Read-only archive. Login and posting are unavailable.
Closed Thread
 
Thread Tools
  #121  
Old 30-09-2019, 09:11
Member
Join Date: 12-2012
Posts: 76
Re: Ông làm cùng công ty trốn nợ FE thành công

Quote:
Originally Posted by _dota2_ View Post
Lão này làm nhân viên công ty em, lợi dụng sự tin tưởng và thân tín với sếp nên lão xin được xếp cái bảng lương 30 củ, trong khi lương lão chắc 10 củ.
Lão cầm cái bảng lương đó đi vay 1 loạt các công ty như FE, Home, MiraeAsset...., nói chung tất cả các bên tín chấp có thể vay. Lão còn nói với em và mấy đứa nữa là sẽ có người gọi điện để xác nhận lão có làm việc ở công ty không. Hồi đó cứ nghĩ không sao, nên tặc lưỡi chấp nhận. Thế là lão vay một loạt, được tầm 500 củ gì đó. Sau đó ăn chơi đập phá.

Thế là bọn FE với thu hồi nợ mới bắt đầu khủng bố cả sếp em và em, sếp cũng cay lắm, sếp nói với nhân viên là: Ai hỏi thì bảo lão T ( T là tên lão ấy) mới bị đuổi việc rồi nhé. Do công ty em có hai trụ sở, nên lão T bây giờ chuyển trong trụ sở kia làm rồi, bọn FE nó kéo tận văn phòng check tìm không thấy, rồi đến tận nhà bố mẹ đẻ của lão, thì ông bà bảo là nó đi làm ăn xa rồi, lâu lắm chẳng về..., bọn FE cũng chả làm gì được.

Từ đó trở đi, cũng gần 3 năm kể từ ngày lão vay 500 củ của các bên tín chấp, lão vẫn đi làm hàng ngày ở chi nhánh kia, phây phây nhởn nhơ. Bọn tín dụng kia cũng chẳng còn mò đến công ty em làm phiền hay gọi điện nữa. Thi thoảng vẫn đi uống trà đá với lão, nghe lão kể thấy cũng bất ngờ, lão bảo bùng thì dễ ợt, miễn là chú không có nhu cầu vay ngân hàng thì bùng thoải mái, bọn tín dụng ấy hổ báo vậy thôi chứ đang bị nhà nước siết, thách kẹo chúng nó tìm được. Chẳng lẽ cả hệ thống mấy thằng tín dụng lớn như thế mà dễ bị lừa như vậy à? Hay là chúng nó chỉ bắt nạt được mấy thằng nhát chết, dọa cái đái ra quần

Edit: Đúng là các đây 1 năm em post bài này 1 lần rồi, giờ thấy 3 năm rồi lão vẫn nhởn nhơ, lấy vợ đẻ con đi chơi đàng hoàng, lấy vợ xong ở nhà vợ luôn, cách nhà tầm 100km , nên post lại cho ae có niềm tin thử 1 vố
Vậy sau mà ông ý có vay tiền ae trong cơ quan đừng cho vay. Vì đến tiền của Ngân hàng nó còn bùng được thì tiền của mấy ông cá nhân có đào mả tổ lên n cũng chẳng trả đâu
  #122  
Old 30-09-2019, 09:51
Đã tốn tiền
Join Date: 03-2013
Posts: 7,364
Re: Ông làm cùng công ty trốn nợ FE thành công

Quote:
Originally Posted by noo.111 View Post
lạy mấy ba, ko hiểu thì đừng quote , biết tại sao tụi thu hồi nợ ko phải là nhân sự của bank mà nó phải bán nợ đi không, biết tại sao bank nó phải cho vay theo dư nợ giảm dần không ?
và cái t nói là cho vay tín chấp nhé không biết thì anh nên ngồi nghe, tôi làm trong bank thì tôi nói, không tin tùy anh thôi.
p/s : lôi ai không lôi lại đem cái thằng pv bank vào hả anh ))) nhìn tờ đơn cười đau bụng
giải trình nhiều thế nhỉ, mày bảo NH ko dám kiện thì thằng kia nó fang cho cái hóa đơn đóng án phí vào mồm kìa, phản biện đc thì phản biện đi

anw : tao ko phải dân NH hay luật nhưng cũng biết là lãi trần của cho vay tiêu dùng nó khác với cho vay thương mại
__________________
[QUOTE=luvphuongRB;100459382]tại sao pick nuker thì phải win trong 30p đầu ? kéo late thì thua ? cái giếng bạn ở nó bé nhỏ quá phải ko ? thế giới này rộng lớn lắm, đừng để những tư tưởng nhỏ bé ràng buột và nói là ko thể làm đc.[/QUOTE]

