Read-only archive. Login and posting are unavailable.
Closed Thread
 
Thread Tools
  #1851  
Old 27-05-2011, 02:05
nh0k_sh0k116's Avatar
K.I.A
Join Date: 05-2011
Posts: 15
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc

mình ở đà lạt lâm đồng lận bạn ợ http://vozforums.com/showthread.php?t=2005957
trân trọng kính mời bạn vào đây đăng lí slot[/quote]
  #1852  
Old 27-05-2011, 02:06
K.I.A
Join Date: 05-2011
Posts: 2
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc

Trong lúc ngóng truyện bác chủ thớt tớ xin tường thuật lại những gì xảy ra với tớ đêm qua, hoàn toàn bắt đầu khi đọc truyện của bác chủ thớt luôn

Bình thường tầm 12h tớ hay lang thang lx giải sầu, xong xuôi đâu đấy trước khi đi ngủ là tớ lại xóa hết lược sử của 4tiếng trước để đề phòng, tại con em tớ nó cũng hay sang dùng máy cho nên phải cẩn thận. Bình thường thì ko sao, vậy mà hôm qua, cứ xóa history la đơ firefox, xóa lần nào tớ phải rs máy lần đấy,liên tiếp 2 lần mà vẫn bị thế, tớ tưởng máy bị chập đành ngồi thêm một lúc xem sau có delete đc ko, tiện ko có gì làm lại bật topic lên đọc chap mới ( tớ định hôm nay đọc cho đỡ sợ). Các bác biết ko? đang đọc thì tớ thấy động, ngoảnh lại thấy 1 con mèo xám đang đứng nhìn mình mắt nó đỏ ngầu luôn, mà cái xóm nhà tớ có ai nuôi mèo đâu cơ chứ, ôi vì công lí, tim tớ thót lại, im như chết luôn.
Đc khoảng 1p con mèo đấy đi mất, tớ cứ ngơ ngơ ngồi ở ghế, lạ là tớ càng sợ thì càng buồn đ', nhịn quá ko dc đánh liều xuống nhà vs, nhà vs tớ o tầng dưới giữa tầng 2 với tầng 3, tớ ở tầng 3 nên phai mò xuống, vừa mới sờ sờ cái công tắc thì "nghéo"... cái con mèo trước nhảy phộc qua đầu tớ, tớ đứng tim luôn, rồi 1 2 3 tớ zọt vô phòng đóng cửa lại, nằm ko nhúc nhích.
Tưởng là hết chuyện rồi, mà cũng may có thằng bạn cùng phòng đang ngủ nên tớ cũng hơi yên tâm lại, cứ nhủ rằng mình thần hồn nát thần tinh thôi, mò dậy định tắt cái máy tính để ngủ, đang lồm cồm bò dậy tự nhiên cạch cạch cạch, phạch 1 cái, 1 mảnh cái cánh quạt điện cơ bay véo ra ngoài, liệng qua sát hông tớ, mà cái quạt nhà tớ có lồng ngoài hẳn hoi đấy nhé, lúc đấy tớ mới ngờ ngợ có cái gì ko ổn thật sự=> chui thẳng vô chăn nằm luôn ko tắt tiếc gì nữa.
Mà từ 3h sáng hôm qua, tớ nghe thấy tiếng mèo kêu suốt, nghe như tiếng trẻ con khóc ấy, mãi sáng mới hết cũng là lúc tớ thiu thiu đc.
Liệu tớ có bị sao ko? nếu có giải quyết thế nào?, tớ đang hoang mang quá...
P/s : đang ngồi type mà nghe có tiếng con gì gặm xương rào rạo, chắc con mèo hôm qua, mà quái lạ cả nhà em hôm nay toàn ăn thịt băm lấy đâu ra xương, má ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
  #1853  
Old 27-05-2011, 02:07
sonhungooo's Avatar
Member
Join Date: 02-2009
Posts: 88
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc



__________________
[QUOTE=Guard;39021358]đệch mje, đã ko chèn code link mà lại còn bôi xanh làm ấn hoài ko đc[/QUOTE]
  #1854  
Old 27-05-2011, 02:10
kukin's Avatar
Senior Member
Join Date: 01-2011
Posts: 281
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc

Quote:
Originally Posted by sonhungooo View Post


PTS lòi
  #1855  
Old 27-05-2011, 02:13
styl3kid's Avatar
K.I.A
Join Date: 07-2010
Posts: 206
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc

Cái người tên nhok_shok116 đừng có nói vớ vẩn nữa ?

