Read-only archive. Login and posting are unavailable.
Closed Thread
 
Thread Tools
  #491  
Old 21-05-2011, 10:06
Junior Member
Join Date: 05-2008
Posts: 27
Re: Bị ma dụ nhặt tiền

Quote:
Originally Posted by xienxien2 View Post
Nghe bác kể chuyện ma mà em *éo dám đi Ị
Cái đợt nghe xong tiếng quạ réo vong hồn, đi ị mà cứ tưởng tượng có bàn tay ở dưới thò lên nói để iêm chùi cho là thun hết cả dái
  #492  
Old 21-05-2011, 11:03
smnd304x3's Avatar
K.I.A
Join Date: 01-2011
Posts: 91
Re: Bị ma dụ nhặt tiền

Quote:
Originally Posted by mihlanamvungkhogphaivozer View Post
Coi xong tấm hình nổi hết da gà hên là coi buổi sáng coi buổi tối coi như tiêu




Sặc, bây giờ mới thấy ra là 1 đứa đang chụp ảnh "tự sg'" còn đằng sau là cái dáng ng`
  #493  
Old 21-05-2011, 11:18
iumu's Avatar
Senior Member
Join Date: 02-2010
Posts: 272
Re: Bị ma dụ nhặt tiền

Có vụ này cũng lạ lạ, kể mọi người nghe thử:
Trước có anh kia, hơn mình 2 tuổi , anh ấy có tình cảm với mình nhưng mình thì ko thích anh ấy, chỉ xem như anh trai thôi, 2 đứa chơi với nhau khá thân. Rồi anh ấy đi du học, được hơn 1 năm thì bị tai nạn giao thông bên đó rồi mất luôn. Lúc đầu mình buồn khủng khiếp, rồi việc cũng qua đi vài tháng. Tự nhiên tối đó lúc tầm 2-3h sáng, đang ngủ chung giường với nhỏ bạn thì mình ngồi dậy và lay lay nhỏ bạn thức và hỏi nó "anh đâu rồi, sao tự nhiên lúc nãy còn ở đây mà, sao tao thấy thiếu thiếu 1 người" nói xong mình nằm xuống và ngủ tiếp, sáng thức dậy ko hề nhớ tối qua đã làm gì và nói gì. Đến khi nhỏ bạn nhắc lại những lời mình nói thì mới có ấn tượng chút chút Tối tiếp theo cũng bị như thế, đang ngủ thì thấy có người con trai nằm xuống bên cạnh mình, nắm tay nhưng ko hề nói gì, mình cũng ko thấy được mặt. Bị 4-5 đêm liên tiếp như thế Sau đó đến lượt nhỏ bạn mình nằm mơ, nó thấy có người con trai tầm tuổi mình xuất hiện trước mặt nó và đưa cho nó bó hoa rồi nói "em gửi cho Hương (tên mình) giúp anh, Hương sợ anh nên anh ko dám đưa" sáng nó thức dậy kể lại giấc mơ với mình rồi tả lại đặc điểm hình dáng và khuôn mặt của người con trai trong mơ thì giống y như người đã mất (nhỏ bạn mình ko hề biết mặt anh ấy) 2 đứa hơi hoảng nhưng cũng tự nói là ko sao rồi trưa hôm đó, 2 đứa đang ngồi coi phim, điện thoại nhỏ bạn mình đang để trên tủ để xạc pin, cách chỗ 2 đứa mình ngồi coi phim chừng 4m, còn đt mình thì mình để ngay bên cạnh, tự nhiên đt mình reo, coi cuộc gọi thì là số đt của nhỏ bạn mình, mình xanh mặt đưa cho nhỏ bạn coi sđt trên màn hình thì nó cũng xanh mặt theo luôn nhìn lên trên tủ thì đt vẫn còn nguyên trên đó. Mình thử bắt máy thì chỉ nghe tiếng tút tút Hết rồi ko hề chém ah
__________________
[COLOR="Red"]Nếu ngày đó em không đi về phía anh
Không gặp nhau
Thì giờ này ta thế nào?[/COLOR]
  #494  
Old 21-05-2011, 11:25
Hyun Woo's Avatar
Senior Member
Join Date: 10-2010
Posts: 397
Re: Bị ma dụ nhặt tiền

