Read-only archive. Login and posting are unavailable.
Reply
 
Thread Tools
  #511  
Old 28-07-2019, 01:30
Senior Member
Join Date: 01-2015
Posts: 161
Re: Góc khuất - những truyện có thật chỉ kể đêm khuya

đánh dấu mai đọc
Reply With Quote
  #512  
Old 28-07-2019, 01:50
Nevermind_1102's Avatar
Senior Member
Join Date: 12-2012
Posts: 1,817
Re: Page 52 - Góc khuất - những truyện có thật chỉ kể đêm khuya

Đánh dấu sáng dạy đọc

via vozForums for iPhone
Reply With Quote
  #513  
Old 28-07-2019, 08:27
Senior Member
Join Date: 11-2009
Posts: 1,149
Re: Góc khuất - những truyện có thật chỉ kể đêm khuya

Quote:
Originally Posted by diablo.vn View Post
Quê mình có 1 chị bị điện giật chết. Do chết trẻ nên mọi người tổ chức đám ma và tiến hành chôn cất trong ngày hôm sau.
Mọi đồ đạc đều được gói gém và để vào trong quan tài ( kể cả điện thoại). sau khi chôn cất gần 2 ngày thì ai cũng bất ngờ là số điện thoại của chị đấy gọi về liên tục. mọi người sợ quá ko dám nghe. Người bố không tin ma quỷ nhấc máy thì nghe giọng thều thào đáng sợ " Cứu con với con không thở được ".
Hóa ra chị đấy chưa chết và đang bị chôn sống. Mọi người lập tức ra đào mộ lên.
Tuy nhiên khi đào lên thì còn khủng khiếp hơn nữa. chị gái vì ngạt thở quá nên đã cào cấu rách hết mặt mũi và cổ họng. máu toe toét khắp quan tài. cảnh tượng khủng khiếp vô cùng. mẹ chị vì quá sốc nên đã chết tại chỗ.
Mọi người lại vội vàng an táng lại cho chị và chuẩn bị cho đám tang người mẹ.
sau đám tang 1 tháng thì người bố cũng chết do uống thuốc sâu tự sát.
Giờ hơn 12 năm rồi căn nhà + mảnh vườn rộng hơn 500m2 vẫn bỏ hoang không ai dám đến. ngày trước có họ hàng đến dọn dẹp giờ vào Nam hết rồi nên chẳng ai đến.
Nghe nói trong nhà toàn máu của người bố viết khắp tường.
Cửa vs cổng có người thuê thầy pháp về dán đầy bùa. Nơi này rất lạ là hay có bọn mèo kéo đến. đêm cứ kêu ầm ầm. rất khiếp.
quê mình cũng có 1 vụ như này. ông bố làm bác sĩ. nhà giàu. có anh con trai .
tắm kiểu gì bị điện giật chết. xong cũng đem chôn. ngay đêm đầu tiên bà mẹ nằm mơ thấy cụ về bảo sao mày chôn sống con mày à.
kể cho chồng mà chồng k tin. đêm sau nằm mơ tiếp. hình như đến ngày thứ 3 mới ra đào lên thì thấy anh này cào cấu khắp quan tài...
__________________
Nếu suốt đời bôn ba lặn lội
Mà ko giữ được người tri kỉ hồng nhan
Thì cho dù có nắm cả giang san
Lòng vẫn thấy xót xa, ân hận
Reply With Quote
  #514  
Old 28-07-2019, 09:02
kynhong2014's Avatar
Senior Member
Join Date: 12-2014
Posts: 2,008
Re: Góc khuất - những truyện có thật chỉ kể đêm khuya

Quote:
Originally Posted by vandaibk1 View Post
quê mình cũng có 1 vụ như này. ông bố làm bác sĩ. nhà giàu. có anh con trai .
tắm kiểu gì bị điện giật chết. xong cũng đem chôn. ngay đêm đầu tiên bà mẹ nằm mơ thấy cụ về bảo sao mày chôn sống con mày à.
kể cho chồng mà chồng k tin. đêm sau nằm mơ tiếp. hình như đến ngày thứ 3 mới ra đào lên thì thấy anh này cào cấu khắp quan tài...
Vãi quá, vậy là chết lâm sàng rồi, thế này thì còn khổ hơn là chết hẳn.
__________________
lời nói chẳng mất tiền mua
lựa từ mà gõ cho lòi tiền ra
[COLOR="White"]Nick nhiều thằng đút chung[/COLOR]
Reply With Quote
  #515  
Old 28-07-2019, 11:24
JustSimple's Avatar
Senior Member
Join Date: 09-2014
Posts: 632
Re: Page 47 - Góc khuất - những truyện có thật chỉ kể đêm khuya