Một gosu cho hay
  #123  
Old 30-09-2019, 10:43
lenanghai's Avatar
Senior Member
Join Date: 05-2010
Posts: 427
Re: Ông làm cùng công ty trốn nợ FE thành công

hỏi ngu bây giờ muốn tra CIC thì có bên nào làm dịch vụ ko ạ
Em bị mất cmnd, bằng lái xe, sợ bị kẻ xấu lấy đi làm hồ sơ vay FE các thứ
__________________
[RIGHT][I][SIZE="1"]PC : Hackintosh Sierra 10.12.6 1231v3 | 12GB RAM 1600 | B85M-E45 | RX470 | 850 EVO 500GB[/SIZE][/I][/RIGHT]
[RIGHT][I][SIZE="1"]Laptop: HP Probook 4440s[/SIZE][/I][/RIGHT]
[RIGHT][I][SIZE="1"]Storage: SSD 860 Evo 4TB | Adata HC660 1TB[/SIZE][/I][/RIGHT]
  #124  
Old 30-09-2019, 13:47
SkyPanda's Avatar
Senior Member
Join Date: 03-2018
Posts: 6,252
Re: Ông làm cùng công ty trốn nợ FE thành công

Sống đúng với cái tên lắm.

Gửi từ Samsung SM-N960F bằng vozFApp
__________________
We are the ones, to ignite the darkened skies.
The champions, of a world that we defied.
A solemn reign, of the few who rise up high.
And we all fight
At the last light.
  #125  
Old 30-09-2019, 15:36
Himmler1088's Avatar
Senior Member
Join Date: 03-2018
Posts: 493
Re: Ông làm cùng công ty trốn nợ FE thành công

Profile xấu : không vay NH được ( đồng nghĩa không tiếp cận vốn nếu muốn buôn bán, mua bds , không được làm thẻ tín dụng) nói chung mất nhiều hơn được , chỉ tham cái lợi nhỏ mà bản thân thiệt thòi nhiều mà không biết


Quote:
Originally Posted by _dota2_ View Post
Lão này làm nhân viên công ty em, lợi dụng sự tin tưởng và thân tín với sếp nên lão xin được xếp cái bảng lương 30 củ, trong khi lương lão chắc 10 củ.
Lão cầm cái bảng lương đó đi vay 1 loạt các công ty như FE, Home, MiraeAsset...., nói chung tất cả các bên tín chấp có thể vay. Lão còn nói với em và mấy đứa nữa là sẽ có người gọi điện để xác nhận lão có làm việc ở công ty không. Hồi đó cứ nghĩ không sao, nên tặc lưỡi chấp nhận. Thế là lão vay một loạt, được tầm 500 củ gì đó. Sau đó ăn chơi đập phá.

Thế là bọn FE với thu hồi nợ mới bắt đầu khủng bố cả sếp em và em, sếp cũng cay lắm, sếp nói với nhân viên là: Ai hỏi thì bảo lão T ( T là tên lão ấy) mới bị đuổi việc rồi nhé. Do công ty em có hai trụ sở, nên lão T bây giờ chuyển trong trụ sở kia làm rồi, bọn FE nó kéo tận văn phòng check tìm không thấy, rồi đến tận nhà bố mẹ đẻ của lão, thì ông bà bảo là nó đi làm ăn xa rồi, lâu lắm chẳng về..., bọn FE cũng chả làm gì được.

Từ đó trở đi, cũng gần 3 năm kể từ ngày lão vay 500 củ của các bên tín chấp, lão vẫn đi làm hàng ngày ở chi nhánh kia, phây phây nhởn nhơ. Bọn tín dụng kia cũng chẳng còn mò đến công ty em làm phiền hay gọi điện nữa. Thi thoảng vẫn đi uống trà đá với lão, nghe lão kể thấy cũng bất ngờ, lão bảo bùng thì dễ ợt, miễn là chú không có nhu cầu vay ngân hàng thì bùng thoải mái, bọn tín dụng ấy hổ báo vậy thôi chứ đang bị nhà nước siết, thách kẹo chúng nó tìm được. Chẳng lẽ cả hệ thống mấy thằng tín dụng lớn như thế mà dễ bị lừa như vậy à? Hay là chúng nó chỉ bắt nạt được mấy thằng nhát chết, dọa cái đái ra quần

Edit: Đúng là các đây 1 năm em post bài này 1 lần rồi, giờ thấy 3 năm rồi lão vẫn nhởn nhơ, lấy vợ đẻ con đi chơi đàng hoàng, lấy vợ xong ở nhà vợ luôn, cách nhà tầm 100km , nên post lại cho ae có niềm tin thử 1 vố
  #126  
Old 30-09-2019, 19:27
alberteinskien's Avatar
Đã tốn tiền
Join Date: 08-2014
Posts: 89
Re: Ông làm cùng công ty trốn nợ FE thành công