Quote:
Originally Posted by iumu View Post
Có vụ này cũng lạ lạ, kể mọi người nghe thử:
Trước có anh kia, hơn mình 2 tuổi , anh ấy có tình cảm với mình nhưng mình thì ko thích anh ấy, chỉ xem như anh trai thôi, 2 đứa chơi với nhau khá thân. Rồi anh ấy đi du học, được hơn 1 năm thì bị tai nạn giao thông bên đó rồi mất luôn. Lúc đầu mình buồn khủng khiếp, rồi việc cũng qua đi vài tháng. Tự nhiên tối đó lúc tầm 2-3h sáng, đang ngủ chung giường với nhỏ bạn thì mình ngồi dậy và lay lay nhỏ bạn thức và hỏi nó "anh đâu rồi, sao tự nhiên lúc nãy còn ở đây mà, sao tao thấy thiếu thiếu 1 người" nói xong mình nằm xuống và ngủ tiếp, sáng thức dậy ko hề nhớ tối qua đã làm gì và nói gì. Đến khi nhỏ bạn nhắc lại những lời mình nói thì mới có ấn tượng chút chút Tối tiếp theo cũng bị như thế, đang ngủ thì thấy có người con trai nằm xuống bên cạnh mình, nắm tay nhưng ko hề nói gì, mình cũng ko thấy được mặt. Bị 4-5 đêm liên tiếp như thế Sau đó đến lượt nhỏ bạn mình nằm mơ, nó thấy có người con trai tầm tuổi mình xuất hiện trước mặt nó và đưa cho nó bó hoa rồi nói "em gửi cho Hương (tên mình) giúp anh, Hương sợ anh nên anh ko dám đưa" sáng nó thức dậy kể lại giấc mơ với mình rồi tả lại đặc điểm hình dáng và khuôn mặt của người con trai trong mơ thì giống y như người đã mất (nhỏ bạn mình ko hề biết mặt anh ấy) 2 đứa hơi hoảng nhưng cũng tự nói là ko sao rồi trưa hôm đó, 2 đứa đang ngồi coi phim, điện thoại nhỏ bạn mình đang để trên tủ để xạc pin, cách chỗ 2 đứa mình ngồi coi phim chừng 4m, còn đt mình thì mình để ngay bên cạnh, tự nhiên đt mình reo, coi cuộc gọi thì là số đt của nhỏ bạn mình, mình xanh mặt đưa cho nhỏ bạn coi sđt trên màn hình thì nó cũng xanh mặt theo luôn nhìn lên trên tủ thì đt vẫn còn nguyên trên đó. Mình thử bắt máy thì chỉ nghe tiếng tút tút Hết rồi ko hề chém ah
Chết bạn,bị người cõi âm theo rồi Cẩn thận sau này khó lấy chồng lắm, mau đi cắt tiền duyên đi
__________________
[QUOTE]Ông trời có đức hiếu sinh, nên cho đực-cái làm tình cùng nhau
Đến lứa thế hệ về sau
Hai đực lén lút cùng nhau làm tình
Chuyển qua thế hệ chúng mình
Các chú vênh mặt làm tình công khai...[/QUOTE]
  #495  
Old 21-05-2011, 11:32
iumu's Avatar
Senior Member
Join Date: 02-2010
Posts: 272
Re: Bị ma dụ nhặt tiền

Quote:
Originally Posted by Hyun Woo View Post
Chết bạn,bị người cõi âm theo rồi Cẩn thận sau này khó lấy chồng lắm, mau đi cắt tiền duyên đi
nói làm sợ quá cơ mà mấy tháng nay ko nằm mơ thấy gì nữa hết, chắc xong rồi
__________________
[COLOR="Red"]Nếu ngày đó em không đi về phía anh
Không gặp nhau
Thì giờ này ta thế nào?[/COLOR]
  #496  
Old 21-05-2011, 11:35
Killed_In_Action's Avatar
Senior Member
Join Date: 05-2011
Posts: 120
Re: Bị ma dụ nhặt tiền

Quote:
Originally Posted by iumu View Post
nói làm sợ quá cơ mà mấy tháng nay ko nằm mơ thấy gì nữa hết, chắc xong rồi
chết, thế là nó nhớ wá mún kéo bạn xuống lun chứ k báo mộng nữa r
__________________
[QUOTE=kh0ctn;30731944]hôm qua cũng mơ, gặp ma, chả být nó làm gì sáng ra quần ướt nhẹp:surrender:[/QUOTE]
[QUOTE=hoangdevil;30750607]hôm qua mình cũng mơ, nhưng ko phải gặp ma :look_down:
sáng ra quần cũng ướt nhẹp:beauty::beauty::beauty:[/QUOTE]
  #497  
Old 21-05-2011, 11:37
iumu's Avatar
Senior Member
Join Date: 02-2010
Posts: 272
Re: Bị ma dụ nhặt tiền

