Read-only archive. Login and posting are unavailable.
Reply
 
Thread Tools
  #31  
Old 23-09-2010, 12:40
love ???'s Avatar
K.I.A
Join Date: 09-2010
Posts: 2
Re: Nhân 1000 năm Thăng Long Hà Nôi, kể chuyện SG cho... đỡ nhớ :D

tôi yêu Sg những chiều mưa nắng
những quán cóc bên đường....
cafe đổ từ trong chai ra, cho đường thêm 1 vốc đá, châm điếu Caraven rồi ngồi nhìn xe cộ phóng qua vù vù
ở đâu cũng thế, phải biết tìm cho mình niềm vui, àh, mà cũng có thể em là sinh viên nên cuộc sống đơn giản hơn mấy bác đi làm
__________________
[CENTER][B]đàn ông có quyền làm mình [I]hư[/I] nhưng đừng để [I]hỏng[/I]![/B] [/CENTER]
[CENTER][COLOR="DarkOrange"]..:::»»†»»Độc Thân Hội®««†««:::..[/COLOR][/CENTER]
Reply With Quote
  #32  
Old 23-09-2010, 12:48
Member
Join Date: 05-2010
Posts: 94
Re: Nhân 1000 năm Thăng Long Hà Nôi, kể chuyện SG cho... đỡ nhớ :D

Quote:
Originally Posted by finalsecret View Post
Đồng hương. Nhưng mùa mưa thì thôi rồi. Mùa lạnh thì bụi má ơi. Nhưng nói chung là cuộc sống gần gũi hơn hcm.
Đồng hương nốt
Reply With Quote
  #33  
Old 23-09-2010, 12:52
largo winch's Avatar
Senior Member
Join Date: 07-2006
Posts: 647
Re: Nhân 1000 năm Thăng Long Hà Nôi, kể chuyện SG cho... đỡ nhớ :D

Quote:
Originally Posted by MrKid1412 View Post
Đồng hương nốt
đồng hương luôn
Reply With Quote
  #34  
Old 23-09-2010, 12:57
finalsecret's Avatar
Senior Member
Join Date: 04-2009
Posts: 1,342
Re: Nhân 1000 năm Thăng Long Hà Nôi, kể chuyện SG cho... đỡ nhớ :D

Lập hội Pleiku đi =)).

Tháng sau về Pleiku vài ngày. Có gì cà phê cà pháo.
Reply With Quote
  #35  
Old 23-09-2010, 13:07
sukhoi247's Avatar
Đã tốn tiền
Join Date: 04-2010
Posts: 588
Re: Nhân 1000 năm Thăng Long Hà Nôi, kể chuyện SG cho... đỡ nhớ :D

Cái thớt của người ta lập ra để bày tỏ cảm xúc, tự dưng ở đâu có 1 ông vô phán câu như đúng rồi sau đó mọi người bắt đầu flame nhau
Mình cũng yêu cái đất SG này, yêu những buổi trưa nắng gắt rồi lại mưa tầm tã, nhớ đường Nam Kỳ mỗi khi đến mùa thầu dầu thì trái thầu dầu rụng đầy đường, cầm tung lên cho nó xoay xoay rơi xuống thấy hay hay
Reply With Quote
  #36  
Old 23-09-2010, 14:18
cuncon11's Avatar
Senior Member
Join Date: 06-2007
Posts: 105
Re: Nhân 1000 năm Thăng Long Hà Nôi, kể chuyện SG cho... đỡ nhớ :D

Quote:
Originally Posted by sauxanhh View Post
Cả nước đang háo hức đón chờ đại lễ Ngàn năm Thăng Long Hà Nội, bỗng dưng vu vơ nhìn lại Sài Gòn non trẻ mà mỉm cười. Có những góc quen ở Sài Gòn, nhiều khi lại hóa thành lạ lẫm… Thỉnh thoảng đâu đó bắt gặp những hình ảnh quen thuộc tưởng chừng chỉ có ở Hà Nội lại nằm giữa Sài Gòn…

