Read-only archive. Login and posting are unavailable.
Reply
 
Thread Tools
  #441  
Old 24-07-2019, 01:39
Senior Member
Join Date: 01-2012
Posts: 773
Re: Góc khuất - những truyện có thật chỉ kể đêm khuya

Hôm nay ko có món gì à thớt

Gửi bằng vozFApp
Reply With Quote
  #442  
Old 24-07-2019, 02:27
diablo.vn's Avatar
Senior Member
Join Date: 06-2013
Posts: 446
Re: Góc khuất - những truyện có thật chỉ kể đêm khuya

Số là cách đây vài năm. Hình như là năm 2009 thì phải, có 1 lần mình đi xe giường nằm buổi đêm từ SG về Nha Trang dự đám cưới c họ của mình. Lần đó mình nằm ở giường đầu tiên ngay chính giữa lun nên nhìn bao quát hết con đường xe chạy y như bác tài ấy. Mình thì hay đi xe SG-Nha Trang lắm, nhưng đây là lần đầu tiên đi xe giường nằm, nên mình ngủ ko được, trong khi cả xe đều ngủ rất yên tĩnh. Chỉ có mình thao láo 2 con mắt nằm nhìn đường với bác tài. Lúc đó, xe đang bon bon, 2 bên đường yên tĩnh, thỉnh thoảng có mấy xe chạy ngược chiều nhá đèn thôi. Bỗng dưng có 1 chiếc xe khách nhỏ (xe tầm 15 chỗ ấy) chạy cùng chiều xe mình, và vượt hẳn lên từ bên tay phải, chạy rất nhanh. Chiếc xe ấy cứ chạy về bên phải đường, rồi thoáng chốc thấy tách về bên phải đường và mất hút. Mình cũng ko để ý gì nhưng cứ có cảm giác có gì đó không đúng. Sau đó xe mình chạy lên cầu và qua khỏi cầu 1 lúc thì bác tài tấp hẳn vào lề. Mình vẫn nằm yên quan sát hành động của bác tài. thấy hơi ngạc nhiên, bác ấy mở cửa xe ra ngoài, đứng nhìn theo hướng chiéc xe nhỏ lúc mất hút 1 lúc, rồi bác châm thuốc hút, sau khi rít hơi 1 liền dụi thuốc, bay ngay vô xe, lay xế phụ đang ngủ bên cạnh dậy.
2 người nc với nhau rất khẽ, nhưng do mình nằm gần nên nghe rõ mồn một. Đại khái nội dung là:
Tài chính: Mày lái giúp tao đoạn còn lại, tao lái hết nổi rồi.
Tài phụ: Chưa tới ca của em mà
Tài chính: Nhưng tao run quá, giờ tao lái là có tai nạn ngay, tao mới thấy ma
Tài phụ: (bật dậy) Thiệt không, anh thấy cái gì?
Tài chính: nãy có chiếc 15 chỗ nó vượt mặt tao, xong rồi nó mất hút, mà rõ ràng, chỉ có 1 đường độc nhất tao đang chạy, tao thấy nó tách đường, mà chỗ đó là cái vực mà. Tao cũng ngờ ngợ tấp vào chờ cái xe nó chạy lên lại. Mà ko có cái xe nào hết, tao cũng ko nghe tiếng động lớn nào kiểu như có tai nạn hết. Rõ là xe ma rồi còn gì.

Mình nghe xong mới ngớ ra cái điều mình cảm thấy ko đúng nãy giờ là gì. Đúng là như bác tài nói, vì mình cũng thấy. Chiếc xe 15 chỗ đó tách đường về bên phải (Giống như đoạn đường có phân nhánh chữ Y vậy á). Nhưng thực tế là ko có đoạn phân nhánh nào hết. Chỉ có 1 con đường duy nhất đi qua cái cầu, xung quanh là vực ruộng. Chiếc xe lúc đó cảm giác cứ như tan biến hoàn toàn trong không khí ấy. Lúc đó hình như tầm 2h sáng, xe mình đang ở tỉnh Bình Thuận thì phải. Giờ nhớ lại, nổi hết cả ốc át
Reply With Quote
  #443  
Old 24-07-2019, 02:34
diablo.vn's Avatar
Senior Member
Join Date: 06-2013
Posts: 446
Re: Góc khuất - những truyện có thật chỉ kể đêm khuya