Bạn thấy đó , những câu comment của bạn quả thực rất tỏ vẻ ta đây

Nếu bạn không thích , thì đừng comment nữa , bạn nghĩ chúng tôi không nghi nghờ à?

Ít nhất tôi và nhiều người khác cũng tôn trọng người viết , chờ kết thúc , để tìm hiểu ....

Họ viết bằng cả tâm của họ , mấy thằng cứ vào nói vớ va vớ vẩn

Nói vậy không làm các bạn tỏ ra thông minh được đâu , mà chỉ làm các bạn kì dị trước 1 nhóm người đang thích truyện của bác chủ thớt thôi


Nếu không tin , thì sang cái topic Về quê bác chủ mà bàn

Cái bạn nhok_shok116 đã vào bảo không tin rồi còn toàn nói những câu rất hống hách , ra oai


Bạn không tin vào ma quỷ phải không ? Tớ đố bạn dám ra nghĩa địa đập 1 bát hương bất kì đó


Tôi nói câu này , chưa thằng bảo không sợ ma nào dám làm . VÀ tôi nghĩ bạn cũng chả khác gì , thế nên im đi. để người ta viết , muốn biết thực hư vào cái team vè quê mà tìm hiểu
__________________
I quit
  #1856  
Old 27-05-2011, 02:21
kem.matlanh's Avatar
K.I.A
Join Date: 10-2008
Posts: 63
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc

Quote:
Originally Posted by nh0k_sh0k116 View Post
mình ở đà lạt lâm đồng lận bạn ợ

http://vozforums.com/showthread.php?t=2005957
trân trọng kính mời bạn vào đây đăng lí slot
[/quote]
Phiền bạn viết đầy đủ cái thẻ QUOTE cho ae dễ đọc
__________________
[QUOTE][B][COLOR="Green"]"Giấc mơ của người đàn ông ... ko bao h chết" - Echiro Oda[/COLOR][/B][/QUOTE]
  #1857  
Old 27-05-2011, 02:24
Junior Member
Join Date: 03-2008
Posts: 2
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc

Quote:
Originally Posted by hungk9a View Post
Trong lúc ngóng truyện bác chủ thớt tớ xin tường thuật lại những gì xảy ra với tớ đêm qua, hoàn toàn bắt đầu khi đọc truyện của bác chủ thớt luôn

