Read-only archive. Login and posting are unavailable.
Closed Thread
 
Thread Tools
  #1881  
Old 27-05-2011, 07:12
Member
Join Date: 05-2011
Posts: 46
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc

Quote:
Originally Posted by biu View Post
tôn trọng quan điểm mỗi người.
Nhưng tôi thì gần như cậu D của bác chủ thớt, ko tin chuyện ma quỷ dù vẫn biết có nhiều điều chưa giải thích được. nhà tôi ở khu biệt thự Pháp cổ ngày xưa, đào móng xây nhà vẫn gặp tiểu với quách (tận mắt chứng kiến 2 cái), bà chị cũng yếu bóng vía, nói có lần nhìn thấy bóng trắng đi lại ở hành lang,.... Nhưng tôi quen phân tích khoa học nên thấy ngày xưa nghèo khó, đèn đóm mập mờ nên hay sinh ảo giác, chứ giờ thì hiếm lắm. Thêm nữa là vấn đề tâm lý, thần kinh yếu thì ngủ hay mơ mộng, nằm sấp hoặc gối cao nên thiếu máu lên não thì hay gặp bóng đè. Cũng phải tính tới vấn đề di truyền để giải thích việc nhiều người cùng huyết thống lại gặp ma.
Còn quả thật có những người gọi là nặng vía hay dễ nuôi khó chết, không phải báng bổ nhưng những người này chắc trời đánh cũng không chết, và họ cũng khó mà gặp được ma quỷ một phần vì thần kinh được kiểm soát tốt.
hiện giờ vẫn còn những câu chuyện về các ngôi nhà ma ngay giữa hà nội như căn nhà nhỏ nhìn ra Bờ Hồ (cạnh Phú Gia, giờ bị phá để xây chung với Phú Gia nhưng mấy năm nay chả thấy xong), hay nhà ở góc Vạn bảo chỗ án mạng cắt cổ trên ô tô ấy, rồi nhà ở phố Lý Thái tổ (nhà ông Hoàng Tích Trí),... nhiều lắm, nhưng với tôi những chuyện đó đều kết luận như câu của Bao Công: "Hoang đường"!

bác nói thì hoành lắm, em nói thật là em cũng éo sợ gì đâu. đọc truyện của thớt phần vì tò mò, chứ em ngủ ngay chân bàn thờ, đọc xong vẫn gáy đều. nhưng có 1 số chỗ hem dám bén mảng luôn.
Ở góc vạn bảo, kim mã có 1 ngôi nhà xây kiểu cổ rất to, khu đất đó rất đẹp, nhìn ra 2 mặt đường, rộng tầm gần 2000m. vậy mà em về gần đó được 19 năm nay, vẫn thấy nó bỏ hoang. chả có nhẽ 1 miếng đất đẹp thế mà lại bị bỏ hoang, phải có lí do của nó chứ. đến mấy thằng nghiện còn không dám mò vào. buổi đêm em đi qua đây, không nhìn thì thôi chứ cứ nhìn vào mấy cái cửa sổ tối thui lại thấy lạnh hết sống lưng.
còn cái thằng ở Vạn Bảo bị cắt cổ trên ô tô thì em biết rõ có vẹo gì đâu. nó bem nhau bị chém ở cổ (ngay trog làng liễu giai), leo lên ô tô chạy, ra đến vạn bảo chắc mất nhiều máu quá chết mẹ ở đây.
  #1882  
Old 27-05-2011, 07:13
DK_NY's Avatar
Member
Join Date: 04-2011
Posts: 42
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc

Huhu, em sợ quá , tối qua đọc xong chuyện ở nhờ rồi mới đi ngủ, sợ vãi mật ra rồi nhưng vẫn cố ngủ

Đến tầm 1h sáng tự dưng thấy có ng vuốt chân mình một cái

Xong giật mình dậy ngay nhưng miệng cứng đơ k nói đc câu nào

Xong cố ngủ tiếp thì nghe tiếng gió rít mặc dù là đang nằm máy lạnh , cử sổ hay cửa phòng đều đóng hết

