Read-only archive. Login and posting are unavailable.
Closed Thread
 
Thread Tools
  #891  
Old 18-06-2011, 00:10
Junior Member
Join Date: 05-2011
Posts: 5
Re: Bị ma dụ nhặt tiền

mình học Đh ktruc, ngày nào cũng phải lết qua cái đường này
  #892  
Old 18-06-2011, 00:17
vu_arch's Avatar
Junior Member
Join Date: 04-2011
Posts: 1
Re: Bị ma dụ nhặt tiền

Quote:
Originally Posted by sagaII View Post
mình học Đh ktruc, ngày nào cũng phải lết qua cái đường này
Ăn thua gì tôi ng yêu dhkt tít xây dựng vẫn sang đón đều đều
  #893  
Old 18-06-2011, 10:15
kimkhoa06's Avatar
Member
Join Date: 12-2009
Posts: 92
Re: Bị ma dụ nhặt tiền

mình cũng góp vui 1 chuyện nhá. ko chém đâu,
Hồi học lớp 12, tối đi học thêm về (8h30')( đi bằng dream lùn 50 đã dc ông anh em độ lên)
đang tới góc cua lại là cái ngã ba nữa mà trời mới mưa xong nên đường còn ướt ( trước kia cũng có thằng chạy xe thế nào mà tông vào xe ben chạy trước rồi chết trong bệnh viện, rồi cũng có mấy vụ té xe chỗ đó nhưng chỉ bị nhẹ thôi) lúc đó em chạy khoảng 50 Km/h ( lúc đó hơi máu) thì có con chó chạy băng qua đường( theo kinh nghiệm lần trước ko phải đoạn trường này thì em giảm ga , dạp thắng , xe em lết bánh 1 đoạn nhưng ko té dc vì tay lái em khá cứng)
Nhưng bữa đó em chỉ nhớ là đạp thắng 1 cái rồi em đơ người ko biết gì nữa, chắc dc khoảng 3-4 s gì đó em bình tĩnh thấy mình tấp xe bên lề cách chỗ này chừng 5-6 m. Rồi mấy ông ở đó chạy tới chửi em chạy ẩu, hỏi lại thì mới biết lúc đó họ thấy em bốc đầu bay qua con chó. vậy mà em ko nhớ dc gì. bây giờ đi qua đó lại thấy cảm giác nó sao sao ấy
__________________
Ok, I'm fine ............!
  #894  
Old 18-06-2011, 16:04
Junior Member
Join Date: 09-2009
Posts: 2
Re: Bị ma dụ nhặt tiền

lần sau có gặp tiền rơi mà không dám nhặt cứ phone cho mình nhé
số mobi 093568....9 mình tới nhặt giúp cho :P
  #895  
Old 19-06-2011, 19:14
Junior Member
Join Date: 03-2011
Posts: 0
Re: Bị ma dụ nhặt tiền

