Read-only archive. Login and posting are unavailable.
Closed Thread
 
Thread Tools
  #2111  
Old 27-05-2011, 14:43
fanfan1288's Avatar
Junior Member
Join Date: 01-2011
Posts: 28
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc

Thêm 1 điểm nữa, chap 14 em đã thấy nhuốm màu mê tín dị đoan tiêu cực, đồng tình là truyện bác chủ hấp dẫn nhưng cứ dẫn dắt theo kiểu Hà bá đòi mạng thế này thì còn ai dám liều mình cứu người nữa.??
Nhà em ở Nha Trang, em đã từng cứu được 1 bé gái suýt chết đuối ngoài biển, đã 4 năm rồi có thấy ai đòi cái gì đâu.??
Các thím đọc thì đọc nhưng tuyệt đối không được tin theo chuyện này nhé.! thấy người gặp nguy hiểm thì phải cứu, đó mới là nam nhi.!
  #2112  
Old 27-05-2011, 14:44
littlecrabvt's Avatar
Senior Member
Join Date: 07-2008
Posts: 2,745
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc

Quote:
Originally Posted by gaquandui View Post
hóng chap 15 , ko biết bao giờ thì Boss Hà Bá xuất hiện
mong chờ màn cuối Bà ngoại đấu boss Hà Bá
và bà ngoại K.O hà bá lun
__________________
God gave men both a penis and a brain, but unfortunately there is not enough blood supply to run both at the same time.
  #2113  
Old 27-05-2011, 14:44
duongduchieu's Avatar
Đã tốn tiền
Join Date: 03-2008
Posts: 731
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc

Quote:
Originally Posted by fanfan1288 View Post
Tại sao lại cứ cho ông tướng đấy người Tàu nhỉ.?? Có gì chứng minh ko.? Trong khi xác tìm được lại ở VN.?? Văn hóa mình và Tàu ngày xưa có nhiều tương đồng, chiến phục võ tướng cũng vậy.!
Em dự ông đấy là 1 ông tướng Đại Việt chứ chả có Tàu tiếc nào hết, giặc Tàu chết bỏ xác ở đây sao lại có chuyện phò hộ cho con cháu đất nước kẻ thù.??
tấm bia gỗ có chữ tàu gì đó mà , ai bốc đc thì phù hộ cho
__________________
[QUOTE=X President;75780947]Muốn sống trong cái không khí trốn chạy, sợ hãi, đấu tranh giành giật sự sống như trong phim:beauty:
Thích cái cảm giác bắn vào đầu, đâm vào não lũ zombie:byebye:
Có a e nào chung chí hướng ko vào thảo luận đê:beauty:[/QUOTE]

[QUOTE=El Cabeza;75781045]Liên hệ ngân hàng để vay vốn nhé[/QUOTE]
  #2114  
Old 27-05-2011, 14:45
K.I.A
Join Date: 03-2011
Posts: 8
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc

Quote:
Originally Posted by fanfan1288 View Post
Tại sao lại cứ cho ông tướng đấy người Tàu nhỉ.?? Có gì chứng minh ko.? Trong khi xác tìm được lại ở VN.?? Văn hóa mình và Tàu ngày xưa có nhiều tương đồng, chiến phục võ tướng cũng vậy.!
Em dự ông đấy là 1 ông tướng Đại Việt chứ chả có Tàu tiếc nào hết, giặc Tàu chết bỏ xác ở đây sao lại có chuyện phò hộ cho con cháu đất nước kẻ thù.??
Thì chắc bác này bị tổng động viên mà đi...cơ mà người cũng có người xấu người tốt,ma cũng có ma xấu ma tốt mà bác
mình còn hàng ngàn anh em nằm bên Cam chưa về kìa ko biết có ở lại phù hộ cho dân nước họ ko
  #2115  
Old 27-05-2011, 14:46
K.I.A
Join Date: 03-2011
Posts: 8
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc

Quote:
Originally Posted by duongduchieu View Post
tấm bia gỗ có chữ tàu gì đó mà , ai bốc đc thì phù hộ cho
Xưa dân ta sài chữ Tàu bác
  #2116  
Old 27-05-2011, 14:46
minhducs1991's Avatar
Đã tốn tiền
Join Date: 09-2010
Posts: 838
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc

Quote:
Originally Posted by fanfan1288 View Post
Tại sao lại cứ cho ông tướng đấy người Tàu nhỉ.?? Có gì chứng minh ko.? Trong khi xác tìm được lại ở VN.?? Văn hóa mình và Tàu ngày xưa có nhiều tương đồng, chiến phục võ tướng cũng vậy.!
Em dự ông đấy là 1 ông tướng Đại Việt chứ chả có Tàu tiếc nào hết, giặc Tàu chết bỏ xác ở đây sao lại có chuyện phò hộ cho con cháu đất nước kẻ thù.??
nếu mà tướng vn thì đã có mộ lớn và dân làng đấy cũng sẽ thờ cúng rồi bác à, theo em nghĩ là thế
  #2117  
Old 27-05-2011, 14:49
clone is me's Avatar
Member
Join Date: 03-2011
Posts: 64
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc

Quote:
Originally Posted by fanfan1288 View Post
Tại sao lại cứ cho ông tướng đấy người Tàu nhỉ.?? Có gì chứng minh ko.? Trong khi xác tìm được lại ở VN.?? Văn hóa mình và Tàu ngày xưa có nhiều tương đồng, chiến phục võ tướng cũng vậy.!
Em dự ông đấy là 1 ông tướng Đại Việt chứ chả có Tàu tiếc nào hết, giặc Tàu chết bỏ xác ở đây sao lại có chuyện phò hộ cho con cháu đất nước kẻ thù.??
chắc là đi gọi về bác ạ. Ko thì cũng có thể có mối liên hệ nào đó giữa ông ấy và người bác chủ thớt. Còn việc tìm ở VN thì bác thử xem TQ xâm lược VN bao nhiêu lần, chả lẽ lại ko thể có xác.
__________________
[QUOTE=Banana$3;35613826]
Xiêng gồng cà kệ biệt đô môn
Khẳng khái ngâm nga, lưỡi vẫn còn
Đất nước đấm chìm, nòi giống mỏn
Thân trai nào sợ thằng Dizzy
[/QUOTE]
  #2118  
Old 27-05-2011, 14:51
DrHieuThien1212's Avatar
K.I.A
Join Date: 04-2011
Posts: 63
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc

Bạn ng. nhỉ. Bạn sang miền tây xem nếu bạn sắp chết đuối dân chài lưới có dám cứu không, hoặc liều lắm thì mới dám. Đa phần là người thường cứu. Đó là luật truyền miệng bao đời của dân sông nước rồi.

Quote:
Originally Posted by fanfan1288 View Post
Thêm 1 điểm nữa, chap 14 em đã thấy nhuốm màu mê tín dị đoan tiêu cực, đồng tình là truyện bác chủ hấp dẫn nhưng cứ dẫn dắt theo kiểu Hà bá đòi mạng thế này thì còn ai dám liều mình cứu người nữa.??
Nhà em ở Nha Trang, em đã từng cứu được 1 bé gái suýt chết đuối ngoài biển, đã 4 năm rồi có thấy ai đòi cái gì đâu.??
Các thím đọc thì đọc nhưng tuyệt đối không được tin theo chuyện này nhé.! thấy người gặp nguy hiểm thì phải cứu, đó mới là nam nhi.!
  #2119  
Old 27-05-2011, 14:51
blakeomi's Avatar
Junior Member
Join Date: 03-2011
Posts: 25
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc

Quote:
Originally Posted by muoiot View Post
bác chủ thớt nói : "cãi lệnh người âm là tội lớn " nhân thể em xin kể chuyện Âm này cho các bác nghe. có thật luôn
chị gái mẹ em đi gọi hồn các cụ. Cụ về cụ nói chuyện xa xưa " bà cô nhà mình với bà cô nhà N (tức bố em) gặp nhau ở cồng chùa. Hai bà nói chuyện thấy hợp quá, buôn bán thế nào lộ ra nhà tôi có cô cháu gái, nhà tôi cũng có cháu trai.. Hai bà tự se duyên cho đôi bạn trẻ trên dương gian
Bố mẹ em quen nhau trong cái hoàn cảnh éo le. Chia tay, chia chân, oánh nhau vỡ đầu bao phen rồi cũng lấy nhau. Lấy nhau rồi cũng chém nhau suýt chết... sau gần 30... bây giờ thì Hạnh Phúc
Cụ em về nói đúng như thế. Check lại thông tin từ bà nội và bà ngoại đúng là nhà có bà cô thật...
Không biết lúc mình lấy chồng, ai se duyên nhỉ
Ba mẹ bợn sao mà ghê zị
Bợn có zị hok !!
__________________
[CENTER][SIZE="4"][B][COLOR="Red"]Yêu thím Vú[/COLOR][/B][/SIZE][/CENTER]
  #2120  
Old 27-05-2011, 14:52
Member
Join Date: 05-2011
Posts: 33
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc

Quote:
Originally Posted by gaquandui View Post
hóng chap 15 , ko biết bao giờ thì Boss Hà Bá xuất hiện
cái này hot ah nha!
bên phía nhà chủ thớt có nga mi là bà ngoại buff kinh+ gõ mõ, ông quan tàu thiếu lâm đao mã skill cưỡi Xích thố VS với hà bá boss cuối ngũ độc tà có đệ là con thuồng luồng phục quy tượng dơn rất imba , hai bên ngang tài ngang sức. Em dự là đến phút cuối vong linh cụ ngoại hiển linh cùng 2 con chó đội nón tàng kiếm sử đả cẩu bổng bem bại bos hà bá, cuối cùng làm hòa si về nhà nấy hẹn 1 ngày nào đấy hàng năm phân định cao thấp '
'j/k
Closed Thread

« Previous Thread | Next Thread »

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off


All times are GMT +7. The time now is 08:30.