Quê nội mình ở Ninh Thuận. Lúc nhỏ cứ Tết với hè là mình về nội chơi. Tết năm lớp 4 mình về chơi. Thằng cháu (nhỏ hơn 2t) dẫn mình đi ra chỗ nó chơi điện tử. Thấy chán nên mình kêu nó về, nó không chịu nên mình tự đi bộ về luôn. Đường về nhà bác mình có 1 đường à. Khi mình rẽ vào ngõ nhà bác thì thấy nhà nào cũng tối thui, cửa số nhà nào cũng có 1 cây đèn dầu. Tới chỗ nhà bác mình cũng thấy tối thui, nhìn vào sân thấy có người phụ nữ tóc dài mặc đồ trắng ôm đứa con. Mình chạy ra đầu ngõ, quay lại thì thấy vẫn cảnh đó. Mình quay lại chỗ thằng cháu nhất quyết bắt nó dẫn về. Kì lạ là có nó đi chung thì nhà nào nhà nấy điện sáng trưng. Về tới nhà mình hỏi mẹ là nãy giờ có cúp điện hok, mẹ nói là đâu có cúp điện đâu. Tới bây giờ mình vẫn không thể hiểu được sự vô lý đó.
Reply With Quote
  #444  
Old 25-07-2019, 23:48
Silverlance's Avatar
Senior Member
Join Date: 07-2012
Posts: 372
Re: Góc khuất - những truyện có thật chỉ kể đêm khuya

Hiện hồn đi thớt

Gửi từ Xiaomi MI 8 bằng vozFApp
Reply With Quote
  #445  
Old 26-07-2019, 08:15
kynhong2014's Avatar
Senior Member
Join Date: 12-2014
Posts: 2,008
Re: Góc khuất - những truyện có thật chỉ kể đêm khuya

Ông thớt sưu tầm ở đâu mà lắm thế?

Sent from voz using vozFApp
__________________
lời nói chẳng mất tiền mua
lựa từ mà gõ cho lòi tiền ra
[COLOR="White"]Nick nhiều thằng đút chung[/COLOR]
Reply With Quote
  #446  
Old 26-07-2019, 15:27
Senior Member
Join Date: 01-2012
Posts: 773
Re: Góc khuất - những truyện có thật chỉ kể đêm khuya

Thớt bị ma doạ éo post truyện nữa rồi

Gửi bằng vozFApp
Reply With Quote
  #447  
Old 26-07-2019, 15:35
diablo.vn's Avatar
Senior Member
Join Date: 06-2013
Posts: 446
Re: Góc khuất - những truyện có thật chỉ kể đêm khuya

