Read-only archive. Login and posting are unavailable.
Reply
 
Thread Tools
  #67081  
Old 17-12-2018, 00:50
TransEdit's Avatar
Senior Member
Join Date: 06-2017
Posts: 4,371
Re: Bóng đá Việt Nam năm 2018

Năm sau Đức nổ rủ thêm đc HCMCFC vào liên minh rồi kìa giờ HCMCFC toàn tay chân của Đức nổ (Hữu Thắng, Chung Heo). Phía Bắc thì liên minh Vượng vin đang dần hình thành (Sông Lam, thêm Hà Tĩnh với Phố Hiến đang đá ở hạng dưới). Bóng đá Vịt sẽ hình thành thế tam quốc

Sent from HMD Global TA-1004 using vozFApp
Reply With Quote
  #67082  
Old 17-12-2018, 01:19
Rockballad's Avatar
Senior Member
Join Date: 10-2007
Posts: 1,212
Re: Bóng đá Việt Nam năm 2018

Quote:
Originally Posted by DucangerNamek View Post
thấy nhiều bác khen quang hải, báo đài cũng tung hê nhiều quá nhưng thực sự em nghĩ hải hơi bị overrated, kỹ thuật nó rất khá nhưng xét kĩ thì chỉ đảo bóng được nếu hậu vệ chủ động áp vào trước, em thấy nhiều pha quẩy cho đã xong vẫn quay lưng về khung thành đội bạn, khả năng rê bóng, nhãn quan chiến thuật, key pass chỉ ở dạng trung bình, hải ngon dc ở cái năng nổ, chân trái cứa lòng tốt và đập nhả một hai (cái này cần có đồng đội ăn ý, như mấy lần nó phối hợp với công phượng).
còn về lối chơi việt nam bây giờ thì em thấy không phù hợp cho phát triển lâu dài, đồng ý là bóng đá thì nên thực dụng chọn chiến thuật phù hợp tương quan lực lượng, cơ mà đá cái ao làng thôi mà cũng phải thủ với tư thế tương đối bị động, như trận ck lượt đi coi mã nó éo mà thấp thỏm vkl, việt nam khả năng build up quá kém, tấn công chộp giật, nếu ko nhờ sự tỏa sáng của một vài cá nhân thì tù vãi cứt.
cầu thủ vn di chuyển không bóng khá kém nên khó thoát pressing bằng ban bật, dẫn đến kiểm soát bóng cũng kém theo và không tạo được nhiều khoảng trống để triển khai tấn công. riêng khoản này em thấy đàn gà dc đào tạo khá bài bản, kể ra sẽ khá hay nếu bọn nó chia sẻ mấy bài di chuyển ban bật để build up cho cả tuyển. cơ mà có vẻ ban huấn luyện cũng éo chú trọng gì khâu build up này, mỗi lần vịt giành lại dc bóng mà bị đối thủ áp sát ngay lập tức là lộ rõ yếu điểm, cầu thủ ban bật xong đứng yên một chỗ cho bọn nó áp vào, khá bị động.
cứ giữ lối đá thủ kiểu này thì không thể vươn ra ngoài ao làng dc, gặp mấy đội tấn công bén một tí thì nó quần hậu vệ một hiệp thôi thì vịt không lấy rổ nhặt bóng thì cũng chấn thương hoặc ăn thẻ ngập mồm , đuổi theo bóng luôn mệt hơn là chuyền bóng, phải biết chủ động kiểm soát bóng thì mới giảm tải cho hàng hậu vệ dc, chứ cứ chịu trận thì không sớm thì muộn cũng bị thủng lưới.
