![]() |
|
|
Thread Tools |
|
#481
|
||
|
||
|
Re: Bị ma dụ nhặt tiền
Lên cho các bác cùng sợ với em
|
|
#482
|
|||
|
|||
|
Re: Bị ma dụ nhặt tiền
Quote:
vì ko có thật thì cũng tự mình tưởng tượng ra
|
| Monkey.D.Luffy |
| View Public Profile |
| Find all posts by Monkey.D.Luffy |
|
#483
|
|||
|
|||
|
Re: Bị ma dụ nhặt tiền
Bác chủ thớt quê Quốc Oai Thạch Thất à? Em cũng QO này. Trước rừng rú còn thì nhiều chuyện lắm, giờ bê tông hóa hết.
Em đi đêm nhiều nhưng chắc không có duyên nên chưa gặp gì. Hồi bé thì suốt ngày ra nghĩa địa cùng bọn bạn, nhiều khi ngủ trưa ở mồ mả luôn. Cấp 3 đi học xa đi xe đạp, đường thì đường đồng không mông quạnh, phải đi qua 4 nghĩa địa với 1 nghĩa trang nhưng cũng chưa thấy gì lạ. Nhưng em tin vào thế giới tâm linh. Em gặp 3 chuyện rồi. Đang onl đt, lúc nào rảnh em post sau.
__________________
No sing ! |
|
#484
|
|||
|
|||
|
Re: Bị ma dụ nhặt tiền
Quote:
|
|
#485
|
|||
|
|||
|
Re: Bị ma dụ nhặt tiền
Đầu tiên là ở làng em, đình làng em có từ xưa, rất thiêng. Quanh đình có nhiều nhà dân, 1 nhà nuôi lợn đẻ, bà vợ vặt ít lá ờ vườn đình lót ổ. Kết quả cả bầy lợn đẻ ra quái thai.
Vụ thứ 2 là khi em học cấp 3, vào nhà thằng bạn chơi rồi ngủ lại. Tối khuya rồi đột nhiên thằng em bạn em khóc ré lên, dỗ kiểu gì cũng không nín (em bạn em học lớp 7). Bà nó cầm con dao ra giữa cổng chém mấy nhát vào không khí rồi quát to : Cút. Thằng em nín khóc rồi nằm vật ra ngủ ngon lành. Vụ nữa cũng ngay hàng xóm thằng bạn, ông hàng xóm suốt ngày rượu chè nên người rất gầy và yếu, đợt ấy gần Tết, đang ăn cơm đột nhiên ông đứng bật dậy quát tháo ỏm tỏi, em ở bên nhà thằng bạn chạy sang xem thì thấy ông lăm lăm đi ra sân và nâng cái chậu quất cảnh lên = 1 tay và ném ra giữa sân, xa khoảng 5m. Cây quất đó lúc chưa có chậu ít nhất cũng 20kg, chậu + đất khoảng 10kg. Còn bóng đè hay mộng du thì em gặp khá nhiều. Có bác nào đêm khoảng 1h đi ngủ, đột nhiên nghe xì xầm như 1 nhóm người nói chuyện, rồi tiếng cười ré lên không? Em toàn gặp, lúc đầu cũng ngại,sau thấy bực vì rất khó ngủ. Mộng du thì em nghe bà em kể 1 lần và tận mắt thấy 1 lần. Lần đầu là ngủ dậy thấy bà em hỏi sao đêm qua 12h em ra sân cầu lông đánh cầu với ai thế? Mà em chả nhớ gì. Lần 2 là ông anh họ lên chơi, thằng em em đi ngủ sớm, em và ông anh đang uống bia thì thằng em em đi lững thững từ phòng ngủ ra, em không để ý nó nhắm hay mở mắt, nó ra chỗ để dao lấy con dao phay rồi xách ra chỗ để mấy tảng mật làm bánh, chém chém mấy phát rồi gặm mật. Em nghĩ chắc nhạt miệng nên nó ăn. Ra lấy ít ăn cùng mới thấy nó nhắm mắt mà vẫn cầm dao băm băm, nghĩ nó trêu nên lay lay nó. Nó ko phản ứng, đi vào ngủ tiếp.
__________________
No sing ! |
|
#486
|
||
|
||
|
Re: Bị ma dụ nhặt tiền
đừng đánh thức người bị mộng du các bác ạ, nguy hiểm lắm. Cho cả mình lẫn họ
|
|
#487
|
|||
|
|||
|
Re: Bị ma dụ nhặt tiền
Quote:
|
| Killed_In_Action |
| View Public Profile |
| Find all posts by Killed_In_Action |
|
#488
|
|||
|
|||
|
Re: Bị ma dụ nhặt tiền
Vừa sang thegioivohinh box chuyện ma xem đc cái thớt có hình cái bóng đen chụp đc
... lúc đầu ko thèm đọc cứ kéo kéo lướt lướt chả nhìn ra cái ảnh có gì đặc biệt... xong xem chú thích mới thấy ...http://www.thegioivohinh.com/diendan...d.php?p=323693 ![]() ![]()
|
|
#489
|
|||
|
|||
|
Re: Bị ma dụ nhặt tiền
bắt đền chủ thớt ! sợ quá !
|
|
#490
|
|||
|
|||
|
Re: Bị ma dụ nhặt tiền
Quote:
![]() ![]()
|
| mihlanamvungkhogphaivozer |
| View Public Profile |
| Find all posts by mihlanamvungkhogphaivozer |
![]() |
|
|