Read-only archive. Login and posting are unavailable.
Closed Thread
 
Thread Tools
  #1831  
Old 27-05-2011, 01:39
trinhquocnam's Avatar
Junior Member
Join Date: 02-2011
Posts: 28
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc

Quote:
Originally Posted by clocktown View Post
Mình tin những gì chủ thớt viết ra có ít nhất 70% là sự thật. Phần còn lại có thể chủ thớt thêm thắt để có phần rùng rợn và bí hiểm thôi chứ k có ý câu view hay lừa gạt ai cả.

Bác có thể chỉ ra những chi tiết vô lý không?

Em công nhận có 1 số chi tiết không thực tế: đang ngồi trong phòng, có thể chui qua chấn song cửa sổ và "nhảy" xuống sân từ tầng 2 (cái Linh) hoặc như cậu D của chủ thớt có thể nhìn xuyên bóng đêm xuống cái sân để thấy 1 cái bóng đứng úp mặt vào tường chẳng hạn. Hay chuyện bác Ng. bị nhập rồi xoay cổ được 180 độ. Nhiều chuyện xảy ra ở nhà họ hàng mà chủ thớt tả lại cứ như đang chứng kiến tận mắt vậy.

Tuy nhiên, các chi tiết đó có thể chấp nhận được vì nó cũng k ảnh hưởng nhiều lắm đến ý chính của toàn bộ các sự kiện

Và dần dần em thấy tất cả đang quy tụ về 1 mối: 2 con chó ở vườn sau thành hình người và con ma thắt cổ 2 lần xuất hiện (bác Ng. + mợ H.) có vẻ dính líu tới người đã từng treo cổ trong lều của ông ngoại chủ thớt.

//Một bài viết hay không phải vì nó thật 100% bác Mới Nhú ạ
các hạ phân tích quả là chí lí à nha:">
  #1832  
Old 27-05-2011, 01:41
minhanh9x's Avatar
K.I.A
Join Date: 05-2011
Posts: 5
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc

thôi ko cãi nhau nữa ,tập trung chuẩn bị đọc chap mới
  #1833  
Old 27-05-2011, 01:42
Mow's Avatar
Mow Mow is offline
Senior Member
Join Date: 03-2011
Posts: 129
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc

Tới giờ thiên rồi sao k thấy chap mới nhỉ @@
  #1834  
Old 27-05-2011, 01:44
chethanhquang's Avatar
K.I.A
Join Date: 01-2007
Posts: 573
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc

Rồi ngày mai ko chừng bệnh viện có một ca vỡ bàng quang
  #1835  
Old 27-05-2011, 01:44
nh0k_sh0k116's Avatar
K.I.A
Join Date: 05-2011
Posts: 15
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc

thôi thì tùy ko xen vào chuyên của mấy ông nữa
  #1836  
Old 27-05-2011, 01:45
nthemanh's Avatar
Senior Member
Join Date: 09-2010
Posts: 1,787
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc

Mịa cái thằng nhóc xóc lọ gì trên kia post bài nhìn thiếu văn hóa vãi.
Biết bạn gan dạ rồi. Bạn làm mình sợ bạn hơn sợ ma rồi đấy.
Chả cần biết thật hay bịa, chỉ biết là đang đọc truyện mà và đang sợ
__________________
[QUOTE]Just because I don't care doesn't mean that I don't understand[/QUOTE]
[QUOTE=nopass289;82398632]Dân mình đang sống trong xã hội như giờ mình thấy là rất xứng đáng. Hèn nhát mà lại muốn sống trong xã hội tốt đẹp ư, rõ nực cười :go:[/QUOTE]
  #1837  
Old 27-05-2011, 01:45
vokycacab's Avatar
Senior Member
Join Date: 09-2009
Posts: 2,719
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc

Quote:
Originally Posted by Tuổi Mới Nhú View Post
Mình join nick từ 2007 và chưa thằng nào nói mình là GATO trừ bạn nhé, bạn chắc cũng như mình tay dùng để gõ phím, mắt lâu lâu nhìn cái address để biết là cái đầu mình đang tham gia vào chuyện gì chứ ? Phải reply cái nick clone của bạn mình thấy ko đáng nhưng thôi... ko nói nữa

//Tiếp đi chủ thớt !
Gì đây, định đưa tớ cùng đẳng cấp rồi dùng kinh nghiệm để win hả
Nhìn cái add mà biết đang tham gia chuyện gì thì thánh cmnr
Ế, đây éo phải clone. Tớ tham gia trên voz chủ yếu f17, reg nick lâu, giờ mới dùng. fxx thì toàn đọc rồi lượn, ko cmt. Cứ nhìn join date để đánh giá thì thật là....

Chưa thằng nào nói ông GATO có nghĩa gì ko

Quote:
Originally Posted by minhanh9x View Post
thôi ko cãi nhau nữa ,tập trung chuẩn bị đọc chap mới
hic, lâu lâu có nhiều người định làm huyền thoại ấy mờ.
cơ mà chủ thớt đi ngủ rồi. nick tắt lịm còn đâu. mai hóng tiếp
  #1838  
Old 27-05-2011, 01:47
TieuPhongx's Avatar
Member
Join Date: 04-2011
Posts: 14
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc

Bịa hay ko kệ mie đi. đọc nghe sướng là dc. rồi
__________________
[CENTER]--------------------[/CENTER]
  #1839  
Old 27-05-2011, 01:49
acbaby's Avatar
Senior Member
Join Date: 04-2010
Posts: 572
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc

Quote:
Originally Posted by minhanh9x View Post
mà minh éo hiểu là nó đếk sợ ma mà nó vào đọc truyện ma làm gì ko bít ,thế thì khác đéo gì thằng gay xem JAV,
tôi thích bạn rồi đó. Há há há
__________________
[QUOTE=BLt.2611;69675745]Có nơi người ta làm sẵn một cái công tắc chuông dẫn về nhà bạn ạ, nếu còn sống thì bấm cái là có người ra đào mộ luôn. :sexy:[/QUOTE]
[QUOTE=sunderland;69676623]vài năm sau khi người thân bốc mộ thì thấy vết cào có chữ dm chuông hư :stick:[/QUOTE]
:rofl:
  #1840  
Old 27-05-2011, 01:50
nthemanh's Avatar
Senior Member
Join Date: 09-2010
Posts: 1,787
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc

Quote:
Em sợ quá không nói được câu nào, nhưng người con khướu chĩa vào không phải em, mà là mợ H, vợ cậu C, đứng sau lưng em.... Mợ H đột nhiên vùng chạy vào trong nhà, dì T với tay ra kéo nhưng không kịp. Mợ vừa chạy lên tầng vừa gào, Con ơi Conn. Lúc này mọi người mới nhận ra con B đang ở trên gác một mình.. Mợ H lao lên trước, cậu C, em và thằng TA cũng lao theo. Chạy đến tầng 3, cái cửa sổ hướng ra sông bỗng bật tung, một cái bóng lù lù như bao tải nhảy vọt ra. Mợ H lao vào ôm con B, con bé tròn mắt không hiểu gì, khóc òa lên.
Đoạn này chưa hiểu lắm. Sao mợ H lại tự nhiên chạy lên gác? Con bé B bị làm sao?
Còn đoạn chủ thớt nằm mơ thấy cái bóng đầu giường nghe giông giống kiểu bị bóng đè.
__________________
[QUOTE]Just because I don't care doesn't mean that I don't understand[/QUOTE]
[QUOTE=nopass289;82398632]Dân mình đang sống trong xã hội như giờ mình thấy là rất xứng đáng. Hèn nhát mà lại muốn sống trong xã hội tốt đẹp ư, rõ nực cười :go:[/QUOTE]
Closed Thread

« Previous Thread | Next Thread »

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off


All times are GMT +7. The time now is 12:59.