Read-only archive. Login and posting are unavailable.
Closed Thread
 
Thread Tools
  #3011  
Old 29-05-2011, 12:18
K.I.A
Join Date: 11-2009
Posts: 364
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc

em dự là cái ác linh con chó nó không phải là con tin với con mic đâu. có thể là 1 con chó nào đấy nó lạc vào nhà chủ thớt xong rồi hóa thành ác linh, xong bà ngoại chủ thớt mới đi ''thỉnh'' con tin với con mic về nhập vào con chó đá xong rồi cho ra vườn đế oánh nhau với cả con ác linh kia.
__________________
[COLOR="Red"]2600k @ 4.5[/COLOR], [COLOR="MediumTurquoise"]Megashadow[/COLOR], [COLOR="Blue"]p8z68-v[/COLOR],[COLOR="Red"] 2x2Flare 1800 cas 7[/COLOR],[COLOR="DeepSkyBlue"]2x4Kingston hyperX 1600cl9[/COLOR], seasonic s12II 620, [B]WD black 1tb[/B],[COLOR="DarkOrange"]Gts250[/COLOR], [B]TTv3[/B]- [B][SIZE="3"]U2311H[/SIZE][/B]
  #3012  
Old 29-05-2011, 12:21
ballz41's Avatar
Member
Join Date: 07-2008
Posts: 33
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc

chó đội nón chống gậy là chó thành tinh rồi mà bạn
  #3013  
Old 29-05-2011, 12:21
Junior Member
Join Date: 05-2011
Posts: 0
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc

Bà ba mình (em của nội mình) nghe đâu là người có căn ông lên bà xuống hoài àk, bà còn kì lạ và sợ hơn cả bà ngoại của chủ thớt nữa mình là mình sợ bà ấy lắm.
Nhưng phải công nhận mà nói bả cũng cứng đầu lắm (cái này nội mình nói nha) , cố nội mình nhập về bảo bà làm thầy kế nghiệp cố đi mà bà ko chịu bà 1 2 đòi đi buôn bán kiếm tiền, nhưng cố nội mình nói bà là có căn tu hành dù kiếp này hay kiếp sau bà cũng phải làm thầy cứu nhân độ thế (có nghĩa là giãi hạn và trừ tà ma cho người ta mà ko đc lấy tiền chỉ nhận bánh trái hoa quả để cúng tổ thui)
Bà đang ở Cần giờ ấy, mà ở cái nơi bà ở bà nổi tiếng kinh lắm. Năm đó bà bán cháo vịt, tối đó như thường lệ bà nấu vịt để sáng bán, bà nhặt lông và nấu 2 con vịt xong rùi tự nhiên mới sáng sớm tinh mơ bà đem 2 con vịt ra vứt ngoài biển mặt mày thì đỏ rang như đang tức gì đó gê lắm làm con bà ai cũng sợ. Lát hồi bà đi vào nhà hỏi "ủa 2 con vịt của tao đâu rùi" ôi mẹ cha ơi ko có lý nào mới quăng con 2 con vịt đó mà quên ngay, sau đó thì bà cố nội mình nhập về nói là tại bà 3 mình lỳ quá nói về làm thầy mà ko chịu lại còn sát sanh nên bề trên mới nổi giận như thế.
Còn cái này mà khj nghĩ lại mình mắc cười lắm. Bà mình bán cháo vịt như mọi người đã biết. Cái tự nhiên có 1 lần 2 người kia đi vào mua cháo bà lầm lầm lì lì ko nói gì hết bưng 2 tô cháo nóng hổi ra chọc thẳng 2 bàn tay vào 2 tô cháo, 2 người đó thấy vậy sợ quá bỏ đi lun chú mình kễ lại mọi người cười nôn ruột, người ta ko biết nên sợ chứ nhà mình hỉu 2 người đó chắc là có bệnh hay bị gì đó rùi nên bà mình mới làm thế có là một phép chữa bệnh chứ ko có gì đâu, biết là biết thế chứ nếu là mình cũng ko dám ăn
1 lần nữa làm nhà nội mình kinh hoàng hoảng vía lun, bà 3 của mình bị bệnh nặng lắm, bác sĩ bảo đưa về nhà đi chứ ko cứu đc đâu, vì tim gan phèo phổi của bà hỏng hết rùi, cái bà mất ở nhà ai cũng khóc than tùm lùm, lúc đó mình còn nhỏ nhưng cũng đủ để nhớ. Mọi người nhận xác bà ở bệnh viện Chợ Rẫy về quê mai táng.
Đang kèn nhạc tùm lum, mọi người khóc than hết lời trong 3 ngày (nhà mình con cháu đông lắm) thì ngày chuẩn bị chôn thì tự nhiên bà bật sống lại, ối mẹ ơi ba mình lớn thế rùi mà ba nói lúc đó ba la hét kinh khủng mún "đi toilet tai chỗ" ai cũng chạy toán loạn sợ là linh miêu
Rùi mọi người thấy bà vẫn bt chứ ko phải linh miêu thì mọi người mới bu lại hỏi chịn. Bà kể tự nhiên bà đi đến một nơi toàn màu trắng, rùi có 1 giọng nói bảo bà rằng "mày chưa tới số chết đâu, cứ đi đi đừng hỏi" rùi bà cứ đi, tới 1 ngã rã bên phải và bên trái, mình ko nhớ là bà quẹo bên nào nữa, rùi bà quẹo qua 1 bên liền đó có 1 giọng nói cản bà lại "ko đc đi bên kia, bên đây là đường chết, đi bên kia để về nhà" rùi bà đi theo chĩ dẫn thì về tới nhà, bà thấy mọi người khóc than và bà đang nằm đó, bà sợ và ngạc nhiên gê lắm, tự nhiên giọng nói bảo bà nhảy vào xác đi, rùi bà nhãy vào và tỉnh lại.
Bà bảo giọng đó quen lắm có thể là ông cố nội (ba của bà), mọi người nghỉ chắc Diêm vương bắt lộn hồn bà, rùi lát sau đó bà cố nội mình nhập về bảo là bà tới số rùi nhưng do bà có căn tu bề trên mún bà sống để cứu nhân độ thế.
Ấy thế mà bà mình vẫn vậy, ko chịu làm thầy cứ đòi đi buôn bán, mình nghe nói thầy cúng nào mà làm thầy lấy tiền của người ta sẽ bị mất dần linh lực, nên chỉ đc làm thầy đễ giúp ngta thôi.
Rồi 1 lần nữa bà bị té người đập vào mạn thuyền lúc đi thuyền ở Cần Giờ, bác sĩ bảo bà bị dập gan và thận khó qua khỏi, thế mà bà ko nằm viện vì ko có tiền rồi về nhà cư uống thuốc thuốc nam gì đấy sống tới bây giờ, bác sĩ bó tay!
Bà thường hay bị hành ông lên bà xuống lắm, có lần năm đó mới giải phóng mình nghe ba kể lại tự nhiên bà đi bộ từ Cần giờ về quê mình là Chợ Gạo , Tiền Giang cũng ngót nghét hơn 200 cây trong vòng mấy ngày, đi đường rừng và đi ban đêm bà ko hỉu sao bà có thể đi như vậy nữa. Lúc sắp tới quê thì bà gặp 1 anh lính hình như có quen với nhà mình kễ lại, anh đó hỏi "Ủa bà 3 tối thế này bà đi đâu vậy? con chở bà đi nha" thì bà mình quay mặt lại cười nói "uk bà đi về quê", anh đó kể lúc đó nhìn bà kinh lắm ko phải là bà nữa giống như là người âm nói rồi bà tiếp tục đi. cố mình nói do bà lỳ ko chịu nghe lời bề trên mới bị hành như vậy.
Bác dâu của mình cũng từng kể lại như sau. Hôm đó có giỗ gì bên nhà nội mình đấy, tối rồi chưa thấy bà trong đồng ra thì nội mình bảo bác dâu lấy xa qua chở bà. Trên đường đi bà ôm ngay eo bác dâu mình, bác mình thấy lạnh xương sống lắm và giống như có 1 bàn tay đàn ông thô ráp ôm eo bác chứ ko phải bà nữa bác biết và sợ lắm ko dám quay qua nhìn cứ chạy thẳng. Tự nhiên chạy ngang cái chợ nhỏ bà bảo dừng lại bà mua hết trái cây cóc ổi ở đó (chợ quê nên tối cũng còn bán mình nghĩ vậy) mấy chục kg cóc ổi trên đường qua nhà nội mình bà cứ quăn cứ rãi trên đường làm bác mình còn sợ điếng hồn hơn nữa. Về nhà bà mình mới kể trên đường đi bà thấy toàn ma quỷ đói khát nếu ko rãi cho thì nó sẽ đi theo, nghe xong sợ quá ko dám ngủ lun
Còn nhìu chịn lắm mọi người thích nghe thì mình kể nha, mổi tay thật khâm phục bác chủ thớt
  #3014  
Old 29-05-2011, 12:23
Senior Member
Join Date: 12-2007
Posts: 144
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc

Quote:
Originally Posted by minhducs1991 View Post
+1 bác thằng bạn em hồi cấp 3 học ở Vinh, ở gần chỗ đấy, nghe kể là thằng ăn trộm chó chạy ko được, bí quá nhảy vào cống để nấp, dân làng lấy tre cữ thế mà thoi vào, còn xe máy thì bị đập nát. Sau công an đến mới giải tán đc. RIP thằng trộm
Cần dek gì phải Nghệ An. Năm 2002 tớ đang học Bách Khoa Hà Nội. Hồi đó có mấy thằng bạn thân trong kí túc nên hay lê la vào chơi. Hôm đó ký túc phát hiện 1 thằng ăn trộm quần áo nên đuổi theo. Nó sợ nhảy xuống sông Sét (OMG) để chạy mà ko được vì anh em sinh viên cứ cầm gạch ném rào rào. Cuối cùng nó phải xin nộp mạng để ko bị ném nữa. Ko bị ném thì ăn gậy, ăn đấm, ăn đá... Đến mức mà cuối cùng bảo vệ phải nhốt nó vào phòng và gọi công an đến cứu. Nhìn cái mặt thằng trộm sung sướng khi CAP đến là đủ hiểu thế nào.
  #3015  
Old 29-05-2011, 12:37
Kiany Corleone's Avatar
K.I.A
Join Date: 09-2010
Posts: 1,807
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc

