Read-only archive. Login and posting are unavailable.
Closed Thread
 
Thread Tools
  #4041  
Old 31-05-2011, 15:15
Junior Member
Join Date: 04-2010
Posts: 0
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc

Quote:
Originally Posted by TranTienHung View Post
Tên trong hồ sơ thì đi đâu người ta chẳng biết, đi học, đi làm thì người cũng lấy trong hồ sơ thôi, tránh sao đc
Cạnh nhà có ông anh tên Hà, nhưng từ bé đến h vẫn gọi là Hiếu, mấy bận bạn bè ông ý đên hỏi nha anh Hà toàn lắc đầu bảo ở đây ko ai tên thế
ngay bà chị gái e đây!tên trong giấy tờ đi xin học hay làm cái gì cũng là Tú,nhưng ở nhà thì toàn gọi là Phương!có lần bạn bà ý đến chơi hỏi bác giúp việc là "bác ơi cho cháu hỏi bạn tú có nhà ko"bà kia thì toàn quen gọi bà ý là Phương nên bảo là "ở đây ko có ai tên là Tú cháu ah!nhầm nhà rồi",người bạn kia thì cứ quả quyết là đúng nhà ở đây (vì đúng thật mà),bác giúp việc tưởng là định bỏ bùa lừa vào nhà cướp nên hô hoán loạn cả lên,e vs bà c nghe thấy chạy từ trên gác xuống thì mới vớ lẽ ra!mấy lần bà ý đi viện cũng thế,làm giấy nhập viện phải đúng theo chứng minh để sau này còn được cấp bảo hiểm nên toàn ghi là Tú,đến lúc bà bác chị lái bố (bà này cũng toàn quen gọi là phương) quen mấy ông bác sỹ nhờ vào khám cho cẩn thận thì cứ đi tìm bệnh nhân tên Phương,xong người ta tìm đỏ mắt ko thấy,gọi cho bà kia,bà kia lại gọi về cho mẹ em hỏi "sao bảo là con Phương nó vào viện mà tìm cả bệnh viện ko thấy,lại đưa về nhà rồi ah?" mẹ e mới bảo là "cháu nó lấy tên Tú đúng theo khai sinh chứ ko phải là Phương như nhà mình hay gọi"!Chỉ là cái tên nhưng cũng lắm chuyện,giờ thì lừa lọc nhiều nên càng phải cẩn thận khi cho người khác biết tên mình!hixx

P/S : giải trí tí cho đầu óc đỡ căng thẳng!các bác đừng quăng gạch e!vì đọc truyện của bác chủ càng ngày càng ghê,càng ngày càng thật nên e muốn góp tí chuyện ngoài lê cho nó đỡ âm khí đi cái!e thấy cậu D nhà bác chủ dại quá,thầy chùa đã bảo thế rồi thì cứ thế mà làm,ai lại cãi lại thế bao giờ,làm đúng có phải bi h đỡ mệt ko!ủa nhưng mà thế thì cũng ko có chuyện cho anh em ta đọc!
Hix đúng là thế gian cũng lắm chuyện,ai đời con Tin hoạt bát nhanh nhẹn hơn thì lại là con chó xấu xa!còn con Mic hay gầm ghè lại là con chó tốt!e thấy nhiều bác bảo là ko hiểu vì sao rõ ràng nhà bác chủ nuôi 2 con mà lại bảo là có 1 con! e thì e nghĩ thế này
Quote:
-Thầy chùa nói thế có nghĩa là,trước giờ nhà bác chủ cứ nghĩ 2 con chó đó là 2 con chó bt thôi vì từ trước đến nay trong quan niệm của chúng ta thì chó là loại trung thành với chủ,ko bao giờ hại chủ mà chỉ hại kẻ muốn gây hại cho chủ,nhưng thật ra chỉ có duy nhất mình con Mic là chó tốt,còn con Tin cũng là chó xấu mang âm khí nhăm nhe chờ cơ hội hại nhà bác chủ!nên mới nói là tưởng là nuôi 2 nhưng thật ra chỉ có 1!1 ở đây là chỉ con Mic suốt ngày gầm ghề,nó gầm ghè thế nhưng lại ko gây hại,con Mic thì cứ giả vờ nhanh nhẹn hoạt bát thì lại chỉ chờ cơ hội hại nhà chủ nên ko tính là con chó thứ 2 trong nhà!con Mic suốt ngày gằm ghè ko phải với ai khác mà chính là với con Tin,để cảnh báo con Tin là "chớ có mà lằng nhằng ko là ông chơi mày luôn đấy"!đến ngày con Mic chết chắc là do con Tin hạ thủ vì biết là con Mic sắp gây họa,nhưng bà và cậu D bác chủ lại mang về nhà chôn,Tin thấy thế sợ rằng hồn Mic sẽ được dịp hành động nên lại đào mộ quắp xác Mic ra bờ sông rồi dùng hết tinh lực cả đời "đồng quy vu tận" vs Mic,dùng chính bản thân để giam giữ và kìm hãm năng lực giết người của Mic!
Đấy chỉ là dự đoán của e thôi!còn thực hư thế nào thì phải chờ câu trả lời từ bác chủ!
  #4042  
Old 31-05-2011, 15:20
asteriskese's Avatar
Junior Member
Join Date: 03-2007
Posts: 16
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc

-Thầy chùa nói thế có nghĩa là,trước giờ nhà bác chủ cứ nghĩ 2 con chó đó là 2 con chó bt thôi vì từ trước đến nay trong quan niệm của chúng ta thì chó là loại trung thành với chủ,ko bao giờ hại chủ mà chỉ hại kẻ muốn gây hại cho chủ,nhưng thật ra chỉ có duy nhất mình con Mic là chó tốt,còn con Tin cũng là chó xấu mang âm khí nhăm nhe chờ cơ hội hại nhà bác chủ!nên mới nói là tưởng là nuôi 2 nhưng thật ra chỉ có 1!1 ở đây là chỉ con Mic suốt ngày gầm ghề,nó gầm ghè thế nhưng lại ko gây hại,con Mic thì cứ giả vờ nhanh nhẹn hoạt bát thì lại chỉ chờ cơ hội hại nhà chủ nên ko tính là con chó thứ 2 trong nhà!con Mic suốt ngày gằm ghè ko phải với ai khác mà chính là với con Tin,để cảnh báo con Tin là "chớ có mà lằng nhằng ko là ông chơi mày luôn đấy"!đến ngày con Mic chết chắc là do con Tin hạ thủ vì biết là con Mic sắp gây họa,nhưng bà và cậu D bác chủ lại mang về nhà chôn,Tin thấy thế sợ rằng hồn Mic sẽ được dịp hành động nên lại đào mộ quắp xác Mic ra bờ sông rồi dùng hết tinh lực cả đời "đồng quy vu tận" vs Mic,dùng chính bản thân để giam giữ và kìm hãm năng lực giết người của Mic!

Đọc chuyện chưởng nhiều?
__________________
Edit Signature
  #4043  
Old 31-05-2011, 15:21
linhyoyo's Avatar
Senior Member
Join Date: 09-2010
Posts: 2,389
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc

truyện dài mà hay quá . hjx. may mà mình đọc buổi sáng

mà sao có nhiều chuyện trùng hợp thế nhỉ
__________________
[quote=KyeL;80901349]Cho những ông ủng hộ cho là nhúng đũa vào nồi lẩu ko sao: Giờ tôi với các ông ngồi ăn lẩu, tôi nhổ bãi nước bọt vào nồi lẩu các ông có dám ăn tiếp ko? Nước sôi khử trùng hết rồi ấy mà[/quote]
[quote=Nam Ca Si Le Roi;80901441]Mày ỉa vào nồi lẩu tao còn ăn chứ đừng nói nước bọt.[/quote]
  #4044  
Old 31-05-2011, 15:23
Killed.In.Action's Avatar
K.I.A
Join Date: 05-2011
Posts: 73
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc

Truyện người chết đuối mà đưa lên bờ gặp người thân thì máu trào ra
thực ra là do xác đang ở dưới nước gặp áp suất nước đè nén
Nên khi vừa đưa lên bờ dưới áp suất của không khí máu sẽ trào ra
Các bạn để ý thợ lặn ý ngừoi ta lặn ko người ta ko lên bờ ngay mà ở dưới nước 1 time cho nó cần bằng áp suất
__________________
[QUOTE]You have been banned for the following reason:
Tạo thread nhảm
Date the ban will be lifted: 22-11-2011, 10:00[/QUOTE]
Chiến sỹ: XXX - Đảo Song Tử Tây - Quần Đảo Trường Sa - Việt Nam
Đảo là nhà, Biển cả là quê hương
  #4045  
Old 31-05-2011, 15:24
ChichSongSock's Avatar
Senior Member
Join Date: 09-2010
Posts: 1,365
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc

Mình yêu chó. Nhà mình cũng nuôi 1 con, ở với mình từ hồi 2 tuổi, năm mình học ĐH năm 3 thì bố mình khóa cửa quên mất nó ở ngoài, hum sau tìm khắp nơi ko thấy.
Ra quán bánh đa đêm đầu ngõ hỏi, người ta bảo tầm 3h sáng có 1 thằng xách cái bao đi từ trong ngõ đi ra, mình đoán...

