Read-only archive. Login and posting are unavailable.
Reply
 
Thread Tools
  #1  
Old 13-01-2020, 15:30
Junior Member
Join Date: 06-2009
Posts: 5
Tìm bạn đồng hành Skydiving

Chào các bạn,

Mình là QA Engineer, 32t, ở TP HCM.
Công việc mình chủ yếu ngồi văn phòng, làm việc với máy tính, dùng trí óc nhiều hơn cơ bắp. Nhưng sâu thẳm trong tim, mình vẫn luôn khao khát thử thách bản thân, tìm kiếm những trải nghiệm mới.

Năm 2018, sau những lúc cảm thấy đuối trong công việc, mất phương hướng trong cuộc sống, mình quyết định phải làm gì đó để cứu lấy bản thân, tìm lại hi vọng.

Đầu tiên mình đăng kí khoá nhảy dù hàng không ở Việt Nam. Nhảy được 1 lần và mình cảm nhận cơ thể mình có thể chịu đựng được áp lực của việc rơi tự do, cả về thể chất lẫn tinh thần.

Thế là năm 2019 mình quyết định thử sức với môn skydiving.
Tết âm lịch 2019 mình khăn gói qua Australia để học khoá AFF. Drop zone cách Sydney 4h chạy xe về phía Nam. Đó là 1 sân bay nhỏ, sát biển và cách biệt khu dân cư. Cảm giác ở nhà mọi người đang ăn Tết còn ở đây chỉ có 1 mình là người Việt Nam tưởng chừng trống trải nhưng thật sự đã giúp mình lấy lại động lực để tiếp tục sống, lấy được bằng mới quay về.

Sau đó mình quay lại Australia thêm 1 lần nữa để học B-rel nhưng không thành vì kĩ năng điều khiển cơ thể mình chưa đủ. Mình phải luyện thêm trong wind tunnel.

Nhưng không sao, trong chuyến công tác gần đây đến US, mình đã lấy được B license của USPA với 52 jumps.
Có 1 điều thú vị là ở Việt Nam mình không được may mắn với các bạn nữ lắm nhưng khi đi học skydiving, mình luôn được các bạn huấn luyện viên nữ chăm sóc, có lẽ vì thể hình mình chỉ tầm các bạn nữ nước ngoài nên được ưu ái.

Năm 2019 vừa rồi mình đã skydive qua 3 quốc gia (AU, TH, US), 3 châu lục (Úc, Á, Mĩ), 6 drop zones. Trải qua những lần nổi da gà: jump #1, mình quên cách bung dù, hlv phải bung giúp; 1 lần lên máy bay mà mình thắt đai ngực không đúng, may có bạn nhảy cùng phát hiện không thì khi nhảy ra người bay 1 nơi, dù bay 1 nẻo; ngày nhảy 5 jumps là xịt cả máu mũi... Những lần như vậy mình phải học lại các quy định an toàn và học cách tin tưởng đồng đội.
Có câu nói: Muốn đi nhanh thì đi một mình, muốn đi xa thì đi cùng đồng đội. Vì vậy mình viết vài dòng này để có thể tìm bạn đồng hành ở Việt Nam cùng skydive. Hoặc nếu bạn có đam mê skydive thì mình có thể chia sẻ những bài học xương máu để lấy bằng 1 cách tiết kiệm hơn mình.

Kế hoạch trong 2 năm tới của mình là đạt được 200 jumps để có thể mang camera. Mình đã plan và đang track tiến độ. Mình nghĩ mình có thể thực hiện được.


Dưới đây là clip jump #52 để lấy bằng USPA B của mình (check dive: left turn - right turn - back flip - right turn - left turn - back flip)
https://youtu.be/_WIVr7mjRAE

Còn đây là clip đu càng máy bay mà mình cảm thấy challenge nhất vì gió thổi mạnh quá, bước ra mà như đi trong bão vậy.
https://youtu.be/GMGwcMMWBVs

Đây là clip mình thích nhất vì đó là jump cuối ngày, cảm giác skydive trong ánh hoàng hôn thật tuyệt vời.
https://youtu.be/3vaJhqRbggM

Các bạn có thể liên lạc với mình qua Skype: tuanxhbk.