Con tin và mic đều thành tinh, con mic muốn hại cả nhà, con tin phản đối nên nó mới bị con mic giết ở bụi tre, sau đó nó con mic bỏ đi. Con tin đêm đó hóa zombie đuổi theo, hai con khuyển tinh đại chiến 300 hiệp dưới ánh trăng va` lưỡng bại câu thương. Sau này vong con mic quay về quấy phá nên Necromancer Bà Ngọai mới triệu hồi vong con tin về cho nhập vào chó đá để canh
__________________
[quote][COLOR=DarkOliveGreen]Danh dự là thứ ko đc phép mất tr*nh -_-[/COLOR][/quote]
[CENTER][COLOR=DarkRed]♦[/COLOR] ♠ [COLOR=DarkRed]♥[/COLOR] ♣[/CENTER]
  #3016  
Old 29-05-2011, 12:42
THUKID's Avatar
Senior Member
Join Date: 10-2010
Posts: 2,258
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc

Quote:
Originally Posted by Odin View Post
Cần dek gì phải Nghệ An. Năm 2002 tớ đang học Bách Khoa Hà Nội. Hồi đó có mấy thằng bạn thân trong kí túc nên hay lê la vào chơi. Hôm đó ký túc phát hiện 1 thằng ăn trộm quần áo nên đuổi theo. Nó sợ nhảy xuống sông Sét (OMG) để chạy mà ko được vì anh em sinh viên cứ cầm gạch ném rào rào. Cuối cùng nó phải xin nộp mạng để ko bị ném nữa. Ko bị ném thì ăn gậy, ăn đấm, ăn đá... Đến mức mà cuối cùng bảo vệ phải nhốt nó vào phòng và gọi công an đến cứu. Nhìn cái mặt thằng trộm sung sướng khi CAP đến là đủ hiểu thế nào.
confirm chuyện này của bác, em cũng chứng kiến (lúc nó đã đc giam vào chòi gác của bảo vệ nhà B10 bác ạ)
__________________
[COLOR="Red"][B]
[RIGHT][SIZE="3"]Ik hou van jou![/SIZE][/RIGHT][/B][/COLOR]
  #3017  
Old 29-05-2011, 12:43
clil's Avatar
K.I.A
Join Date: 01-2011
Posts: 969
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc

up tiếp
__________________
[SIZE="4"][COLOR="DarkOrchid"][CENTER][COLOR="Red"][COLOR="Purple"]Đại Ka Vô Đối[/COLOR]
Server Phồng tôm truyền kì - Hãy tôm theo cách của bạn[/COLOR]
http://vozforums.com/showthread.php?t=2820495
[/CENTER][/COLOR][/SIZE]
  #3018  
Old 29-05-2011, 12:47
vokycacab's Avatar
Senior Member
Join Date: 09-2009
Posts: 2,719
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc

Quote:
Originally Posted by Kiany Corleone View Post
Con tin và mic đều thành tinh, con mic muốn hại cả nhà, con tin phản đối nên nó mới bị con mic giết ở bụi tre, sau đó nó con mic bỏ đi. Con tin đêm đó hóa zombie đuổi theo, hai con khuyển tinh đại chiến 300 hiệp dưới ánh trăng va` lưỡng bại câu thương. Sau này vong con mic quay về quấy phá nên Necromancer Bà Ngọai mới triệu hồi vong con tin về cho nhập vào chó đá để canh
suy luận hay toẹt vời
  #3019  
Old 29-05-2011, 12:52
Junior Member
Join Date: 05-2011
Posts: 0
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc

đề nghị chủ thớt edit trang đầu và post tiếp chứ đừng pót ở mấy trang sau như này tìm lồi cả mắt, thớt này hơn 300 trang rồi dò đến mùa quýt năm nào mới ra chứ hic hic ... e cũng hi vọng là lời đề nghị của e là sáng suốt )
  #3020  
Old 29-05-2011, 12:52
dungudong's Avatar
Member
Join Date: 03-2011
Posts: 63
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc

Chủ thớt đi nhậu cả ngày à. Sao lâu quá. Hiz. Vui chơi có chừng mực tỉnh táo còn về nhà viết tiếp nha.
Closed Thread

« Previous Thread | Next Thread »

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off


All times are GMT +7. The time now is 09:50.