Read-only archive. Login and posting are unavailable.
Reply
 
Thread Tools
  #1  
Old 20-05-2011, 15:20
Maria Sakurai's Avatar
K.I.A
Join Date: 12-2010
Posts: 9,166
[Thầy lang vườn] Review thuốc bổ khỏe người, tăng cân

Tình hình là nhiều anh em trong hội khô mộc thần công có nhu cầu sinh lý tăng cân, cải thiện sức khỏe nhưng chưa biết nhà thầy thuốc và tâm lý hơi ngại vì bác Actemit nói chuyện hơi bựa teen quá
Thế nên, em, một hôm trái gió trở trời được nhận học bổng Utachi, loáng quáng đi nhầm xe bus, gọi nhầm số bác Ac, đi lạc vào ngõ nhỏ, xóm nhỏ,... nên đành thử làm chuột bạch để review cho anh em
(ngoài lề tí là hôm nào bắt xe bus ở đầu ngõ nhà bác ấy là trên xe y như rằng có mấy em học sinh ngoan hiền dịu dàng )
Vào nhà bác, ấn tượng đầu tiên là nhà obz gf em cũng y thế này, leo lên tầng 2 từ hàng rào rất là vất vả Trong nhà bày cơ man loa, đài, TV, đĩa,.... rượu thuốc. Bác tiếp em với một thái độ niềm nở, nhưng có vẻ như thức khuya trả lời bệnh nhân và xem cái gì đó mà anh em voz send cho nên 2 giờ chiều bác ấy vẫm ngái ngủ.

Bác hỏi đủ thứ chuyện, từ giới tính thực là gì, học năm mấy, giảng viên trường đó có hay cúp dạy đi nhậu với sinh viên giống bác ấy không, có bạn trai gái chưa, thích người đã trưởng thành và có chỗ đứng trong xã hội không,...... Em thấy hơi lạ vì thầy lang gì mà không bắt mạch, hỏi bệnh, toàn tán hết chủ đề thi xem ai bị K.I.A nhiều nick hơn thì bác mới giải thích là tại em mới chạy lạc trong ngõ nhỏ nên khí huyết chưa điều hòa, phải ngồi nghỉ rồi mới bắt mạch được
Thì ra là thế. Bác vừa sờ bắt mạch vừa khen khiếp tay con trai mà trắng thế, nuột thế Trong lòng em tự nhủ cùng vozer với nhau cả, mấy tay to voz cũng thế này, không sao, không sao:">
Bỗng có tiếng xe máy đỗ xịch trước cửa, bấm còi pim pim 2 cái, bác Actemit bỗng giật mình, cuống cuồng lao ra ngó: "chết, giờ này chắc là vợ anh về, em nú tạm vào phòng kia đi!" Mình đang định bảo chúng mình trong sáng có gì mà sợ thì may quá không phải Bác ấy thở phào đi vào hỏi chuyện tiếp
Sau một hồi giảng giải về gái huyết mạch, lục phủ ngũ tạng, khí huyết, thuốc Nam và thuốc Bắc khác nhau thế nào, mỗi ngày sinh hoạt tối đa bao nhiêu lần, không được trốn vì có thể bị phạt gấp đôi,..........
Sau cùng, khám xét xong bệnh tình và nguyên nhân chán cơm thèm phở, ăn thì ít mà online thì nhiều, bác hỏi lấy thuốc Nam hay thuốc Bắc, thuốc Nam thì rẻ hơn vì toàn dược liệu Việt Nam, tốt nhưng không nhiều hoạt chất, thuốc Bắc nhiều hoạt chất hơn nhưng đắt hơn. Vì nóng vội chủ quan đốt cháy giai đoạn nên em đánh liều chọn thuốc Bắc. Ok, chiều mai qua lấy
Em thắc mắc sao nhà bác không có sẵn à mà phải mai? Thì ra là bác chỉ bắt mạch kê đơn, thuốc lấy ở nhà cô nên mai tới lấy.
Haiza, chưa biết thuốc nhiều ít ra sao, tạm biệt bác em về mua ấm điện đun thuốc đã. Trên xe bus về Hà Đông lại gặp mấy pé xinh tươi các thým ạ
.
.
.
Chiều hôm sau, rút kinh nghiệm không xịt nước hoa nữa:">. Tới nhà bác, phải gọi điện vì bác mải ngủ trưa. Vẫn lén lút như hôm trước, bác nhìn quanh xem có vợ ở đấy không
Vào nhà, bác Actemit khoe là pé Chi hôi nách mới gửi sâm ra, ăn thử không? Em bảo không khoái, nhìn dãy bình rượu ngâm, hôm nay mới rảnh hỏi xem nó là rượu kích dục hay cường dương Té ra là cả 2
Nhận thuốc, bác dặn dò là không được ăn cải vì làm mất tác dụng của sâm. Thôi thì đành bỏ các món có cải, cả báo lá cải cũng kiêng nốt.
Trên đường về, lại gặp các pé xinh tươi đã thế bác ấy lại nhất định không chịu chữa chứng đau vai gáy khi thấy gái xinh của em
__________________
[QUOTE]Con ơi nhớ lấy câu này
Bây giờ quan cướp cả ngày lẫn đêm
Cướp đủ phải trái dưới trên
Cướp từ đồng ruộng cướp lên tượng đài[/QUOTE]
Reply With Quote
  #2  
Old 20-05-2011, 15:22
Maria Sakurai's Avatar
K.I.A
Join Date: 12-2010
Posts: 9,166
Re: [Thầy lang vườn] Review thuốc bổ khỏe người, tăng cân