Quote:
Originally Posted by noo.111 View Post
lạy mấy ba, ko hiểu thì đừng quote , biết tại sao tụi thu hồi nợ ko phải là nhân sự của bank mà nó phải bán nợ đi không, biết tại sao bank nó phải cho vay theo dư nợ giảm dần không ?
và cái t nói là cho vay tín chấp nhé không biết thì anh nên ngồi nghe, tôi làm trong bank thì tôi nói, không tin tùy anh thôi.
p/s : lôi ai không lôi lại đem cái thằng pv bank vào hả anh ))) nhìn tờ đơn cười đau bụng
)) Tất cả các vụ tôi làm là tín chấp đấy.
Bên trên anh chửi người khác ngu, bảo là ngân hàng không dám kiện bọn quỵt nợ, tôi chứng minh cho anh thấy là nó dám kiện đó. Chê giấy tờ mới ghê chứ, giấy tờ chuẩn có mộc đỏ của cơ quan nhà nước đó, ngon lên mà ý kiến.

Ai nói với anh là tụi đòi nợ không phải nhân sự của bank? Anh biết phòng thu hồi nợ, thu hồi nợ pháp lý của ngân hàng không? Nó tuyển nhân sự đầy ra kìa.
Lại còn bán nợ, thế anh đang nghĩ hồ sơ tôi làm là ngân hàng bán cho văn phòng đó hả, hài thế.

Cuối cùng đừng nói với tôi mấy cái vấn đề lãi với dư nợ, vì ngay từ comment đầu của anh đã nói lên anh méo biết cái gì về luật rồi. Bảo anh đọc cho kỹ Điều 91 luật các TCTD với Điều 13 Thông tư 39/2016 thì không chịu đọc.

Gửi từ HTC U11 bằng vozFApp
__________________
[B]Tôi và em như hai tia sáng trong vũ trụ, từ rất xa xôi tiến lại gần nhau hơn, chẳng mong cắt nhau trên đường, chỉ mong được song song cùng em đi đến tận cùng, đến hết cuộc đời.
-Đình Kiên-[/B]
  #127  
Old 30-09-2019, 19:38
alberteinskien's Avatar
Đã tốn tiền
Join Date: 08-2014
Posts: 89
Re: Ông làm cùng công ty trốn nợ FE thành công

Quote:
Originally Posted by clonelandau View Post
giải trình nhiều thế nhỉ, mày bảo NH ko dám kiện thì thằng kia nó fang cho cái hóa đơn đóng án phí vào mồm kìa, phản biện đc thì phản biện đi

anw : tao ko phải dân NH hay luật nhưng cũng biết là lãi trần của cho vay tiêu dùng nó khác với cho vay thương mại
Chuẩn rồi bác, đúng hơn là lãi suất của bọn TCTD nó khác với lãi suất của hợp đồng vay của đám không phải tctd.

Điều 13 Thông tư 39/2016/TT-NHNN quy định về lãi suất cho vay của các tổ chức tín dụng:

"1. Tổ chức tín dụng và khách hàng thỏa thuận về lãi suất cho vay theo cung cầu vốn thị trường, nhu cầu vay vốn và mức độ tín nhiệm của khách hàng, trừ trường hợp Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có quy định về lãi suất cho vay tối đa tại khoản 2 Điều này.

2. Tổ chức tín dụng và khách hàng thỏa thuận về lãi suất cho vay ngắn hạn bằng đồng Việt Nam nhưng không vượt quá mức lãi suất cho vay tối đa do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quyết định trong từng thời kỳ nhằm đáp ứng một số nhu cầu vốn:

a) Phục vụ lĩnh vực phát triển nông nghiệp, nông thôn theo quy định của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn;

b) Thực hiện phương án kinh doanh hàng xuất khẩu theo quy định tại Luật thương mại và các văn bản hướng dẫn Luật thương mại;

c) Phục vụ kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định của Chính phủ về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa;

d) Phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ theo quy định của Chính phủ về phát triển công nghiệp hỗ trợ;

đ) Phục vụ kinh doanh của doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo quy định tại Luật công nghệ cao và các văn bản hướng dẫn Luật công nghệ cao."