Sáng mở cửa đi làm thì thấy có con chim sẻ chết ngay khoảng sân trước khi ra cổng, không biết có bị sao không
  #1883  
Old 27-05-2011, 07:24
alexcaca's Avatar
K.I.A
Join Date: 01-2011
Posts: 1,570
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc

Bác Chủ thớt viết truyện này hay quá !! Thank thank thank !! Đọc đêm đấy hay! Xếp dép ngồi hóng phần típ theo
  #1884  
Old 27-05-2011, 07:33
Obaki123's Avatar
K.I.A
Join Date: 04-2011
Posts: 128
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc

EDIT
__________________
[COLOR="Blue"]EternitySouls[/COLOR][/B]
  #1885  
Old 27-05-2011, 07:34
darkmagic2911's Avatar
Junior Member
Join Date: 09-2010
Posts: 12
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc

Nói thật, mình nghĩ mấy cái cm kiểu "ko dám đi đái, rồi sợ này nọ" 10 cái thì tầm 7 cái là gió về cho có không khí thôi Chứ truyện đọc làm quái mà phải xoắn thế truyện hay thế cơ mà, toàn rình đọc lúc đêm cho nó thích

Còn mấy bố trẻ cố tỏ ra anh hùng theo kiểu "ta đây ko sợ bố con thằng ma nào" rồi mở mồm là "bịa", là "chém", là "bố đéo tin", là "tao anh hùng" thì các bạn kinh rồi vừa có kinh mà còn có cả tởm nữa, nhưng đéo thích đọc mà thích tỏ ra ghê gớm thì cút, đéo ai giữ , rất ghét cái thể loại ném shit vào hội nghị,

Chủ thớt cứ kệ mẹ lũ đấy :">
  #1886  
Old 27-05-2011, 07:50
SuperVegito's Avatar
Junior Member
Join Date: 05-2009
Posts: 0
^: Bạn trên đây thật là hổ báo, có người nhát, có người ko nhát. Nếu mức độ dũng cảm của cả xã hội ngang nhau thì làm gì còn tồn tại khái niệm "Nhát" với "Ko nhát" nữa

Như mình đây, đọc xong mình sợ thật đấy. Đêm nằm cũng trằn trọc mãi mới dám ngủ
  #1887  
Old 27-05-2011, 07:57
Sylar_Gabriel's Avatar
Junior Member
Join Date: 05-2010
Posts: 20
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc

Tối qua đang type thì nhà em mất điện Em nghi có biến nên chui vào giường đi ngủ Sáng nay hi vọng được về sớm, em sẽ type lại chuyện tối qua.
@bạn Nhóc Sốc và bạn Mới nhú:
Tớ không quan tâm các bạn cần giải thích hay thể hiện gì Chuyện tớ kể, có người tin, có người không. Nhưng theo tớ các bạn nên thể hiện quan điểm theo cách lịch sự một chút, đặc biệt là bạn Sốc Để font chữ nhẹ nhàng trong 4rum cũng là 1 cách tỏ ra mình là người đàng hoàng mà Cảm ơn các bạn đã góp ý cho tớ
Các bạn có thấy từ đầu đến giờ, tớ dùng từ "Chuyện" mà không phải "Truyện" không không phải tớ không phân biệt được 2 từ đấy, mà là vì tớ kể sự thật, tức là kể Chuyện xảy ra; chứ không phải hư cấu như kê Truyện
Nếu các bạn để ý cô đọng chuyện tớ kể, thì thực ra không có gì khó hiểu. Ví dụ như chuyện con Linh, tớ có thể kể thế này:
"Con em họ em ở dưới quê hôm trượt ĐH, lên nhà em chơi cho khuây khỏa và chăm sóc bố em bị ốm. Tối đấy anh em ngồi trên tum hóng mát thì nó nhìn thấy 1 đứa con gái nhà bên cạnh. Đấy là con bạn em chết vì tai nạn mấy năm trước. Nó sợ quá đòi về, về đến nhà mở cửa ra thấy con bạn em tay chân đứt lìa đứng đó, sợ quá ngất lịm. Em xin thề là em nói thật "
Nếu tớ kể như thế bạn có hét ầm lên là thế này thế kia không
Có lẽ cách kể của tớ làm bạn cảm thấy như thế Nhưng tớ không thêm thắt gì cả đúng không
Đi làm đã, có gì trưa em về hầu chuyện các bác tiếp
  #1888  
Old 27-05-2011, 08:02
redmoon89's Avatar
Senior Member
Join Date: 11-2007
Posts: 1,163
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc

Quote:
Nếu các bạn để ý cô đọng chuyện tớ kể, thì thực ra không có gì khó hiểu. Ví dụ như chuyện con Linh, tớ có thể kể thế này:
"Con em họ em ở dưới quê hôm trượt ĐH, lên nhà em chơi cho khuây khỏa và chăm sóc bố em bị ốm. Tối đấy anh em ngồi trên tum hóng mát thì nó nhìn thấy 1 đứa con gái nhà bên cạnh. Đấy là con bạn em chết vì tai nạn mấy năm trước. Nó sợ quá đòi về, về đến nhà mở cửa ra thấy con bạn em tay chân đứt lìa đứng đó, sợ quá ngất lịm. Em xin thề là em nói thật "
Nếu tớ kể như thế bạn có hét ầm lên là thế này thế kia khôn
hay, tôi thix bạn rồi đó
__________________
[CENTER]Looking for the right girl, meanwhile, having fun with the wrong ones[/CENTER]
[CENTER]♥♦...♣♠[/CENTER]
  #1889  
Old 27-05-2011, 08:05
beobeo123's Avatar
Senior Member
Join Date: 08-2009
Posts: 132
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc

Quote:
Originally Posted by Sylar_Gabriel View Post
Đi làm đã, có gì trưa em về hầu chuyện các bác tiếp
yêu chủ thớt nhiều nhiều
  #1890  
Old 27-05-2011, 08:09
K.I.A
Join Date: 04-2011
Posts: 72
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc

Quote:
Originally Posted by styl3kid View Post
Cái người tên nhok_shok116 đừng có nói vớ vẩn nữa ?

Bạn thấy đó , những câu comment của bạn quả thực rất tỏ vẻ ta đây

Nếu bạn không thích , thì đừng comment nữa , bạn nghĩ chúng tôi không nghi nghờ à?

Ít nhất tôi và nhiều người khác cũng tôn trọng người viết , chờ kết thúc , để tìm hiểu ....

Họ viết bằng cả tâm của họ , mấy thằng cứ vào nói vớ va vớ vẩn

Nói vậy không làm các bạn tỏ ra thông minh được đâu , mà chỉ làm các bạn kì dị trước 1 nhóm người đang thích truyện của bác chủ thớt thôi


Nếu không tin , thì sang cái topic Về quê bác chủ mà bàn

Cái bạn nhok_shok116 đã vào bảo không tin rồi còn toàn nói những câu rất hống hách , ra oai


Bạn không tin vào ma quỷ phải không ? Tớ đố bạn dám ra nghĩa địa đập 1 bát hương bất kì đó


Tôi nói câu này , chưa thằng bảo không sợ ma nào dám làm . VÀ tôi nghĩ bạn cũng chả khác gì , thế nên im đi. để người ta viết , muốn biết thực hư vào cái team vè quê mà tìm hiểu

người ta nói: "có thờ có thiêng.có kiêng có lành."

tớ thì ko sợ.vì tớ chẳng có làm gì xúc phạm hay phỉ báng tới người đã khuất cả.bằng chứng là đọc xong vẫn ngủ ngon.vừa tắt đèn vừa nghe truyện của bác Ngạn vẫn ngủ tốt.

tuy ko lo sợ lung tung.nhưng tớ tin có sự tồn tại của "tâm linh".còn nó thế nào thì no table vì tớ chưa gặp.(và chẳng mong gặp làm gì).

các bạn nào ko tin or ko thích (hay nói thẳng là thích chứng tỏ ta đây) thì lượn đi cho nước nó trong.

vài lời gửi các bạn.vote chủ thớt viết tiếp chuyện cho anh em đọc với.
__________________
lao động hăng say.
Closed Thread

« Previous Thread | Next Thread »

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off


All times are GMT +7. The time now is 04:21.