Thanks,
Reply With Quote
  #2  
Old 13-01-2020, 15:58
legendsviet's Avatar
Senior Member
Join Date: 02-2014
Posts: 1,198
Re: Tìm bạn đồng hành Skydiving

Quote:
Originally Posted by tuanxh View Post
Chào các bạn,

Mình là QA Engineer, 32t, ở TP HCM.
Công việc mình chủ yếu ngồi văn phòng, làm việc với máy tính, dùng trí óc nhiều hơn cơ bắp. Nhưng sâu thẳm trong tim, mình vẫn luôn khao khát thử thách bản thân, tìm kiếm những trải nghiệm mới.

Năm 2018, sau những lúc cảm thấy đuối trong công việc, mất phương hướng trong cuộc sống, mình quyết định phải làm gì đó để cứu lấy bản thân, tìm lại hi vọng.

Đầu tiên mình đăng kí khoá nhảy dù hàng không ở Việt Nam. Nhảy được 1 lần và mình cảm nhận cơ thể mình có thể chịu đựng được áp lực của việc rơi tự do, cả về thể chất lẫn tinh thần.

Thế là năm 2019 mình quyết định thử sức với môn skydiving.
Tết âm lịch 2019 mình khăn gói qua Australia để học khoá AFF. Drop zone cách Sydney 4h chạy xe về phía Nam. Đó là 1 sân bay nhỏ, sát biển và cách biệt khu dân cư. Cảm giác ở nhà mọi người đang ăn Tết còn ở đây chỉ có 1 mình là người Việt Nam tưởng chừng trống trải nhưng thật sự đã giúp mình lấy lại động lực để tiếp tục sống, lấy được bằng mới quay về.

Sau đó mình quay lại Australia thêm 1 lần nữa để học B-rel nhưng không thành vì kĩ năng điều khiển cơ thể mình chưa đủ. Mình phải luyện thêm trong wind tunnel.

Nhưng không sao, trong chuyến công tác gần đây đến US, mình đã lấy được B license của USPA với 52 jumps.
Có 1 điều thú vị là ở Việt Nam mình không được may mắn với các bạn nữ lắm nhưng khi đi học skydiving, mình luôn được các bạn huấn luyện viên nữ chăm sóc, có lẽ vì thể hình mình chỉ tầm các bạn nữ nước ngoài nên được ưu ái.

Năm 2019 vừa rồi mình đã skydive qua 3 quốc gia (AU, TH, US), 3 châu lục (Úc, Á, Mĩ), 6 drop zones. Trải qua những lần nổi da gà: jump #1, mình quên cách bung dù, hlv phải bung giúp; 1 lần lên máy bay mà mình thắt đai ngực không đúng, may có bạn nhảy cùng phát hiện không thì khi nhảy ra người bay 1 nơi, dù bay 1 nẻo; ngày nhảy 5 jumps là xịt cả máu mũi... Những lần như vậy mình phải học lại các quy định an toàn và học cách tin tưởng đồng đội.
Có câu nói: Muốn đi nhanh thì đi một mình, muốn đi xa thì đi cùng đồng đội. Vì vậy mình viết vài dòng này để có thể tìm bạn đồng hành ở Việt Nam cùng skydive. Hoặc nếu bạn có đam mê skydive thì mình có thể chia sẻ những bài học xương máu để lấy bằng 1 cách tiết kiệm hơn mình.

Kế hoạch trong 2 năm tới của mình là đạt được 200 jumps để có thể mang camera. Mình đã plan và đang track tiến độ. Mình nghĩ mình có thể thực hiện được.


Dưới đây là clip jump #52 để lấy bằng USPA B của mình (check dive: left turn - right turn - back flip - right turn - left turn - back flip)
https://youtu.be/2LKXKmR0nks

Còn đây là clip đu càng máy bay mà mình cảm thấy challenge nhất vì gió thổi mạnh quá, bước ra mà như đi trong bão vậy.
https://youtu.be/37zFgLjz9tQ

Đây là clip mình thích nhất vì đó là jump cuối ngày, cảm giác skydive trong ánh hoàng hôn thật tuyệt vời.
https://youtu.be/gAf-tK6P9ik

Các bạn có thể liên lạc với mình qua Skype: tuanxhbk.