Gửi từ HTC U11 bằng vozFApp
__________________
[B]Tôi và em như hai tia sáng trong vũ trụ, từ rất xa xôi tiến lại gần nhau hơn, chẳng mong cắt nhau trên đường, chỉ mong được song song cùng em đi đến tận cùng, đến hết cuộc đời.
-Đình Kiên-[/B]
  #128  
Old 30-09-2019, 19:51
Senior Member
Join Date: 02-2014
Posts: 237
Re: Ông làm cùng công ty trốn nợ FE thành công

1 ngày đẹp trời con nó không có hậu môn , bố mẹ ung thư , nhân quả cả thôi sống nốt đi
  #129  
Old 01-10-2019, 09:02
noo.111's Avatar
Senior Member
Join Date: 11-2013
Posts: 638
Re: Ông làm cùng công ty trốn nợ FE thành công

Quote:
Originally Posted by alberteinskien View Post
)) Tất cả các vụ tôi làm là tín chấp đấy.
Bên trên anh chửi người khác ngu, bảo là ngân hàng không dám kiện bọn quỵt nợ, tôi chứng minh cho anh thấy là nó dám kiện đó. Chê giấy tờ mới ghê chứ, giấy tờ chuẩn có mộc đỏ của cơ quan nhà nước đó, ngon lên mà ý kiến.

Ai nói với anh là tụi đòi nợ không phải nhân sự của bank? Anh biết phòng thu hồi nợ, thu hồi nợ pháp lý của ngân hàng không? Nó tuyển nhân sự đầy ra kìa.
Lại còn bán nợ, thế anh đang nghĩ hồ sơ tôi làm là ngân hàng bán cho văn phòng đó hả, hài thế.

Cuối cùng đừng nói với tôi mấy cái vấn đề lãi với dư nợ, vì ngay từ comment đầu của anh đã nói lên anh méo biết cái gì về luật rồi. Bảo anh đọc cho kỹ Điều 91 luật các TCTD với Điều 13 Thông tư 39/2016 thì không chịu đọc.

Gửi từ HTC U11 bằng vozFApp
anh não cạn vcl ra. thiếu mẹ gì thằng đem kiện tín chấp xong dùng tờ giấy đó hù thằng đi vay đặt biệt là tụi thịnh vượng này, có cc mà dám ra tòa lãi kiểu đó ra ngoài cũng gặp rắc rối thôi, ông đọc ko ra gì rồi làm khôn là hay.
anh cứ giữ quan điểm đi nhé , chứ nói chuyện vs người ko hiểu chuyện cũng vậy. và làm ơn đừng quote
__________________
Lần đầu thấy: đậy nắp xăng dùm xong xin 2k
[QUOTE=ilikepet;153294300]Đá chống xe, mở yên con xe số ghẻ để đổ xăng. Đổ xong có ông nào lại phụ mình đậy nắp xăng xong "Cho 2 ngàn đê" [/IMG][/QUOTE]

[QUOTE=con ech krong no;153294613]Kêu nó mở ra lại ko tao đập chết mày[/QUOTE]

[QUOTE=160cm;153294818]Nó mở ra xong xin 4k :rofl:[/QUOTE]
  #130  
Old 01-10-2019, 09:08
noo.111's Avatar
Senior Member
Join Date: 11-2013
Posts: 638
Re: Ông làm cùng công ty trốn nợ FE thành công

Quote:
Originally Posted by clonelandau View Post
giải trình nhiều thế nhỉ, mày bảo NH ko dám kiện thì thằng kia nó fang cho cái hóa đơn đóng án phí vào mồm kìa, phản biện đc thì phản biện đi

anw : tao ko phải dân NH hay luật nhưng cũng biết là lãi trần của cho vay tiêu dùng nó khác với cho vay thương mại
thôi mấy anh khôn quá nên ko dám cãi, vì chó sủa thì nên lướt qua. ko biết chuyện thì ngồi im mà nghe, vì vậy nên có mấy thằng voz inbox tao ko bh rep là vậy :">:">:"> vứt cái tờ của thằng thịnh vượng lên làm như biết hết về bank.
khi nào thấy nó kiện một thằng 2 bên ra tòa tín chấp thì nói tao nhé
còn ko thì thôi lướt hộ, tờ đơn này tụi đòi nợ lấy đi hù khách đầy ra.
p/s : quả là không sai thì cả trăm thằng vozer inbox đòi bày nó làm chạy hồ sơ tín chấp mà tao không rep vì mấy bố trên voz cũng chó như nhau, chơi vs chó có ngày bị cắn
__________________
Lần đầu thấy: đậy nắp xăng dùm xong xin 2k
[QUOTE=ilikepet;153294300]Đá chống xe, mở yên con xe số ghẻ để đổ xăng. Đổ xong có ông nào lại phụ mình đậy nắp xăng xong "Cho 2 ngàn đê" [/IMG][/QUOTE]

[QUOTE=con ech krong no;153294613]Kêu nó mở ra lại ko tao đập chết mày[/QUOTE]

[QUOTE=160cm;153294818]Nó mở ra xong xin 4k :rofl:[/QUOTE]
Closed Thread

« Previous Thread | Next Thread »

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off


All times are GMT +7. The time now is 16:01.