![]() |
|
|
Thread Tools |
|
#4481
|
|||
|
|||
|
Re: topic dành cho YAMAHA EXCITER ver2
Quote:
. Sai đừng la em, tội . Cơ như mấy ẻm rebel Cb125 mang cái xác to chà bá đó đâu có cửa đú với ex nhà mình .
|
|
#4482
|
|||
|
|||
|
Re: topic dành cho YAMAHA EXCITER ver2
Quote:
Chẳng qua là ông kia không thích đua với chú thôi, chứ con 11 ngựa không ăn được con 19 ngựa đâu.
__________________
[COLOR="Blue"]..........[/COLOR] |
|
#4483
|
|||
|
|||
|
Re: topic dành cho YAMAHA EXCITER ver2
àh lúc ấy đang dừng đèn đỏ
vừa ra y học dân tộc quẹo về hướng quận 4 thì thấy ảnh từ nguyễn trọng tuyển đâm ra ... mình với ảnh cũng bị đèn đỏ mấy giây mà òn òn òn òn mà chả nhích dc bao nhiêu ... có lẽ để số 6 đề pa quá ![]() em cũng biết thân biết phận ăn xin ko so dc với người mẫu ... nên chả nhích ga là bao ... để anh ấy chạy trc rồi em đu sau đít chủ yếu là ngắm xe với nghe tiếng pô thôi
__________________
[CENTER][SIZE="4"][B][COLOR="Red"]toàn thể nhân dân VN KỊCH LIỆT phản đối việc làm giá của 3S và HEAD Hãy tẩy chay và dìm hàng nếu bạn có thể[/COLOR][/B][/SIZE][/CENTER] |
|
#4484
|
|||
|
|||
|
Re: topic dành cho YAMAHA EXCITER ver2
Chắc tại đang trong nội thành nên chú CBR không phóng được, mà nếu phóng thì cũng mất thời gian hơn vì xác CBR nặng , trong khi Ex thì nhẹ.
Coi phim trên avatar nhiều nên mắc bệnh khóc thầm à ? Quote:
.Quote:
![]() Em mới sang bển chếck lại, bên bển vẫn dùng theme đen chứ chưa đổi theme mà .Cái vụ nhầm táb mình bị mấy lần rồi. Đang chém gió bên f17 thì nhảy sang GameVN gặp một chú loi nhoi mới tập chơi, vẫn tưởng đang ở trong f17, khung quick reply cũng giống nhau, thế là máu lên chém gió thẳng tay. Kết quả là lãnh một lúc 12 point từ mód bên đó .Quote:
.
__________________
Đang thèm gái . [QUOTE=Jay][COLOR="Teal"]Bạn có quyền không post, nhưng những gì bạn post có thể đưa bạn (và một cơ số người khác) ra đảo.[/COLOR][/QUOTE] |
| nguyenquan12 |
| View Public Profile |
| Find all posts by nguyenquan12 |
|
#4485
|
|||
|
|||
|
Re: topic dành cho YAMAHA EXCITER ver2
Quote:
|
| blackberry |
| View Public Profile |
| Find all posts by blackberry |
|
#4486
|
|||
|
|||
|
Re: topic dành cho YAMAHA EXCITER ver2
rì viu sau khi thay nhông 14
sáng nay định đợi các bác "thương gia" bên 5s hồi âm về mấy cái vụ mua nhông, f5 liên tục 3 4 page, chả ai reply cả. tiu nghỉu 5s rồi tự nhủ "thôi kệ mợ. dù gì bữa nay cũng đi học, đành trễ hẹn với các GL vOz thêm 1 2 ngày nữa rồi, cầu mong không bị thông thành cái bông bụp thì mệt" 7h30 chui vo nhà tắm tắm rửa rồi xuống hầm để xe, nhớ lại cái vụ trộm thế kỉ hồi hôm qua, gần 20 con heo dầu bị thằng ôn dịch nào đấy nẫng mất, kèo này thế nào mấy thằng trông xe cũng ăn đủ, đang thư giãn thì nhìn sang