![]() |
|
|
Thread Tools |
|
#1551
|
|||
|
|||
|
Re: [Hội Đêm Dài] Khu vực HN - Offline
Quote:
như thế khéo còn đánh nhau to chứ k phải cãi nhau đâu. Mình thì chưa từng cãi nhau với 1 đứa con gái nào. Đứa nào đáng ghét mà k cần thiết phải quan tâm thì bơ nó đi k nc k cần để ý đến sự xuất hiện của nó. Còn đứa nào là em hoặc mình coi là bạn mà có gì sai mình luôn nói thẳng, cũng nhiều đứa thế rồi và những lúc thế bọn nó toàn ngồi tựa vai mình khóc xong bắt đầu buôn chuyện vài tiếng đồng hồ ấy
|
| Lady_cherry |
| View Public Profile |
| Find all posts by Lady_cherry |
|
#1552
|
|||
|
|||
|
Re: [Hội Đêm Dài] Khu vực HN - Offline
Quote:
huhu còn cái này nữa cơ HixTrong cuộc sống có rất nhiều điều diễn ra không như ta dự định. Cũng Giống như ta không dự định được một ngày nào đó mình gặp rồi yêu một người vậy. Vào 1 ngày không nắng, hơi gió tạm gọi là se se lạnh có 2 kẻ xa lạ đã gặp nhau – 1 lần gặp mặt mà đã cho 2 kẻ xa lạ ấy gặp nhau nói chuyện và rồi quen nhau.Anh cũng chẳng biết từ khi nào nữa nhưng những ngày quen em anh đã có những cảm xúc rất lạ. Ở em có 1 cái gì đó rất cuốn hút, em làm cho người đối diện luôn có cảm giác rất vui vẻ khi nói chuyện và cả khuôn mặt rất thông minh của em nữa đó là 2 thứ mà anh rất ấn tượng ở em. Thế nên: Anh phải cố gắng nhiều hơn nữa, rồi: Bằng sức mạnh bé nhỏ của mình, anh có thể bảo vệ em. Anh sẽ truyền sang em sức sống nơi anh. Nhưng nếu không thể, anh sẽ ôm lấy em. Anh sẽ dùng niềm vui của anh để xua đi buồn phiền nơi em. Nhưng nếu không thể, anh sẽ đưa vai mình cho em tựa vào. Anh sẽ mang niềm tin của anh để vực dậy niềm tin nơi em. Nhưng nếu không thể, anh sẽ im lặng ngồi bên em để lắng nghe em. Và sẽ nâng em dậy mỗi lúc em gục ngã, để em bước tiếp con đường của mình, tiếp tục cố gắng vì những điều em đang cố gắng. Nhưng nếu không thể thì sao? Anh sẽ không ngã cùng em được. Vì vậy, đừng bao giờ rời bỏ con đường của chính em. Anh tin em. Anh không tự tin rằng mình có thể chăm sóc tốt cho em vì bản thân anh còn cần có người chăm sóc. Nhưng anh tự tin rằng nếu cho anh một cơ hội thì dù là mong manh, anh vẫn sẽ cố gắng hết sức vì em. àh, có người hỏi: «Thật là chỉ-yêu -cô-ấy thôi à?» Có người lại hỏi: "Chỉ-yêu -thế-rồi -thôi sao?" Em nghĩ sao? Tùy người. Còn với anh, anh chỉ yêu em thế thôi, chẳng cần gì nữa cả. Trái tim không phải để suy nghĩ. Trái tim để yêu thật thà, để rung cảm theo cách của nó.Thế nên :” Đừng bao giờ phủ nhận những gì trái tim mình thật sự cảm thấy”. |
| Lady_cherry |
| View Public Profile |
| Find all posts by Lady_cherry |
|
#1553
|
|||
|
|||
|
Re: [Hội Đêm Dài] Khu vực HN - Offline
Quote:
láo nháo là pháo ăn xe luôn, rút guốc ra đập phát chết luôn![]() j/k ![]() đi ngủ đây
__________________
[SIZE="4"][COLOR="Red"]Bần tăng là kẻ tu hành Bao nhiêu gái đẹp xin dành bần tăng -_-[/COLOR][/SIZE] |
| blackpearl |
| View Public Profile |
| Find all posts by blackpearl |
|
#1554
|
|||
|
|||
|
Re: [Hội Đêm Dài] Khu vực HN - Offline
^^^ là em vừa đưa móc ck à?????
|
|
#1555
|
|||
|
|||
|
Re: [Hội Đêm Dài] Khu vực HN - Offline
ừ bye bye ^^
|
| Lady_cherry |
| View Public Profile |
| Find all posts by Lady_cherry |
|
#1556
|
|||
|
|||
|
Re: [Hội Đêm Dài] Khu vực HN - Offline
mấy cái này cách đây tầm 8 tháng rồi
đúng bạn ý rồi đấy :"> buồn lắm yêu con em mà cứ thấy hình bóng con chị thì yêu thế mẹ nào được 2 đứa xinh giống nhau quá
|
| Lady_cherry |
| View Public Profile |
| Find all posts by Lady_cherry |
|
#1557
|
|||
|
|||
|
Re: [Hội Đêm Dài] Khu vực HN - Offline
^^^ Nhìn cái kiểu nc là biết =))
|
|
#1558
|
|||
|
|||
|
Re: [Hội Đêm Dài] Khu vực HN - Offline
Quote:
)đùa chứ mình từ bé hem bít yêu là j )nhìn các bạn có ny , lấy vợ lấy chồng mà buồn hết cả người chuyện tình là một trang giấy trắng |
|
#1559
|
|||
|
|||
|
Re: [Hội Đêm Dài] Khu vực HN - Offline
biết như nào ??? mình chẳng thấy gì lạ cả
mình với nó nói chuyện thoải mái lắm
|
| Lady_cherry |
| View Public Profile |
| Find all posts by Lady_cherry |
|
#1560
|
|||
|
|||
|
Re: [Hội Đêm Dài] Khu vực HN - Offline
Quote:
j/k
|
| Lady_cherry |
| View Public Profile |
| Find all posts by Lady_cherry |
![]() |
|
|