Quote:
Originally Posted by Phucnesta
Anh nào rành rọt U19 cho tôi hỏi U19 Đồng Tháp thấy các anh fan bóng đá Việt Nam khóc dữ lắm, thống trị các giải trẻ mà giờ đến U21 vẫn không cháu nào Đồng Tháp được gọi 
|
U21 là u21 mà anh. U21 Đồng Tháp không vô chơi giải quốc gia vừa rồi nên không được gọi cũng có lí. Lão hlv ko được xem giò thì sao gọi đc
Nhưng nói đi nói lại, U19 Đồng Tháp là hàng ngon, cùng 1 lứa nó vô địch từ U15, U17 tới U19 QG.
Ngon thì có ngon, nhưng Đồng Tháp thắng là nhờ chơi tập thể là chủ yếu. Dù còn trẻ nhưng bọn này giữ vị trí và ý thức rất tốt vai trò của mình trên sân, công với hlv đọc trận đấu tốt nên thắng. Chứ xé lẻ xét từng thằng thì chưa chắc hơn.
Mặt khác, sức mạnh của Đồng Tháp tập trung chủ yếu ở hàng thủ, bọn này chơi cực kì hay và hiểu nhau, bọc lót rất kín, thể hình cũng ok. Thủ môn tuy lùn nhưng chụp cũng ngon lắm. Nhưng anh biết rồi, gọi tập trung thì phải có "quân anh, quân tôi", mình dân Vịt mà. Ông hlv "không muốn", gọi nguyên cụm hậu vệ ăn ý nhau lên vì sẽ mất suất. Vậy nên gọi lấy lệ có 1-2 cháu HV, 1 thủ môn lên, tới đợt thì 1 cháu cho là ko đạt yêu cầu, 2 cháu què cmn mất, êm chuyện.

Còn hàng công của Đồng Tháp phải >60% sức mạnh là ở thằng Công Minh. Nhìn nó đá giải U19 bá đạo vãi ra, toàn 1 đấu 2 mà nó vẫn xử lí cực gọn. Còn thêm skill chạy chỗ, chọn vị trí max hay. Tình huống chả có gì rõ ràng, tự nhiên ổng đâu ra bụp phát vào luôn. Y như Rô đĩ.

Tiền vệ cũng thường nên ko nói.
Tóm lại, công bằng mà nói, Đồng Tháp xứng đáng có ít nhất 2 Hậu vệ+ Công Minh lên tuyển.