Read-only archive. Login and posting are unavailable.
Reply
 
Thread Tools
  #11  
Old 09-07-2018, 23:59
Member
Join Date: 03-2012
Posts: 48
Re: Tâm sự tuổi 29

Quote:
Originally Posted by Undeleteable View Post
vấn đề là ông không có bạn thân.

Gửi từ Samsung GT-I9300 bằng vozFApp
Mấy thằng bạn thân ở quê hết ông ơi
Reply With Quote
  #12  
Old 10-07-2018, 00:01
Member
Join Date: 03-2012
Posts: 48
Re: Tâm sự tuổi 29

Quote:
Originally Posted by G.T.Onizuka View Post
Giờ làm 100tr phải không, giờ thuê 1 thằng như tôi chẳng hạn, trả lương nó 3-40tr, nó làm đỡ 1 phần cho, thời gian đó để hưởng thụ cuộc sống, nhiều thằng cắm đầu làm ko biết hưởng thụ bị mất cân bằng cs đó
Thuê được mình thuê rồi, mình ký hồ sơ, sai mình chịu trách nhiệm trước pháp luật thì mình phải kiểm tra, làm sao giao người khác được
Reply With Quote
  #13  
Old 10-07-2018, 00:02
Nighter's Avatar
Senior Member
Join Date: 12-2008
Posts: 693
Re: Tâm sự tuổi 29

dm thằng điên
__________________
Thiết kế logo, bộ nhận diện thương hiệu và đồ họa chuyên nghiệp - HuyDesign.com
Reply With Quote
  #14  
Old 10-07-2018, 00:05
ly....hai's Avatar
Senior Member
Join Date: 09-2014
Posts: 227
Re: Tâm sự tuổi 29

dm thằng khùng
__________________
tẩy chai Tân Hiệp Fly, dr.Ruồi
Reply With Quote
  #15  
Old 10-07-2018, 00:05
Member
Join Date: 03-2012
Posts: 48
Re: Tâm sự tuổi 29

Quote:
Originally Posted by Nighter View Post
dm thằng điên
Haha, m bằng tuổi tao luôn ấy, 1989 hả, làm ăn khá không? vợ con chưa? Trao đổi kinh nghiệm sống đi
Reply With Quote
  #16  
Old 10-07-2018, 00:06
G.T.Onizuka's Avatar
Senior Member
Join Date: 10-2010
Posts: 1,009
Re: Tâm sự tuổi 29

Quote:
Originally Posted by haitaybadao View Post
Thuê được mình thuê rồi, mình ký hồ sơ, sai mình chịu trách nhiệm trước pháp luật thì mình phải kiểm tra, làm sao giao người khác được
Thím không hiểu ý tôi à, tôi muốn nói là cv của thím giờ kiếm nhiều tiền thật đấy, nhưng mà áp lực lớn, nó làm cho thím bị stress, bị mất cân bằng cuộc sống, làm mà ko có thời gian giải trí, không có thời gian để chăm sóc bản thân, ý tôi nói là thím tìm cách cân bằng lại, như giảm thu nhập đi, tìm cv khác (nếu đc) phù hợp hơn ít áp lực hơn, ít tiền hơn 1 chút, nhưng đảm bảo đc việc vừa làm vừa hưởng thụ.
P/s: à mà tôi giả đc chữ kí đấy, thuê tôi đi
Reply With Quote
  #17  
Old 10-07-2018, 00:06
Member
Join Date: 12-2009
Posts: 37
Re: Tâm sự tuổi 29

Cùng tâm trạng với lão thớt này, thua chủ thớt 1 tuổi, làm chủ tháng cũng hơn 200 hoặc 300. Nhưng ko dứt ra được , cũng chưa kiếm được người nào tin tưởng để giao hết việc, nên cứ quanh quẩn cả ngày chỉ việc là việc . Chứ strees mấy tháng nay , muốn đi du lịch cũng ko đi nổi. Người yêu cũng có nhưng ko có cảm giác gì, chỉ thích 1 mình.