thực sự vịt không kiên trì trong phát triển bóng đá, đào tạo trẻ thì không dài hơi, chiến thuật cấp đội tuyển thì mới thử xây dựng lối chơi chủ động dc vài năm đã đập đi xây lại chỉ vì thua ở giải ao làng, cuối cùng lại đi theo kiểu ông park the bus này phòng thủ phản công du kích, trước mắt thì có thánh tích đây nhưng rồi vài giải tới các đội nó bắt bài cù nhây của vịt rồi thành tích lại đi xuống, tiêu biểu con hàng UAE đợt asiad là thấy vịt còn nhiều yếu kém, đối thủ mà cũng chơi bài nhường thế trận thì vịt éo làm dc trò trống gì, mấy đội ao làng đợt tới nó rút kinh nguyệt rồi thì có khi vịt cũng sml. mà nói thực lần vô địch aff nhưng em vẫn thấy có gì đó ko thuyết phục, một phần do lối chơi, một phần do thái nó không có đội hình mạnh nhất nên vịt vô địch nhưng em vẫn thấy hoài nghi và trình độ thực sự, và cũng ko có nền bóng đá nào cứ giữ cái lối phòng thủ chịu trận này mà vươn cao vươn xa cả.
cơ mà hi vọng em sai asian cup sắp tới vn quẩy banh châu á
Anh viết tâm huyết lắm. +1 cho anh.
Thím nói nhiều vấn đề, mình chọn 1 cái là lối chơi để nói thôi nhé.
- Thứ 1, chơi thủ kiểu Vịt là phòng ngự phản công chứ chủ động. Vẫn có team thành ông lớn nhờ lối đá này, như Ý dạo trước, gần đây có Atletico Madrid.
Thứ 2, thím thắc mắc vì sao mình ăn bàn thường rất chóng vánh, cảm giác dễ dàng ko? Vì tuy lối đá tên là pnpc nhưng 1 trận 90' vẫn có rất nhiều thời điểm bung sức tràn lên đánh tổng lực. Mỗi giai đoạn tấn công chớp nhoáng này ước tính chừng dưới 15' thôi. Lí do là lúc này sẽ đá hight pressing cường độ maximum nên cực tốn sức, ko có ai đủ sức chơi như vậy 1 hiệp cả. Tại sao phải hight press? Vì vừa luân chuyển, dồn ép đối phương và vừa phải chống phản công, bóng vừa mất, cự li giữa 2 bên ko lớn nên đó là lúc thích hợp nhất để bóp.
Thứ 3, vậy nếu bên kia cũng chơi y chang, không chịu lên thì làm sao? Đúng, ptpc sợ nhất chính là cái này. Lúc này đường duy nhất là bung sức ăn dâm rồi lùi về thôi. Nhưng nếu ko ăn được thì coi như bí. Vì đâm 2-3 đợt là cầu thủ mất sức, ko còn đủ tập trung và tốc độ rất dễ bị đâm ngược lại.
Thứ 4, vậy sao thằng ATM vẫn giải quyết đc vấn đề? Thật ra, đã dồn ép đc thì kiểu gì cứ tầm 5-15 phút sẽ có 1 cơ hội chứ ko phải ít. Ở ATM, họ luôn có 1 tiền đạo và các vệ tinh đẳng cấp thế giới, bọn này gần như rất hiếm khi bỏ lỡ. Vậy nên chiến thuật thành công.
Nói thêm, muốn có tiền đạo đẳng cấp thì đầu tiên là phải chơi cặp tiền đạo. Có người dìu thì mới tiến bộ. Thứ 2 là phải có các vệ tinh có trình độ tương đương để làm bóng.
Ở giải này và u23, mỗi lần Vịt dồn lên tổng lực là đều thành công, 1 phần nhờ trình độ nhưng cũng phải nói là may mắn quá nhiều.

Gửi từ Xiaomi Redmi 5 bằng vozFApp
Reply With Quote
  #67083  
Old 17-12-2018, 01:25
nad27298's Avatar
Senior Member
Join Date: 03-2015
Posts: 9,100
Re: Bóng đá Việt Nam năm 2018