Quote:
Originally Posted by Killed_In_Action View Post
chết, thế là nó nhớ wá mún kéo bạn xuống lun chứ k báo mộng nữa r

ko thấy nhỏ bạn mình nằm mơ, nđó nói vs nhỏ bạn mình là "em gửi cho Hương (tên mình) giúp anh, Hương sợ anh nên anh ko dám đưa"
chắc biết mình sợ nên ko cho thấy nữa
__________________
[COLOR="Red"]Nếu ngày đó em không đi về phía anh
Không gặp nhau
Thì giờ này ta thế nào?[/COLOR]
  #498  
Old 21-05-2011, 11:43
smnd304x3's Avatar
K.I.A
Join Date: 01-2011
Posts: 91
Re: Bị ma dụ nhặt tiền

Cầu cho chàng trai đc siêu thoát , đến chết cũng muốn đc yêu Quá buồn cho 1 cuộc đời trẻ Bạn thắp nhang nói rõ cho hắn đừng lưu luyến gì cả cho hắn mau đi nhanh chứ ko vướng lại trần mãi ko siêu đc là do bạn đó , nhỡ may bạn già chết đi rồi ko có ai giải đc hắn cứ vất vưởng ngàn năm như bao nhiêu vong thì khổ lắm
  #499  
Old 21-05-2011, 11:47
iumu's Avatar
Senior Member
Join Date: 02-2010
Posts: 272
Re: Bị ma dụ nhặt tiền

Quote:
Originally Posted by smnd304x3 View Post
Cầu cho chàng trai đc siêu thoát , đến chết cũng muốn đc yêu Quá buồn cho 1 cuộc đời trẻ Bạn thắp nhang nói rõ cho hắn đừng lưu luyến gì cả cho hắn mau đi nhanh chứ ko vướng lại trần mãi ko siêu đc là do bạn đó , nhỡ may bạn già chết đi rồi ko có ai giải đc hắn cứ vất vưởng ngàn năm như bao nhiêu vong thì khổ lắm
lúc anh ấy mới mất thì mình cũng đã thắp nhang nói là đừng lưu luyến gì rồi mà mấy đứa gần nhà trọ nghe kể thế thì kêu mua hoa quả về cúng trong phòng nhưng mình và nhỏ bạn vốn ko tin lắm mấy chuyện cúng này nên ko làm theo
__________________
[COLOR="Red"]Nếu ngày đó em không đi về phía anh
Không gặp nhau
Thì giờ này ta thế nào?[/COLOR]
  #500  
Old 21-05-2011, 12:03
smnd304x3's Avatar
K.I.A
Join Date: 01-2011
Posts: 91
Re: Bị ma dụ nhặt tiền