Ngày đầu hí hoáy sắc thuốc, chả nhớ cho bao nhiêu nước Cứ đầy ấm mà chơi, cắm thuốc đó rồi đi ngủ
Ngủ dậy thì thằng cùng phòng về từ lúc nào rồi, đang ngồi chồm hổm hít hơi thuốc Thuốc của bác ấy có khi nào là xuân dược đầu độc mình không ta
Ra là không phải, thuốc thơm quá
Nghĩ bụng, thuốc thơm thế này khéo 1 thằng khỏe, 3 thằng vui
Thuốc cạn còn 1 bát, ngồi rình mãi mới đúng 1 bát đấy, uống rất là ngon. Thật lạ vì thuốc trước giờ em uống toàn đắng nghét hoặc vị ghê ghê, thuốc này lại ngon lạ thường, uống vào thấy sướng sướng
Sau 2 tuần uống thuốc( hôm nhớ hôm quên, lại về nhà giữa tuần nên 14 ngày mới uống hết 10 thang thuốc) em liều mình nhảy lên cân cái đã, chắc không lên mấy vì trời nóng toàn uống sữa với bánh ngọt, nóng quá thì vào Coopmark ăn đồ ăn nhanh ở LotteriaSinh viên nghèo không có tiền lắp điều hòa khổ thế đấy.
Kết quả thật là giật mình kinh hãi, tưởng thế nào hóa ra là lên 2kg
Dù rằng em đã trái lời dặn, thi thoảng có ăn bò xào rau cải và lỡ phá giới 3 cái trước thời hạn
Đoạn này nói kín nhá, uống thuốc vào phá giới không có mệt à nha
Thật không ngờ, thật đấy, không tin tới sờ thử coitrong 2 tuần đầu uống thuốc, thậm chí trái lời dặn mà kết quả khả quan thế, nếu không phải tạch 1 môn nên đóng tiền học lại hết thì em đã làm ngay 2 đợt thuốc nữa
\\Trong bài có sử dụng tư liệu của đồng nghiệp và các cơ quan có thẩm quyền nên không cần xin phép.
Chúc anh em hết luyện "khô mộc thần công, xương sườn chiến", hãy nhớ: vì một tương lai tự tin diện quần bơi chỗ đông người
Gửi bác Mit: Em sẽ còn ghé chỗ bác lấy thuốc dài dài, giờ sau 1 tháng 2 tuần em được 54kg rồi, delta là 4kg đó, khỏe lên rồi thì còn phải thuốc bổ "ấy ấy" nữa
__________________
[QUOTE]Con ơi nhớ lấy câu này
Bây giờ quan cướp cả ngày lẫn đêm
Cướp đủ phải trái dưới trên
Cướp từ đồng ruộng cướp lên tượng đài[/QUOTE]
Reply With Quote
  #3  
Old 20-05-2011, 15:25
Chym Đen Bay Cao's Avatar
K.I.A
Join Date: 09-2009
Posts: 619
Re: [Thầy lang vườn] Review thuốc bổ khỏe người, tăng cân

vãi thằng em. thế kết quả uống thuốc thế nào rồi ...đã có tester chưa , cần anh cho mượn ít " xanh xanh nhà trồng được" không

