sự đã đi xa rất xa so với những gì mà khoa học có thể làm được ( vĩ mô các bác nhé, đừng mang ra so sánh cái kiểu như laptop hay cái gì hitech khác nhé).

Chính vì thế khi đọc bài viết của chủ thớt em rất hào hứng và muốn đợi câu chuyện kết thúc thế nào.... và hiện tại tạm thời giống như những gì em nghĩ ( ko chém). Bởi vì những người như Ni Cô kia, là những người tu hành, họ không phải thần thánh hay La Hán nhưng họ hiểu sợ đời, hiểu âm dương, hiểu luân hồi và nhân quả. Họ đã đánh đổi rất rất nhiều đấy các bác ạ. Công phu tu tập và thiền định không phải như các bác coi trên phim ảnh hay nhìn sơ qua là thấy đâu. Đó là 1 khoảng thời gian dài cố gắng, đấu tranh với chính bản thân để có thể nhập định, để có thể bước qua các bước thiền định quả rất là gian khó.
Tạm thời em không bàn luận đến chuyện bác chủ thớt có phải đang viết truyện hay không, nhưng theo em thì chuyện này thật 99%. Em chỉ muốn nói vấn đề tâm linh, về cô bé gái và Ni Cô đáng kính kia.
Những gì Ni Cô nói là dựa vào lời kể của chủ thớt, và nếu những ai hiểu rõ về luân hồi nhân quả cũng sẽ nói được như vậy, còn về 1 số vấn đề sâu xa hơn Ni Cô có thể nói được là nhờ công phu thiền định để có thể thấu hiểu bản chất sự việc rõ ràng.
Tất nhiên đó là suy đoán nhưng suy đoán của 1 người biết rõ về nó, hiểu nó sẽ là suy đoán tốt hơn nếu ta không hiểu (tạm nghĩ như là có nhiều kiến thức về toán học và giải nhiều bài tập các bạn sẽ đoán hướng giải của 1 bài toán dễ dàng hơn vậy đó). Có thể sẽ là không chính xác 100% nhưng đó là 1 câu trả lời thỏa đáng và làm mọi người yên tâm. Nếu ngồi đây , trước cái lap các bác có thể nói mọi điều nhưng khi chúng ta đang rơi vào hoàn cảnh như chủ thớt các bác, sẽ hiểu rõ " phao cứu sinh" là gì.
Em tin vào những gì Ni Cô kia nói và hi vọng nhà chủ thớt cũng vậy. Em chỉ muốn khuyên các bác 1 điều " khi chưa hiểu ta có thể sẽ phản bác, nhưng khi hiểu rồi ta sẽ không phản bác mà sẽ suy nghĩ" .
Em đồng tình với các bác về việc xác minh rõ về cô bé để có hướng giải quyết, chỉ xin các bác đừng nói những câu đại loại như "Sư biết hết chuyện cõi âm cõi dương vậy ngồi đây tu làm gì ...sao ko bay về trời làm phật làm thánh cho rồi .!Chủ thớt làm ơn tỉnh táo tí". Các bác tưởng làm Phật làm thánh chỉ đơn giản vây thôi sao????? Vậy thì cô Phan Thị Bích Hằng cũng làm được vậy??????? Đừng phán những câu như vậy mà mang tội về sau.
Em chỉ nêu quan điểm của mình và khuyên những gì mình nghĩ, các bác có thể ném gạch hoặc có thể nói em tỏ vẻ nguy hiểm các kiểu, nhưng em nghĩ em nên nói thì nói thế thôi.
và còn nhiều điều em muốn nói lắm, but time không cho phép và comment của em cũng khá dài, các bác nào có hứng muốn "đàm đạo" hay chỉ trích em thì cứ add friend nói chuyện nhé. Dù gì thì lên F17 cũng là giải trí và bày tỏ ý kiến, mỗi người 1 ý kiến em ko dám đụng đến quan điểm riêng của các bác đâu.
P/S: Gửi riêng chủ thớt nếu chủ thớt có đọc " Ni Cô kia ko cần phải nghiên cứu kinh sách gì nữa đâu,đó chỉ là cô nói tránh thôi, cách giải quyết đã có, bác cứ làm theo lời Ni Cô nói nhé".
Chúc các bác giai trí vui vẻ. Nhà em xiêu vẹo, bác nào có gạch cho em xin......
__________________
[CENTER][SIZE="4"][B][COLOR="Red"]Yêu thím Vú[/COLOR][/B][/SIZE][/CENTER]
  #3766  
Old 30-06-2011, 17:33
nguyenquan1''s Avatar
Senior Member
Join Date: 05-2011
Posts: 662
Re: [Không thể ngủ] Hình như mới gặp ma trong nhà tắm

Nếu phát hiện ra con ma nó như thế này thì sao ạ ???

Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	369405.jpg‎
Views:	399
Size:	321.4 KB
ID:	411742  
__________________
Tích cực thi đua spam lập thành tích chào mừng ngày từ đảo K.I.A bơi về đất liền vOz .
[QUOTE=Jay][COLOR="Teal"]Bạn có quyền không post, nhưng những gì bạn post có thể đưa bạn (và một cơ số người khác) ra đảo.[/COLOR][/QUOTE]
  #3767  
Old 30-06-2011, 17:34
neverbackdow's Avatar
K.I.A
Join Date: 05-2011
Posts: 169
Re: [Không thể ngủ] Hình như mới gặp ma trong nhà tắm

SHit shit bác nào chơi up hình làm teo cmn tờ rym thế này
__________________
TTNCLĐCMAĐĐA MLEGĐVCQĐ

[QUOTE=trunkz;33202561]Thất tình nhảy cầu làm đổ cầu, mong anh đến đền ạ, mấy lần em giập đầu vì cầu quá đểu.[/QUOTE]
:)
  #3768  
Old 30-06-2011, 17:36
Chicky_run's Avatar
Senior Member
Join Date: 07-2009
Posts: 107
Re: [Không thể ngủ] Hình như mới gặp ma trong nhà tắm

Tuy có khuyến cáo của mod rồi nhưng em thiết tha mong các bác đừng post hình ma vào đây ........ vãi hết cmn mật
  #3769  
Old 30-06-2011, 17:37
K.I.A
Join Date: 06-2011
Posts: 170
Re: [Không thể ngủ] Hình như mới gặp ma trong nhà tắm

Quote:
Originally Posted by nguyenquan1' View Post
Nếu phát hiện ra con ma nó như thế này thì sao ạ ???

Gặp con này thì bắt nó, trói tay ra sau lưng và làm những gì con trym mách bảo thôi.
  #3770  
Old 30-06-2011, 17:39
Đã tốn tiền
Join Date: 03-2011
Posts: 352
Re: [Không thể ngủ] Hình như mới gặp ma trong nhà tắm

Thực ra có vong theo cũng đâu phải là phiền đâu. Bố mẹ em đi coi bói hỏi về em, thầy bảo em có 1 vong theo ( bà cô, không rõ nội ngoại ) em không tin bắt mẹ dẫn đi coi bói chỗ khác người ta cũng nói y vậy. Bảo em có vấn đề về sức khỏe, thể trạng mãi mãi không khá lên được nhưng vận hạn sẽ may mắn, gặp nhiều cơ duyên trừ đường tình duyên. Mà em cũng thấy thế thật.
Closed Thread

« Previous Thread | Next Thread »

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off


All times are GMT +7. The time now is 01:12.