Read-only archive. Login and posting are unavailable.
Closed Thread
 
Thread Tools
  #851  
Old 24-05-2011, 15:48
Senior Member
Join Date: 12-2010
Posts: 215
Re: Bị ma dụ nhặt tiền

cho mình góp tí
Nhà mình ở Nha trang
Cách đây vài năm khi mình vào sài gòn học năm 1,tết năm đó về quê ngủ trong phòng mình thì có chuyện
Đêm đầu tiên thấy một bà già người rất nhỏ con,nhưng ko rõ mặt, đang ngồi bên cạnh giường mình và cứ nhìn mình chằm chằm. Sợ gần chết muốn la lên thật to mà la ko được,vài phút sau thì giật mình dậy,éo ngủ lại được
Đêm thứ 2 lại bà già đó và cũng kiểu ngồi đó,y như đêm thứ nhất.
chỉ ngồi đó ko nói gì.
Ngay trưa hôm sau hỏi mẹ thì mẹ mới kể cho biết hồi đó nhà mình có cho một người là bạn của bà ngoại ở nhờ để coi dùm nhà,tả ra thì y chang như mình mơ.(lúc đó muốn đái trong quần)

Mà từ nhỏ đến giờ mình chưa từng bị vụ này.
kể từ lúc đó về sau mỗi lần về lại Nha trang mình ko còn gặp vụ này nữa,căn phòng đó hiện giờ em gái mình đang dùng và cũng chả gặp chuyện gì
  #852  
Old 24-05-2011, 16:17
_-Rin-_'s Avatar
Senior Member
Join Date: 05-2011
Posts: 149
Re: Bị ma dụ nhặt tiền

Quote:
Originally Posted by be_tap_ban_sung View Post
cho mình góp tí
Nhà mình ở Nha trang
Cách đây vài năm khi mình vào sài gòn học năm 1,tết năm đó về quê ngủ trong phòng mình thì có chuyện
Đêm đầu tiên thấy một bà già người rất nhỏ con,nhưng ko rõ mặt, đang ngồi bên cạnh giường mình và cứ nhìn mình chằm chằm. Sợ gần chết muốn la lên thật to mà la ko được,vài phút sau thì giật mình dậy,éo ngủ lại được
Đêm thứ 2 lại bà già đó và cũng kiểu ngồi đó,y như đêm thứ nhất.
chỉ ngồi đó ko nói gì.
Ngay trưa hôm sau hỏi mẹ thì mẹ mới kể cho biết hồi đó nhà mình có cho một người là bạn của bà ngoại ở nhờ để coi dùm nhà,tả ra thì y chang như mình mơ.(lúc đó muốn đái trong quần)

Mà từ nhỏ đến giờ mình chưa từng bị vụ này.
kể từ lúc đó về sau mỗi lần về lại Nha trang mình ko còn gặp vụ này nữa,căn phòng đó hiện giờ em gái mình đang dùng và cũng chả gặp chuyện gì
chuyện cũng y hệt với mẹ mình, cái nhà mà nhà mình đang ở ấy. Thấy mẹ mình kể là trước đây khi mới ở trên đất này, hay có những giấc mơ đáng sợ, thấy có một ông lão mặc đồ quần áo nâu, cơ mà chỉ mơ nhìn thấy người mà chả thấy đầu đâu cả, bao lần mơ như thế rồi, sợ ơi là sợ. Tuyệt nhiên là ông này trong các giấc mơ chả bao h nói một câu nào, mơ toàn thấy ông ấy ngồi đối diện bên kia đường, nhìn sang nhà mình.
Mẹ mình đem chuyện này đi kể với bà hàng xóm, bà này già, cao tuổi gần như là nhất ở xóm. Bà ấy kể lại rằng năm xưa, chỗ cống trước nhà kế bên cạnh nhà mình, năm xưa là bọn Pháp nó bắn chết, chặt đầu 1 ông cộng sản ngay tại chỗ đó.
Thế là đêm đó về, mẹ mình cũng vẫn mơ gặp ông lão mặc bộ quần áo nâu, nhưng trong tiềm thức là mẹ mình cũng đã biết được câu chuyện năm xưa, mẹ mình mơ, mơ là mẹ mình nói với ông lão kia "Con xin ông, con ăn ở hiền lành......." Sau lần mơ đó, mẹ mình không còn mơ thấy ông ấy nữa.
Cũng kế đó, thì bà ngoại mình, ngày ấy có ở nhà mình ngủ, cũng có lần mơ gặp ông lão mặc bộ đồ nâu đó, dĩ nhiên là chỉ thấy người và không thấy mặt đâu cả, bà mình mơ là bà mình hỏi ông ấy:"Mai đề về bao nhiêu hả cụ?" Ông lão kia trả lời là đề về ... Hôm sau bà mình đi đánh con đề, tuyệt nhiên trúng đề. Chết cười!
  #853  
Old 24-05-2011, 16:31
taa3st's Avatar
K.I.A
Join Date: 02-2011
Posts: 166
Re: Bị ma dụ nhặt tiền

