Read-only archive. Login and posting are unavailable.
Closed Thread
 
Thread Tools
  #431  
Old 26-06-2011, 22:01
[90]'s Avatar
Đã tốn tiền
Join Date: 09-2010
Posts: 277
Re: [Không thể ngủ] Hình như mới gặp ma trong nhà tắm

Giống bàn thờ quá



  #432  
Old 26-06-2011, 22:21
BulletForMyValentine's Avatar
Đã tốn tiền
Join Date: 06-2011
Posts: 709
Re: [Không thể ngủ] Hình như mới gặp ma trong nhà tắm

Quote:
Originally Posted by DarkLight View Post


thím làm em vỡ tim rồi
__________________
Dành cho ai thắc mắc
[QUOTE=khongtronhoc;32421043]cái này mình ăn sống thử rồi
chua chua mặn mặn
(mình từng ăn phân sống :rofl:)[/QUOTE]
  #433  
Old 26-06-2011, 23:15
vtdoan's Avatar
Đã tốn tiền
Join Date: 02-2011
Posts: 770
Re: [Không thể ngủ] Hình như mới gặp ma trong nhà tắm

Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	5871569251.jpg‎
Views:	106
Size:	136.3 KB
ID:	409210  
  #434  
Old 26-06-2011, 23:19
fanfan1288's Avatar
Junior Member
Join Date: 01-2011
Posts: 28
Re: [Không thể ngủ] Hình như mới gặp ma trong nhà tắm

Em mới về đến nhà các bác ạ.! Có cả thằng bạn đi cùng nữa.
Hôm nay 2 thằng em ngủ ở dưới, mẹ em vẫn ở trên gác như mọi ngày.

Nhưng hôm nay tụi em thống nhất là không bày trò đuổi vong chi hết, vì mới nãy thằng bạn em định đi bẻ cành dâu với lấy nước tiểu con nít về đuổi vong (thằng này gan lắm) nhưng em phản đối vì nhớ lời các bác mình chưa biết vong hiền hay ác, báng bổ người ta có khi chuốc họa vào thân.
Đêm nay em đã khá bình tĩnh rồi các bác ạ.!

Dự định hôm nay là sẽ im lặng, mai phục chờ biến, sau đó sẽ cố gắng nhìn được vong lần nữa và tất nhiên sẽ cố chụp hình lại review cho các bác, nói thật biết có các bác đang theo dõi từng hành động của tụi em, chia sẻ được chuyện này cũng đỡ sợ hơn rất nhiều.

Cụ thể là 24h đêm nay tụi em sẽ tắt điện, chụp hình liên tục lên bồn nước (trước khi làm có khấn vái xin phép tử tế). Và đồng thời xác định xem tiếng động phịch phịch trên gác tối qua là gì nếu nó tiếp tục diễn ra.

Sẽ có live view cho các bác ở trang 1. vì dù sao đêm nay em với thằng bạn quyết không ngủ.

Sắp đến giờ linh rồi. Em đi chuẩn bị. Tạm biệt các bác.!
  #435  
Old 26-06-2011, 23:22
K.I.A
Join Date: 04-2011
Posts: 18
Re: [Không thể ngủ] Hình như mới gặp ma trong nhà tắm

hóng nào
  #436  
Old 26-06-2011, 23:23
K.I.A
Join Date: 02-2011
Posts: 3
Re: [Không thể ngủ] Hình như mới gặp ma trong nhà tắm

Quote:
Originally Posted by fanfan1288 View Post
Em mới về đến nhà các bác ạ.! Có cả thằng bạn đi cùng nữa.
Hôm nay 2 thằng em ngủ ở dưới, mẹ em vẫn ở trên gác như mọi ngày.

Nhưng hôm nay tụi em thống nhất là không bày trò đuổi vong chi hết, vì mới nãy thằng bạn em định đi bẻ cành dâu với lấy nước tiểu con nít về đuổi vong (thằng này gan lắm) nhưng em phản đối vì nhớ lời các bác mình chưa biết vong hiền hay ác, báng bổ người ta có khi chuốc họa vào thân.
Đêm nay em đã khá bình tĩnh rồi các bác ạ.!

Dự định hôm nay là sẽ im lặng, mai phục chờ biến, sau đó sẽ cố gắng nhìn được vong lần nữa và tất nhiên sẽ cố chụp hình lại review cho các bác, nói thật biết có các bác đang theo dõi từng hành động của tụi em, chia sẻ được chuyện này cũng đỡ sợ hơn rất nhiều.

Cụ thể là 24h đêm nay tụi em sẽ tắt điện, chụp hình liên tục lên bồn nước (trước khi làm có khấn vái xin phép tử tế). Và đồng thời xác định xem tiếng động phịch phịch trên gác tối qua là gì nếu nó tiếp tục diễn ra.

Sẽ có live view cho các bác ở trang 1. vì dù sao đêm nay em với thằng bạn quyết không ngủ.

