Read-only archive. Login and posting are unavailable.
Closed Thread
 
Thread Tools
  #161  
Old 14-06-2011, 13:32
Junior Member
Join Date: 06-2011
Posts: 0
Re: Nghị định mới về Nghĩa vụ quân sự - 42/2011/NĐ-CP

các bác cứ chửi vớ chửi vẩn, Đã đánh đâu mà văng li ti tung tóe thế. cứ tưởng như thời này nện nhau là dễ lắm ấy. trên bộ đường biên thì ký rồi, công ty Mỹ công ty Pháp đầy cả ra, làm như muốn nện một nước được công nhận là dễ lắm ý. Còn trên biển có tổng động viên thì các bác bơi ra mà đánh nhau àh. Nói tóm lại, nghị định đưa ra cho phải phép thôi, coi như là công tác chuẩn bị, cẩn tắc vô ái náy mà lại.
  #162  
Old 14-06-2011, 13:34
VespaAASC's Avatar
Junior Member
Join Date: 03-2011
Posts: 3
Re: Nghị định mới về Nghĩa vụ quân sự - 42/2011/NĐ-CP

Quote:
Originally Posted by _sharp_ View Post
em giống bác.
em chả theo đạo, tôn giáo, chủ nghĩa gì hết.
em là em cứ phải lo bản thân mình trước ( với lại dù em có muốn cầm súng ra chiến trường, bố mẹ em còn lâu mới cho em đi ).
chấp nhận tị nạn thôi
Vote +1
  #163  
Old 14-06-2011, 13:36
Yuuki.shinigami's Avatar
Senior Member
Join Date: 10-2008
Posts: 469
Re: Nghị định mới về Nghĩa vụ quân sự - 42/2011/NĐ-CP

Quote:
Originally Posted by CloneLes View Post
Ừ nhưng lúc đó mà các nước khác cũng đổ vào úp sọt TQ thì ai thắng?
Chả có lý do gì để các nước khác nhảy vào úp sọt TQ cả
__________________
[COLOR="Red"]We are all rowing the boat of fate

[RIGHT]The waves keep on coming and we can't escape[/RIGHT][/COLOR]
  #164  
Old 14-06-2011, 13:40
Calvin_159's Avatar
Đã tốn tiền
Join Date: 12-2009
Posts: 89
Re: Nghị định mới về Nghĩa vụ quân sự - 42/2011/NĐ-CP

8- Công dân là con độc nhất hoặc con trai duy nhất của liệt sỹ.
Con một !!! Nhưng có chiến trang vẫn tình nguyện lấy vợ gấp rồi ra trận :">
__________________
[COLOR="Sienna"][CENTER][B][COLOR="DarkOrange"]AIR TICKETING SERVICES
B2B
DỊCH VỤ VÉ MÁY BAY CHO DOANH NGHIỆP
CALL: 0984 213 813[/COLOR][/B][/CENTER][/COLOR]
  #165  
Old 14-06-2011, 13:42
pmtbkav123's Avatar
Senior Member
Join Date: 05-2011
Posts: 1,236
Re: Nghị định mới về Nghĩa vụ quân sự - 42/2011/NĐ-CP

Quote:
Originally Posted by VespaAASC View Post
Vote +1
Họ Nội mình 6 anh em đi lính, ông già đi lính ở Quảng Trị, xa ông bà nội hơn 5 năm, đến lúc ông bà mất mà ko được gặp mặt lần cuối. Còn bác mình thì h vẫn đi đấu tranh để đòi lại ngôi nhà của ông nội được " mượn để công tác ". 1 thế hệ sinh viên cuối thập niên 60, đầu thập niên 70.
  #166  
Old 14-06-2011, 13:48
techlifffe's Avatar
K.I.A
Join Date: 09-2010
Posts: 49
Re: Nghị định mới về Nghĩa vụ quân sự - 42/2011/NĐ-CP

đíu mị cứ như đi là chết không bằng, biết đâu ra trận lại dc đánh bài, hút thuốc, gái đẹp
__________________
[QUOTE]Bị Ban Vĩnh Viễn Vì Đẹp Trai Hơn MOD[/QUOTE]
  #167  
Old 14-06-2011, 13:48
Đã tốn tiền
Join Date: 11-2007
Posts: 111
Re: Nghị định mới về Nghĩa vụ quân sự - 42/2011/NĐ-CP

Quote:
Originally Posted by Calvin_159 View Post
8- Công dân là con độc nhất hoặc con trai duy nhất của liệt sỹ.
Con một !!! Nhưng có chiến trang vẫn tình nguyện lấy vợ gấp rồi ra trận :">
Từ từ thôi bác, không có đánh đâu! Bác lấy vợ rồi vỡ kế hoạch thì khổ nữa!
  #168  
Old 14-06-2011, 13:52
vitcon's Avatar
Ngủ gật
Join Date: 08-2007
Posts: 16,425
Re: Nghị định mới về Nghĩa vụ quân sự - 42/2011/NĐ-CP

^

Lo xa quá mai mốt không có chiến tranh, nhìn con vợ với đàn con nheo nhóc lại chả "Tao muốn đi lính, tao muốn đi lính, tụi bây đánh nhau đi cho tao đi lính"
__________________
[SIZE="1"]//nick chính chủ, ko bị hack[/SIZE]
  #169  
Old 14-06-2011, 13:53
mrquang89's Avatar
Senior Member
Join Date: 02-2011
Posts: 3,516
Re: Nghị định mới về Nghĩa vụ quân sự - 42/2011/NĐ-CP

Quote:
Originally Posted by vitcon View Post
Mềnh không đủ thước tất, sức khỏe cũng hơi kém, nhưng mà nếu có biến thì gọi là đi, bố trí đâu đi đó. Bảo cầm súng thì cầm súng, hậu cần thì hậu cần.