Đá lên

via vozForums for iPhone
__________________
Da tung rat vui...
Reply With Quote
  #516  
Old 28-07-2019, 15:17
Senior Member
Join Date: 12-2009
Posts: 1,341
Re: Góc khuất - những truyện có thật chỉ kể đêm khuya

Quote:
Originally Posted by diablo.vn View Post
Mẹ em sau khi tắm rửa sạch cho 2 chị em thì để 2 chị em tự chơi ở nhà còn mẹ em qua nhà hàng xóm vay thóc hay vay gạo gì đấy. Có mỗi em và em trai em khoảng hơn 2 tuổi, ...
Cuối cùng ông thớt là nam hay nữ vậy. Mấy post trước post này thì nói có vợ, trong post này thì lại là "chị" của 1 đứa em trai hơn 2 tuổi
Reply With Quote
  #517  
Old 28-07-2019, 15:27
phamlongthien's Avatar
Senior Member
Join Date: 01-2010
Posts: 285
Re: Góc khuất - những truyện có thật chỉ kể đêm khuya

Quote:
Originally Posted by buihuynhson View Post
Cuối cùng ông thớt là nam hay nữ vậy. Mấy post trước post này thì nói có vợ, trong post này thì lại là "chị" của 1 đứa em trai hơn 2 tuổi
Em nghĩ thớt này là tổng hợp nhiều mẫu chuyện thớt sưu tầm được chứ ko phải thớt kể
Reply With Quote
  #518  
Old 28-07-2019, 17:06
Senior Member
Join Date: 01-2017
Posts: 964
Re: Góc khuất - những truyện có thật chỉ kể đêm khuya