Quote:
Originally Posted by DucangerNamek View Post
thấy nhiều bác khen quang hải, báo đài cũng tung hê nhiều quá nhưng thực sự em nghĩ hải hơi bị overrated, kỹ thuật nó rất khá nhưng xét kĩ thì chỉ đảo bóng được nếu hậu vệ chủ động áp vào trước, em thấy nhiều pha quẩy cho đã xong vẫn quay lưng về khung thành đội bạn, khả năng rê bóng, nhãn quan chiến thuật, key pass chỉ ở dạng trung bình, hải ngon dc ở cái năng nổ, chân trái cứa lòng tốt và đập nhả một hai (cái này cần có đồng đội ăn ý, như mấy lần nó phối hợp với công phượng).
còn về lối chơi việt nam bây giờ thì em thấy không phù hợp cho phát triển lâu dài, đồng ý là bóng đá thì nên thực dụng chọn chiến thuật phù hợp tương quan lực lượng, cơ mà đá cái ao làng thôi mà cũng phải thủ với tư thế tương đối bị động, như trận ck lượt đi coi mã nó éo mà thấp thỏm vkl, việt nam khả năng build up quá kém, tấn công chộp giật, nếu ko nhờ sự tỏa sáng của một vài cá nhân thì tù vãi cứt.
cầu thủ vn di chuyển không bóng khá kém nên khó thoát pressing bằng ban bật, dẫn đến kiểm soát bóng cũng kém theo và không tạo được nhiều khoảng trống để triển khai tấn công. riêng khoản này em thấy đàn gà dc đào tạo khá bài bản, kể ra sẽ khá hay nếu bọn nó chia sẻ mấy bài di chuyển ban bật để build up cho cả tuyển. cơ mà có vẻ ban huấn luyện cũng éo chú trọng gì khâu build up này, mỗi lần vịt giành lại dc bóng mà bị đối thủ áp sát ngay lập tức là lộ rõ yếu điểm, cầu thủ ban bật xong đứng yên một chỗ cho bọn nó áp vào, khá bị động.
cứ giữ lối đá thủ kiểu này thì không thể vươn ra ngoài ao làng dc, gặp mấy đội tấn công bén một tí thì nó quần hậu vệ một hiệp thôi thì vịt không lấy rổ nhặt bóng thì cũng chấn thương hoặc ăn thẻ ngập mồm , đuổi theo bóng luôn mệt hơn là chuyền bóng, phải biết chủ động kiểm soát bóng thì mới giảm tải cho hàng hậu vệ dc, chứ cứ chịu trận thì không sớm thì muộn cũng bị thủng lưới.
thực sự vịt không kiên trì trong phát triển bóng đá, đào tạo trẻ thì không dài hơi, chiến thuật cấp đội tuyển thì mới thử xây dựng lối chơi chủ động dc vài năm đã đập đi xây lại chỉ vì thua ở giải ao làng, cuối cùng lại đi theo kiểu ông park the bus này phòng thủ phản công du kích, trước mắt thì có thánh tích đây nhưng rồi vài giải tới các đội nó bắt bài cù nhây của vịt rồi thành tích lại đi xuống, tiêu biểu con hàng UAE đợt asiad là thấy vịt còn nhiều yếu kém, đối thủ mà cũng chơi bài nhường thế trận thì vịt éo làm dc trò trống gì, mấy đội ao làng đợt tới nó rút kinh nguyệt rồi thì có khi vịt cũng sml. mà nói thực lần vô địch aff nhưng em vẫn thấy có gì đó ko thuyết phục, một phần do lối chơi, một phần do thái nó không có đội hình mạnh nhất nên vịt vô địch nhưng em vẫn thấy hoài nghi và trình độ thực sự, và cũng ko có nền bóng đá nào cứ giữ cái lối phòng thủ chịu trận này mà vươn cao vươn xa cả.
cơ mà hi vọng em sai asian cup sắp tới vn quẩy banh châu á
giờ vẫn còn ảo tưởng đàn gà có khả năng ban bật à múa được tí ở giải trẻ giải giao hữu mấy năm trước xong nghĩ bây giờ đàn gà vẫn còn khả năng đó à nếu đàn gà biết ban bật thoát được pressing thì đã không nát tới mức không có 1 ai đá chính nhé.

