![]() |
|
|
Thread Tools |
|
#4301
|
|||
|
|||
|
Re: topic dành cho YAMAHA EXCITER
Quote:
1. Dắt bộ. 2. Vừa đi kèn vừa kêu inh ỏi vì ko tắt được. 3. Cả 2 ý trên.
__________________
[COLOR="Blue"][B]SL45 + KSC35 + Acoustic/Pop Ballad/Ballad = fer lòi[/B][/COLOR] |
|
#4302
|
|||
|
|||
|
Re: topic dành cho YAMAHA EXCITER
vừa thay nhớt lau cái ốc đáy thì thấy mấy cọng cao su năm bên trong như thế này
ko bít ở đâu ra ??!!! thay nhớt thì em tự thay và rất cẩn thận .... ![]()
|
| cavayxanhss |
| View Public Profile |
| Find all posts by cavayxanhss |
|
#4303
|
|||
|
|||
|
Re: topic dành cho YAMAHA EXCITER
chắc cái ron nào đấy
có lần mình tự rửa xe còn rớt ra cục cao su bự = đốt ngón tay không biết ở đâu nên cất luôn ![]() //vừa rửa xe, chà kĩ thiệt kĩ cái đĩa trước, để ý thấy 2 bên hình như mòn đi khoãng ~0.5mm. (mình biết tại vì mình vuốt từ ngoài vành vào trong thì thấy gần tới cái lòng thì nó phình gợn sóng lên 1 tí) lúc chạy về thì lúc đầu không nghe tiếng két két nữa nhưng lúc đi vô hẻm vắng lắng tai nghe thì thấy vẫn còn két két nhỏ nhỏ, chắc hết bố thiệt rồi, mai đi thay bố thắng trong hãng bao nhiêu các bác nhỉ, mình nhớ đọc ở đâu là 75k mà sao nãy bác gì đó nói 150k :|
__________________
--[CENTER]--[/CENTER][RIGHT]--[/RIGHT] |
|
#4304
|
|||
|
|||
|
Re: topic dành cho YAMAHA EXCITER
75K 1 miếng .........150K 2 miếng
|
| cavayxanhss |
| View Public Profile |
| Find all posts by cavayxanhss |
|
#4305
|
|||
|
|||
|
Re: topic dành cho YAMAHA EXCITER
Thẳng vần đề luôn :
Nhà nghèo ba má đông hok có tiền mua đồ New nên đành kiếm đồ 2nd của ae nào muốn về Zin hay kẹt tiền ăn Tết ! Cần mua Heo dầu X1R or Heo Sonic Ben đạp 1/4 Dây dầu ( bình dầu vuông mới chơi nha ) Không kiếm dc trong 3 ngày em sẽ làm new luôn ! Anh Em Cô Chú nào có thì nhường lại cho em giá tốt, hay post hình thật rồi để lại số ĐT ! Em sẽ call lại .............. Phone : 0909 700 043 Chảy Add : 640/670 Nguyễn Duy F10 Q8 |
|
#4306
|
|||
|
|||
|
Re: topic dành cho YAMAHA EXCITER
Ai có hú em nha, thêm 1 cái đuôi X1R còn đẹp nha ........................... ai có hú em 0909 700 043 Mành Chảy
|
|
#4307
|
|||
|
|||
|
Re: topic dành cho YAMAHA EXCITER
còn em gương phải exc 2010 có ai lấy hem
|
| le_anh_tuan3091 |
| View Public Profile |
| Find all posts by le_anh_tuan3091 |
|
#4308
|
|||
|
|||
|
Re: topic dành cho YAMAHA EXCITER
Quote:
__________________
[SIZE="4"]ʇxǝʇ uʍop ǝpısdn sıɥʇ pɐǝɹ oʇ ƃuıʎɹʇ ʞɔǝu ɹnoʎ ʞɐǝɹq uɐɔ noʎ 'lnɟǝɹɐɔ ǝq[/SIZE] |
|
#4309
|
|||
|
|||
|
Re: topic dành cho YAMAHA EXCITER
Vừa mới thử vai diễn cho phim Tron phiên bản Việt Nam các bác ợ. Em sẽ tả lại đầy đù đề tránh bác nào thích xoắn ( nên nếu thấy dài thì các bác chuyển xuống phần tình huống luôn nhé ), giống như review của Mona ISA ấy, nhưng mà không có não và có ít máu.
