Quote:
Originally Posted by Ma Sieu..
Lỗi đầu tiên là của Duy Mạnh 
Bọn nó bật tường nhanh ,Duy Mạnh không theo người mà lúc bị nó qua rồi đéo chạy theo áp sát đi còn dơ tay lên đòi phạt việt vị 
Lỗi tiếp theo là của Hải Quế chứ bạn nghĩ Văn Hậu làm được gì trong tình huống này . Ai cũng bị bất ngờ nên Hậu chạy sau nó rồi , chả nhẽ ôm nó lại à
Tình huống này mình hơi khó hiểu Hải Quế
Thứ nhất là khả năng quan sát kém, không để ý phía sau
Thứ 2 là rất bị động . Duy Mạnh, Đình Trọng bị hớ rồi thì Hải phải lao ra để bịt cánh lại thì mới có chỗ cho thằng Hậu bên trong áp sát được đối thủ lao vào
Hải Quế đứng ở yên ở đó làm Văn Hậu cũng chùn chân không chạy tiếp nữa, chả nhẽ 2 thằng áo đỏ đứng sát nhau trước cửa gôn
Tiếp nữa là tư thế. Đối thủ vẫn ở sát biên và chỉ thực hiện đường tạt vào nhưng Hải Quế lại đưa 2 tay ra sau lưng để tránh bị bóng chạm tay . Trường hợp này chỉ dùng khi đối thủ họ sút mạnh , phải dơ tay ra sau để tránh
Nhưng đối thủ chỉ tạt, Hải Quế đã để tay sau lưng và đứng im , rất bị động và kỹ năng ,tư duy phòng thủ kém
Quả tạt chỉ tầm thấp , không quá cao, nếu chủ động lao ra, Hải hoàn toàn có thể đánh đầu phá bóng được
Vì vậy mình khuyên ông Park nên để Bùi TIẾN Dũng thay Hải Quế
Hải chỉ được cái lao người xoạc bóng, chuyền dài tốt, nhưng BT Dũng chuyền cũng không kém ,
Điều căn bản là tư duy phòng thủ, phối hợp bọc lót đồng đội Hải không ăn ý bằng Dũng được
|
Nói vẫn k hiểu à,đọc lại đi , Trọng phi ra là mất vị trí rồi ,tiếp theo mới là Duy mạnh để thoát xuống k tiểu xảo phạm lỗi
Quế Ngọc hải lao ra để chặn đường chuyền,nó quay người nhìn thấy Hậu đằng sau tưởng kèm rồi,nên nó tập trung cản bóng ,tiếp Theo Hậu chạy theo áp sát nhưng k kịp nữa
Đây là lỗi cả 1 hệ thống dây chuyền.
Bùi tiến dũng trình chưa bao giờ bằng Quế Ngọc Hải,nên khỏi bàn làm rì,