ở tuyển bây giờ đéo có ai biết giữ bóng và chuyền được như QH cả, có mình nó ở tuyến trên giữ bóng câu phạm lỗi được thôi đâu phải ngẫu nhiên nó luôn đá chính dù ông Park xếp nó đá tiền đạo cánh hay tiền vệ trung tâm, và giờ nó là key player của ông Park rồi.

còn lối chơi hiện nay có gì không phù hợp hay lại thích đá đẹp thua nhưng vẫn sướng thời Thắng tù vì cái lối mòn đá đẹp mà HAGL cũng như đội tuyển sml mấy năm qua đó
Reply With Quote
  #67084  
Old 17-12-2018, 01:36
Senior Member
Join Date: 09-2016
Posts: 167
Re: Bóng đá Việt Nam năm 2018

Quote:
Originally Posted by Rockballad View Post
Anh viết tâm huyết lắm. +1 cho anh.
Thím nói nhiều vấn đề, mình chọn 1 cái là lối chơi để nói thôi nhé.
- Thứ 1, chơi thủ kiểu Vịt là phòng ngự phản công chứ chủ động. Vẫn có team thành ông lớn nhờ lối đá này, như Ý dạo trước, gần đây có Atletico Madrid.
Thứ 2, thím thắc mắc vì sao mình ăn bàn thường rất chóng vánh, cảm giác dễ dàng ko? Vì tuy lối đá tên là pnpc nhưng 1 trận 90' vẫn có rất nhiều thời điểm bung sức tràn lên đánh tổng lực. Mỗi giai đoạn tấn công chớp nhoáng này ước tính chừng dưới 15' thôi. Lí do là lúc này sẽ đá hight pressing cường độ maximum nên cực tốn sức, ko có ai đủ sức chơi như vậy 1 hiệp cả. Tại sao phải hight press? Vì vừa luân chuyển, dồn ép đối phương và vừa phải chống phản công, bóng vừa mất, cự li giữa 2 bên ko lớn nên đó là lúc thích hợp nhất để bóp.
Thứ 3, vậy nếu bên kia cũng chơi y chang, không chịu lên thì làm sao? Đúng, ptpc sợ nhất chính là cái này. Lúc này đường duy nhất là bung sức ăn dâm rồi lùi về thôi. Nhưng nếu ko ăn được thì coi như bí. Vì đâm 2-3 đợt là cầu thủ mất sức, ko còn đủ tập trung và tốc độ rất dễ bị đâm ngược lại.
Thứ 4, vậy sao thằng ATM vẫn giải quyết đc vấn đề? Thật ra, đã dồn ép đc thì kiểu gì cứ tầm 5-15 phút sẽ có 1 cơ hội chứ ko phải ít. Ở ATM, họ luôn có 1 tiền đạo và các vệ tinh đẳng cấp thế giới, bọn này gần như rất hiếm khi bỏ lỡ. Vậy nên chiến thuật thành công.
Nói thêm, muốn có tiền đạo đẳng cấp thì đầu tiên là phải chơi cặp tiền đạo. Có người dìu thì mới tiến bộ. Thứ 2 là phải có các vệ tinh có trình độ tương đương để làm bóng.
Ở giải này và u23, mỗi lần Vịt dồn lên tổng lực là đều thành công, 1 phần nhờ trình độ nhưng cũng phải nói là may mắn quá nhiều.

Gửi từ Xiaomi Redmi 5 bằng vozFApp
cái mình lo nhất ở lối chơi của vn chính là ở mức độ "chủ động", nói thật báo đài chém gió hàng thủ vịt bá đạo này nọ chứ thực chất phân tích kĩ có quá nhiều sơ hở và thiếu ăn ý, đọc tình huống chưa ổn, gặp đội mạnh lộ rõ ngay, hiện tại cự ly đội hình tương đối tốt nhưng bọc lót chỉ ở mức chấp nhận dc, kèm 1vs1 cũng trung bình, như trận gặp hàn asiad chỉ cần 1 th của nó qua người, cộng thêm 1 2 th khác chủ động chạy chỗ thoáng một tí là hàng thủ bung bét hết.
dồn sức tấn công du kích theo đợt thì ok, nhưng cũng phải có quá trình chuyển trạng thái từ thủ sang công và ngược lại, vịt khá yếu ở khoản build up nên khó chủ động chọn thời điểm mà bung sức, phản công thiếu nét và nhiều khi khiến hàng thủ quá tải, nói thực là thấy hậu vệ vịt giành dc banh ở sân nhà mình còn lo hơn là để cho đối thủ nó cầm banh mấy ông thần vn chuyền ngắn xong toàn đứng nhìn éo chịu di chuyển để th nhận banh bị vây chết mịa luôn
Reply With Quote
  #67085  
Old 17-12-2018, 01:37
Rockballad's Avatar
Senior Member
Join Date: 10-2007
Posts: 1,212
Re: Bóng đá Việt Nam năm 2018

