Read-only archive. Login and posting are unavailable.
Closed Thread
 
Thread Tools
  #2771  
Old 28-05-2011, 22:19
thachpham92's Avatar
Junior Member
Join Date: 05-2011
Posts: 5
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc

Ở cái page 5,6 gì đấy có thằng hâm post ảnh sợ vkl
  #2772  
Old 28-05-2011, 22:21
Đã tốn tiền
Join Date: 11-2010
Posts: 3,263
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc

Quote:
Originally Posted by lovansu View Post
Bạn cứ bình tĩnh
Chủ thớt kể theo kiểu tiểu thuyết chương hồi; tức là cái kiểu "hồi sau sẽ rõ", ví dụ như Tam Quốc chẳng hạn. Cho nên là cứ bình thản mà thưởng thức. Chắc chắn chủ thớt sẽ có lý lẽ xác đáng.
+1
có khi chuyện nó còn rắc rối, uẩn khúc hơn ấy chứ, em là em cũng nghĩ như bác
  #2773  
Old 28-05-2011, 22:22
duylinh_th05's Avatar
K.I.A
Join Date: 03-2008
Posts: 120
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc

trong phần 15, tuy chưa có kết luận, nhưng một số bạn nêu ra 1 số gợi ý về các vụ trộm và có nhắc tới cậu C, em lại nghĩ ngay tới phần đầu là lý do tại sao cậu C lại dc ko nhắc tên vì 1 lý do nào đó....Chủ thớt chắc là đã có sẵn truyện trong máy rồi. Chỉ cần time online là post lên cho anh em thôi! Cứ bình tình chờ nào các bạn. Đêm nay có lẽ là 1 đêm dài ( đá hiệp phụ là còn dài nữa)
  #2774  
Old 28-05-2011, 22:29
lovansu's Avatar
Đã tốn tiền
Join Date: 05-2011
Posts: 2,166
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc

Quote:
Originally Posted by nupnupnup View Post
EM DỰ THẾ NÀY !

Theo nội dung câu chuyện thì " bà ăn mày " đã giới thiệu cho " ông chủ thớt " bà "N" nhưng ông chủ thớt nhất quyết lấy bà " Nh " . => Bà " N " treo cổ tự tử . Bà N nói : " bảo đời em chẳng thuộc về em! " .

Bà " Nh " bị điên trong 2 năm . Đêm bà Nh về , cả nhà nhìn thấy là bà " Nh " chỉ riêng " ông chủ thớt " là nhìn ra sự thật : " Bà ăn xin đứng cạnh bà " N " " !

Vậy suy ra những việc này như sau :
- Bà "Nh" bị bà " ăn xin " và bà " N " chiếm mất hồn xác . Khi người ta khỏe mạnh thì người bị chiếm xác chỉ bị điên hoặc ngớ ngẩn . Khi người ta ốm hoặc bệnh tắt thở thì lúc đó mới bị nhập xác hoàn toàn .
- Việc sau khi bị điên , bà chủ thớt nói chuyện hoặc ra tay với hồn ma là có thể hiểu ( nôm na ) là bà " N " là người âm , nên người âm sẽ nói chuyện được với người âm .
Về bản chất kết luận : Bà ngoại của chủ thớt " ĐANG LÀ MỘT CON MA CHIẾM XÁC " vì nó chiếm xác của bà chủ thớt nên chỉ sau 1 đêm tóc đen -> tóc bạc ( hút hết sinh khí ) . Và nó nói chuyện , chửi bới được với các oan hồn , linh hồn khác . Và 1 logic được đặt ra là " MA SẼ KÉO ĐẾN MA " !

Chúc nhà chủ thớt AN LÀNH !

p/s : Tớ cá thêm là từ hồi bà cậu từ điên -> tỉnh ko đẻ thêm người con nào . VÌ NGƯỜI ÂM ( MA ) THÌ KO ĐẺ CON VỚI NGƯỜI DƯƠNG ĐƯỢC !

hết hồn với bác này. chắc bác bị ảnh hưởng bởi truyện của Bồ Tùng Linh nhiều quá rồi. Ông ngoại chủ thớt yêu vợ như thế; chả nhẽ vợ bị nhập hồn mà ko ý kiến j à. Bà ăn xin chắc cũng ko tuyệt tình đến thế chứ
  #2775  
Old 28-05-2011, 22:30
duylinh87's Avatar
Member
Join Date: 05-2011
Posts: 97
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc

Xạo quá chủ thớt ơi ... sao hồi trước bảo con chó đá 2 hốc mắt nó rỗng không mà bây giờ lòi đâu ra 2 con mắt dính máu thế
__________________
[QUOTE]Waiting....[/QUOTE]
  #2776  
Old 28-05-2011, 22:31
Đã tốn tiền
Join Date: 11-2010
Posts: 3,263
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc

Quote:
Originally Posted by duylinh87 View Post
Xạo quá chủ thớt ơi ... sao hồi trước bảo con chó đá 2 hốc mắt nó rỗng không mà bây giờ lòi đâu ra 2 con mắt dính máu thế
dính máu vẫn là rỗng không
  #2777  
Old 28-05-2011, 22:35
Senior Member
Join Date: 11-2009
Posts: 215
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc

Đọc truyện con chó thấy ghê quá
  #2778  
Old 28-05-2011, 22:38
LeoXX's Avatar
Junior Member
Join Date: 05-2011
Posts: 0
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc

Quote:
Originally Posted by Airi Suzuki View Post
Chuyện nhà mình :
Hồi đó , lúc sinh mình xong thì mẹ mình phờ phạc và ốm yếu lắm , suốt ngày ngủ li bì. Đến một buổi trưa nọ , mẹ và bố mình đang ngủ trưa ( mình nằm chen chính giữa ) thì mẹ mình mơ một giấc mơ rất kì lạ : Mẹ mình bị một bà già nắm tay , kéo đi và bảo : "Đi theo tao đến chỗ này , vui lắm.". Mẹ mình biết là có biến nên vùng vẫy bảo là không muốn đi đâu hết , còn chồng con ở nhà. Mẹ mình nằm vùng vẫy và mớ một hồi thì tình dậy. Lúc tỉnh rồi thì kể cho bố nghe cái giấc mơ đó. Bố mình bỗng dưng lạnh người và bảo lúc nãy bố cũng nằm mơ thấy có một bà già nào đó đang nắm tay mẹ mình và kéo dần xuống mặt đất , bố sợ quá nên chạy lại can nên mẹ mới chạy thoát ...
( Lúc nhà mình cúng lớn thì trụ trì bảo rằng nhà mình có 3 oan hồn : 1 là đứa bé , 2 là một bà già , 3 là một ông già và cả ba người đều bị Pháp tử hình mà chết )
Cái chuyện này tớ cũng gặp qua nên mạn phép chia sẻ trong thời gian chờ bóng đá
Hồi bé, nhà tớ cũng ở gần sông Hồng như chủ thớt ấy, chỉ hai ba phút là đi ra mép sông nên không biết có dính dáng gì đến anh Bá không Hôm đó có một việc mà đến bây giờ tớ vẫn nhớ và băn khoăn mãi. Đợt đấy đi học về tớ thường ngủ trưa để chiều kịp đi phụ đạo. Trưa hôm đó, tớ đang ngủ thì bị đánh thức bởi tiếng nói chuyện thì thầm của bà T hàng xóm cách nhà tớ 2 nhà và bà tớ.
Nghe ngóng câu chuyện có vẻ nghiêm trọng, tớ tỉnh dậy ra ngồi cạnh bà để nghe cho dễ nhưng chưa kịp bồ hóng thì bà T đã đi về. Thấy bà tớ tỏ vẻ rất căng thẳng, tớ gặng hỏi mãi và lạnh hết sống lưng khi nghe kể lại.
Hôm đó đúng 12 g trưa, bà T đang ở trong nhà thì nghe tiếng gọi tên ngoài cửa ( nhà có chuông ). Đi ra mở của thì trước mặt bà T là hai người ăn mặc như phán quan trong phim. Thấy vậy bà T hỏi là ai thì hai người kì lạ này không trả lời mà chỉ đứng im rồi bất chợt nắm tay bà kéo đi. Vừa giật tay lại bà T vừa kêu ầm lên thì ngay lập tức hai người này cười ré lên và thè lưỡi dài ngoằng ra. Quá hoảng bà T chỉ biết đứng im thì hai người kia bỏ đi vài bước và biến mất.
Chắc sợ quá bà T mới chạy sang nhà tớ để kể cho bà tớ nghe. Điều kì lạ là đúng sáng hôm đó cũng một bà trong dãy nhà tớ từ trần và con cháu đang lo chuẩn bị phát tang !
__________________
1 2 3 4 5 ....
  #2779  
Old 28-05-2011, 22:38
rosewood129's Avatar
Junior Member
Join Date: 12-2009
Posts: 21
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc

Chó đội nón chống gậy nè các bác !
Haizz càng ngày càng sợ à nha
http://forum.vietpet.com/showthread.php?t=7652
  #2780  
Old 28-05-2011, 22:42
KDN's Avatar
KDN KDN is offline
Senior Member
Join Date: 07-2009
Posts: 678
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc

Quote:
Originally Posted by thuylien1320 View Post
lúc đó em đã đc biết ma trơi là do lưu huỳnh cháy nhưng giờ mới gặp nên gọi thằng bạn ra xem,
Ma chơi là do phôt pho trong xương người ( xương con gì cũng có ) bay lên ( thường là từ các nấm mộ ) gặp không khí thì bốc cháy
__________________
[quote=lfcvn;57320977][SIZE=2][COLOR=Red]Tình trạng không đội mũ bảo hiểm, đi sai làn đường, vượt đèn đỏ ở Đà Nẵng tuy không nhiều nhưng không phải là không có.

Bởi vì Chó cũng biết đi xe máy.
[/COLOR][/SIZE][/quote]

Khi vozer ĐN bức xúc =))
Closed Thread

« Previous Thread | Next Thread »

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off


All times are GMT +7. The time now is 20:13.