
11-09-2018, 09:05
|
|
Senior Member
|
Join Date: 12-2013
Posts: 609
|
|
|
Re: Bóng đá Việt Nam năm 2018
Quote:
Originally Posted by dead_man_walking04
Thành Lương ko nói chứ HDNSĐ ăn cơm Hiển mít thì không nịnh nọt, liếm bi đàn anh Quít thì còn thằng nào khác nữa, Quít nó là con rể đệ ruột bầu Hiển ấy  Trước thời đàn gà xuống núi thì bóng đá Vịt nát như tương, đám cầu thủ trẻ thì ăn chơi, bán độ đến mức giải thể cả đội bóng, ra ao làng thì đá đâu thua đó, ko qua dc vòng bảng, người hâm mộ quay lưng...Cho hỏi khi ấy Quít đang ở đâu sao đéo ra mặt dẫn dắt đàn em vậy
Bây giờ được Hiển mít nhét vào ăn hôi lứa đàn gà + WC20 xong về vỗ ngực tự khen mình tài mà đéo bik nhục :"> đã vậy còn bảo ảnh hưởng hệ thống đào tạo trẻ nữa mới vãi 
|
Nói thật, trước khi đàn gà xuống núi thì tại các giải trẻ thì PVF, Viettel và HN là 3 thằng có thành tích tốt nhất rồi. Chủ yếu đàn gà tạo ra được ảnh hưởng với truyền thông lớn, để dư luận quan tâm về công tác đào tạo trẻ chứ hồi đấy đừng phủ nhận 3 lò đào tạo kia, nhất là HN 
Còn cái tầm ảnh hưởng của VQ, t chỉ trích lại lời của Hùng Dũng, cơ bản t thấy đấy là bài phỏng vấn rất hay, trải lòng thật sự của Hùng Dũng, tốt nhất nên tự đọc để cảm nhận xem câu nói nó thế nào. Trích lại 2 đoạn t thấy rất hay ở bài pv
Quote:
Không còn Văn Thuận ở bên, Dũng chắc hẳn là đã nhận được cảm hứng để bước tiếp từ một đàn anh khác ở Hà Nội chứ? Vì so với các đồng đội, Dũng là người lên đội 1 Hà Nội khá muộn, cả về tuổi nghề lẫn tuổi đời.
Có 3 người ảnh hưởng lớn tới tôi, là anh Thuận và anh Quyết, anh Lương sau này. Ảnh hưởng của anh Quyết anh Lương phải nói là khủng khiếp, không chỉ tới tôi, tới anh em Hà Nội mà còn là toàn bộ tuyến trẻ trong hệ thống đào tạo của CLB Hà Nội.
Cụ thể, anh học được gì từ Văn Quyết và Thành Lương, và những kiến thức được truyền lại từ hai người đàn anh lớn lao tới mức nào để NHM hiểu được, vai trò của cặp đôi này tại CLB và ĐTQG?
Hai anh đã trải qua rồi, đi trước mình và hai anh đã thành công, vốn sống, kiến thức từ hai anh là những điều không thể học ở trường lớp nào khác. Ví dụ chuyện dinh dưỡng, 7h đá thì 4h thường phải ăn gì đó. Ngày xưa, tôi và anh em khác mạnh gì ăn nấy, miệng thấy gì ngon thì ăn. Nhưng anh Quyết anh Lương lên tuyển lâu năm, được làm việc nhiều với các chuyên gia quốc tế nên hai anh “ép” cả đội phải ăn mỳ ý spaghetti và cháo cá hồi, uống nước táo.
Những thực phẩm này giàu dinh dưỡng, năng lượng nhưng lại tiêu hóa nhanh, chứ mỳ tôm ăn vào tổ nóng ruột chứ báu bở gì.
Một khái niệm tôi học được từ anh Quyết, là “mùa giải thứ hai”. Câu này luôn văng vẳng trong đầu tôi, vẫn thường hay kể cho bố mẹ nhất là sau mùa 2016, năm đầu đá V-League và vô địch luôn.
Anh Quyết bảo “Em phải hiểu mùa thứ 2 là kinh khủng nhất, vì mùa đầu em là lính mới, ai biết em là ai, chẳng mấy người ra săn sóc kèm cặp, em tha hồ quẩy, cơ hội tràn trề bàn thắng thì dễ ghi. Nhưng đá một mùa rồi, lại có thành tích nữa thì đối thủ đưa em vào tầm ngắm ngay, người ta sẽ biết thói quen, điểm mạnh của em là gì, chắc chắn là đá khó hơn rất nhiều”.
Trường hợp của cá nhân tôi, anh Quyết dặn dò “không phải lúc nào, chạy nhiều, cầm bóng nhiều và xuất hiện liên tục ở các điểm nóng đã là hay”. Có những lúc chạy nhiều quá, lấn sang vị trí của đồng đội một mặt vừa ảnh hưởng vai trò của người ta, mặt khác chính là giảm cơ hội của mình đi. Chạm bóng ít cũng được, nhưng mỗi lần chạm phải ra vấn đề mới là đúng đắn.
|
Quote:
Với Dũng, sự hiện diện của Văn Quyết và Thành Lương chính là khác biệt giúp Hà Nội bay cao và thống trị V-League 2018 phải không?
Hoàn toàn chính xác. Để mọi người hiểu thế này, là HAGL và Hà Nội lên tuyển đều đóng góp 8-9 người như nhau, nhưng tại sao Hà Nội đầu bảng còn HAGL không vào được tốp đầu?
Không phải chênh lệch chuyên môn vì tuyển thủ quốc gia thì đều cùng đẳng cấp, nhưng ở HAGL, vai trò của Xuân Trường Công Phượng giống như Văn Quyết Thành lương vậy, có điều Trường và Phượng còn ít tuổi, kinh nghiệm chưa dạn dày, xung quanh toàn bạn ngang tuổi nói sao người ta thấm hết và hiểu hết được. Anh Quyết Lương cả tuổi đời và tuổi nghề đều vượt trội, họ có cái uy, tiếng nói giàu sức nặng.
|
Nhìn nhận lại xem Asiad vừa rồi VQ đá thế nào đi trước khi chửi nhé
|