Thanks,
Nhìn phê quá
__________________
[quote=bovienchiengion;84415837]thế này nhé,chúa Nguyễn Phúc Thuần (chữ Hán: 定王 阮福淳; 1754 - 1777, ở ngôi 1765 - 1777) quê gốc ở Gia Miêu, huyện Tống Sơn, Thanh Hóa, Việt Nam,cùng hơn ngàn người Thanh Hóa khai khẩn đất Gia Định(SG ngày nay),nói cách khác tổ tiên người SG là người Thanh Hóa,mà bác Hồ cũng là người Thanh Hóa suy ra bác Hồ gốc là người Sài gòn.[/quote]
Reply With Quote
  #3  
Old 13-01-2020, 15:58
edelweiss's Avatar
Senior Member
Join Date: 02-2011
Posts: 1,334
Re: Tìm bạn đồng hành Skydiving

Cận 6 độ có tập môn này được không thím
__________________
May the Force be with you
Reply With Quote
  #4  
Old 13-01-2020, 16:01
Junior Member
Join Date: 04-2011
Posts: 14
Re: Tìm bạn đồng hành Skydiving

Quote:
Originally Posted by edelweiss View Post
Cận 6 độ có tập môn này được không thím
Mua lens đeo ban đêm, cho thị lực bình thướng (khi tháo lens) 24h rùi nhảy bạn.
Reply With Quote
  #5  
Old 13-01-2020, 17:00
Cuucodoc's Avatar
Member
Join Date: 01-2017
Posts: 47
Re: Tìm bạn đồng hành Skydiving

Ziệc Lam có món này không ạ
__________________
chuyên về thiết kế web, chuẩn UX, UI, giúp nhiều người bán 20-30 đơn 1 ngày :D
Reply With Quote
  #6  
Old 13-01-2020, 17:31
Modife's Avatar
Đã tốn tiền
Join Date: 07-2006
Posts: 1,854
Re: Tìm bạn đồng hành Skydiving

Đã quá thím ơi. CHo em hỏi mỗi khi thím chuẩn bị bung dù thì tay hẩy hẩy để làm gì vậy thím
__________________
"[B][COLOR="Blue"]Sống có việc gì đó để làm...[/COLOR]
[CENTER][COLOR="Magenta"]Một ai đó để yêu thương...[/COLOR] [/CENTER]
[RIGHT][COLOR="DarkOrange"]Và có đôi điều để suy nghĩ!!![/COLOR]"[/RIGHT][/B]
Reply With Quote
  #7  
Old 13-01-2020, 17:38
Đã tốn tiền
Join Date: 02-2013
Posts: 219
Re: Tìm bạn đồng hành Skydiving

nhìn qua clip thôi đã thấy kích thích lắm rồi ^^
__________________
[SIZE="2"][COLOR="Red"][B]Bạn hãy luôn giữ ý nghĩ này: Không gì là không thể. Khi bạn cảm thấy mình thất bại và bị lấn át bởi một thách thức lớn, hãy tin rằng không gì là không thể.[/B][/COLOR][/SIZE]
Reply With Quote
  #8  
Old 13-01-2020, 19:23
Junior Member
Join Date: 06-2009
Posts: 5
Re: Tìm bạn đồng hành Skydiving

Quote:
Originally Posted by Cuucodoc View Post
Ziệc Lam có món này không ạ
Việt Nam có nhảy dù tròn của quân đội thôi. Mình nhảy 1 lần rồi qua Úc học. Gần Việt Nam nhất có Thái Lan, học lấy bằng USPA của Mĩ.
Reply With Quote
  #9  
Old 13-01-2020, 19:24
Junior Member
Join Date: 06-2009
Posts: 5
Re: Tìm bạn đồng hành Skydiving

Quote:
Originally Posted by Modife View Post
Đã quá thím ơi. CHo em hỏi mỗi khi thím chuẩn bị bung dù thì tay hẩy hẩy để làm gì vậy thím
Signal cho đồng bọn biết mình sắp bấm nút, tránh xa ra giùm.
Reply With Quote
  #10  
Old 14-01-2020, 17:06
kaitoubg's Avatar
Senior Member
Join Date: 04-2016
Posts: 215
Re: Tìm bạn đồng hành Skydiving

Nhìn thích quá mỗi tội e sợ đái ra quần nên nhìn các anh tài nhảy trong sự thèm thuồng thôi
Reply With Quote
Reply

« Previous Thread | Next Thread »

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off


All times are GMT +7. The time now is 05:29.