Sắp đến giờ linh rồi. Em đi chuẩn bị. Tạm biệt các bác.!
Mong bác trở về!!
__________________
[COLOR="Red"][B][SIZE="3"][CENTER]Mình cần mua laptop IBM T61 cũ hàng chuẩn, anh em nào có pm mình![/CENTER][/SIZE][/B][/COLOR]
  #437  
Old 26-06-2011, 23:23
KEnZyN''s Avatar
Senior Member
Join Date: 01-2011
Posts: 1,333
Re: [Không thể ngủ] Hình như mới gặp ma trong nhà tắm

let the hunt begin \m/
__________________
Nick nhiều người dùng
# Với Tiki, bạn có cơ hội bị hold tiền từ 45-60 ngày để ngân hàng tra soát nếu thanh toán bằng Mastercard.
  #438  
Old 26-06-2011, 23:26
koolboy9199's Avatar
K.I.A
Join Date: 05-2011
Posts: 71
Re: [Không thể ngủ] Hình như mới gặp ma trong nhà tắm

Quote:
Originally Posted by fanfan1288 View Post
Em mới về đến nhà các bác ạ.! Có cả thằng bạn đi cùng nữa.
Hôm nay 2 thằng em ngủ ở dưới, mẹ em vẫn ở trên gác như mọi ngày.

Nhưng hôm nay tụi em thống nhất là không bày trò đuổi vong chi hết, vì mới nãy thằng bạn em định đi bẻ cành dâu với lấy nước tiểu con nít về đuổi vong (thằng này gan lắm) nhưng em phản đối vì nhớ lời các bác mình chưa biết vong hiền hay ác, báng bổ người ta có khi chuốc họa vào thân.
Đêm nay em đã khá bình tĩnh rồi các bác ạ.!

Dự định hôm nay là sẽ im lặng, mai phục chờ biến, sau đó sẽ cố gắng nhìn được vong lần nữa và tất nhiên sẽ cố chụp hình lại review cho các bác, nói thật biết có các bác đang theo dõi từng hành động của tụi em, chia sẻ được chuyện này cũng đỡ sợ hơn rất nhiều.

Cụ thể là 24h đêm nay tụi em sẽ tắt điện, chụp hình liên tục lên bồn nước (trước khi làm có khấn vái xin phép tử tế). Và đồng thời xác định xem tiếng động phịch phịch trên gác tối qua là gì nếu nó tiếp tục diễn ra.

Sẽ có live view cho các bác ở trang 1. vì dù sao đêm nay em với thằng bạn quyết không ngủ.

Sắp đến giờ linh rồi. Em đi chuẩn bị. Tạm biệt các bác.!
chết cmn bác chủ thớt rồi ae ơi ! Ngay cả ng thân thành ma rồi còn đi theo hại đc nói chi ma lạ mà hiền dữ,chuẩn cmn bị dù k xài còn >
câu này là wá đúng cho chủ thớt ra vẻ am hiểu: ngu mà tỏ ra nguy hiểm
  #439  
Old 26-06-2011, 23:28
Senior Member
Join Date: 03-2009
Posts: 145
Re: [Không thể ngủ] Hình như mới gặp ma trong nhà tắm

Đáp án của em là: sẽ không chụp dc j đâu, bác ngủ sớm cho khỏe
lắp camera hồng ngoại thì còn may
__________________
:sexy: chữ ký này :go:
  #440  
Old 26-06-2011, 23:28
Kim Long VQT's Avatar
Đã tốn tiền
Join Date: 09-2008
Posts: 2,109
Re: [Không thể ngủ] Hình như mới gặp ma trong nhà tắm

Quote:
Originally Posted by fanfan1288 View Post
Em mới về đến nhà các bác ạ.! Có cả thằng bạn đi cùng nữa.
Hôm nay 2 thằng em ngủ ở dưới, mẹ em vẫn ở trên gác như mọi ngày.

Nhưng hôm nay tụi em thống nhất là không bày trò đuổi vong chi hết, vì mới nãy thằng bạn em định đi bẻ cành dâu với lấy nước tiểu con nít về đuổi vong (thằng này gan lắm) nhưng em phản đối vì nhớ lời các bác mình chưa biết vong hiền hay ác, báng bổ người ta có khi chuốc họa vào thân.
Đêm nay em đã khá bình tĩnh rồi các bác ạ.!

Dự định hôm nay là sẽ im lặng, mai phục chờ biến, sau đó sẽ cố gắng nhìn được vong lần nữa và tất nhiên sẽ cố chụp hình lại review cho các bác, nói thật biết có các bác đang theo dõi từng hành động của tụi em, chia sẻ được chuyện này cũng đỡ sợ hơn rất nhiều.

Cụ thể là 24h đêm nay tụi em sẽ tắt điện, chụp hình liên tục lên bồn nước (trước khi làm có khấn vái xin phép tử tế). Và đồng thời xác định xem tiếng động phịch phịch trên gác tối qua là gì nếu nó tiếp tục diễn ra.

Sẽ có live view cho các bác ở trang 1. vì dù sao đêm nay em với thằng bạn quyết không ngủ.

Sắp đến giờ linh rồi. Em đi chuẩn bị. Tạm biệt các bác.!
Đừng tạm biệt mãi mãi nhé
Closed Thread

« Previous Thread | Next Thread »

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off


All times are GMT +7. The time now is 23:34.