bên kia, gần góc trong hầm giữ xe, có em xinh tươi đang dắt xe ra, wave 110, đẩy tới đẩy lui mà không de ra đc, vậy mà em cứ ngồi lì trên xe mà đẩy, không chịu nhấc cái mông ngọc ngà xuống xe để đảy ra cho dễ, thầm nhủ "mợ, làm biếng gì mà làm biếng thế đếch phụ đâu".Tuy nói thế nhưng vẫn theo dõi xem 'ng đợp' làm gì, loay hoay 1 hồi cũng dắt đc ra, ng đẹp bóp nhẹ tay thắng, bỗng nhiên.... nhẹ tênh bóp bóp lại 2 3 lần nữa, vẫn chưa nhận ra là con heo dầu đã biến mất hí hoáy 1 hồi em mới cúi xuống dòm thì mới nhận ra nguyên nhân của vấn đề em liếc mắt nhìn mình với cặp mắt , mềnh nhìn lại, 6 mắt nhìn nhau trừng trừng trong 5s, mềnh đưa mắt nhìn xa xăm, hất đầu chỉ ra thằng giữ xe, em chắc hiễu ý nên im lặng đẩy xe ra từ từ, mềnh rồ ga, quẹo ra khỏi hàm gữi xe, đi học ![]() 9h15 đặt bánh xe tới chợ, vòng vòng 1 hồi, dừng chân tại tiệm cô Kì (chả hiểu sao 3 lần ra đây đều đến tiệm này chắc bị quyến rũ bởi vẻ đợp của cô chăng ) cô đang ăn hủ tíu, chắc sáng h cô chưa ăn, tội thật. nhẹ nhàng lên giọng hỏi, -cô ơi có nhông 14 hem cô. _nhông 14 +có 1 anh đen đen ốm ốm chạy ra: nhông 14 xe này hả ![]() -dạ, vâng nhiu thế cô_(3s suy nghĩ) 50k ![]() -lấy đi cô ![]() vừa dứt câu thì có 1 bác (chắc chồng cô) leo fắt lên xe phóng vọt đi ... ....20s......30s......50s...... 1p.... mình dường như thành ng vô hình, không ai dòm ngó gì đến ![]() -cô,cô ![]() _àh, chú lấy nhông rồi con ![]() -vậy àh, thanks cô ![]() hết smile ròi, để viết tiếp wa post khác :"D
__________________
--[CENTER]--[/CENTER][RIGHT]--[/RIGHT] |
|
#4487
|
|||
|
|||
|
Re: topic dành cho YAMAHA EXCITER ver2
3p sau, bác kia quay về, bước xuống xe, bỗng nhiên... sờ đít
mò mò bên trái, sờ 2 phát, đập 1 phát, 1 cú móc thẳng vào trong, mặt đờ ra... rồi chuyển qua bên phải, 2 cú đập, 1 cú bóp bóp, chọt thẳng vào trong quần lôi ra 1 vật đen xì lặng nhìn 3s, mình nhận ra, a hóa ra là cái nhông ![]() nó giống i hệt cái nhông mà mình post trước đây mấy post mấy bác ạ, nhưng mà cái mã số khác nhớ lại hình cái nhông trên 5s rao gắn vừa ex, hình như mã cũng giống cái này, tạm tin tưởng, mình móc tiền ra trả rồi định phắn...![]() nhưng chạy đc 10m chợt trong đầu lóe lên ý nghĩ. bỏ mẹ, lỡ gắn không vừa thì sao lại mất toi 50k àh nhưng lại lóe lên 1 ý khác, giống i chang mấy cái nhông quảng cáo là vừa rồi còn gì nữa lăn tăn cái đóe gì :">2 ý nghĩ vật lộn nhau ì xèo trong đầu gần 20m tiếp theo, và rồi, quyết định, mình quay fắt đầu lại, rồi hết ga, bắn lại tiệm khi nãy. GẮN VÀO CHO CHÁU ![]() ![]() nhưng mà ở ngoài full rồi, cô hất cằm chỉ vào bên trong đi cháu : > vừa chạy vào cái hẻm kế bên thì có 1 anh chờ sẵn _gắn cái này vào dùm em anh ơi ![]() -ok bác trai khi nãy đem 1 đống đồ nghề vào cho anh