Read-only archive. Login and posting are unavailable.
Closed Thread
 
Thread Tools
  #721  
Old 11-06-2011, 08:13
hoanghoaht's Avatar
Senior Member
Join Date: 10-2007
Posts: 1,395
Re: Cần người ở chung khu xã đàn kim liên mới ! yêu cầu đi làm + lành tính ^^

Quote:
Originally Posted by ban bua bai qua View Post
vậy quê các bạn ở đâu?
ơ đâu cũng thế cả thôi, chỉ có cái 36, 37, 38 dân nghèo đói nhiều phải đi tha phương các tỉnh khác => các bạn đi đâu cũng gặp => mà bản chất của xã hội người tốt thì ít người xấu thì nhiều, nghiễm nhiên sẽ xuất hiện trong đầu các bạn là dân 36, 37, 38 toàn dân bựa, đểu. và những người như mấy bạn đang cố tách rời cái đất nước này ra đấy
+1. Ghét nhất cái thể loại vơ đũa cả nắm!
__________________
[QUOTE][B][I][COLOR="Red"]Em không cần PC. Em không cầm Latop
Em chỉ cần anh rút trăm đô tặng em
Em không thèm Iphone,Em không cần Ipad
Em để dành mua xe
Em lượn lờ SH vui chơi mỗi ngày![/COLOR][/I][/B][/QUOTE]
  #722  
Old 11-06-2011, 08:13
Ali_nokian's Avatar
Senior Member
Join Date: 11-2008
Posts: 131
Re: Cần người ở chung khu xã đàn kim liên mới ! yêu cầu đi làm + lành tính ^^

Quote:
Originally Posted by iceage_rigel View Post
Mình không lành tính nhưng cũng chưa bao giờ bị hàng xóm chửi cả , các bà các chị trong xóm mình đi qua vẫn niềm nở , ai cũng tôn trọng mình , chắc chủ thớt lành tính quá nên các bà hàng xóm chửi suốt nhỉ . Những người đi ở bản thân đã xác định là phải tôn trọng người khác rồi , còn biết điều thì phải xem người kia có biết điều hay không , không quan trọng về kinh tế nhưng đóng tiền như nhau thì đừng có lên giọng ở đây
, sau năm 2011 thì làm sao ??thậm chí chủ thớt chưa hiểu quy tắc xử sự chung trong 1 diễn đàn là gì sao ??
bản chả gặp bác hàng xóm nào khó tính nên mạnh mồm quá ! cái phần join date mình chỉ muốn nhận mạnh 1 điều là các bác ở đây toàn là các bác ra đảo rồi ! mà phải có làm sao thì người ta mới cho ra đảo chứ , 1 là ngôn từ đi sâu vào quần chúng quá , hoặc có chuyện gì đấy mới bị như vậy
bạn nghĩ sao nếu 1 to pic toàn gặp những bác như thế vào gạch ! bực mình ko ?
chắc bạn lại quay lại hỏi mình ! thế bạn có bực mình ko ? mình trả lời là ko mình chỉ thấy buồn cười thôi !
  #723  
Old 11-06-2011, 08:14
Khoa_DG's Avatar
K.I.A
Join Date: 04-2011
Posts: 58
Re: Cần người ở chung khu xã đàn kim liên mới ! yêu cầu đi làm + lành tính ^^

Đến bây giờ thì đã vượt mặt khá nhiều huyền thoại.

A new star is rising
__________________
Người cùng cảnh ngộ:
[QUOTE]K muốn khóc nhưng nước mắt cứ chảy . Vãi . Biết thế éo thèm yêu cho đỡ khổ
[/QUOTE]
  #724  
Old 11-06-2011, 08:18
zEx2010's Avatar
Senior Member
Join Date: 03-2011
Posts: 322
Re: Cần người ở chung khu xã đàn kim liên mới ! yêu cầu đi làm + lành tính ^^

chủ thớt cứ như kiểu rỗi việc lên đây đỡ gạch ấy nhỷ,mình để 20post/page mà cũng lên đến 37 rồi Nói chung là đi ở trọ chứ đ' fai lấy vợ,mà nta cũng đ' phải ở chùa nhà ông,nên giọng văn như kia ăn gạch là đúng cmnr
  #725  
Old 11-06-2011, 08:22
iceage_rigel's Avatar
Senior Member
Join Date: 10-2010
Posts: 1,301
Re: Cần người ở chung khu xã đàn kim liên mới ! yêu cầu đi làm + lành tính ^^