Bây giờ nói rộng ra 1 tí. Mình là 1 nền bóng đá yếu. Vậy nên ra tới châu Á thôi chứ chưa đâu xa là toàn gặp bọn trên cơ rồi. 1 lí do để đá thủ.
Thứ 2, đá kiểm soát bóng không đơn giản chỉ cần cầu thủ có kĩ thuật, nhãn quan không đâu. Nó còn đòi hỏi cầu thủ phải có khả năng tranh chấp và thể lực tương đương và thường là nhỉnh hơn nữa kìa. Nói nôm na là đá thấp lúc nào cũng đỡ mệt hơn dâng cao.
Nhìn cầu thủ mình đi. Thể lực ngon hơn xưa, nhưng tốc độ, tranh chấp, chạy chỗ... rất nhiều cái vẫn thua sút 1 tí so với bọn ao làng chứ chưa nói ai. 1 ví dụ khác là đàn gà, mọi kĩ năng đều ngon, chỉ có tranh chấp và thể lực là thua kém, nhưng chỉ 1 tí đó thôi là đủ cho cả cái vleague bón hành rồi.
Bóng đá là vậy, luôn phải có sự cân bằng. Cân bằng trong công và thủ, rồi còn cân bằng trong từng bộ kĩ năng...
Và thật ra, pnpc mới hợp với mình. Khoan bàn tới cái máu du kích, cắn trộm đi. Nhưng nhìn vào chiều cao trung bình quá thấp bé, thể lực kém cỏi so với thế giới của dân mình thì làm sao đua lại với bọn Đông Á, nigga, tây lông (hay nói cách khác là làm sao đua lại với bất kì thằng nào ngoài cái ao này). Sức vóc yếu hơn thì liệu cơm mà gắp thôi, có gì đáng chê?
Cuối cùng, pnpc chả có gì xấu, có chăng do mình quen coi tấn công quen mắt nên thích vậy, riết rồi chỉ mê nó. Mỗi lối đá lúc nào cũng có cái đẹp riêng, có chăng có chịu thấy ko thôi.

Gửi từ Xiaomi Redmi 5 bằng vozFApp
Reply With Quote
  #67086  
Old 17-12-2018, 01:50
Rockballad's Avatar
Senior Member
Join Date: 10-2007
Posts: 1,212
Re: Bóng đá Việt Nam năm 2018

Một cái nữa.
Thật ra, muốn vươn tầm thì phải có đẳng cấp chứ chả có lối chơi, chiến thuật nào khỏa lấp được.
Hlv của ATM từng nói, nếu muốn lật được Barca, Real thì chỉ có cách phải sở hữu những cầu thủ có trình độ tương đương với họ. Thế thôi.
Giờ các anh muốn ra sông, sóng sánh với bọn tôm bự châu Á như UAE, Quatar, China... thì chỉ còn cách làm sao cầu thủ mình có đủ kĩ thuật cơ bản, sức mạnh, thể hình, tranh chấp, tốc độ, nhãn quan... bằng với họ đi đã.
Vì đơn giản, chiến thuật chỉ có thể giúp thắng vài trận đấu chứ ko thể nâng tầm được.
Với đối thủ có đẳng cấp cách biệt thì cực kì khó có thể nhờ chiến thuật mà lật nổi. Ví dụ Asiad rồi, gặp Hàn là ngửa ngay, làm gì được, Bắt heo cười trừ bó tay

Gửi từ Xiaomi Redmi 5 bằng vozFApp
Reply With Quote
  #67087  
Old 17-12-2018, 02:12
Senior Member
Join Date: 09-2016
Posts: 167
Re: Bóng đá Việt Nam năm 2018

Quote:
Originally Posted by nad27298 View Post
giờ vẫn còn ảo tưởng đàn gà có khả năng ban bật à múa được tí ở giải trẻ giải giao hữu mấy năm trước xong nghĩ bây giờ đàn gà vẫn còn khả năng đó à nếu đàn gà biết ban bật thoát được pressing thì đã không nát tới mức không có 1 ai đá chính nhé.

