Read-only archive. Login and posting are unavailable.
Closed Thread
 
Thread Tools
  #4341  
Old 01-06-2011, 09:27
K.I.A
Join Date: 05-2011
Posts: 0
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc

Quote:
Originally Posted by nothing_tom View Post
Cái chuyện Thang máy có thể hiểu thế này không nhỉ:
2 bạn đang đứng ở tầng 6, bên ngoài TM, không bấm nút gọi. Tuy nhiên, lại có người đi từ tầng dưới lên trên, có thể người ta muốn lên tầng 5 chẳng hạn, nhưng lại bấm nhầm thành tầng 6. Sau đó, họ phát hiện ra, bấm thêm tầng 5. TM dừng ở tầng 5, họ đi ra. Lúc này TM không còn ai, nhưng lệnh lên tầng 6 vẫn còn nên TM tiếp tục lên tầng 6 và mở cửa ra, đúng lúc 2 bạn đang "ước". Sau đó, hết thời gian chờ thì TM đóng lại và không có ai nên TM tự tắt đèn.
Giải thích như bạn này hợp lý nè... với lại có 1 loại thang máy ko dành cho người bệnh và bệnh nhân là thang máy dành cho hộ lý (thường hộ lý hay kéo xe đẩy có rác y tế, dụng cụ vệ sinh... rất cồng kềnh -> buồng thang máy rất rộng), thường buổi khuya thì hộ lý mới lau dọn nên thang này chạy suốt, nhất là buổi tối ^^ (Đã từng nằm bv nhiều nên biết)
  #4342  
Old 01-06-2011, 09:28
MyGirl_406's Avatar
Đã tốn tiền
Join Date: 03-2011
Posts: 3,521
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc

Ngày nào cũng đi thang máy, thỉnh thoảng làm tối, về muộn toàn có 1 mình mình trong đó
__________________
[QUOTE]Gái thường yêu những thằng khốn nạn [/QUOTE]
  #4343  
Old 01-06-2011, 09:36
DimHang's Avatar
K.I.A
Join Date: 01-2011
Posts: 3
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc

chưa có chap mới tính từ CHAP cái giếng hử mấy bro?
  #4344  
Old 01-06-2011, 09:39
AnDy_hp's Avatar
K.I.A
Join Date: 03-2011
Posts: 15
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc

Chap 18
__________________
[QUOTE=xixiao0408;31809577] mình đấm ngay 1 phát trả lời luôn "đừng bao giờ so sánh anh với loại con trai chỉ thích bề ngoài, đơn giản là vì anh bị nó từ chối rồi mới đến lượt em"[/QUOTE]
Lý do yêu :)
  #4345  
Old 01-06-2011, 09:42
khinhvuphiduong's Avatar
Đã tốn tiền
Join Date: 09-2007
Posts: 2,997
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc

Quote:
Originally Posted by AnDy_hp View Post
Chap 18
Ở đâu ????
__________________
[COLOR="Red"]Happy New Year 2013...![/COLOR]
  #4346  
Old 01-06-2011, 09:43
AnDy_hp's Avatar
K.I.A
Join Date: 03-2011
Posts: 15
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc

Quote:
Originally Posted by khinhvuphiduong View Post
Ở đâu ????
Đang kêu gào chờ chủ thớt
__________________
[QUOTE=xixiao0408;31809577] mình đấm ngay 1 phát trả lời luôn "đừng bao giờ so sánh anh với loại con trai chỉ thích bề ngoài, đơn giản là vì anh bị nó từ chối rồi mới đến lượt em"[/QUOTE]
Lý do yêu :)
  #4347  
Old 01-06-2011, 09:44
Member
Join Date: 04-2010
Posts: 41
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc

nhưng mà bác bảo vệ cũng bảo từ 7h là thang máy nghỉ rồi mà, hay là thang máy đưa xác vẫn hoạt động? thế thì kt xem t5 là tầng j thì mới kết luận được, đâu phải tầng nào cũng cần xác đâu nhỉ
  #4348  
Old 01-06-2011, 09:45
Junior Member
Join Date: 05-2011
Posts: 0
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc

Mong chờ Chapter 18
  #4349  
Old 01-06-2011, 09:51
Junior Member
Join Date: 02-2010
Posts: 2
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc

Quote:
Originally Posted by concopcon View Post
Giải thích như bạn này hợp lý nè... với lại có 1 loại thang máy ko dành cho người bệnh và bệnh nhân là thang máy dành cho hộ lý (thường hộ lý hay kéo xe đẩy có rác y tế, dụng cụ vệ sinh... rất cồng kềnh -> buồng thang máy rất rộng), thường buổi khuya thì hộ lý mới lau dọn nên thang này chạy suốt, nhất là buổi tối ^^ (Đã từng nằm bv nhiều nên biết)
thang máy tắt điện lúc 7 8 h tối cơ mà
  #4350  
Old 01-06-2011, 09:52
Junior Member
Join Date: 10-2010
Posts: 2
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc

Chuyện nhà bạn rất ly kỳ và mình thấy hấp dẫn AE 4rum lắm, mong bạn post tiếp tục để AE chúng tôi còn hiểu rõ đoạn sau. Thú thực minh cũng không thấy đây là chuyện mê tín dị đoan như nhiều người nghĩ bởi những chuyện tương tự như vong nhập mình cũng đã chứng kiến, chuyện mơ thấy các ông quan tướng thời xưa cũng có người trong nhà từng gặp và sai khiến họ làm những việc nào đó. Chỉ có điều không biết cảm giác thật khi nhìn thấy người âm như những người trong gia đình bạn nó thế nào???! Nói chung là mình thấy nơi quê bạn có nhiều chuyện dị thường quá.Hy vọng là không có ai thêu dệt thêm gì và bình luận nghiêm túc để khỏi ảnh hương tới topic này.
Closed Thread

« Previous Thread | Next Thread »

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off


All times are GMT +7. The time now is 05:33.