Quote:
Originally Posted by Ali_nokian View Post
bản chả gặp bác hàng xóm nào khó tính nên mạnh mồm quá ! cái phần join date mình chỉ muốn nhận mạnh 1 điều là các bác ở đây toàn là các bác ra đảo rồi ! mà phải có làm sao thì người ta mới cho ra đảo chứ , 1 là ngôn từ đi sâu vào quần chúng quá , hoặc có chuyện gì đấy mới bị như vậy
bạn nghĩ sao nếu 1 to pic toàn gặp những bác như thế vào gạch ! bực mình ko ?
chắc bạn lại quay lại hỏi mình ! thế bạn có bực mình ko ? mình trả lời là ko mình chỉ thấy buồn cười thôi !
Nhắc lại 1 lần nữa cho bạn hiểu .Cái lành tính và biết điều của bạn là bạn đã phân biệt vùng miền lại còn thích chơi chữ 37 , 38 , rất tinh vi và ra vẻ là người lịch sự và hiểu biết nhưng ăn nói cực kỳ ấu trĩ , không quan trọng kinh tế nhưng lại chi ly từng xu từng đồng một, đã chia tiền sòng phẳng thì đừng có nghĩ mình quyền lợi hơn ai mà bày đặt này nọ , đã sai nhưng hay cãi cùn , luôn cho bản thân là đúng , thậm chí còn tỏ ra rất bình tĩnh khi cãi và đúng như câu bạn nói trên 4r khác " năm ngoái em có cái ngu là ở cái chỗ sống với bạn cứ khôn quá đâm ra chả đứa nào nó chơi ! thôi năm nay rút kinh nghiệm vậy". Bạn sống ở mức nào để chả ai muốn chơi thì bạn tự biết
__________________
"Đêm qua nằm mơ thấy chúa trời xuất hiện và bảo cho tôi được đầu thai hãy chọn nơi đến.
Thế là tôi bảo cuộc đời tôi quá đắng cay và đau khổ rồi xin người hãy cho con đầu thai lên thiên đường. Sáng ra tỉnh dậy tôi thấy mình ở Việt Nam."--Iceage--©®
  #726  
Old 11-06-2011, 08:25
Hatsune Miku's Avatar
K.I.A
Join Date: 06-2011
Posts: 0
Re: Cần người ở chung khu xã đàn kim liên mới ! yêu cầu đi làm + lành tính ^^

Quote:
Originally Posted by Ali_nokian View Post
thấy bạn hỏi dài quá chắc cũng bỏ công suy nghĩ nhưng mà mình nghĩ bạn ko hiểu ý của mình nên mới hỏi như vậy !
thôi cứ trả lời bạn như bạn đã mong muốn
1- ! mình ko thích ! đơn giản là vậy
2- ! với mọi người thì mình nghĩ có lẽ mọi người nghĩ cái từ biết điều nó có ý nghĩa rộng lớn như tiền bao nhiêu cũng ko đủ ấy nên mới xoắn mình thế
nhưng mình nghĩ biết điều là biết cư xử vs tập thể thôi chả có gì cả ! bạn sẽ phải đóng cửa ngõ mỗi khi bạn về muộn nhất hoặc 10h là đi ra vào phải khóa cổng để bảo vệ tài sản của chung , bạn sử dụng đồ chung thì sử dụng xong bạn phải trả lại vị trí hoặc trạng thái ban đầu để người khác sử dụng ! chứ ko phải dùng xong vứt đấy ai dùng mang đi mà rửa ! bạn đi qua phòng người khác mà sử dụng điện cầu thang thì lên phòng mình nhớ tắt đi vừa tk điện lại ko phiền đến người khác phải ra tắt , rác bạn sẽ phải chú ý đi đổ mà ko cần nhắc ! bạn làm tốt mọi người cũng sẽ làm theo nếu ai ko làm thì sẽ đc nghe mọi người góp ý ! với mình nó chỉ thế thôi
vì ngoài mình thì còn có 1 tập thể khác 2 phòng hàng xóm nữa , qui mô rộng thì có thêm mấy bác hàng xóm lớn tuổi chung ngõ !
trc kia bọn mình đến ! cũng ko phải là dạng vô ý thức nhưng các bác ấy già cả rồi nên khó tính ! động tí là sẽ mắng !mà mỗi lần mắng là lôi cả nhà ra mắng chửi, các bạn chỉ chửi mình ở trên diễn đàn thôi ! chứ các bác ấy thì chửi mắng trc mặt thậm chí lôi cả quê quán ra chửi !lúc ấy các bạn ko thể gân cổ cò mà nói lại các bác ấy như nói vs mình đâu !
bọn mình phải giữ vệ sinh chung trong nhà nói riêng cũng như trong ngõ nói chung, trong nhà thì anh chị em có thể thông cảm cho nhau đc , nhưng ra ngoài ngõ thì phải tế nhị 1 chút !ko có là cả nhà sẽ đc nghe chửi ! mà nếu như là bạn có 1 người lôi bạn ra nói vì 1 việc bạn ko làm thì bạn thấy thế nào hoặc chỉ vì bạn vô ý 1 chút mà ảnh hưởng tới cả nhà thì người khác nghĩ bạn thế nào ?
nêu mình muốn tìm 1 người lành tính và biết điều 1 chút thì mình chỉ cần nói sơ qua tình trạng thì người ta có thể hiểu đc và làm theo ! còn những cậu mà có cuộc sống hơi phóng túng 1 chút nếu ở nhà này sẽ cảm thấy hơi khó chịu vì ko đc làm theo ý bản thân ! mà giả dụ có làm cũng là kiểu đối phó thiếu trách nhiệm