Quote:
Em sinh năm 89, và trước đây e hoàn toàn ko tin vào ma quỷ hay thần thánh j cả, 1 số chuyện khá kì lạ xảy ra với e:
-Số là năm ngoái e có thuê đc 1 phòng trọ, ở ngõ 93 Hồ Tùng Mậu gần bến xe Mỹ Đình Hn ạ. E cùng 2 thằng bạn đến dọn nhà để mai chuyển đến, và em có quét dọn cả bàn thờ nữa. Hôm sau bọn em chuyển đến, thằng bạn e bảo là mua đồ về thắp hương đi, e nói là đi công viên nước đã, trời nóng quá. Thế là 3 thằng đi, lúc vào trong công viên, e để thằng Tuấn giữ tiền, nó cho vào cái hộp mà đi cv ai cũng đc cấp để đựng chìa khóa rồi đeo vào cổ. lúc sắp về hỏi hộp tiền đâu thì mới tá hỏa là mất. Ngậm ngùi về, còn đúng có 100k, thằng Quyết mới đi mua hoa quả về thắp hương. Lúc thằng Tuấn thắp thì nó bảo sao lại có 1000d chình ình ở đây? Vô lý, hôm qua e dọn bàn thờ làm j có đồng tiền nào, e hỏi sơ ri thì đuôi là 24, thế là quyết định đánh 20k con 24. Tối cả 3 thằng ra quán net, tự nhiên e có cảm giác trúng đề, thật 100%, e mới bảo 2 thằng là: Hình như đc đề, tao có cảm giác lắm, lúc mở kết quả y như rằng đề về 24!!! Số tiền bọn em mất cũng đúng 1tr4 bằng tiền đc đề!!! Hết ch thứ nhất!!
-Cũng năm ngoái đợt nhóm em đi Yên Tử, về Quảng Ninh. Hẹn chiều thứ 6 đi, sáng thứ 6 em dậy, tự nhiên thấy cảm giác bồn chồn lo lắng kinh khủng, em soi gương thì thấy giữa 2 trán e có 1 hình màu xám xám tụ lại, ko làm sao cho nó hết đc. Lúc bắt đầu đi xe máy cùng nhóm, e quay ra nói với bạn em: anh có cảm giác tai nạn hay sao ấy, hình như cứ có ai bảo là tai nạn. Bạn e mới bảo: vậy a đi chậm thôi. Cả quãng đường 90km về Đông Triều em chỉ đi 30km 1h vì cảm thấy rất là bất an, cảm giác nguy hiểm. Cuối cùng cũng tới nơi. Đêm cả đám ngủ lại nhà thằng Tuấn. Sáng dậy, e vào nhà vs rửa mặt thì thấy cái vệt tụ ở trán giờ nó có màu đen sì, e mới chạy ra hỏi mấy đứa là có thấy cái vệt đen giữa trán này không? Nhưng ai cũng bảo là chẳng thấy j cả. Nhóm lại tiếp tục lên đường đến Yến Tử, mọi chuyện bt cho đến lúc về nhà thằng Tuấn, đến 1 đoạn đường vòng, đoạn này vòng không có j là đáng kể, gần như đường thẳng, em bông nhiên k điều khiển đc tay lái nữa, xe chỉ đi tốc độ 30km/h, cứ lao thẳng lên e bóp phanh mà xe cứ bị lôi đi 1 đoạn dài, bạn e ngồi sau còn kêu lên: Kìa Kìa!! Anh! E vẫn còn có thời gian mà nói: A biết rồi a ko điều khiển đc... Và xe e lao thẳng xuống rãnh ngăn cách đường với vách núi. Bạn e bị xước nhẹ ở đầu gối, e bị ở mấy nơi nhưng cũng không đáng kể vì may sao em lại cầm máy ảnh để ở trong túi quần + cả khăn mùi soa, cái quần của e rách toạc chỗ túi đó, và cái máy ảnh thì vỡ màn hình. Nếu không chắc e cũng không biết ra sao nữa. Về nhà thằng Tuấn thì mẹ nó bảo chỗ đó tuần trc có thằng mới chết!!!! Sau đó e soi gương thì ko thấy cái vệt đen đâu nữa và tâm trạng thoải mái không thấy bất an lo sợ j cả.
-Chuyện này xảy ra ở nhà e, đằng sau nhà e là 1 cái ao với cái nhà thờ. Người ta bảo trc đây cái ao là bãi đất chuyên xử bắn với treo cổ của bọn Pháp hay Mỹ j đấy. Bố mẹ e thì ngủ tầng 1, tầng 2 có 2 phòng 1 phòng là có đặt ban thờ, e ngủ phòng bên kia. Nửa đếm e mơ mơ màng màng cứ có ai gọi cửa tầng 2, sau đó e nghe rõ mồn một: Huy ơiiiii, mở...cửa....cho chi... Giọng con gái mà lại cứ kéo dài nghe rất là ghê rợn, gọi e liên tục, e mơ màng lại cứ tưởng là chị ruột e về chơi, định ra mở thì có 1 giọng đàn ông rất là chắc nịch: Đừng mở của cho nó!!! Đừng cho nó vào!!!! Làm e tỉnh luôn, không biết có phải mơ không nữa. Sau đó 1 lúc thì em đi ngủ bình thường!!!
Mọi người cho em hỏi: Cái vệt đen giữa 2 hàng lông mày là sao? Có phải e có ng đi theo không? Và nếu trong chuyên thứ 3 em chạy ra mở cửa thì có sao không? Nhà em tầng 2 đều có rảo kín sắt rồi mới đến cửa, tức là ko có chuyện ra ngoài đc hay là vào trong đc.
...........................
Quote:
haha,bạn có người âm theo ko phải 1 mà đến 2 vong luôn kìa.một vong là người thân của bạn,còn vong thứ 2 là người xa lạ,lúc bạn bước vào nhà trọ bạn đã bị vong lạ kia chấm,rồi đi theo bạn luôn,bạn trúng đề nhờ vong xa lạ này giúp đỡ,bạn té xe cũng bỡi vong xa lạ này sô bạn,tại bạn quen một lời hứa cúng,có cúng nhưng lại cúng quá sơ sài cho nên vong này mới hất bạn té xe.bạn có khả năng biết mình trúng đề và bất an tai nạn,là nhờ vong thân ruột hóa độ cho mà biết và lúc té xe vong thân ruột này cũng đã đỡ cho nên mới bị say sát nhẹ.trường hợp đoán đc mình trúng đề và sắp tai nạn,người đời gội là người có giác quan thứ 6,nguyên nhân với sự giúp đỡ của vong linh !!!!!!còn bạn nằm chim bao là điềm báo của vong linh,một nam một nữ bạn chú ý ai là người thân của bạn,thì bạn sẽ hiểu ngay là có vong nào theo mình !!!!!!
Này thì ăn đề này
Closed Thread

« Previous Thread | Next Thread »

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off


All times are GMT +7. The time now is 04:40.