Ai đã từng yêu góc phố cổ rêu phong đã ngả màu theo thời gian, ai đã từng yêu sự bình yên giản dị ở HN, ai đã từng yêu những địa điểm đi vào lịch sử của thủ đô ngàn năm Văn hiến…rồi cũng sẽ dần hiểu và yêu SG. SG không nhiều nơi thật đẹp, cũng chẳng phải là một thành phố du lịch để tham quan. Cuộc sống ở SG cứ vội vã bộn bề thế, mấy ai từng dừng lại cảm nhận sự tinh tế hiếm hoi giữa SG ? Đôi khi chỉ là tiếng rao hàng quen thuộc, nụ cười trẻ con hay những con đường rộng thênh thang, có vậy cũng đủ làm người ta lưu luyến…

Nhớ SG vô cùng... đi xa rồi lâu lâu thèm tô mì gõ, thèm mấy món ăn ở SG dã man...

Có cái clip nhưng không up được, bà con chịu khó click vô xem vây : http://www.youtube.com/watch?v=7ZOddN9tJbw

Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi…Sài Gòn ơi…
+1, 1 người thích điều này , mặc dù là dân Hà Nội, nhưng quả thật Sài Gòn vẫn có một sức hút với mình, có thể qua những người đã từng nam tiến, đặc biệt là con người Miền Nam tốt duyên biết đâu kiếm được cô vợ Sài Gòn
Reply With Quote
  #37  
Old 23-09-2010, 14:24
bemeoa7's Avatar
mèo già gian ác
Join Date: 07-2006
Posts: 7,511
Re: Nhân 1000 năm Thăng Long Hà Nôi, kể chuyện SG cho... đỡ nhớ :D

ráng cày mua thêm căn nhà trong SG rồi chạy qua chạy lại.
__________________
[I][CENTER][SIZE="2"]
[COLOR="DarkRed"]Tình chỉ đẹp khi quần chưa cởi... [/COLOR][/SIZE][/CENTER][/I]
Reply With Quote
  #38  
Old 23-09-2010, 16:23
Senior Member
Join Date: 07-2010
Posts: 194
Re: Nhân 1000 năm Thăng Long Hà Nôi, kể chuyện SG cho... đỡ nhớ :D

Quote:
Originally Posted by [p]hamnh View Post
sống đâu quen đó đang sống SG kêu ra HN thì chia tay sớm bớt đau khổ
đang sống ở HN mà kêu vào SG thì cũng chia tay luôn
vậy mà bi giờ ở sg ra đường thấy xe biển 29 , 30 hơi bị nhìu đó
Reply With Quote
  #39  
Old 23-09-2010, 16:30
satthudatinh011's Avatar
K.I.A
Join Date: 07-2009
Posts: 497
Re: Nhân 1000 năm Thăng Long Hà Nôi, kể chuyện SG cho... đỡ nhớ :D

em thích HP, vùng quê ấy
ban ngày ngắm cánh đồng bát ngát
ban đêm ra đề ngồi hóng mát,
cuộc sống thi vị biết bao
ko bon chen, ko kẹt đg, ko khói bụi, ko và ko
Reply With Quote
  #40  
Old 23-09-2010, 16:32
Amint's Avatar
K.I.A
Join Date: 01-2010
Posts: 881
Re: Nhân 1000 năm Thăng Long Hà Nôi, kể chuyện SG cho... đỡ nhớ :D

Quote:
Originally Posted by satthudatinh011 View Post
em thích HP, vùng quê ấy
ban ngày ngắm cánh đồng bát ngát
ban đêm ra đề ngồi hóng mát,
cuộc sống thi vị biết bao
ko bon chen, ko kẹt đg, ko khói bụi, ko và ko

Bác ở đâu ế
Cái đê gần nhà mình đêm toàn ngiện
Mà cũng đíu có đồng
Reply With Quote
Reply

« Previous Thread | Next Thread »

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off


All times are GMT +7. The time now is 10:34.