3 - mình ko bao giờ đánh giá ai đó theo quan niệm thời gian hay tuổi tác mà mình đánh giá họ ở suy nghĩ nếu bạn sn 90 mà suy nghĩ rất thấu đáo thì mình cũng có thể gọi bạn bằng anh bằng chị đc luôn ! nhưng có những người sn 80 mà suy nghĩ chả ra sao thì mình cũng gọi bằng thằng đc luôn
thế nên mình nói join date ở đây ko phải là ý gì vs người mới mà đơn giản bạn nhận thấy 1 điều là ở cái topic này đa phần là toàn join 6-2011 có nghĩa là nick mới lập , mà mới lập như thế ko có lý gì mà lại quen và hiểu biết nhau nhiều như thế => đây là những người đã tham gia lâu rồi hoặc thường xuyên lân la ở đây mua vui ! , chắc là các bạn ấy đã tham gia 1 vụ giải cứu binh nhì Ryan nào đấy hoặc có nhiều ngôn từ "vui tai" nên đc mod tiễn 1 đoạn ra đảo Tuần Châu nghỉ mát , và đương nhiên là họ sẽ đồng loạt tạo nick và lí do tại sao mình thấy nhiều nick mới ở topic này ! mình nghĩ các bạn ấy tôn trọng nội qui của forum chắc đã ko đc đi du lịch như vậy! ý mình chỉ có thế thôi !


thanks bạn đã hiểu mình ! đôi lúc lên mạng tìm nhà nói hết những gì cần nói bị ăn gạch nhiều nhưng vẫn thấy đc cái mình cần ! , vs những người như bạn giả dụ nếu bạn chưa ở vs ai hoặc đang tìm nhà ! , đến vs mình chỉ nói vài câu như thế thì mình hoàn toàn có thể yên tâm ko lăn tăn chuyện gì hết , vì đơn giản bạn đã cho mình thấy suy nghĩ của bạn thế nào


1- người đi làm 1 phần là ngừoi ta sẽ sống ở môi trường tập thể khác hẳn vs sv người ta sẽ chững chạc hơn minh ko nói 100% nhưng đại đa số là vậy , mình chả phân biệt chuyện gì cả ! sau 6 tháng mình có thể ko ở HN nữa thì cái phòng sẽ đc trao lại cho người khác vì thế mình cũng kiếm 1 người kt dư giả 1 chút để bù lại cái khoản thiếu hụt do mình đi mất trc để sau đó tìm người ở cùng hợp vs mình sau hoặc đơn giản là người ta sẽ rủ bạn bè anh chị em của người ta tới
2- mình ko hề có ý nói mình là chủ phòng mọi thứ đều là chia đều ai cũng có quyền và nghĩa vụ như nhau ! , mình ko như bạn đc đã ở vs nhau thì hòa đồng có gì thì nc giải quyết chứ ko thể đuổi người ta hay đánh người ta như bạn đã làm đc ! đấy ko phải là hành vi có văn hóa hoặc chí ít là ko phải việc mình có thể làm đc ! ko phải kiếm đỏ con mắt đâu bạn thích đến nhà mình giới thiệu cho nhiều người như vậy lắm

