Read-only archive. Login and posting are unavailable.
Reply
 
Thread Tools
  #4321  
Old 08-12-2018, 11:27
keeng95's Avatar
Senior Member
Join Date: 09-2013
Posts: 412
Re: Yêu người IQ cao

đọc xong cái Tán gái ở nhà đã buồn thối ruột, thề thốt ko đọc thêm truyện nào trên voz nữa rồi qua ham hố xem lại thread vozcars thấy truyện này giành giải, tò mò vô đọc thử...và cái dm...buồn lần 2

Gửi bằng vozFApp
Reply With Quote
  #4322  
Old 15-02-2019, 14:47
Senior Member
Join Date: 09-2013
Posts: 124
Re: Yêu người IQ cao

Câu chuyện kết thúc buồn thật, hôm qua đọc 1 lèo hết các chuyện của doithayxx, tự dưng lang thang vài nơi và 2 lần nghe được bài này.
https://www.youtube.com/watch?v=r7HA_9rKIMI
Chẳng biết câu chuyện kết thúc ra sao nhưng yêu 1 người mang ám ảnh hoặc vết thương trong lòng mà không toàn tâm toàn ý, để họ phát hiện bị lừa dối nhiều lần thì không thể cứu vãn được tình cảm của họ.
Trong tình yêu khó nói đúng sai, nhưng 1 người thông minh thì họ sẽ biết điểm dừng để không tự làm tổn thương mình hơn nữa, chỉ còn những kỉ niệm, ký ức ám ảnh những người trong cuộc...
Reply With Quote
  #4323  
Old 22-02-2019, 16:20
Senior Member
Join Date: 10-2008
Posts: 557
Re: Yêu người IQ cao

chả định coment đâu vì không biết thật hay không
nhưng cái sai lầm lớn nhất của phần lớn các cặp chia tay không phải là vì ngoại tình mà là vì im lặng, không nói hết tâm tư với nhau
làm gì có ai toàn vẹn, tình yêu không vết gợn được
nhưng lảng tránh nó thì sớm muộn gì cũng có hậu quả
chia buồn cùng bác
Reply With Quote
  #4324  
Old 06-03-2019, 05:59
Senior Member
Join Date: 09-2016
Posts: 167
Re: Yêu người IQ cao

có nhe giới thiệu truyện đã lâu nhưng giờ mới dành nguyên 1 buổi đọc từ đầu đến cuối. chuyện cũng lâu rồi nhưng quả thực mình đọc xong thấy khá ấn tượng nên muốn để lại vài dòng cảm nghĩ.
nói thật là đọc xong mà em lạnh cả sống lưng, y như cái cảm giác lúc coi xong phim gone girl ng yêu của bác không phải chỉ là iq cao mà còn là loại đầu óc có chút dị biệt như kiểu hannibal lecter ấy
không biết tình cảm của bác sâu đậm thế nào nhưng qua những gì bác kể,với góc nhìn của em, thì chia tay là tốt cho cả hai.
em nghĩ với vốn kiến thức xã hội và khả năng đọc vị, suy luận, chắc hẳn ng yêu bác phải hiểu là những khúc mắc trong tình yêu thì cần phảo đc trao đổi mới có thể giải quyết tới gốc rễ. nhưng quá nhiều lần bác bị ngầm kiểm soát, bị quay như dế thế kia, rồi cách bác và ng yêu giải quyết mâu thuẫn như thế thì có lẽ là tính độc đoán, muốn chiếm hữu là một phần bản tính của ng yêu bác.
công nhận là ng đó có ảnh hưởng lớn đến sự nghiệp cũng như sự trưởng thành của bác, nhưng cũng như bác nói bên thớt review gõ, cái gì cũng có mặt tốt mặt xấu, tính cảm ng yêu dành cho bác quả thực rất tốt nhưng theo em thấy cách kiểm soát hay ngầm tác động đến bác như vậy không hề ổn chút nào, và suy cho cùng chính là nguyên nhân của hết biến cố này đến biến cố khác. giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, yêu đã thế lấy nhau về biết còn thế nào nữa.
btw, éo hiểu sao em lại éo dám viết thẳng tên người yêu bác, có chút gì đó khiến em lạnh gáy kể ra nếu là em thì em chạy mất dép từ sớm rồi
Reply With Quote
  #4325  
Old 06-03-2019, 06:48
hoangdinhdao88's Avatar
Đã tốn tiền
Join Date: 07-2013
Posts: 117
Re: Yêu người IQ cao