ở tuyển bây giờ đéo có ai biết giữ bóng và chuyền được như QH cả, có mình nó ở tuyến trên giữ bóng câu phạm lỗi được thôi đâu phải ngẫu nhiên nó luôn đá chính dù ông Park xếp nó đá tiền đạo cánh hay tiền vệ trung tâm, và giờ nó là key player của ông Park rồi.

còn lối chơi hiện nay có gì không phù hợp hay lại thích đá đẹp thua nhưng vẫn sướng thời Thắng tù vì cái lối mòn đá đẹp mà HAGL cũng như đội tuyển sml mấy năm qua đó
bớt đùa, mấy con gà trừ oppa đủng đỉnh gái đít ra thì mấy th còn lại cực kì chịu khó di chuyển, thoát pressing éo phải chỉ 1 thằng là làm dc, th cầm bóng phải khéo, th ko có bóng phải khôn và tích cực chạy chỗ đễ có khoảng trống mà nhận bóng, thoát pressing mà đàn gà ko số 1 ở cái vn này thì éo có ai biết thoát pressing cả, cái này nó ăn vào máu chúng nó từ trong học viện rồi, chú tư đá pressing thì éo thể nào mà lò cho thuê nhà chú lại kém khoản này dc.
hải nói thoát pressing là chỉ thoát 1vs1 hậu vệ nó chủ động áp sát chứ, chứ tầm 2 3 th nhập vào thì chả quay đầu là bờ, đồng đội éo chịu di chuyển (mà bản thân nó cũng thế) thì pressing theo cụm là thụt vòi ngay.
còn lối chơi thì nói thật nếu cứ giữ khư khư cái tư tưởng này thì lại phải chờ 10 năm nữa vịt vô địch aff lại chứ đừng nói asian cup hay world cup. sau đợt af 2008 cũng tung hê lên mây, vịt cứ nghĩ chiến thuật thế là ngon éo chịu nhìn nhận hạn chế, giải sau chả bị vả sml.
thủ gì thì thủ mà đối thủ tấn công dồn dập thì sớm muộn cũng nát, mà ko nát 1 trận thì trận sau cũng nát, phải làm sao để chủ động kiểm soát bóng nhiều hơn mới giảm tải cho hậu vệ.
anh có thấy là từ đầu năm đến h chấn thương nhiều ko, cầu thủ toàn căng sức ra chịu trận, đó là mới đá mấy giải trẻ, vào asiad chênh lệch lớn hơn nữa rồi chịu liên tục dc mấy trận, thay vì cứ đưa đít cho địch thông tại sao ko luyện cho trình mình lên để thế trận cân bằng hơn.
cú nhìn sang thái dúi mà học, nó đi trước mình nhiều, oylimpic thái nó hạng 4 asiad trước vịt bao lâu rồi, nếu mà tử thủ ăn dâm vươn tầm châu lục dc thì nó đã làm từ lâu chứ chả đợi đến vịt tiên phong, nó build lối chơi, đào tạo cầu thủ bài bản bao lâu rồi ra châu á vẫn ngụp lặn thì cái lối phòng ngự phản công vịt mới luyện dc 1 năm mà sao đòi tiến xa dc, chưa kể luyện mới dc 1 năm mà trầy vi tróc vẩy, đội hình ngày càng thưa
Reply With Quote
  #67088  
Old 17-12-2018, 02:30
volam2369165's Avatar
Member
Join Date: 07-2013
Posts: 93
Re: Bóng đá Việt Nam năm 2018

theo thím cầu thủ ở việt nam có cầu thủ nào có tương lai ko. xem vn đá hiện h thì hi vọng mỗi văn toàn, và có cảm giác văn toàn sau này sẽ phát triển hơn dc nữa
Reply With Quote
  #67089  
Old 17-12-2018, 02:55
nad27298's Avatar
Senior Member
Join Date: 03-2015
Posts: 9,100
Re: Bóng đá Việt Nam năm 2018