Hồi xưa, ở cái khu tập thể ấy, mỗi đêm mùa hè mất điện thật là huyền diệu với bọn trẻ con. Thôi thì đủ trò, đi sờ ve, tụ tập trải chiếu dưới vườn hoa buôn chuyện, đuổi bắt... Nhưng có một trò trẻ con đứa nào cũng thích, đấy là đi soi các đôi yêu nhau. Thế là 1 đèn pin, một đống trẻ em mò mẫm đi trong bóng tối với nhau. Thấy có 1 cặp đang ôm nhau dưới gốc cây là y như rằng bu lại, giả vờ rơi dép, mất đồ, soi đèn pin đi tìm. Tìm đồ thì ít mà soi vào mặt các anh các ả thì nhiều. Có bữa, còn soi được cả quả half nude... Mà những năm 80, chuyện như thế thì động trời. Soi mãi thì cũng hết, tối ấy mất điện, lúc đó khoảng 9h tối. Tớ nhâu nhâu với lũ trẻ con mất dạy, quen mui mò mẫm. Hôm đó chả kiếm được ai, hầu hết chán bỏ về, còn mỗi tớ với 2 thằng nữa vẫn ham vui, vác đèn đi tiếp. Ma xui quy khiến thế nào, mò ra nhà Quàn. Mà buồn cười lắm. Bình thường,mỗi lần đi qua nhà Quàn, đều ù té chạy vì sợ. Tự dưng tối đó, 3 đứa hùng dũng lang thang lượn lờ quanh khu đấy. Chợt thấy có bóng đen, cả 3 đứa rón rén lại gần, chưa kịp soi đèn, thấy có giọng nói nho nhỏ " Con nhà Hà Giang lại nghịch dại đây" (Hà Giang là tên bố mẹ tớ) Tớ giật thót người, nghĩ là người quen của bố mẹ rồi, quả này bị mách thì đòn nhừ tử. Tớ vẫn bấm đèn pin vào bóng đen, để xem ai. Cha mẹ ơi, rọi vào thì chả thấy gì, chỉ nhìn thấy có cái cột đá của nhà Quàn thôi. Mà tắt đi thì rõ ràng vẫn có 2 bóng người ở đấy. 2 thằng bạn của tớ chạy thục mạng. Tớ vứt cả đèn cả đóm, chạy theo, tuột cả dép cũng kệ. Lao bổ lên tầng 4,chui tọt vào nhà.Mồ hôi mồ kê run lẩy bẩy.
Sau đận đấy tớ ốm 1 trận liên miên 3 tháng hè. đầu tiên là sốt. Cả ngày khỏe mạnh không sao,cứ đến 4h chiều là bắt đầu hâm hấp sốt,mồ hôi ướt tóc. Mẹ tớ tha các kiểu bệnh viện, xét nghiệm khắp nơi, chả ai biết bệnh gì. Mà tớ thì lại im thóc cái vụ đi soi đèn dạo trước. sau đấy tự dưng tớ bị lên cơn đau tim. Cứ đau tim là người co giật, mẹ phải nhét cái thìa vào miệng. Nằm Việt Đức 1 tháng trời,điện tim đồ đủ kiểu cũng kg phát hiện nguyên nhân. Trong thời gian nằm viện, tớ 1 lần lên cơn đau tim, phải truyền nước. Mẹ tớ thông thường trông tớ lúc truyền, Lần đấy mẹ tớ chả hiểu có việc gi mà phải chạy ra ngoài. Tớ nằm lơ mơ, thấy có 1 chú bộ đội đến ngồi bên giường bên cạnh 1 lúc rồi lại ngồi cạnh giường tớ, bảo là trông hộ mẹ. Rồi chú ấy bảo" Nước không chảy rồi kìa. Chú chỉnh nhé" Tớ bảo" Chú chỉnh nhanh vào, cho cháu chóng xong" Rồi tớ ngủ. Được lát tớ bắt đầu thấy lạnh, rồi tớ run bần bật, tớ chuẩn bị co giật. Có cô trông con ở giường bên cạnh vội gọi bác sĩ. Thôi thì y tá bác sĩ đầy phòng, người tiêm thuốc trống shock, người hô hấptim. Tớ lúc đấy bắt đầu mê man, đã tè không ý thức. May mà tiêm thuốc rồi nên cũng qua. Mẹ tớ lúc đấy mới hớt hải chạy vào. Mấy hôm sau mẹ nhẹ nhàng hỏi là sao lai tự ý vặn nút điều chỉnh nước? Tớ bảo tớ có vặn đâu, chú bộ đội vặn đấy chứ. Mẹ hỏi" Chú bộ đội nào?" Tớ"Chú ở giường cạnh ấy" Mẹ tá hỏa vì hôm đấy, phòng cấp cứu có mỗi 2 giường, tớ và 1 bạn nữa. Mẹ bạn ấy ngồi trong phòng suốt, làm gì có chú bộ đội nào?
Mẹ tớ sợ quá, đi xem thầy thì thầy bảo là nó nghịch dại, động vào mồ mả một chú bộ đội táng tại nhà Quàn nên trách phạt.
Cha mẹ ơi, mẹ tớ phải lễ bái mãi mới xong.Sau vụ đấy, nhà tớ chuyển hẳn, không dám ở lại đấy nữa.
Reply With Quote
  #448  
Old 26-07-2019, 15:37
diablo.vn's Avatar
Senior Member
Join Date: 06-2013
Posts: 446
Re: Góc khuất - những truyện có thật chỉ kể đêm khuya

Bạn của mẹ tớ kể rằng: Năm 1983 có một chị cùng quê đến nhà chơi rồi gửi lại mỘT VALY nhỏ ,nói là phải đi công tác vài tuần,sau mấy tháng k thấy cô gái đó quay lại lấy đồ.Rồi nghe tin có tàu vượt biên bị đấm chết nhiều người lắm.Do không có người quen đi tàu đó lên cô ấy chả để ý. Nhưng lạ một điều là sau đó môt thời gian thì trên nóc tủ nơi để valy ban đêm có tiéng động lạ .Ai đến nhà cô ấy chơi đều nói nhà lạnh lẽo,cô ấy đã chuyển nhà tới 3 lần ,nhưng cả 3 nơi đều có hiện tượng là vào ban đêm ở chỗ để valy có tiếng lạch cạch.Đi xem bói bà thaày nói hồn ma cô gái kia về lấy đồ ,phải hóa đi mới yên.Cô lập đàn rồi mở valy ra: trong đó có vài bộ quần áo cũ và vài bộ qa sơ sinh,cùng một số thư từ. Cô khấn rồi đốt tất cả .TỪ đố đến nay gq cô mới yên.
Reply With Quote
  #449  
Old 26-07-2019, 15:40
diablo.vn's Avatar
Senior Member
Join Date: 06-2013
Posts: 446
Re: Góc khuất - những truyện có thật chỉ kể đêm khuya