Bình thường tầm 12h tớ hay lang thang lx giải sầu, xong xuôi đâu đấy trước khi đi ngủ là tớ lại xóa hết lược sử của 4tiếng trước để đề phòng, tại con em tớ nó cũng hay sang dùng máy cho nên phải cẩn thận. Bình thường thì ko sao, vậy mà hôm qua, cứ xóa history la đơ firefox, xóa lần nào tớ phải rs máy lần đấy,liên tiếp 2 lần mà vẫn bị thế, tớ tưởng máy bị chập đành ngồi thêm một lúc xem sau có delete đc ko, tiện ko có gì làm lại bật topic lên đọc chap mới ( tớ định hôm nay đọc cho đỡ sợ). Các bác biết ko? đang đọc thì tớ thấy động, ngoảnh lại thấy 1 con mèo xám đang đứng nhìn mình mắt nó đỏ ngầu luôn, mà cái xóm nhà tớ có ai nuôi mèo đâu cơ chứ, ôi vì công lí, tim tớ thót lại, im như chết luôn.
Đc khoảng 1p con mèo đấy đi mất, tớ cứ ngơ ngơ ngồi ở ghế, lạ là tớ càng sợ thì càng buồn đ', nhịn quá ko dc đánh liều xuống nhà vs, nhà vs tớ o tầng dưới giữa tầng 2 với tầng 3, tớ ở tầng 3 nên phai mò xuống, vừa mới sờ sờ cái công tắc thì "nghéo"... cái con mèo trước nhảy phộc qua đầu tớ, tớ đứng tim luôn, rồi 1 2 3 tớ zọt vô phòng đóng cửa lại, nằm ko nhúc nhích.
Tưởng là hết chuyện rồi, mà cũng may có thằng bạn cùng phòng đang ngủ nên tớ cũng hơi yên tâm lại, cứ nhủ rằng mình thần hồn nát thần tinh thôi, mò dậy định tắt cái máy tính để ngủ, đang lồm cồm bò dậy tự nhiên cạch cạch cạch, phạch 1 cái, 1 mảnh cái cánh quạt điện cơ bay véo ra ngoài, liệng qua sát hông tớ, mà cái quạt nhà tớ có lồng ngoài hẳn hoi đấy nhé, lúc đấy tớ mới ngờ ngợ có cái gì ko ổn thật sự=> chui thẳng vô chăn nằm luôn ko tắt tiếc gì nữa.
Mà từ 3h sáng hôm qua, tớ nghe thấy tiếng mèo kêu suốt, nghe như tiếng trẻ con khóc ấy, mãi sáng mới hết cũng là lúc tớ thiu thiu đc.
Liệu tớ có bị sao ko? nếu có giải quyết thế nào?, tớ đang hoang mang quá...
P/s : đang ngồi type mà nghe có tiếng con gì gặm xương rào rạo, chắc con mèo hôm qua, mà quái lạ cả nhà em hôm nay toàn ăn thịt băm lấy đâu ra xương, má ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Mình thì đêm qua cái màn hình đột nhiên đen xì làm gì cũng ko được phải đè Power 5 giây rồi khởi động máy lại lúc khởi động lại thì cái IE mất hết History
  #1858  
Old 27-05-2011, 02:25
DarkLight's Avatar
Senior Member
Join Date: 10-2010
Posts: 130
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc

Quote:
Originally Posted by kenvin091 View Post
thần giao cách cảm của mẹ con mà bác!!! người mẹ lúc nào chả thương con,gặp chuyện như vậy mà con lại trên phong 1 mình thi phải chạy lên kt là đúng rùi mà!!!
có thể hiểu lúc trong nhà có biến, con chim khứu nó nói" thắt cổ ", bà mẹ bàng hoàng ko thấy con đâu mới sực nhớ con mình đang ở trên lầu 1 mình nên vùng chạy lên đó cứu con mình
__________________
[COLOR="Black"][SIZE="4"][CENTER][B]My pen is huge[/B][/CENTER][/SIZE][/COLOR]
  #1859  
Old 27-05-2011, 02:25
Mow's Avatar
Mow Mow is offline
Senior Member
Join Date: 03-2011
Posts: 129
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc

Quote:
Originally Posted by hungk9a View Post
Trong lúc ngóng truyện bác chủ thớt tớ xin tường thuật lại những gì xảy ra với tớ đêm qua, hoàn toàn bắt đầu khi đọc truyện của bác chủ thớt luôn