ừ thì mỗi ngừoi 1 khái niệm ! những khái niệm cộng đồng bao giờ cũng chỉ đúng phần nào ! tôi chấm 1 cô gái cho 10 điểm nhưng vs mắt của bạn chỉ cho 7 điểm thôi !
có thể nhà tôi ko gọn gàng và sạch sẽ đc như nhà bạn nhưng ít nhất vs tôi như thế là ổn rồi ! và nếu ở cùng ai đó mà họ bừa hơn tôi tôi sẽ nhắc nhở để vừa vs mắt tôi , còn người ta sạch hơn tôi góp ý tôi cũng cố gắng theo cho kịp người ta , tôi nghĩ đấy cũng chính là sự biết điều của tôi

ps : mình chỉ tìm nhà thôi ! chẳng có gì vs các bác mình ko thích ai thì mình nói thẳng ! chứ chẳng chê các bạn 36 37 làm sao cả ! thậm chí mình đang còn chơi thân vs rất nhiều 36 37 ! nhưng vs mình có 1 khái niệm là bạn ấy chơi thì đc nhưng yêu chắc sẽ ko đc , cũng giống như việc chơi vs 36 37 nhưng mình lại ko muốn ở cùng , nhiều bạn sẽ xoắn là nó mâu thuẫn nhưng mà mình thấy có nhiều người bạn khi chưa ở cùng nhau thì coi nhau thân lắm rồi đến lúc về có xảy ra 1 chút hiểu lầm hoặc xích mích mà nói mãi họ ko hiểu cũng giống như việc mình đang làm vs các bạn đây thì sẽ mất đi 1 tình bạn ! 1 mối quan hệ ! minh ko muốn 1 việc như thế xảy ra đó là lí do tại sao mình ko muốn rủ bạn mình ở cùng mặc dù vẫn thường xuyên qua nhà nhau chơi hay ngủ lại 1 vài đêm chứ ko nhiều bạn lên tương 1 câu là ko có ai ở cùng mới phải lên đây tuyển - xin nói luôn là mình toàn ở vs những người ko quen biết từ 4 năm nay rồi toàn là đi tuyển trên mạng cả thôi !
nhiều ghạch quá nên cmt có vẻ lành tính hơn những page đầu

Quote:
Originally Posted by Ali_nokian View Post
bản chả gặp bác hàng xóm nào khó tính nên mạnh mồm quá ! cái phần join date mình chỉ muốn nhận mạnh 1 điều là các bác ở đây toàn là các bác ra đảo rồi ! mà phải có làm sao thì người ta mới cho ra đảo chứ , 1 là ngôn từ đi sâu vào quần chúng quá , hoặc có chuyện gì đấy mới bị như vậy
bạn nghĩ sao nếu 1 to pic toàn gặp những bác như thế vào gạch ! bực mình ko ?
chắc bạn lại quay lại hỏi mình ! thế bạn có bực mình ko ? mình trả lời là ko mình chỉ thấy buồn cười thôi !
kiểu đa nghi tào tháo:"mày lên phường chắc mày là thằng phạm tội"
// mình có nick join từ đầu 2008 cơ mà nick đó tên xấu,với lại bạn gái thích Hatsune Miku nên mình clone nick này nhá
__________________
[SIZE="1"][SIZE="2"][COLOR="Purple"]Đôi khi lòng muốn yêu em thật nhiều
...............Nhưng.................
Làm sao chung đường chung bước[/COLOR][/SIZE][/SIZE]
  #727  
Old 11-06-2011, 08:25
Raincocktail's Avatar
Senior Member
Join Date: 05-2009
Posts: 674
Re: Cần người ở chung khu xã đàn kim liên mới ! yêu cầu đi làm + lành tính ^^