Mình cũng xin kể vài chuyện góp vui (chuyện thật, k chém )
Chuyện thứ nhất
là bà ngoại của mình, ngoại hồi mẹ mình còn nhỏ (đc nghe mẹ kể lại) có bệnh thần kinh. Nhưng ngoại k phải là bệnh lí, là dạng bị ma nhập. Sau khi đọc vài chuyện của các bạn kể trên này thì mình mới biết ngoại yếu bóng vía. Yếu đến mức ai nhập cũng đc, từ ma đói đến ông địa, rồi ông cố mình rồi đến bạn bè của ngoại mình lúc chiến tranh đã hy sinh. Ngoại bị ma đói nhập thì ăn hết thùng cơm này đến đồ ăn khác; còn bị ông địa nhập thì ngồi vỗ bụng cưởi hề hề rồi đòi ăn chuối, ăn từ nải này đến nải khác. Ngoài ra còn 1 chuyện nữa, là ngày xưa nhà mẹ mình sống trên Campuchia, đến khi giải phóng thì mới về lại Sài Gòn. Ông cố trên Campuchia ngày xưa giàu có nên hay tổ chức đi săn. Có 1 lần săn đc 1 con cọp nên lột lấy da với nanh của nó đem về chưng trong phòng khách, ngoại bị ông ba mươi nhập, mẹ mình nói lúc đó bà ngoại mình giương vuốt nhìn y chang như con cọp chuẩn bị vồ mồi bay vô vồ bà cố mình. Lúc đó ông ngoại đứng ra che cho bà cố bị bà ngoại mình cào 10 dấu móng tay cào rách áo, máu chảy ròng. ><
H thì ngoại đã 85 tuổi rồi, cũng đã hết bị như vậy từ lâu. Nhưng mẹ nói nhìu khi nhớ lại cũng thấy sợ.
Chuyện thứ 2
Lúc mới giải phóng, ba mẹ mình là bộ đội từ trong rừng về nên k có nhà ở, nhà nước cấp cho 1 cái nhà tập thể ở chung với nhau nhìu người. Buổi tối mẹ mình kể cái nhà tập thể đó nhìu ma dữ lắm. Ba mình tối thì hay bỏ mẹ mình ở khu tập thể 1 mình để đi nhậu, mẹ kể ban đêm cứ khoảng 10h là bắt đầu có tiếng chuông điện thoại reo, reo hoài, reo hoài nhưng mẹ bắt lên thì k có ai nghe. Hay là tiếng dép đi lẹp xẹp trước cửa phòng của ba mẹ mình, đi qa đi lại nhưng mở cửa ra thì k có ai. Rồi trên cầu thang khu tập thể ban đêm hay có 1 thằng bé trượt lên trượt xuống ở tay cầu thang, mẹ nói nó mặc áo trắng hay thấy bóng của nó. Hồi trước có 1 thằng nhỏ trượt cầu thang rồi té đập đầu chết ngay chỗ cầu thang đó. Ngay bếp ăn thì ban đêm đêm nào cũng nghe tiếng khóc, hồi đó có 1 ng con gái 18t thắt cổ tử tự.
Chuyện thứ 3
Nhà mình trước khi đc nhà nước cấp cho là nhà của người Hoa (nhà mình cũng là ng Bông, ở quận 6). Vào ở 1 thời gian bình thường, thì buổi chiều hôm đó mẹ mình đi làm về thì lúc dắt xe vô nhà thấy 1 bóng người đàn ông lớn tuổi mặc áo màu nâu sồng (kiểu sườn xám của mấy người Tàu ngày xưa) tử trên cầu thang đi xuống, rồi đi thẳng vô bếp. Mẹ mình mới kêu ai đó (tưởng ăn trộm) nên chạy vô bếp thì k thấy ai. Mẹ mình mới đi hỏi mấy bà ng Tàu sau nhà thì mới biết đó là ba của ông chủ nhà cũ, bị bệnh già rồi mất. Bà đó kêu mẹ mình cúng ổng đi, ổng phù hộ cho, ổng hiền lắm. Sau này mẹ mình k còn thấy nữa, nhưng màh 1 thời gian rât lấu sau đó (lúc mẹ thấy là chưa có mình, sau này là mình đã khoảng hơn 10 tuổi rồi) thỉ lại thấy lại, cũng trong bếp. Số là bà Năm, chị của ông ngoại mình k có chồng con, ba mẹ mình nuôi 1 thời gian thì bà Năm yếu quá, nên đem về nhà nuôi, hồi trước thì để bà ở nhà khác. Lúc đó là 12h trưa hơn 1 chút j đó (h linh) mẹ mình đang nấu ăn trong bếp, bà Năm thì nằm trên đi văng, tự nhiên bà Năm nói với mẹ: "Lính của thằng Đức (ba mình) tới thăm tao, nó chào tao đàng hoàng lắm mày ơi". Mẹ mình mới kêu: "Cô năm nói j vậy? Nãy h có mình con với cô ở trong này thôi mah". Bà năm mới nói: "Làm j có, nó mới chào tao xong, nó mặc bộ qần áo Tàu màu nâu với đội cái nón màu nâu nữa." Lúc mẹ mình nghe xong thì cũng nổi gai ốc hết trơn. Mẹ nói thường trong nhà có vong ở, mà có người lạ vô ở thỉ người ta hay ra chào (nếu là vong hiền) thì trong trường hợp này thì ông già tàu đó ra chào bà Năm của mình.
Cỏn nhìu chuyện lắm. Rãnh rỗi sẽ share với mọi người. )
  #896  
Old 20-06-2011, 16:17
AdobeRed's Avatar
K.I.A
Join Date: 01-2010
Posts: 20
Re: Bị ma dụ nhặt tiền

giờ mới dám vô hix hix
  #897  
Old 20-06-2011, 20:23
AdobeRed's Avatar
K.I.A
Join Date: 01-2010
Posts: 20
Re: Bị ma dụ nhặt tiền