Bình thường tầm 12h tớ hay lang thang lx giải sầu, xong xuôi đâu đấy trước khi đi ngủ là tớ lại xóa hết lược sử của 4tiếng trước để đề phòng, tại con em tớ nó cũng hay sang dùng máy cho nên phải cẩn thận. Bình thường thì ko sao, vậy mà hôm qua, cứ xóa history la đơ firefox, xóa lần nào tớ phải rs máy lần đấy,liên tiếp 2 lần mà vẫn bị thế, tớ tưởng máy bị chập đành ngồi thêm một lúc xem sau có delete đc ko, tiện ko có gì làm lại bật topic lên đọc chap mới ( tớ định hôm nay đọc cho đỡ sợ). Các bác biết ko? đang đọc thì tớ thấy động, ngoảnh lại thấy 1 con mèo xám đang đứng nhìn mình mắt nó đỏ ngầu luôn, mà cái xóm nhà tớ có ai nuôi mèo đâu cơ chứ, ôi vì công lí, tim tớ thót lại, im như chết luôn.
Đc khoảng 1p con mèo đấy đi mất, tớ cứ ngơ ngơ ngồi ở ghế, lạ là tớ càng sợ thì càng buồn đ', nhịn quá ko dc đánh liều xuống nhà vs, nhà vs tớ o tầng dưới giữa tầng 2 với tầng 3, tớ ở tầng 3 nên phai mò xuống, vừa mới sờ sờ cái công tắc thì "nghéo"... cái con mèo trước nhảy phộc qua đầu tớ, tớ đứng tim luôn, rồi 1 2 3 tớ zọt vô phòng đóng cửa lại, nằm ko nhúc nhích.
Tưởng là hết chuyện rồi, mà cũng may có thằng bạn cùng phòng đang ngủ nên tớ cũng hơi yên tâm lại, cứ nhủ rằng mình thần hồn nát thần tinh thôi, mò dậy định tắt cái máy tính để ngủ, đang lồm cồm bò dậy tự nhiên cạch cạch cạch, phạch 1 cái, 1 mảnh cái cánh quạt điện cơ bay véo ra ngoài, liệng qua sát hông tớ, mà cái quạt nhà tớ có lồng ngoài hẳn hoi đấy nhé, lúc đấy tớ mới ngờ ngợ có cái gì ko ổn thật sự=> chui thẳng vô chăn nằm luôn ko tắt tiếc gì nữa.
Mà từ 3h sáng hôm qua, tớ nghe thấy tiếng mèo kêu suốt, nghe như tiếng trẻ con khóc ấy, mãi sáng mới hết cũng là lúc tớ thiu thiu đc.
Liệu tớ có bị sao ko? nếu có giải quyết thế nào?, tớ đang hoang mang quá...
P/s : đang ngồi type mà nghe có tiếng con gì gặm xương rào rạo, chắc con mèo hôm qua, mà quái lạ cả nhà em hôm nay toàn ăn thịt băm lấy đâu ra xương, má ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
R.I.P bác
  #1860  
Old 27-05-2011, 02:26
montella8504's Avatar
Senior Member
Join Date: 05-2011
Posts: 227
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc

Quote:
Originally Posted by styl3kid View Post
Cái người tên nhok_shok116 đừng có nói vớ vẩn nữa ?

Bạn thấy đó , những câu comment của bạn quả thực rất tỏ vẻ ta đây

Nếu bạn không thích , thì đừng comment nữa , bạn nghĩ chúng tôi không nghi nghờ à?

Ít nhất tôi và nhiều người khác cũng tôn trọng người viết , chờ kết thúc , để tìm hiểu ....

Họ viết bằng cả tâm của họ , mấy thằng cứ vào nói vớ va vớ vẩn

Nói vậy không làm các bạn tỏ ra thông minh được đâu , mà chỉ làm các bạn kì dị trước 1 nhóm người đang thích truyện của bác chủ thớt thôi


Nếu không tin , thì sang cái topic Về quê bác chủ mà bàn

Cái bạn nhok_shok116 đã vào bảo không tin rồi còn toàn nói những câu rất hống hách , ra oai


Bạn không tin vào ma quỷ phải không ? Tớ đố bạn dám ra nghĩa địa đập 1 bát hương bất kì đó


Tôi nói câu này , chưa thằng bảo không sợ ma nào dám làm . VÀ tôi nghĩ bạn cũng chả khác gì , thế nên im đi. để người ta viết , muốn biết thực hư vào cái team vè quê mà tìm hiểu
chuẩn =)) tuy mình không tin vào quỷ thần , nhưng ma và vong hồn thì mình tin là có Như anh Góc Nhìn bên 9xinh phân tích í mà

Thế cho nên có thể nói là không sợ ma , vì họ thường không hại gì đến ta , nếu ta không hại họ nhưng nếu cả gan đập bát hương như bác nói , thì đó là động chạm đến họ rồi Nếu chẳng may người nhà của họ phát hiện ra nữa , thì hết đường sống sót

@chủ thớt : Bác đi ngủ rồi hay sao mà ko có chap mới nữa vậy đành đi ngủ vậy , hi vọng mai có nhiều chap nữa
Closed Thread

« Previous Thread | Next Thread »

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off


All times are GMT +7. The time now is 04:43.