Quote:
Originally Posted by DucangerNamek View Post
bớt đùa, mấy con gà trừ oppa đủng đỉnh gái đít ra thì mấy th còn lại cực kì chịu khó di chuyển, thoát pressing éo phải chỉ 1 thằng là làm dc, th cầm bóng phải khéo, th ko có bóng phải khôn và tích cực chạy chỗ đễ có khoảng trống mà nhận bóng, thoát pressing mà đàn gà ko số 1 ở cái vn này thì éo có ai biết thoát pressing cả, cái này nó ăn vào máu chúng nó từ trong học viện rồi, chú tư đá pressing thì éo thể nào mà lò cho thuê nhà chú lại kém khoản này dc.
hải nói thoát pressing là chỉ thoát 1vs1 hậu vệ nó chủ động áp sát chứ, chứ tầm 2 3 th nhập vào thì chả quay đầu là bờ, đồng đội éo chịu di chuyển (mà bản thân nó cũng thế) thì pressing theo cụm là thụt vòi ngay.
còn lối chơi thì nói thật nếu cứ giữ khư khư cái tư tưởng này thì lại phải chờ 10 năm nữa vịt vô địch aff lại chứ đừng nói asian cup hay world cup. sau đợt af 2008 cũng tung hê lên mây, vịt cứ nghĩ chiến thuật thế là ngon éo chịu nhìn nhận hạn chế, giải sau chả bị vả sml.
thủ gì thì thủ mà đối thủ tấn công dồn dập thì sớm muộn cũng nát, mà ko nát 1 trận thì trận sau cũng nát, phải làm sao để chủ động kiểm soát bóng nhiều hơn mới giảm tải cho hậu vệ.
anh có thấy là từ đầu năm đến h chấn thương nhiều ko, cầu thủ toàn căng sức ra chịu trận, đó là mới đá mấy giải trẻ, vào asiad chênh lệch lớn hơn nữa rồi chịu liên tục dc mấy trận, thay vì cứ đưa đít cho địch thông tại sao ko luyện cho trình mình lên để thế trận cân bằng hơn.
cú nhìn sang thái dúi mà học, nó đi trước mình nhiều, oylimpic thái nó hạng 4 asiad trước vịt bao lâu rồi, nếu mà tử thủ ăn dâm vươn tầm châu lục dc thì nó đã làm từ lâu chứ chả đợi đến vịt tiên phong, nó build lối chơi, đào tạo cầu thủ bài bản bao lâu rồi ra châu á vẫn ngụp lặn thì cái lối phòng ngự phản công vịt mới luyện dc 1 năm mà sao đòi tiến xa dc, chưa kể luyện mới dc 1 năm mà trầy vi tróc vẩy, đội hình ngày càng thưa
số 1 mà 3 mùa chật vật trụ hạng V League, số 1 mà năm ngoái nửa team đàn gà đá chính ở Sea Game bị Thái nó ép ra bã thua sml, nhục nhã không qua nổi vòng bảng
Reply With Quote
  #67090  
Old 17-12-2018, 03:13
Senior Member
Join Date: 09-2016
Posts: 167
Re: Bóng đá Việt Nam năm 2018

Quote:
Originally Posted by nad27298 View Post
số 1 mà 3 mùa chật vật trụ hạng V League, số 1 mà năm ngoái nửa team đàn gà đá chính ở Sea Game bị Thái nó ép ra bã thua sml, nhục nhã không qua nổi vòng bảng
thoát pressing tốt là auto vô địch võ leauge à anh? nói thế chắc chú tư làm cỏ nguyên cái ngoại hạng anh, còn trận đá với thái dúi do th thủ môn ngáo mới thua đậm vậy chứ ko thì cùng lắm là thua 1 trái hoặc hòa (vịt có trái sút trúng cột), thái trình nó hơn mình nhưng trận đó làm đéo gì đến mức bị ép ra bã
Reply With Quote
Reply

« Previous Thread | Next Thread »

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off


All times are GMT +7. The time now is 02:27.