Thấy mấy bác kể chuyện xôm quá em cũng góp vui vài mẫu ,em là em chưa gặp mấy bác Ma bao giờ nhưng được vô số người kể lại ,em tính hay quên nhưng chỉ trừ truyện Ma ai kể em nhớ hết nhá ,trong đó có mẹ em kể rồi mấy thằng bạn học nhưng mẹ kể là hay nhất .Em xin thuật lại "những câu chuyện Mẹ kể"
1.Cây mẹ bồng con.
Theo lời mẹ kể thì lúc nhỏ lúc mẹ em 7t hay 8t gì đấy(mẹ em SN 1966) nhà nước bắt đi khai hoang cái vùng lúc ấy gọi là kinh tế mới thì phải hay Định Quán gì đó ,đi khai hoang mấy năm thì mới được làm giấy CMND.
Gia đình ông bà ngoại em cũng đi lúc nhỏ mẹ có nhiệm vụ đi trông rẫy mà mẹ kể thì rẫy rộng bao la cách xa nhà tầm mấy cây số á chỉ có độc 1 con đường đi vào rẫy thôi xung quanh cây cối rừng rậm không ,mẹ em thì không sợ Ma các bác à còn nhỏ xíu mà ngày nào cũng đi rẫy hết xui thay hom ấy mẹ em bị bệnh hay sao á bà cố em phải đi thay (là bà ngoại của mẹ em) lúc tối bà cố đi rẫy về đi ngnang cái cây lớn lắm mẹ nói cây đó ngày nào mẹ cũng đi ngang qua tên là cây mẹ bồng con vì cây to nhưng bên hông lại phù ra 1 cục rồi cành lá đan xen nhìn y như người mẹ đang bồng đứa con nhỏ nhìn âm khí ghê lắm,thế là tối đó lúc về bà cố em đi ngang qua cây đó tự nhiiên cái đèn măng-sông bị tắt mà các bác biết rồi đấy đèn măng-sông dễ gì tắt đèn đó dùng đi biển mà kín lắm.
Bà cố em nghi có biến rồi đang tính mồi cây đèn lại thì 1 làn gió rít qua 1 đốm lửa từ dưới gốc cây chạy mon men theo mấy cành lá lên thẳng tới đọt cây mà cái cây đó cao lắm mà đốm lửa chạy từ từ lên tới đọt cây bà cố em liền gỡ cây đèn ra châm lửa mà vừa châm xong nó lại tắt biết là có biến thật rồi bà cố em theo đạo chúa nên đọc kinh liền và đi tiếp ko dám nhìn nữa(sau khi đọc kinh thì châm đèn mới lên).
rãnh kể típ còn vài chục mẫu cơ
  #898  
Old 21-06-2011, 00:17
Sena Ayanami's Avatar
Member
Join Date: 06-2011
Posts: 45
Re: Bị ma dụ nhặt tiền

Các bác làm em chả học hành éo gì đc @@
__________________
[QUOTE=vip0;48727419]nào mấy bác Mod có ý kiến gì ko?[/QUOTE]
[QUOTE=vitcon;48727500]Chưa đủ tuổi, mời bạn về bú thêm.[/QUOTE]
:go:
  #899  
Old 21-06-2011, 01:00
newface's Avatar
Senior Member
Join Date: 03-2009
Posts: 294
Re: Bị ma dụ nhặt tiền

Nói thật nghe các bác kể chuyện hay vl, mới được trang 30, bay ra cuối post bài phát không có đọc hết éo ngủ được. Ma miếc gì e đek biết, cơ mà em thì suốt ngày ngửa mặt, chỉ tay lên trời chửi :" dm, thằng trời già " nhất là những lúc trượt lô, sao chưa thấy ma nó bắt nhỉ, hay là cúng tiền cho bọn chủ lô nhiều quá nên ma nó tha. Hồi xưa học bên Nga, cũng đợt với chú Vũ Anh Tuấn, mấy tháng sau vẫn hay qua chỗ đồng chí đấy bị đâm buổi tối mà chẳng báo mộng gì cả
  #900  
Old 21-06-2011, 01:01
Etamy's Avatar
Member
Join Date: 02-2011
Posts: 76
Re: Bị ma dụ nhặt tiền

đêm rồi các bác còn đào cái pic này lên:T
Closed Thread

« Previous Thread | Next Thread »

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off


All times are GMT +7. The time now is 04:48.