Quote:
Originally Posted by _-Rin-_ View Post
chuyện cũng y hệt với mẹ mình, cái nhà mà nhà mình đang ở ấy. Thấy mẹ mình kể là trước đây khi mới ở trên đất này, hay có những giấc mơ đáng sợ, thấy có một ông lão mặc đồ quần áo nâu, cơ mà chỉ mơ nhìn thấy người mà chả thấy đầu đâu cả, bao lần mơ như thế rồi, sợ ơi là sợ. Tuyệt nhiên là ông này trong các giấc mơ chả bao h nói một câu nào, mơ toàn thấy ông ấy ngồi đối diện bên kia đường, nhìn sang nhà mình.
Mẹ mình đem chuyện này đi kể với bà hàng xóm, bà này già, cao tuổi gần như là nhất ở xóm. Bà ấy kể lại rằng năm xưa, chỗ cống trước nhà kế bên cạnh nhà mình, năm xưa là bọn Pháp nó bắn chết, chặt đầu 1 ông cộng sản ngay tại chỗ đó.
Thế là đêm đó về, mẹ mình cũng vẫn mơ gặp ông lão mặc bộ quần áo nâu, nhưng trong tiềm thức là mẹ mình cũng đã biết được câu chuyện năm xưa, mẹ mình mơ, mơ là mẹ mình nói với ông lão kia "Con xin ông, con ăn ở hiền lành......." Sau lần mơ đó, mẹ mình không còn mơ thấy ông ấy nữa.
Cũng kế đó, thì bà ngoại mình, ngày ấy có ở nhà mình ngủ, cũng có lần mơ gặp ông lão mặc bộ đồ nâu đó, dĩ nhiên là chỉ thấy người và không thấy mặt đâu cả, bà mình mơ là bà mình hỏi ông ấy:"Mai đề về bao nhiêu hả cụ?" Ông lão kia trả lời là đề về ... Hôm sau bà mình đi đánh con đề, tuyệt nhiên trúng đề. Chết cười!

Như kiểu nhà bạn đc ông ý phù hộ ý
__________________
[COLOR="Blue"]- I7-2600k | Asrock Z68 Extreme4 Gen3 | G.SKILL 4GB(2x2GB) 1333MHz Cas7 | WD Caviar Black 500GB 7200rpm SATA3 32M | Seasonic JS750 | Dell U2311H | HAF
- Kinzu Black | NP+[/COLOR]N
  #854  
Old 24-05-2011, 16:39
_-Rin-_'s Avatar
Senior Member
Join Date: 05-2011
Posts: 149
Re: Bị ma dụ nhặt tiền

Quote:
Originally Posted by taa3st View Post

Như kiểu nhà bạn đc ông ý phù hộ ý
hì, không rõ nữa, mà nói chung là hồi bé, nghe mẹ kể, thấy sợ.
lớn lên rồi, chuyện này ko thấy sợ nữa, chỉ có ám ảnh mấy vụ đâm tàu thôi, đối diện nhà mình là cái đường ray tàu, nhìn xa xa ấy, 1 chỗ có tận 8,9 mạng chết đó rồi
  #855  
Old 24-05-2011, 16:44
interpol2006's Avatar
K.I.A
Join Date: 06-2009
Posts: 450
Re: Bị ma dụ nhặt tiền

