![]() |
|
|
Thread Tools |
|
#11
|
||
|
||
|
Re: Review bát phở sân bay
150k ngồi máy lạnh sang chảnh, phở bưng nước rót, view đẹp, thêm tiếng nhà giàu còn đòi gì nữa
__________________
Nick đa nhân cách :gach: |
|
#12
|
|||
|
|||
|
Re: Review bát phở sân bay
sân bay nào mà ghê vậy! năm ngoái e ăn ở nội bài có 50k thôi thì phải
|
| yesterdayst0ry |
| View Public Profile |
| Find all posts by yesterdayst0ry |
|
#13
|
||
|
||
|
Re: Review bát phở sân bay
Bác ăn kiểu gì phở Nội bài có 50k ?
|
|
#14
|
|||
|
|||
|
Re: Review bát phở sân bay
150k về công ty tôi cũng chỉ ăn đc 3 bát thôi, phở sân bay thế là rẻ rồi
__________________
Tell me when will you be mine |
|
#15
|
||
|
||
|
Re: Review bát phở sân bay
__________________
Khuyến mại hè 2013 - Bình nước nóng Năng lượng mặt trời Tân Á giá chỉ từ 4-5tr. muare.vn/threads/36/2132274/ |
|
#16
|
|||
|
|||
|
Re: Review bát phở sân bay
xuống sảnh A - ga đến nhà ga T1 có quán phở 50k nha
__________________
[CENTER][SIZE="4"][COLOR="Red"]Chuyên kinh doanh tượng thạch cao tại Hà Nội và các tỉnh miền bắc [/COLOR][/SIZE][/CENTER] |
| blackcat77 |
| View Public Profile |
| Find all posts by blackcat77 |
|
#17
|
||
|
||
|
Re: Review bát phở sân bay
Chưa từng ăn gì ở sân bay.
Quan điểm của mình là những thứ ở bến xe, bến tàu, bến máy bay không bao giờ ngon và còn đắt nữa. |
|
#18
|
|||
|
|||
|
Re: Review bát phở sân bay
có chém gió không vậy, tôi đi Nội Bài lẫn TSN ăn trong phòng chờ lên máy bay sau khi qua cửa ăn ninh, giá 1 tô 60-75k cách đây 6 tháng, hay là gọi tô đặc biệt
__________________
[CENTER]Em gầy như liễu trong thơ cổ. Anh bỏ trường thi lúc thịnh đường.[/CENTER] |
|
#19
|
|||
|
|||
|
Re: Review bát phở sân bay
Hôm rồi bay từ Hải Phòng vào TSN, delay nên lên khu ăn uống gọi món bánh mỳ sốt vang,ăn như hạch ấy mà tận 60k
__________________
Re: Câu nói nào của gấu, ex khiến các thím mê nhất :sweet: [QUOTE=NoiSauAnhDeo;88329282]" Em yêu Anh nhất trên đời " ! địt mẹ giả dối![/QUOTE] |
|
#20
|
|||
|
|||
|
Re: Review bát phở sân bay
Đợt trước lúc mới vào công ty em phải dẫn đoàn 4 người sang Thái Lan, có ăn nhẹ ở ga T2 quốc tế, phải móc tiền túi ra để trả tiền cho cái bill này đây trong khi ung thư màng túi. Đến tận tháng sau mới được công ty back lại tiền.
Mà đây là phở thường chứ cái loại superbowl mà ông sếp em hay ăn thì em chưa được thử.
__________________
[QUOTE=Mr.Bui_____;66145823]Đi học không phải chỉ để làm việc. Đi học còn để làm người nữa. Khi đứng ở một tầm cao tri thức, cách nhìn và ứng xử của mình trong cuộc sống cũng khác đi[/QUOTE] |
![]() |
| Thread Tools | |
|
|