Quote:
Originally Posted by banforever.
|
Mày ko xem Thanh Hóa đá V-league phải ko

Thằng Hoàng bò là cái thằng vẫn gánh Thanh Hóa mấy năm nay, còn thằng Hoàng Thịnh mới là một con bò đúng nghĩa
Quote:
Originally Posted by Rockballad
Tom có kĩ thuật cực tốt, quan sát tốt, tư duy rất tốt, chuyền ổn, chiều cao tạm nhưng nó thiếu thể lực, sức mạnh và kinh nghiệm để có thể đá tiền vệ khu trung tâm (CM, CAM). May mắn là TA rất cầu thị, cố gắng phấn đấu trong im lặng. Và mấy cái này hoàn toàn có thể khắc phục đủ để nó quay lại. Tất nhiên, thêm 1 chút may mắn để vượt qua tiền sử chấn thương nữa. 
Oppa cũng thiếu thể lực, sức mạnh, có kĩ thuật khá, chuyền cực kì tốt, chiều cao ngon, nhưng giữ bóng tạm tạm. Thằng này xuất phát điểm cũng quá ngon, chỉ cần nó cải thiện thể lực, tăng cơ bắp lên, luyện 1 ít khả năng phòng ngự, 1 chút thoát pressing, đá nhiều có kinh nghiệm là quá ngon ở vị trí CM. Nhưng cái thái độ của nó phá hỏng hết.  . Bao năm qua, Tom Messi và đồng bọn chịu khó tập tành cho đô con thì nó chả to hơn xíu xiu nào, thể lực có lên nhưng chưa đủ ở vị trí đấy, phòng ngự thì vẫn thế. Đâu phải nó không thể, như hồi đầu năm nó chịu chạy cái khác ngay mà. 
|
Đúng này, thái độ của thằng Oppa ncl, đá đấm đéo gì toàn đi bộ. Bọn đàn gà nên nhìn thằng Mác xê lô mà học, từ một thằng đéo có nổi suất đá chính ở U19 mà giờ chiếm luôn một suất cứng ở ĐTQG, ăn nhau ở cái thể lực cả.
Mà đàn gà có con gà Lương Hoàng Nam đá hay phết mà đang hơi chững. Oppa - Tom đá cặp thì nát nhưng Verratti - Tom đá cặp chắc ổn
Quote:
Originally Posted by dead_man_walking04
Giải lần này gần như hầu hết các vị trí đều có phong độ ko cao như ở Thường Châu chứ ko phải chỉ mỗi thằng Trường sa sút, Văn Đức đá tệ, ko có cảm giác bóng, QH cả giải cũng chẳng có pha sút hay cứa lòng nào chuẩn xác... tao chỉ thấy ko công bằng cho việc thất bại là đổ mọi lỗi lên đầu thằng XT thôi
Còn mày bảo QH chọc khe, xẻ nách các kiểu thì cho xin mớ gif mở rộng tầm mắt chứ tao thì tao ko thấy rồi đó :">
|
Mày nên phân biệt giải này và trận này. Giải này thằng Văn Đức chỉ tệ từ vòng knock-out, và thực ra nó vẫn đá tương đối tròn vai. Nó là thằng đá đơn giản, bảo nó rê dắt như Cong Phuang thì nó ko bao giờ làm được cả. Quang Hải giải này đá thấp mà cũng có 2 bàn rồi, còn đòi hỏi nó như Thường Châu là hoang tưởng vì tao đã nói nhiều rồi, cái giải đó là nó lên thần + có thêm may mắn nữa, có cc mà lặp lại được. Thằng sa sút nhất đội (ko tính Oppa) là thằng Văn Thanh thì nó đá vẫn tạm ổn, ít nhất là ko chấp người.
Còn thằng Oppa từ vòng bảng đến knock-out đều đá ko ra gì. Nhìn lại hồi đầu năm nó chả chạy hộc máu với thằng Đức Huy 3 trận liền 120 phút. Nhưng giải này nó chỉ đi bộ, đi bộ, và đi bộ. Nó chia bài vẫn tạm ổn nhưng cái làm nên thương hiệu của nó là phất xa thì hỏng rất nhiều. Hôm qua ko có Oppa thì VN vẫn thua thôi, nhưng sẽ ko thua nhanh thế.