Quote:
Originally Posted by be_tap_ban_sung View Post
cho mình góp tí
Nhà mình ở Nha trang
Cách đây vài năm khi mình vào sài gòn học năm 1,tết năm đó về quê ngủ trong phòng mình thì có chuyện
Đêm đầu tiên thấy một bà già người rất nhỏ con,nhưng ko rõ mặt, đang ngồi bên cạnh giường mình và cứ nhìn mình chằm chằm. Sợ gần chết muốn la lên thật to mà la ko được,vài phút sau thì giật mình dậy,éo ngủ lại được
Đêm thứ 2 lại bà già đó và cũng kiểu ngồi đó,y như đêm thứ nhất.
chỉ ngồi đó ko nói gì.
Ngay trưa hôm sau hỏi mẹ thì mẹ mới kể cho biết hồi đó nhà mình có cho một người là bạn của bà ngoại ở nhờ để coi dùm nhà,tả ra thì y chang như mình mơ.(lúc đó muốn đái trong quần)

Mà từ nhỏ đến giờ mình chưa từng bị vụ này.
kể từ lúc đó về sau mỗi lần về lại Nha trang mình ko còn gặp vụ này nữa,căn phòng đó hiện giờ em gái mình đang dùng và cũng chả gặp chuyện gì
Mình cũng ở NT đây?Nhà bạn khúc nào vậy?
__________________
[QUOTE]
Studying
[/QUOTE]
  #856  
Old 24-05-2011, 16:53
pmtbkav123's Avatar
Senior Member
Join Date: 05-2011
Posts: 1,236
Re: Bị ma dụ nhặt tiền

Quote:
Originally Posted by _-Rin-_ View Post
chuyện cũng y hệt với mẹ mình, cái nhà mà nhà mình đang ở ấy. Thấy mẹ mình kể là trước đây khi mới ở trên đất này, hay có những giấc mơ đáng sợ, thấy có một ông lão mặc đồ quần áo nâu, cơ mà chỉ mơ nhìn thấy người mà chả thấy đầu đâu cả, bao lần mơ như thế rồi, sợ ơi là sợ. Tuyệt nhiên là ông này trong các giấc mơ chả bao h nói một câu nào, mơ toàn thấy ông ấy ngồi đối diện bên kia đường, nhìn sang nhà mình.
Mẹ mình đem chuyện này đi kể với bà hàng xóm, bà này già, cao tuổi gần như là nhất ở xóm. Bà ấy kể lại rằng năm xưa, chỗ cống trước nhà kế bên cạnh nhà mình, năm xưa là bọn Pháp nó bắn chết, chặt đầu 1 ông cộng sản ngay tại chỗ đó.
Thế là đêm đó về, mẹ mình cũng vẫn mơ gặp ông lão mặc bộ quần áo nâu, nhưng trong tiềm thức là mẹ mình cũng đã biết được câu chuyện năm xưa, mẹ mình mơ, mơ là mẹ mình nói với ông lão kia "Con xin ông, con ăn ở hiền lành......." Sau lần mơ đó, mẹ mình không còn mơ thấy ông ấy nữa.
Cũng kế đó, thì bà ngoại mình, ngày ấy có ở nhà mình ngủ, cũng có lần mơ gặp ông lão mặc bộ đồ nâu đó, dĩ nhiên là chỉ thấy người và không thấy mặt đâu cả, bà mình mơ là bà mình hỏi ông ấy:"Mai đề về bao nhiêu hả cụ?" Ông lão kia trả lời là đề về ... Hôm sau bà mình đi đánh con đề, tuyệt nhiên trúng đề. Chết cười!
Nếu thật thì bạn nên bảo người nhà hương khói cho cụ thường xuyên, hoặc chí ít cũng là có nén hương, cái oản những ngày đầu tháng với rằm. Nhưng người chết vì nghĩa lớn ntn thường rất linh, chứ ko như vong chết đường chết chợ. Cả cái chuyện cầu đề, cầu lô gì, cũng phải có lễ cảm tạ, nếu ko có thể mang họa vào thân đó, vong linh họ nghĩ mình được lộc mà quên ơn.
__________________
[CENTER][COLOR="SeaGreen"][SIZE="3"][I]Em đài các lòng cũng thoa son phấn

