Read-only archive. Login and posting are unavailable.
Closed Thread
 
Thread Tools
  #2801  
Old 28-05-2011, 23:37
natsuko's Avatar
Junior Member
Join Date: 02-2009
Posts: 17
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc

hôm nay nghe nói chủ thớt đi phỏng vấn gì đó mà, chờ lâu quá.
  #2802  
Old 28-05-2011, 23:37
tokukawa's Avatar
K.I.A
Join Date: 05-2011
Posts: 2
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc

Ngày trước khi còn sống, phòng em với phòng ông ở sát nhau. Ông em đêm nào cũng bị mộng du hoặc mê sảng mà toàn là gặp những người đã chết lâu lắm rồi, những lúc như thế ông thường quờ quạng và hét rất to. Thế là một hôm em sang phòng ngồi nghe ông mê sảng thì nói những gì, ông cứ ú ớ ú ớ một lúc rồi chửi "thằng kia sao đâm vào nhà tao". Em gọi ông dậy thì ông bảo thấy thằng " Cương điên" lái xe đâm vào góc vườn nhà. ( anh Cương này ngày trước lái xe hoa mai, chết cách đây đấy tầm 7 năm lúc em còn bé tí ). Thế mà 1 tuần sau thì 1 cái xe chở cát đâm đúng vào góc vườn, đổ cả mảng tường. Anh lái xe vội chạy vào xin lỗi rối rít, bảo là mất lái, xin đền tiền. Lúc đấy em cũng chả nghĩ gì về cái chuyện người âm báo mộng. Ông em mất được hơn 1 năm rồi, tự nhiên sau đấy em ngủ hay gặp chiêm bao lắm. Các bác có nhớ cái vụ cháy chung cư Lê Văn Lương năm ngoái ko? Em thề là chuyện này có thật 100%, em được báo mộng vụ cháy đấy cách 1 tháng. Thằng bạn em là Nhâm Đức Duy ( được Vnexpress biểu dương cứu người trong vụ đấy) nó ở tầng chung cư đấy. Trước hôm cháy một tuần, em với nó đi thầy, nó ko có xe nên em phải đưa về. Vừa đến trước nhà nó ( cái chung cư cháy) tự nhiên em thấy đúng hệt với giấc mơ: 1 con sư tử đá bên trái và 1 chậu si ở bên phải. Em nói với nó là: "cách đấy 1 tháng tao có mơ thấy cái chung cư này, đến thăm nhà bạn mà bị gì đấy phải chạy hết ra khỏi nhà, hình như là cháy, bạn t hình như ở tầng 18, mà t cũng ko nhớ đc là thằng nào". Thằng bạn dở hơi nó bảo em hâm, nó ở tầng 17. Sau đấy 1 tuần thì bạn bè ở lớp loan tin là nhà thằng Duy cháy, sửng sốt quá em về nhà đọc báo thì thấy đúng là nó, tầng 18 còn có người chết. Sau mấy hôm nó đi học thì cả 2 thằng tròn mắt nhìn nhau, ko biết nói gì luôn. Hôm trước qua nhà nó em nói đùa 1 câu là tao vừa mơ thấy nhà mày bị đổ hay sao ấy, thế là nó bắt em nhổ nước bọt bằng được mới cho về. . Bác nào ko tin thì em cho địa chỉ với số điện thoại của nó mà hỏi.
  #2803  
Old 28-05-2011, 23:44
buithuydung's Avatar
Senior Member
Join Date: 10-2010
Posts: 159
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc

Mềnh ọp lai đây s bác chủ bác ấy onl rầu, nhưng mà nửa đêm rồi, mình ngủ một mình, sợ lắm Ngủ cho nó lành .
__________________
[COLOR="RoyalBlue"][CENTER][SIZE="3"]Kho tải ứng dụng mobile lớn nhất Việt Nam [COLOR="Blue"]http://appstore.vn[/COLOR][/SIZE][/CENTER][/COLOR]

[CENTER][SIZE="4"][COLOR="Red"]QueenBee[/COLOR][/SIZE][/CENTER]
  #2804  
Old 28-05-2011, 23:45
Junior Member
Join Date: 06-2010
Posts: 0
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc

Quote:
Originally Posted by tokukawa View Post
Ngày trước khi còn sống, phòng em với phòng ông ở sát nhau. Ông em đêm nào cũng bị mộng du hoặc mê sảng mà toàn là gặp những người đã chết lâu lắm rồi, những lúc như thế ông thường quờ quạng và hét rất to. Thế là một hôm em sang phòng ngồi nghe ông mê sảng thì nói những gì, ông cứ ú ớ ú ớ một lúc rồi chửi "thằng kia sao đâm vào nhà tao". Em gọi ông dậy thì ông bảo thấy thằng " Cương điên" lái xe đâm vào góc vườn nhà. ( anh Cương này ngày trước lái xe hoa mai, chết cách đây đấy tầm 7 năm lúc em còn bé tí ). Thế mà 1 tuần sau thì 1 cái xe chở cát đâm đúng vào góc vườn, đổ cả mảng tường. Anh lái xe vội chạy vào xin lỗi rối rít, bảo là mất lái, xin đền tiền. Lúc đấy em cũng chả nghĩ gì về cái chuyện người âm báo mộng. Ông em mất được hơn 1 năm rồi, tự nhiên sau đấy em ngủ hay gặp chiêm bao lắm. Các bác có nhớ cái vụ cháy chung cư Lê Văn Lương năm ngoái ko? Em thề là chuyện này có thật 100%, em được báo mộng vụ cháy đấy cách 1 tháng. Thằng bạn em là Nhâm Đức Duy ( được Vnexpress biểu dương cứu người trong vụ đấy) nó ở tầng chung cư đấy. Trước hôm cháy một tuần, em với nó đi thầy, nó ko có xe nên em phải đưa về. Vừa đến trước nhà nó ( cái chung cư cháy) tự nhiên em thấy đúng hệt với giấc mơ: 1 con sư tử đá bên trái và 1 chậu si ở bên phải. Em nói với nó là: "cách đấy 1 tháng tao có mơ thấy cái chung cư này, đến thăm nhà bạn mà bị gì đấy phải chạy hết ra khỏi nhà, hình như là cháy, bạn t hình như ở tầng 18, mà t cũng ko nhớ đc là thằng nào". Thằng bạn dở hơi nó bảo em hâm, nó ở tầng 17. Sau đấy 1 tuần thì bạn bè ở lớp loan tin là nhà thằng Duy cháy, sửng sốt quá em về nhà đọc báo thì thấy đúng là nó, tầng 18 còn có người chết. Sau mấy hôm nó đi học thì cả 2 thằng tròn mắt nhìn nhau, ko biết nói gì luôn. Hôm trước qua nhà nó em nói đùa 1 câu là tao vừa mơ thấy nhà mày bị đổ hay sao ấy, thế là nó bắt em nhổ nước bọt bằng được mới cho về. . Bác nào ko tin thì em cho địa chỉ với số điện thoại của nó mà hỏi.

khéo ăn nói chứ không là mang họa đến cho nhà người ta đấy bạn, đùa thành thật thì toi cơm
  #2805  
Old 28-05-2011, 23:45
beobeo123's Avatar
Senior Member
Join Date: 08-2009
Posts: 132
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc

Bác chủ thớt viết tiếp đi.Em hóng từ sáng đến giờ f5 liên tục chờ chuyện của bác.
  #2806  
Old 28-05-2011, 23:46
diepdaihung's Avatar
Member
Join Date: 07-2010
Posts: 46
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc

Cà phê sâm lạnh rau má trà đá đường đây .....
Các bác thư giãn cốc cf roài tám tiếp ạ )
  #2807  
Old 28-05-2011, 23:47
K.I.A
Join Date: 04-2011
Posts: 2
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc

bác chủ thớt cho anh em ăn mầm đá đây.
  #2808  
Old 28-05-2011, 23:47
Sylar_Gabriel's Avatar
Junior Member
Join Date: 05-2010
Posts: 20
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc

Đôi điều em muốn tỏ bày

Em xin lỗi các bác vì từ sáng đến giờ chưa kể thêm gì cả, khác với mọi khi Cơ mà sự thể thế này ạ
Sáng nay em đi phỏng vấn, hết buổi sáng thì em qua được vòng 3. Đến chiều biết kết quả là em pass Ngày vui ngắn chẳng tày gang, họ bẩu em đi làm luôn buổi chiều mấy cả ngày mai
Em đi làm đến tối mịt rồi về đi học, đến giờ em mới vừa được tắm rửa xong Giờ em có chỗ làm tử tế và tránh xa được mấy cái nắp cống rồi ạ
Những gì các bác comment, góp ý cho em trong hơn 280 pages em đều đọc hết ạ. Em cảm ơn các bác đã quan tâm đến em, và những chuyện của em Nhân đây em cũng xin có vài lời ạ.
Bi giờ có 3 ý kiến trái chiều về những chuyện của em kể
- Có bác tin, vì cũng từng biết những chuyện như vậy
- Có bác không tin, nhưng không quan tâm đến vấn đề đấy vì thích chuyện em kể
- Có bác không tin, và thấy chuyện trở nên nhạt nhẽo và giống với truyện bịa nhiều hơn
Nhưng các bác đều cảm thấy thú vị với những gì em kể, đấy là động lực lớn nhất giúp em cố gắng kể hết sự tình.
Dạ, em không dám yêu cầu các bác phải tin những gì em kể, vì có những chuyện rất thật, có những chuyện nghe đầy hư cấu, na ná truyện bịa về ma mãnh ngày xưa, và em cũng không giải thích hay cãi một lời nào ạ Những ý kiến các bác cho em, em xin ghi nhận hết, nhưng cũng không giải thích, vì em đơn thuần chỉ là kể chuyện ạ.
Em có cái tính, gần như chuyện bé xé ra to Nghĩa là một chi tiết bé tí teo em kể loằng ngoằng thành ra dài lê thê. Một phần vì cái tính em thế, một phần do em cũng hơi sách vở, và một phần em cũng muốn các bác có cái nhìn chân thật hơn về đất và người quê em. Những mô tả dài dòng, hoặc tả cảnh kinh dị chi tiết là do cách kể của em ạ, còn sự thật thì em không dám nói sai một lời
Em đâu dám đưa họ nhà em, với đầy đủ cậu mợ chú dì ông bà ra đùa
Ví dụ như chuyện 15 ạ. Nguyên văn nó là thế này.
Cái phòng tầng 3 nhà cậu C em sau đợt nó cứ thỉnh thoảng kêu lọc cọc lúc đêm. Một hôm đẹp trời, con Linh đi chơi về muộn, thấy có cái bóng chui vào sau vườn, gọi cậu D. ra nhưng không có ai cả. Mọi người lo cho cậu C, chạy lên phòng thì thấy cậu em ngồi cầm cái ngón tay khô Còn con chó đá ngoài sân thì bị vỡ đầu, cậu D em bảo thấy có 2 cái mắt chó trong đấy. Hết ạ. Cơ mà nếu em không giải thích về chuyện thằng Bột câm, các bác có thể sẽ thắc mắc ngón tay gì thế
Những chuyện này đều đã xảy ra, và em đã nghe bà giải thích và tự xâu chuỗi, em chỉ đang kể ra theo tuần tự ạ
Em xin lỗi vì cách kể của em khiến nhiều bác hiểu lầm, và coi em bịa đặt Em chỉ dám khẳng định em kể thật những nghe được từ người lớn, và những chuyện em thấy. Nếu các bác thấy hơi dị đoan em xin phép thay đổi văn phong ạ Em cảm ơn các bác
  #2809  
Old 28-05-2011, 23:48
kangminsok's Avatar
K.I.A
Join Date: 05-2011
Posts: 3
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc

các thím chốt cửa cài then lại nào,ai chưa giải quyết thì đi làm lẹ đi ko nữa để cái bô dưới chânchuẩn bị ngồi hóng chap mới của thớt nào
  #2810  
Old 28-05-2011, 23:50
shjnka's Avatar
Senior Member
Join Date: 01-2011
Posts: 206
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc

ai chê thì đừng đọc. riêng mình thích cách kể chuyện của bạn. mình đọc để giải trí nên ko cần chuyện đó đúng hay do bạn hư cấu. quan trọng là mình thấy hay. Thks bạn
Closed Thread

« Previous Thread | Next Thread »

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off


All times are GMT +7. The time now is 13:13.