Đàn bà khi yêu làm gì có cái tố chất nào gọi là thong manh?.Cá nhân iêm từng nhìn từ nhà ra ngõ,cả bản thân trải nghiệm thì thấy tố chất thực dụng trên nền tảng nước mắt thì đúng hơn,chỉ là ít hay nhiều mà thôi.
Reply With Quote
  #4326  
Old 06-03-2019, 08:28
sonhppholam's Avatar
K.I.A
Join Date: 04-2016
Posts: 101
Re: Yêu người IQ cao

ông thớt lấy vợ rồi nha mấy thím
__________________
Nếu vận tốc của hoa anh đào không phải là 5cm/s thì có lẽ nó sẽ không đẹp như thế. Và nếu khoảng cách giữa tôi và em là 5cm, thì có lẽ chỉ cần một bước để đến với em chứ không phải là cả một đời người.Hoa anh đào vẫn rơi.
Và tôi đã nắm trượt nó.
Reply With Quote
  #4327  
Old 11-04-2019, 12:53
doianhnhoda's Avatar
Senior Member
Join Date: 10-2012
Posts: 423
Re: Yêu người IQ cao

Quote:
Originally Posted by sonhppholam View Post
ông thớt lấy vợ rồi nha mấy thím
sao biết hay vậy. có khi bà kia cũng mò được truyện này đọc rồi ấy nhỉ, có gì của ông này mà bà này không biết đâu
__________________
[QUOTE][QUOTE=Xavi Hernandes;147661651]Dân tộc Chăm cũng có người lười :doubt::doubt:[/QUOTE]
Reply With Quote
  #4328  
Old 15-04-2019, 11:48
nguyenngoctrung_bn's Avatar
Member
Join Date: 02-2010
Posts: 36
Re: Yêu người IQ cao

Quote:
Originally Posted by doianhnhoda View Post
sao biết hay vậy. có khi bà kia cũng mò được truyện này đọc rồi ấy nhỉ, có gì của ông này mà bà này không biết đâu
các thím lại lôi truyện này lên ạ, đọc lại vẫn thấy buồn như ngày nào
__________________
(o.0) + (0.o) = ($_$)
Reply With Quote
  #4329  
Old 28-05-2019, 23:47
Junior Member
Join Date: 10-2012
Posts: 23
Re: Yêu người IQ cao

Mấy bữa nay vnexpress đi bài nạn vét cát Sông Hồng khiến lòng sông khô, trơ nứt nẻ lại nhớ Cát Tặc, lại nhớ truyện này ... Xưa không dám đọc mấy chap cuối :( Giờ có có can đảm đọc tiếp.
Dù là chuyện nhưng cảm xúc, quyết định nhiều lần sai lầm của thớt rất chân thật, đúng cái tuổi sinh viên, kể cả sau này khi bước vào đời.
Ký ức sai lầm - đau đớn khảm vào linh hồn đến mức không thể quên được, khi hồi tưởng lại cũng chỉ nhắm mắt thở hắt nhẹ và nét cong trên vành môi cười... Cuộc đời ta đã từng... Không hối hận...
Reply With Quote
  #4330  
Old 29-05-2019, 03:12
lozert's Avatar
Senior Member
Join Date: 01-2013
Posts: 303
Re: Yêu người IQ cao

Có thím nào chưa ngủ không
Reply With Quote
Reply

« Previous Thread | Next Thread »

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off


All times are GMT +7. The time now is 15:43.