// ôn thi mà thế đấy hả
__________________
[COLOR="Red"][SIZE="3"][B]Close your eyes, I'll kill you in the rain[/B][/SIZE][/COLOR]
Reply With Quote
  #4  
Old 20-05-2011, 15:26
taisaokhoechimlaibiban's Avatar
K.I.A
Join Date: 04-2011
Posts: 574
Re: [Thầy lang vườn] Review thuốc bổ khỏe người, tăng cân

vãi rì viu
Reply With Quote
  #5  
Old 20-05-2011, 15:28
.Rua_No4's Avatar
Junior Member
Join Date: 05-2011
Posts: 0
Re: [Thầy lang vườn] Review thuốc bổ khỏe người, tăng cân

Review thế này hay đấy
Reply With Quote
  #6  
Old 20-05-2011, 15:29
Serly's Avatar
Senior Member
Join Date: 10-2008
Posts: 1,155
Re: [Thầy lang vườn] Review thuốc bổ khỏe người, tăng cân

RIP trước, lót gạch hóng chờ tin sau
__________________
[COLOR="Navy"][I][B][I]Youth gone wild !!![/I][/B][/I][/COLOR]
Reply With Quote
  #7  
Old 20-05-2011, 15:31
nguyenquan12's Avatar
K.I.A
Join Date: 01-2011
Posts: 552
Re: [Thầy lang vườn] Review thuốc bổ khỏe người, tăng cân

Chờ thầy vào cần-phơm để em còn chế hình .
__________________
Đang thèm gái .
[QUOTE=Jay][COLOR="Teal"]Bạn có quyền không post, nhưng những gì bạn post có thể đưa bạn (và một cơ số người khác) ra đảo.[/COLOR][/QUOTE]
Reply With Quote
  #8  
Old 20-05-2011, 15:36
Actemit's Avatar
Thầy lang vườn
Join Date: 01-2008
Posts: 6,418
Re: [Thầy lang vườn] Review thuốc bổ khỏe người, tăng cân



Quote:
Originally Posted by Maria Sakurai View Post
Nhận thuốc, bác dặn dò là không được ăn cải vì làm mất tác dụng của sâm. Thôi thì đành bỏ các món có cải, cả báo lá cải cũng kiêng nốt.
Trên đường về, lại gặp các pé xinh tươi đã thế bác ấy lại nhất định không chịu chữa chứng đau vai gáy khi thấy gái xinh của em
Hóa ra là ông Củ Khoai Lang
Kiêng báo lá cải nữa à, ta đâu có dặn thế
Kiêng báo lá cái mà nó ko kiêng cái món kia đúng thời gian cho mình nhờ

Gặp các em xinh tươi chú cứ trố mắt ra nhìn, cổ vươn, mắt trố ra, nhìn theo không chớp thì chữa kiểu gì ? Có khi phải cắt

Quote:
Originally Posted by nguyenquan12 View Post
Chờ thầy vào cần-phơm để em còn chế hình .
Một trong những bệnh nhân voz đầu tiên của Thầy đấy
__________________
Thầy lang vườn voz : 0369802866

Nam Dược Trị Nam Nhân

Trên FB: https://www.facebook.com/Actemit/
Reply With Quote
  #9  
Old 20-05-2011, 15:38
OhlalaJun's Avatar
Senior Member
Join Date: 09-2010
Posts: 376
Re: [Thầy lang vườn] Review thuốc bổ khỏe người, tăng cân

=) bệnh nhân thật khó đỡ
__________________
[QUOTE=bktn11;34227388]Tiền cùa mình đủ mua mạng của bạn đấy, đừng ra vẻ huênh hoang ở đây! Bạn chưa đủ tuổi, đừng ở đấy mà láo cá![/QUOTE]

:rofl:
Reply With Quote
  #10  
Old 20-05-2011, 15:41
Chym Đen Bay Cao's Avatar
K.I.A
Join Date: 09-2009
Posts: 619
Re: [Thầy lang vườn] Review thuốc bổ khỏe người, tăng cân

hè rảnh có khi em phải xin 1 ít súp pọt của bác mít thôi
__________________
[COLOR="Red"][SIZE="3"][B]Close your eyes, I'll kill you in the rain[/B][/SIZE][/COLOR]
Reply With Quote
Reply

« Previous Thread | Next Thread »

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off


All times are GMT +7. The time now is 22:35.