Quote:
Originally Posted by DONA_BOIS
Giờ này còn Minh Tuấn gì nữa thà kêu Phạm Văn Thành còn hơn 
Nhắc mới nhớ, thằng Phạm Văn Thành dạo này mất hút, cũng 1 dạng đa năng giống Ngân Văn Đại và Nguyễn Hoàng Đức
Phạm Văn Thành: "Nhạc nào tôi cũng nhảy được" - Bongdaplus .vn 
Các anh cứ kêu ca thằng Moralinh cho cố vô, tới lúc thằng Mặc Quần Hồng lên tuyển đối mặt sút ra ngoài, lên trời như Seagames chắc máu các anh dồn hết mẹ nó não mà tức chết nhé 
Nếu chọn 1 thằng ngu trong 2 thằng ngu thì thà chọn thằng Moralinh cho rồi, ít ra nó còn biết chơi đầu, ko đần độn như thằng lukachinh, hơn nữa từ AFF tới trận giao hữu vừa rồi cũng farm được 2 bàn, 1 đầu, 1 chân không thuận, hơn đứt thằng lukachinh đối mặt GK Mã bị tâm lý trứng đái đánh lộn xộn sút ngu như mấy thằng đá phủi, chỉ lên tuyển cho đủ người + làm trò hề cho cả đội cũng như thiên hạ, chiếm mẹ nó 1 suất. Image
Hóng trận gặp Phi Luật Tân, Moralinh tiếp tục ghi bàn củng cố niềm tin Bắt Heo để cho thằng đần độn đại vô phúc Lukachinh mòn đít trên ghế dự bị. Image
|
Trận vừa rồi thấy ông Park gọi riêng Tiến Linh ra chỉ bảo chắc ổng đặt nhiều hy vọng vào nó lắm

Hy vọng đám winger của Vịt chịu khó luyện tạt tí chứ như mấy trận vừa qua thấy chả có cú tạt nào ra hồn cho Linh sử chiêu đánh đầu
Thằng Chinh đại vô phúc thì thôi, chân như đeo chì, đầu óc thì tối hú xử lý như cc vậy. Thằng này có đi chắc cũng cho đủ tụ thôi hoặc tệ hơn là xách va ly về nc sau trận gh với Pinoy
Sent from HMD Global TA-1004 using vozFApp