Con chó đó khôn lắm, hồi bé oánh nhau với lũ trẻ con, nó toàn xông ra bênh mình. Một lần đang hỗn loạn, nó xông vào cắn vào chân mình. Nhìn nó lúc đó thương lắm, mặt nó buồn như biết lỗi ý.. Nó cứ loanh quanh chỗ mình ngồi, chỉ định liếm vào chỗ bắp đùi nhưng mẹ mình sợ nhiễm trùng nên đuổi ra, nó lủi thủi đi ra, nhìn mắt nó buồn thương vô cùng.
Viết những dòng này năm 25 tuổi mà cảm giác có nước ở trong mắt.

Vợ có thể ko có, nhưng nhất định chó phải nuôi 1 con.
  #4046  
Old 31-05-2011, 15:25
ChichSongSock's Avatar
Senior Member
Join Date: 09-2010
Posts: 1,365
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc

Quote:
Originally Posted by Killed.In.Action View Post
Truyện người chết đuối mà đưa lên bờ gặp người thân thì máu trào ra
thực ra là do xác đang ở dưới nước gặp áp suất nước đè nén
Nên khi vừa đưa lên bờ dưới áp suất của không khí máu sẽ trào ra
Các bạn để ý thợ lặn ý ngừoi ta lặn ko người ta ko lên bờ ngay mà ở dưới nước 1 time cho nó cần bằng áp suất
Mình chứng kiến nhiều người chết đuối, đưa lên bờ mãi ko sao, người nhà vừa đến là máu trào ra.
  #4047  
Old 31-05-2011, 15:29
thatlametmoi's Avatar
Senior Member
Join Date: 01-2011
Posts: 421
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc

Quote:
Originally Posted by kingcross View Post
-Thầy chùa nói thế có nghĩa là,trước giờ nhà bác chủ cứ nghĩ 2 con chó đó là 2 con chó bt thôi vì từ trước đến nay trong quan niệm của chúng ta thì chó là loại trung thành với chủ,ko bao giờ hại chủ mà chỉ hại kẻ muốn gây hại cho chủ,nhưng thật ra chỉ có duy nhất mình con Mic là chó tốt,còn con Tin cũng là chó xấu mang âm khí nhăm nhe chờ cơ hội hại nhà bác chủ!nên mới nói là tưởng là nuôi 2 nhưng thật ra chỉ có 1!1 ở đây là chỉ con Mic suốt ngày gầm ghề,nó gầm ghè thế nhưng lại ko gây hại,con Mic thì cứ giả vờ nhanh nhẹn hoạt bát thì lại chỉ chờ cơ hội hại nhà chủ nên ko tính là con chó thứ 2 trong nhà!con Mic suốt ngày gằm ghè ko phải với ai khác mà chính là với con Tin,để cảnh báo con Tin là "chớ có mà lằng nhằng ko là ông chơi mày luôn đấy"!đến ngày con Mic chết chắc là do con Tin hạ thủ vì biết là con Mic sắp gây họa,nhưng bà và cậu D bác chủ lại mang về nhà chôn,Tin thấy thế sợ rằng hồn Mic sẽ được dịp hành động nên lại đào mộ quắp xác Mic ra bờ sông rồi dùng hết tinh lực cả đời "đồng quy vu tận" vs Mic,dùng chính bản thân để giam giữ và kìm hãm năng lực giết người của Mic!
bác nhầm tên ở chỗ đoạn cuối kìa,con Tin chết
và con Mic là con đội nón
  #4048  
Old 31-05-2011, 15:35
chuma's Avatar
Junior Member
Join Date: 09-2008
Posts: 24
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc

topic có ma à, vừa thấy 407 page mà giờ còn có 406 (
  #4049  
Old 31-05-2011, 15:36
K.I.A
Join Date: 04-2011
Posts: 16
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc

ko bác nào để ý cái đoạn bà cho chó hơi ngớ người ra hả ? e thì nghĩ là do bà chủ thớt đã mấy lần gặp ma,nên khi xin thì chỉ có 1 con chó,còn 1 con vốn đã là ma.nhưng lại ko phân biệt dc,nên xin 2 con thì bà cho mới giật mình.
còn đoạn con Mic đội nón chắc là do nhầm,hoặc khi đó con mic vốn đã chết vì đánh nhau với con tin ở 1 xó xỉnh nào đó rồi.h nó mới hiện hồn về thôi.
P/s : 1 lần đi chơi điện tử đêm,ông anh họ e cũng kể gặp 1 con chó trắng to bằng người,chống gậy đội nón đi ngược chiều.
__________________
[QUOTE=NooPhuocThinh;32163892]Tài có những jì -_-[/QUOTE]

[QUOTE=khanhvu;32163970]Có khả năng ban 200 nick trong vòng 15 giây :([/QUOTE]
  #4050  
Old 31-05-2011, 15:43
trungkatu's Avatar
Junior Member
Join Date: 07-2010
Posts: 3
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc

đặt góc hóng tiếp
Closed Thread

« Previous Thread | Next Thread »

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off


All times are GMT +7. The time now is 12:45.