Chuyện là em đang đi về nhà trên con đường thân thương buổi tối. Đường lúc này cũng đông đông rồi, nhưng mà vẫn chạy 40km/giờ được. Mà chả biết hôm nay có thằng nào quậy không mà nhà cửa bên phía tay phải ( mình chạy đúng làn đường và đúng chiều ) tắt phụt hết. Trời không mưa nhưng tối. Tình trạng lúc đó: xe chạy 40km/giờ ( đồng hồ nó báo thế, chả biết đúng được bao nhiêu ), tay phải để hai ngón lên cần phanh, chân phải để vào bàn đạp thắng, quần kaki đen, đẹp trai , mờ đèn đầy đủ và đèn sáng bình thường.Khi gần về đến nhà, đi ở phần đường bên phải, đảo tay lái sang phải để chuẩn bị quẹo và ngõ hẻm. Bất ngờ đèn rọi vào một em mặc đồ công sở ( vẫn kịp nhìn thấy cái áo vest nên đoán thế ) nhưng não hơi ngắn một tý. Ẻm đi ngược đường, không xi nhan, không bật cả đèn cos ( hoặc pha ) luôn. Đểu là lúc đó đường tối + mình mang kính nhựa trong ( loại mới mổ mắt xong người ta đeo ấy ). Không nghe lời anh Tủ mà theo thói quen ( phải bỏ từ bây giờ ), em bẻ tay lái sang trái lệch 15 độ so với trục dọc ) cũng lúc với bóp .. thắng trước .. ( vâng , ngu ở chỗ này ), nghiêng người sang bên phải khoảng 10 độ. Tình huống ( may lắm, ông trời chưa cho mình xỉu ): chiếc xe đen - trắng - đỏ từ từ ... trong tích tắc đổ xuống đường, mình đập đầu gối trái xống kính chiếu hậu bên trái và miếng nhựa bên đó đỡ cho đầu gối trượt trên mặt đường, chân trái bị kẹt lại nhưng do có ba điểm chạm ( đầu gù tay lái, gác ba-ga, cái tay cầm ở cuối đuôi ) nên chân cách mặt đường một tý nhưng không chạm. Chân phải để ở cần phanh và hai tay vẫn giữ tay lái. Mình không có hình minh hoạ nên tả ngắn thế này: chân trái bị kẹt và đầu gối đập vào gương trái, thân người vẫn thẳng, mắt vẫn nhìn thẳng, mũi xe nghiêng khoảng 25 độ so với trục dọc và trượt được hơn 10 mét. Cảm giác rất Yô-mốt. Kết quả: cục gù bên trái + dè bên trái + tay cầm để dắt xe bị trầy nặng, lệch cổ ( khoảng 5 độ ), cái che xích bên dưới không biết đập vào đâu mà gẫy làm hai, quần kaki xịn thủng một lỗ, tay trầy và ra máu một tý. Kết luận + rút ra bài học: luôn rà chân thắng sau rồi bóp thắng trước ( từ lúc mua xe là mình luôn làm thế mà không biết tại sao hôm nay lại làm ngược lại ). //Trước lúc ngã ( cái đoạn nhìn áo vest ) mình cũng nhìn ra là: em nay đi LEAD trắng ( hay là vàng - xám gì thì mình cũng không rõ vì quay lại đã chẳng thấy ai ). Ế, em không có ý định nói LEAD vàng là ấy nhưng mà lúc đó tinh thần vẫn kịp nhận ra là con này đi Honda LEAD mà không bật đèn ( hay là bị hỏng ? ). //Bác nào có quote lại thì quote có iốt nhé.
__________________
Đang thèm gái [COLOR="DeepSkyBlue"]( * - * )![/COLOR] |
| nguyenquan1 |
| View Public Profile |
| Find all posts by nguyenquan1 |
|
#4310
|
|||
|
|||
|
Re: topic dành cho YAMAHA EXCITER
RA đường mình sợ mấy chị , cô chạy xe nhất.
__________________
[COLOR="Red"] Địa điểm vui chơi, ăn uống Thủ Đức-Q9[/COLOR] [SIZE="1"][COLOR="Blue"] http://vozforums.com/showthread.php?t=2390983[/COLOR][/SIZE] |
| hiepsiden2099 |
| View Public Profile |
| Find all posts by hiepsiden2099 |
![]() |
|
|