Đôi bàn chân kiêu ngạo dẫm lên thơ.[/I][/SIZE][/COLOR][/CENTER]
  #857  
Old 24-05-2011, 16:59
DarkLight's Avatar
Senior Member
Join Date: 10-2010
Posts: 130
Re: Bị ma dụ nhặt tiền

Quote:
Originally Posted by _-Rin-_ View Post
hì, không rõ nữa, mà nói chung là hồi bé, nghe mẹ kể, thấy sợ.
lớn lên rồi, chuyện này ko thấy sợ nữa, chỉ có ám ảnh mấy vụ đâm tàu thôi, đối diện nhà mình là cái đường ray tàu, nhìn xa xa ấy, 1 chỗ có tận 8,9 mạng chết đó rồi
nhà bạn ở đâu vậy, có hay thấy các bợn ấy đu tàu ko
mình biết có giai thoại ngày xưa , những người đi trốn vé tàu thường leo nóc tàu nằm , khi mà gần tới mấy chỗ có hầm đường thì có tiếng gọi " Tới rồi, tới rồi " , người nằm trên tàu giật mình tưởng tới thật ngóc đầu dậy thì va đầu vào cửa hầm vỡ đầu chết.
__________________
[COLOR="Black"][SIZE="4"][CENTER][B]My pen is huge[/B][/CENTER][/SIZE][/COLOR]
  #858  
Old 24-05-2011, 17:04
smnd304x3's Avatar
K.I.A
Join Date: 01-2011
Posts: 91
Re: Bị ma dụ nhặt tiền

Ngày xưa ở Hạ Long không biết có vụ gì to to không em không biết mà hồi đi chơi ra Vịnh có mình em nghe thấy tiếng bài Tiến quân ca từ phía xa xa mờ ảo vọng lại ... buổi sáng hôm đó trời ko đc quang lắm... hơi nhiều sương... em thì toàn đứng ra ngoài mạn tàu để hứng gió cho sướng... lại nghe đc vọng lại một hồi rất lâu ... :|
  #859  
Old 24-05-2011, 17:12
DarkLight's Avatar
Senior Member
Join Date: 10-2010
Posts: 130
Re: Bị ma dụ nhặt tiền

Quote:
Originally Posted by smnd304x3 View Post
Ngày xưa ở Hạ Long không biết có vụ gì to to không em không biết mà hồi đi chơi ra Vịnh có mình em nghe thấy tiếng bài Tiến quân ca từ phía xa xa mờ ảo vọng lại ... buổi sáng hôm đó trời ko đc quang lắm... hơi nhiều sương... em thì toàn đứng ra ngoài mạn tàu để hứng gió cho sướng... lại nghe đc vọng lại một hồi rất lâu ... :|
bác ơi, mình tin những chuyện bác kể là thật, mình nghĩ căn của bác là căn âm nặng lắm đấy. Ma cho người thấy ko phải là ngẫu nhiên và muốn hù người đó mà là có lựa chọn, hợp giờ, hợp căn , hợp tuổi người ta mới hiện thôi. Muốn cũng ko dc đâu, đằng này bác thấy liên tục mình nghĩ nếu ko muốn kéo dài thì vào chùa cắt duyên âm đi , còn nếu giữ lại chắc chắn sau này bác còn chạm mặt dài dài
__________________
[COLOR="Black"][SIZE="4"][CENTER][B]My pen is huge[/B][/CENTER][/SIZE][/COLOR]
  #860  
Old 24-05-2011, 17:13
DarkLight's Avatar
Senior Member
Join Date: 10-2010
Posts: 130
Re: Bị ma dụ nhặt tiền

http://www.youtube.com/watch?v=auCUmlM_yQk

rảnh ở nhà bật bài này lớn lớn mà nghe , được phổ nhạc khá hay
__________________
[COLOR="Black"][SIZE="4"][CENTER][B]My pen is huge[/B][/CENTER][/SIZE][/COLOR]
Closed Thread

« Previous Thread | Next Thread »

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off


All times are GMT +7. The time now is 03:17.