Mềnh con một, hai bố mẹ già

Thanh niên trai tráng nó đi hết, mềnh ở nhà núp váy mẹ là một cái nhục.

Vác mặt đi ra đường toàn phụ nữ, trẻ em với người già, có mỗi mình thấy niên, cả đám chỉ trỏ lại là cái nhục thứ hai.

Sau này, đất nước hòa bình, bọn đi lính nó trở về, cả xóm trầm trồ, heo, bò mừng nó, con gái vây quanh nó, mềnh lại vẫn thui thủi ở nhà nấp váy mẹ, lại là cái nhục thứ ba.

Nói chung sống mà không dám chết vì đất nước là một cái nhục rất lớn của một thằng đàn ông rồi, chả cần ngụy biện làm gì.

Đất nước lâm vào chiến tranh, kinh tế đình đốn, ở nhà thì báo hiếu được gì? Làm cái gì ra tiền mà báo hiếu? Có mà đi bán nước cho giặc thì có tiền thôi.

Có thể mẹ mình cũng không muốn mình chết, cũng không muốn mình hi sinh vì Tổ quốc mà chẳng rõ nó là của ai, nhưng chắc chắn rằng mẹ mình không hề muốn mình sống suốt phần đời còn lại trong nhục nhã.
Thực sự rất kết cm này của bác Vịt .E cũng đồng ý kiến với bác
E cũng là con 1 là con trường trong dòng họ đây...
Nhưng đất nước có biến e cũng xin đi-Xl e thề luôn chứ chả phải mạnh mồm type sau bàn phím cái gì hết..Có thế nào e nói thế
Xin hỏi các bác,các bác ở nhà báo hiếu được cái gì,đất nước thì lâm nguy,giặc nó vào bắt nạt người thân bạn-bạn để yên được ko?-Thanh niên bạn bè xung quanh đi hết-mình bạn ở nhà với lũ con gái.bạn k thấy nhục à
Còn thằng nào ko thích thì có thể biến sang nước khác -ko ai cấm.cái này tự nguyện ai thích thì đi..ép cái lũ ấy làm gì cho mệt
@Đấy là chiến tranh nhé-giờ còn chưa có gì mà mình thấy 1 số bạn đã xoắn cả lên-lo đi tị nạn ..Haizz tuần trước các cm hùng hổ kêu đánh,chiến-đến hôm nay có 1 cái nghị định bé bé mà 1 số bác đã quay đầu với cm của mình rồi--E cứ tưởng thanh niên Vn thế nào hóa ra..thất vọng
__________________
[B][U]My Lappy[/U][/B]: Macbook Pro
[LEFT][U][COLOR="DarkGreen"][B]Music player[/B][/COLOR][/U]:Sony walkman NWZ-F886/Audio-technica ATH-M50X
[U][COLOR="#488AC7"][B]My phone[/B][/COLOR][/U]: Ipad air-Iphone7 black
[U][COLOR="#C85A17"][B]My bike[/B][/COLOR][/U]: Honda Sh150 Black[/LEFT]
  #170  
Old 14-06-2011, 13:57
VespaAASC's Avatar
Junior Member
Join Date: 03-2011
Posts: 3
Re: Nghị định mới về Nghĩa vụ quân sự - 42/2011/NĐ-CP

Quote:
Originally Posted by mrquang89 View Post
Thực sự rất kết cm này của bác Vịt .E cũng đồng ý kiến với bác
E cũng là con 1 là con trường trong dòng họ đây...
Nhưng đất nước có biến e cũng xin đi-Xl e thề luôn chứ chả phải mạnh mồm type sau bàn phím cái gì hết..Có thế nào e nói thế
Xin hỏi các bác,các bác ở nhà báo hiếu được cái gì,đất nước thì lâm nguy,giặc nó vào bắt nạt người thân bạn-bạn để yên được ko?-Thanh niên bạn bè xung quanh đi hết-mình bạn ở nhà với lũ con gái.bạn k thấy nhục à
Còn thằng nào ko thích thì có thể biến sang nước khác -ko ai cấm.cái này tự nguyện ai thích thì đi..ép cái lũ ấy làm gì cho mệt
@Đấy là chiến tranh nhé-giờ còn chưa có gì mà mình thấy 1 số bạn đã xoắn cả lên-lo đi tị nạn ..Haizz tuần trước các cm hùng hổ kêu đánh,chiến-đến hôm nay có 1 cái nghị định bé bé mà 1 số bác đã quay đầu với cm của mình rồi--E cứ tưởng thanh niên Vn thế nào hóa ra..thất vọng
Sau cuộc chiến 79 mềnh ở QN đủ hiểu oánh với bọn Tầu khựa là thế nào rồi. Thôi mấy chú chưa hiểu war thì cứ cầm súng đi fang thôi. Cùng lắm như haflife thôi mà.
Closed Thread

« Previous Thread | Next Thread »

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off


All times are GMT +7. The time now is 00:59.