Mình nói thật mình có ở chung với thằng nào thì cũng không ở chung với bọn TH.
Có điều nếu chúng nó đến thì mình kiếm cớ đuổi khéo, chứ ko phải lắm điều như cái bác này.
__________________
SDT: 0932390890
Y!M: rain_cocktail
  #728  
Old 11-06-2011, 08:28
Senior Member
Join Date: 01-2011
Posts: 308
Re: Cần người ở chung khu xã đàn kim liên mới ! yêu cầu đi làm + lành tính ^^

Quote:
Originally Posted by Raincocktail View Post
Mình nói thật mình có ở chung với thằng nào thì cũng không ở chung với bọn TH.
Có điều nếu chúng nó đến thì mình kiếm cớ đuổi khéo, chứ ko phải lắm điều như cái bác này.
thực ra cũng chẳng có thằng TH nào muốn ở với bợn đâu
__________________
...Lại chợt nghĩ, 1 tháng ăn 4 – 5 anh chàng, thì thật sự mình là RAU, hay em nó là RAU, cũng khó cắt nghĩa...
  #729  
Old 11-06-2011, 08:29
Raincocktail's Avatar
Senior Member
Join Date: 05-2009
Posts: 674
Re: Cần người ở chung khu xã đàn kim liên mới ! yêu cầu đi làm + lành tính ^^

Quote:
Originally Posted by ban bua bai qua View Post
thực ra cũng chẳng có thằng TH nào muốn ở với bợn đâu
Mình rất vui vì điều đó
__________________
SDT: 0932390890
Y!M: rain_cocktail
  #730  
Old 11-06-2011, 08:30
Ali_nokian's Avatar
Senior Member
Join Date: 11-2008
Posts: 131
Re: Cần người ở chung khu xã đàn kim liên mới ! yêu cầu đi làm + lành tính ^^

Quote:
Originally Posted by iceage_rigel View Post
Nhắc lại 1 lần nữa cho bạn hiểu .Cái lành tính và biết điều của bạn là bạn đã phân biệt vùng miền lại còn thích chơi chữ 37 , 38 , rất tinh vi và ra vẻ là người lịch sự và hiểu biết nhưng ăn nói cực kỳ ấu trĩ , không quan trọng kinh tế nhưng lại chi ly từng xu từng đồng một, đã chia tiền sòng phẳng thì đừng có nghĩ mình quyền lợi hơn ai mà bày đặt này nọ , đã sai nhưng hay cãi cùn , luôn cho bản thân là đúng , thậm chí còn tỏ ra rất bình tĩnh khi cãi và đúng như câu bạn nói trên 4r khác " năm ngoái em có cái ngu là ở cái chỗ sống với bạn cứ khôn quá đâm ra chả đứa nào nó chơi ! thôi năm nay rút kinh nghiệm vậy". Bạn sống ở mức nào để chả ai muốn chơi thì bạn tự biết
vâng ! đấy là nhận xét của bạn chứ ko phải là con người của tôi ! tôi như thế nào bạn bè những người quen biết tôi phản ánh lại đầy đủ ! còn cái chuyện nói thì là 1 cái topic chém gió bên mr mà cũng xoắn ! , đời cậu chắc chả bao giờ biết nói vui chuyện gì ! tại sao tôi nói mấy câu như vậy mà bên muare chả ai xoắn tôi cả đơn giản là họ biết tôi đang trêu đùa ! , cậu gặp tôi đc lần nào ? ăn vs tôi đc bữa cơm nào , có ngủ cùng phòng vs tôi đêm nào ko mà đứng lên ! phát biểu mạnh thế ! ???
tôi chả bày đặt gì cả ! nhu cầu tôi tìm ngừoi như thế cho phù hợp vs tình trạng của cái nhà tôi đang sống ! ko thể vì các bạn nói này nọ mà tôi phải cho những người ko phù hợp ở trong đó để làm ảnh hướng tới tôi cũng như là mọi người khác đc !
chứ cậu bảo bây giờ ở chung chả chia đều thì chia thế nào ?hay là bên nhiều bên ít vậy bên nào chịu nhiều bên nào chịu ít , lí do tại sao phải làm thế ? chỉ vì tôi bảo rằng với tôi kt ko quan trọng à ? hay cậu muốn ở nhà ko mất tiền à ??? vậy thì cậu phải là em trai tôi hay bạn bè thân thiết của tôi thì hãy nghĩ tới chuyện đấy !:">
Closed Thread

« Previous Thread | Next Thread »

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off


All times are GMT +7. The time now is 09:35.