Quê mình có 1 chị bị điện giật chết. Do chết trẻ nên mọi người tổ chức đám ma và tiến hành chôn cất trong ngày hôm sau.
Mọi đồ đạc đều được gói gém và để vào trong quan tài ( kể cả điện thoại). sau khi chôn cất gần 2 ngày thì ai cũng bất ngờ là số điện thoại của chị đấy gọi về liên tục. mọi người sợ quá ko dám nghe. Người bố không tin ma quỷ nhấc máy thì nghe giọng thều thào đáng sợ " Cứu con với con không thở được ".
Hóa ra chị đấy chưa chết và đang bị chôn sống. Mọi người lập tức ra đào mộ lên.
Tuy nhiên khi đào lên thì còn khủng khiếp hơn nữa. chị gái vì ngạt thở quá nên đã cào cấu rách hết mặt mũi và cổ họng. máu toe toét khắp quan tài. cảnh tượng khủng khiếp vô cùng. mẹ chị vì quá sốc nên đã chết tại chỗ.
Mọi người lại vội vàng an táng lại cho chị và chuẩn bị cho đám tang người mẹ.
sau đám tang 1 tháng thì người bố cũng chết do uống thuốc sâu tự sát.
Giờ hơn 12 năm rồi căn nhà + mảnh vườn rộng hơn 500m2 vẫn bỏ hoang không ai dám đến. ngày trước có họ hàng đến dọn dẹp giờ vào Nam hết rồi nên chẳng ai đến.
Nghe nói trong nhà toàn máu của người bố viết khắp tường.
Cửa vs cổng có người thuê thầy pháp về dán đầy bùa. Nơi này rất lạ là hay có bọn mèo kéo đến. đêm cứ kêu ầm ầm. rất khiếp.
Reply With Quote
  #450  
Old 26-07-2019, 15:43
diablo.vn's Avatar
Senior Member
Join Date: 06-2013
Posts: 446
Re: Góc khuất - những truyện có thật chỉ kể đêm khuya

Quê em có nghề làm nón và chuyện xảy ra với dì ruột em, em nghe dì kể lại. Số là trong làng em có một nhà nọ có một hòn đá xanh rất đẹp nằm gần cổng. Dì em thấy đẹp quá mới bê hòn đá về nhà, rồi đặt dưới 1 gốc cây để làm cảnh. Tối hôm đó dì đi ngủ sớm nên chưa có việc gì xảy ra ạ. Nhà dì em cách nhà bà ngoại em vài căn nhà. Tối tối dì em thường thắt nón và mang qua nhà bà ngoại em để hun nón. Sự lạ xuất hiện vào một buổi tối dì đi về nhà, dì thấy có một con chó trắng tinh ngồi gần cổng nhà nhìn dì, dì kể con chó có lông màu trắng muốt và nhìn rõ hai mắt nó rất sáng dù nó ngồi trong bóng tối. Nó xuất hiện liên tục vào mấy tối sau đó cũng y cái chỗ nó ngồi hôm trước và nhìn dì em. Lúc đầu dì em bảo cũng không để ý lắm, sau cứ thấy nó ngồi đó nhìn thì bắt đầu thấy lạ xong cũng kệ... Rồi hôm đó dì em có đơn hàng nhiều, phải thắt nón đến hơn 12h khuya mới xong. Dì nhìn ra ngoài cổng thì con chó trắng ngồi giữa cổng nhìn dì (nhà dì em có cổng nhưng lại không có cửa cổng ạ). Dì em bắt đầu thấy sợ xong vẫn phải mang hàng qua nhà bà ngoại vì người ta đặt không thể không làm. Dì mang qua nhà bà ngoại em xong thì quay ra đi về. Rồi dì bảo dì chỉ nhớ là trên đường về thì gặp con chó trắng, xong dì cứ đi theo con chó đó vòng vòng quanh làng. Đến khi tỉnh lại thì thấy mình đang đứng ở chỗ mà trước kia là chỗ của hòn đá xanh mà dì đã bê về nhà. Hoảng quá dì em chạy ù về nhà. Xong ngày hôm sau phải bê trả hòn đá xanh lại chỗ cũ, từ đó thì không thấy con chó trắng đâu nữa ạ.
Reply With Quote
Reply

« Previous Thread | Next Thread »

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off


All times are GMT +7. The time now is 09:56.