![]() |
|
|
Thread Tools |
|
#1461
|
|||
|
|||
|
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc
bác chủ lại onl rồi, hóng nào
|
| minhducs1991 |
| View Public Profile |
| Find all posts by minhducs1991 |
|
#1462
|
|||
|
|||
|
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc
Lại được phen dựng tóc
__________________
[QUOTE]http://vozforums.com/profile.php?do=editsignature[/QUOTE] |
|
#1463
|
|||
|
|||
|
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc
thôi, vote ban forever, ko cho chủ thớt viết nữa
ban ngày mà cũng sợ là thế nào :
__________________
[RIGHT][SIZE="1"][COLOR="Silver"]Sống là động nhưng lòng luôn bất động... Sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương... Sống hiên ngang danh lợi xem thường... Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến.[/COLOR][/SIZE][/RIGHT] |
|
#1464
|
|||
|
|||
|
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc
Quote:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
__________________
[QUOTE=emhuasekhongdaomonua;31779463]Phutthayotfa Chulaok và Phutthaloetla Naphalai. vãi 2 cái tên. Tưởng tượng cảnh do thám về báo tin. "báo cáo có tàu phu thay ot pha chu la oc và phut tha lo et la na pha lai xuất hiện ở vùng biển" (báo cáo xg méo mịe nó mồm)[/QUOTE] |
|
#1465
|
|||
|
|||
|
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc
Em vừa đi đếm hố ga, ống nước thải và cống nước mưa về, người cán bộ trẻ đã sạm đen vì nắng và gió
Để đáp lại tấm chân tình và sự chịu khó lắng nghe câu chuyện dài lê thê của em, em xin có đôi lời với các bác ![]() Trước tiên em xin cảm ơn các bác vì đã theo dõi và ủng hộ em trong thời gian qua Em rất vui khi các bác định về quê em chơi Tuy nhiên, cuối tuần này em phải đi công tác Hòa Bình đến thứ 2 mới về; trên đấy vẫn có mạng nên em sẽ cố không làm đứt mạch câu chuyện Nhưng vì thế mà em không tiếp được các bác trong tuần này ![]() Em muốn khẳng định một lần nữa là những câu chuyện em kể đều là sự thật, địa điểm thật, và con người thật. Địa điểm thì đã có bác confirm, và cả thằng em họ em mò lên đây nữa Có thể do cách kể của em hơi rông dài nên nhiều bác cho rằng có gió, dưng mà không phải ạ ![]() Khi em kể những câu chuyện này, trước tiên là em muốn giãi bày những khúc mắc trong lòng, cùng bàn luận với các bác để tìm ra câu trả lời cho em và họ hàng về những chuyện đấy. Người thân em bên ngoại đặc biệt không thích đem chuyện nhà ra kể linh tinh, thế nên em viết tắt tên mọi người như đã trình bày ở chap 1. Dạ, những câu chuyện em kể, về thời ông em, thời mẹ em đã khá lâu, có những nơi còn đến bây giờ, như khu nhà em, cái đường ra sông, hay một vài chi tiết trong các chuyện tiếp theo, nhưng cũng có những nơi không còn nữa, như bãi bồi bên làng em (giờ là cái kè đá dài ngoằng phía Gia Lâm), hay bụi tre nơi bà ăn xin được chôn cất (chuyện xảy ra từ năm ông em còn bé, bụi tre đấy giờ mất rồi ạ).. Em sẽ vẽ lại sơ đồ nhà em cho các bác tiện theo dõi ![]() Nếu các bác có hứng thú, em hứa cam đoan sẽ dẫn các bác đi thăm quan làng em Nhưng với 1 điều kiện, đấy là các bác cố đợi em kể hết câu chuyện đã, vì 1 nhẽ thế này ạ.Câu chuyện em kể ra, có nhiều bác tin, có nhiều bác không tin, tuy là chuyện thật nhưng giọng kể em có vẻ hơi loằng ngoằng... Tuy nhiên, việc câu chuyện em còn hấp dẫn, một phần lớn là vì em chưa kể hết, và một phần vì các bác chưa đến quê em, nên mọi thứ còn mơ hồ Vậy nên, em xin phép các bác đợi em kết thúc câu chuyện, sau đó sẽ dẫn các bác đi tham quan ạ.Em cảm ơn các bác ![]() Tiện đây em cũng muốn tâm sự 1 chuyện ![]() Số là đêm qua trong lúc post part 9, em cứ thấy rùng mình liên tục... Trưa nay post xong chap 11, em cũng bị như thế, dù trời không có gió Em làm ở công trường đến 5h30 thì về. Vừa dắt xe ra khỏi ban, tự nhiên em cứ nhớ nhớ là để quên cái cặp, mặc dù em đang đeo lù lù trên vai.. Em tạt phịch vào lề 1 phát để vòng lại, thì, các bác ạ... đằng sau em là 1 cái ô tô mất lái, lao đánh rụp phát vào thằng xe wave đi trước em.... Thằng cu ngã đập đầu xuống đất máu me be bét trước mặt em.. Dân bâu đến kín mít... Mẹ, em sợ đái ra máu tay run lẩy bẩy, mãi mới mò về được nhà ![]() Em không chém ạ. Chỗ em làm là khu tái định cư Nam Trung Yên, đoạn xảy ra tai nạn là cái mương thoáng, sát sân bóng, chỗ vừa rẽ vào ạ. Tai nạn xảy ra lúc 5h15, xe 9 chỗ màu trắng các bác có thể kiểm chứng...Em đi tắm phát, tối nay em xin kể chuyện tiếp
|
| Sylar_Gabriel |
| View Public Profile |
| Find all posts by Sylar_Gabriel |
|
#1466
|
|||
|
|||
|
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc
Tai nạn đoạn kangnam rẽ vào hay gì. RIP nạn nhân
|
|
#1467
|
||
|
||
|
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc
Nam trung yên là đoạn gần Trung Kính mà, Keangnam còn xa
![]()
__________________
[QUOTE=Em Nhung TDH;136552893]Lợn rừng cưỡi rồng bay trong gió VOZ cưỡi chó sủa gâu gâu :)) [/QUOTE] |
| sieunhancutchan |
| View Public Profile |
| Find all posts by sieunhancutchan |
|
#1468
|
|||
|
|||
|
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc
Đúng rồi bác ạ
Đoạn rẽ chỗ cái mương ngay cạnh Kaeng Nam bác ạ
|
| Sylar_Gabriel |
| View Public Profile |
| Find all posts by Sylar_Gabriel |
|
#1469
|
||
|
||
|
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc
Kinh khủng quá, chuyện lớn ngoài tầm kiểm soát rồi chăng?
|
|
#1470
|
|||
|
|||
|
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc
Móa, R.I.P thằng ku thế mạng cho bác.
Thôi đừng post nữa bác. Nguy hiểm vãi. Mod ban bạn ấy đê |
![]() |
|
|