Quote:
Originally Posted by Movievoz
u16 u19 năm nay nòng cốt lò nào qua vòng bảng đna và châu á không  . bài học đó chứ đâu.. cả asiad đấy không cho vt hay cp vào sân thì chắc gì vào đc tứ kết..
trong khi quân hn 5 6 thằng trên sân ko ăn nổi 10 bahrain
đừng lôi u23 seagame ra khi thằng minh long bóp zái đồng đội 2 bàn. thủ môn cc gì mà không biết luật bóng đá. t chưa qua trường lớp gì còn biết cầu thủ đội nhà truyền về đéo được bắt. 
|
Dell ai chê mấy thằng HAGL đâu mà cứ phải khóc thuê với lôi bọn Hà Nội ra dìm nhỉ. Xưa giờ ĐTQG các kiểu xây dựng nòng cốt từ đội vô địch là đúng cmnr, éo ai đi xây dựng nòng cốt với lối đá theo CLB trụ hạng.
Lại còn lôi đám U vào khè nhau, U thì nó có lứa nọ lứa kia, mấy thằng 99 năm nay dở đều cmnr. Đồng Tháp U19 ăn thằng Hà Nội thực chất là đá câu kéo vào đến pen chứ có trên cơ mẹ đâu, với Nhật Trường nó lên đồng nữa. Xong hết giải thì các cháu lại về dự bị của dự bị tại giải hạng nhất. Nhật Trường còn không cạnh tranh nổi vị trí dự bị cho Văn Biểu. Công Minh thì chấn thương cả mùa đá được 2 trận. U19 quốc gia từ tháng 3, 6 tháng trời bọn Hà Nội B đá hạng nhất nó đập chết cả đội lớn Đồng Tháp luôn thì chả gọi bọn nó, còn bảo ưu ái thì cũng có đấy nhưng ông Tuấn thuộc loại quân phiệt nhé, thằng Hồng Sơn cũng quân Hà Nội, đá cả V-league mà chơi ngu cái trò darepong cũng bị loại thẳng cổ. Còn thua là do giờ éo ai nó chủ quan với Việt Nam nữa, chứ cái lứa này gọi thằng lol nào lên cũng sấp mặt với Úc cả Hàn thôi.
Nền bóng đá éo tự lực được sống bằng bầu sữa của mấy ông bầu thì phải chấp nhận cái chuyện quân anh quân tôi thôi, không có ông bầu thì còn dell có cả giải đấu luôn. Chí ít thì nó cũng không ép phải cho mấy thằng ngu lên đá nên tức nhau tiếng gáy làm gì. Thua là do quân dở có vậy thôi, chứ gọi thằng khác lên cũng chả khác đâu.