Quote:
Originally Posted by diablo.vn View Post
Hồi xưa, lúc em còn nhỏ ( tầm chỉ khoảng lớp 1 thì phải), em nhớ rõ chuyện này lắm ( bé mà nhớ...rỏi nhỉ:Silly. Nhà em lúc đó ở ngay gần đại sứ quán Thuỵ Điển - Kim Mã bây giờ. Ở ngay cạnh luôn ( một bên tường đại sứ quán, một bên nhà em). Hồi đó, nhà em chưa xây, đất thì rộng mênh mang ( khoảng tầm 200 m hay hơn, lâu rồi nên ko nhớ rõ lắm), mà cái nhà thì bé xíu, nhà mái ngói, chỉ tầm 30m, nằm lọt thỏm giữa sân. Hồi đó, nhà còn nghèo, đồ đạc lại chẳng có mấy nên cổng nhà, cửa nhà lúc nào cũng mở toang, vì trộm có vào cũng...chẳng có gì bê, mà nhà lại toàn người lớn, mấy chú, chú nào cũng cao to lực lưỡng.
Hồi đó, ông em hay đi họp tối ( họp gì thì o nhớ,hiii). Có một hôm, ông đi họp, đến tầm 10h30 chưa về, trời mùa hè oi bức, các chú muốn để cổng chờ ông nên mờ toang cổng, cửa nhà cũng mở, rồi em nằm ngủ cạnh 3 chú, 3 chú nằm trong, em nằm ngoài, nằm dưới nền nhà. Nằm mãi em chẳng ngủ được, nhìn ra cửa, cổng, lúc đó tất cả xung quanh hầu như đã tắt đèn tối, nhưng vẫn có ánh đèn bên đại sứ quán soi trắng ngõ, đang nhìn, bỗng thấy 1 bóng nguời đi vào, em mừng quá, tưởng ông nội về rồi, đang định ngồi dậy, chợt có cảm giác, hình như không phải ông, vì ông ko to cao, đen đen thế ( vì "người đó" đi ngược ánh sáng ngoài ngõ nên nhìn rất khó), em cảm thấy sợ nên nằm im, người đó đi tiến lại gần phía nhà, em đã nhận rõ không phải ông rồi!!!:Sick:. CHỉ kịp nhìn là người đó mặt mũi đen sì, mặc áo như kiểu áo quan ấy, đội mũ cánh chuồn, 2 mắt đỏ..hichic, sau đó em nhắm tịt mắt lại, người sợ đến nỗi cứng đơ ra, chú nằm sát cạnh bên trong mà không thể mở mồm ra gọi được, cũng không thể động đậy được!!! Em ti hí mắt thấy người đó tiến đến gần, ngồi xuống, kéo chăn em đắp trên bụng ra ( đến đó thì thậm chí em còn không dám ti hí mắt nhìn nữa,huhu). Lúc đó em tưởng mình bị bắt đến nơi, nằm lịm đi ngủ luôn.
Về sau, chợt tỉnh dậy là lúc thấy mưa to, ông đã về rồi, các chú đang đóng cửa!!!!
Chỗ cạnh sứ quán Thụy điển hồi trước khoảng mấy năm chỗ FPT shop (giờ chuyển thành cafe nhà hàng gì đó) có 1 cái nhà mái ngói, nhìn ghê lắm, nói là nhà nhưng thực ra nó chỉ là cái tường thôi, ở trên còn 1 ít ngói, cũng nằm sát ĐSQ. Nghe mấy ông hàng nước bảo cái nhà ấy đất giữ lắm, ko làm gì được, còn mỗi 1 bức tường cũng ko đập được, ko biết có phải nhà thím không. Chỗ đấy trước là đầu ngõ, về sau (2001) thì mở đường Kim mã dưới đoạn quá sứ quán Thụy điển, thì phá 1 số nhà, đến giờ khi đi qua đây (trên vỉa hè) vẫn nhìn thấy những cái móng nhà lởm chởm. Ô bác e hay đi tập thể dục ở đây mặc dù để ý rất kĩ mà đi ban ngày, nhưng ko hiểu sao cứ như kiểu có ai đẩy ngã ấy. Nói thêm là nhà ông ấy ở núi bò, những ai ở gần đây sẽ biết, nếu đi kịch đường Núi Trúc qua cafe Trúc Sơn (Giờ ko biết còn ko) rồi lên 1 cái dốc sang trường Thống Nhất, cái dốc đấy chính là Núi Bò. Ngay đầu dốc có 1 cái nhà to lắm, cứ xây đi xây lại mãi, hồi trước ở bờ tường nhà ấy có cái bia là mả Tàu, đến tận 2010 vẫn còn, về sau bốc đi rồi, và cái Núi Bò này nhiều ma lắm, nhà ông bác e ở đấy, cứ vào nhà ông ý là thấy lành lạnh, gai gai mặc dù trời nóng vkl
Reply With Quote
  #519  
Old 28-07-2019, 17:22
datcang15's Avatar
Senior Member
Join Date: 01-2018
Posts: 151
Re: Page 26 - Góc khuất - những truyện có thật chỉ kể đêm khuya

Đát lên cái

via vozForums for iPhone
__________________
Đời Lưu Vong
Reply With Quote
  #520  
Old 28-07-2019, 17:32
Rulo's Avatar
Senior Member
Join Date: 04-2016
Posts: 2,180
Re: Góc khuất - những truyện có thật chỉ kể đêm khuya

Quote:
Originally Posted by vandaibk1 View Post
quê mình cũng có 1 vụ như này. ông bố làm bác sĩ. nhà giàu. có anh con trai .
tắm kiểu gì bị điện giật chết. xong cũng đem chôn. ngay đêm đầu tiên bà mẹ nằm mơ thấy cụ về bảo sao mày chôn sống con mày à.
kể cho chồng mà chồng k tin. đêm sau nằm mơ tiếp. hình như đến ngày thứ 3 mới ra đào lên thì thấy anh này cào cấu khắp quan tài...
Trước khi người ta niệm thì đã quấn xác bằng vải trắng kín mít rồi. Ở trong quan tài nữa thì tháo đc cái vải ra mới giỏi đấy. Chém gió linh tinh
__________________
[QUOTE]Tiền thì có ít tiêu ít, có nhiều thì tiêu nhiều, hết thì đi vay [/QUOTE]
Reply With Quote
Reply

« Previous Thread | Next Thread »

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off


All times are GMT +7. The time now is 08:23.