trai tác nghiệp tại chổ ![]() sau 1 hồi gỡ hết phần mang cá và cái nhông cũ ra, anh trai nhẹ nhàng xé bao, lôi phắt cái nhông mới ra và đút vào cái cốt bên trong rồi cài phe lại, bỗng dưng.... 2 cái lỗ không trùng nhau mình nghĩ "hè hè, tiêu ròi, không vừa, đòi lại tiền thôi" nhưng anh trai vẫn không nao núng, cầm cái phe đi thẵng vào trong nhà, lấy kềm kẹp lại rồi đặt lên bàn khoan.... éo éo éo éo cái lưỡi khoan cắm thẵng vào cái lỗ phe vài nhông, cái lổ nhỏ xíu như chiếc đũa tre h to gấp rưỡi xong anh nhẹ nhàng đem lại lắp vào xenín thở chứng kiến giây phút vừa rồi, lo lắng không biết có sao không thì chợt nhớ lại bữa trước có bác nào bảo lấy miếng nhôm nắn nắn lại vẫn chạy an toàn thì mình cũng đỡ lo ![]() xong xuôi, anh trai tăng sên lại cho mình rồi giao xe, mình hỏi bao nhiiu xiền thế anh. sau 1 hồi bàn bạc với bà chủ, 5k em giai, móc xấp tiền mới 1k ra trả, tuy cũng là 5k nhưng mặt anh sáng roi rói tiền mới quá mạy, để lấy 5k kia ra đổi cho bà chủ rồi mình dắt xe ra ngoài, đề lên và chạy, và cảm nhận ![]()
__________________
--[CENTER]--[/CENTER][RIGHT]--[/RIGHT] |
|
#4488
|
|||
|
|||
|
Re: topic dành cho YAMAHA EXCITER ver2
report vắn tắt:
_xe nhẹ hơn (chắc rồi) _0-40 rất lẹ - số 1-2-3 vặn 1/4 tay ga là kim đồng hồ nhảy thẳng lên 40 gần 50 rồi_ tuy nhiên lên đến 60 là kim kịch lại (vẫn mức 1/4-1/3 tay ga) và lên chậm hẳn buổi chiều rữa xe rồi thử đem ra Điện Biên Phủ nhồi ga test : ở mức ~ 1/2-2/3 tay ga (mình chỉ thử thế thôi, tại theo kinh nghiệm(của mình) chạy nhồi ga khoảng nhiêu đó là lên gần hết speed rồi kéo thêm nữa cũng không lên bao nhiêu ): số 2 lên 40 là bắt đầu rần rần, số 3 50. số 4 lên đến 80 là đồng hồ chậm lại, tuy nhiên khoảng 0-60 rất lẹ, ~ 4s đến 80 là ngâm ga, có thể lên tiếp nhưng mà xxe nhiều, dự định để ngày khác ra đường vắn test lại ![]() _ mình có nhận xét thế này: ga nhẹ hơn lúc trước (trước khi thay nhông sên dĩa) mặc dù bây h vướng cọng sên nặng hơn nhưng nhẹ hơn trước, chắc thay cọng sên như zin thì sẽ nhẹ hơn, và gia tốc lớn hơn và có thể lên đc cao hơn tí nữa (~10%) rì viu thì sơ sơ là thế, mới chạy sáng h, còn xăng cộ thì ngày mai bắt đầu tính
__________________
--[CENTER]--[/CENTER][RIGHT]--[/RIGHT] |
|
#4489
|
|||
|
|||
|
Re: topic dành cho YAMAHA EXCITER ver2
dài quá >"<
ko có hình vote ban
__________________
[CENTER][SIZE="4"][B][COLOR="Red"]toàn thể nhân dân VN KỊCH LIỆT phản đối việc làm giá của 3S và HEAD Hãy tẩy chay và dìm hàng nếu bạn có thể[/COLOR][/B][/SIZE][/CENTER] |
|
#4490
|
|||
|
|||
|
Re: topic dành cho YAMAHA EXCITER ver2
ra chợ mà, chổ đông người không dám tác nghiệp
sợ bay mất con đt là về chết với mama
__________________
--[CENTER]--[/CENTER][RIGHT]--[/RIGHT] |
![]() |
|
|