Được thằng bạn thân thì nó thoát ly rồi, nên đúng là cảm giác nó chán chán thật
Reply With Quote
  #18  
Old 10-07-2018, 00:08
G.T.Onizuka's Avatar
Senior Member
Join Date: 10-2010
Posts: 1,009
Re: Tâm sự tuổi 29

Quote:
Originally Posted by linhboi01 View Post
Cùng tâm trạng với lão thớt này, thua chủ thớt 1 tuổi, làm chủ tháng cũng hơn 200 hoặc 300. Nhưng ko dứt ra được , cũng chưa kiếm được người nào tin tưởng để giao hết việc, nên cứ quanh quẩn cả ngày chỉ việc là việc . Chứ strees mấy tháng nay , muốn đi du lịch cũng ko đi nổi. Người yêu cũng có nhưng ko có cảm giác gì, chỉ thích 1 mình.

Được thằng bạn thân thì nó thoát ly rồi, nên đúng là cảm giác nó chán chán thật
Tôi đây người anh em
Reply With Quote
  #19  
Old 10-07-2018, 00:08
Member
Join Date: 03-2012
Posts: 48
Re: Tâm sự tuổi 29

Quote:
Originally Posted by linhboi01 View Post
Cùng tâm trạng với lão thớt này, thua chủ thớt 1 tuổi, làm chủ tháng cũng hơn 200 hoặc 300. Nhưng ko dứt ra được , cũng chưa kiếm được người nào tin tưởng để giao hết việc, nên cứ quanh quẩn cả ngày chỉ việc là việc . Chứ strees mấy tháng nay , muốn đi du lịch cũng ko đi nổi. Người yêu cũng có nhưng ko có cảm giác gì, chỉ thích 1 mình.

Được thằng bạn thân thì nó thoát ly rồi, nên đúng là cảm giác nó chán chán thật
Tôi làm nhà nước, trách nhiệm cao, tiền thì có, nhưng môi trường thì như lolz, thật luôn, gây ức chế cho con người vô cùng. Bác cũng hiểu kiểu ngồi trên con thuyền rồi, muốn nhảy mẹ nó xuống cho nhẹ nợ ko đc
Reply With Quote
  #20  
Old 10-07-2018, 00:10
BLt.2611's Avatar
Đã tốn tiền
Join Date: 02-2012
Posts: 14,788
Re: Tâm sự tuổi 29

Quote:
Originally Posted by haitaybadao View Post
Tình hình là thế này:

Có 1 lão trong công ty em, cứ đến giờ nghỉ trưa mọi người ngủ là lão lại mở nhạc chế lên nghe, em thì cũng chẳng kỳ thị gì nhạc chế, nhưng vào giờ ngủ trưa ồn ào không ai ngủ được, các anh chị em trong phòng đã nhiều lần nhắc khéo và vài lần nói thẳng, nhưng vẫn chứng nào tật nấy, không chịu bỏ

Có bác nào biết cách khiến cái máy tính không nghe nhạc được nữa không, xóa driver âm thanh triệt để luôn.

Chứ để lâu có ngày em đấm lão luôn.
Quote:
Originally Posted by haitaybadao View Post
tao làm ở phòng quản lý đất sở tài nguyên nhé, xin confirm là nội thành, trừ các huyện, thì các quận ngoại thành gồm có quận 7, quận 2, quận thủ đức, quận 9, quận 12, quận bình tân, các quận này khi lấy diện tích thửa đất thì phải xem trên sổ dã ngoại, còn quận nội thành thì auto xem trực tiếp trên bản đồ nhé
Tóm lại là làm ở đâu? Nhà nước thì đéo có lương cao đến thế, mà tư nhân thi 100 củ làm sml ra ấy.

Sent from SM-N920C using vozFApp
Reply With Quote
Reply

« Previous Thread | Next Thread »
Thread Tools

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off


All times are GMT +7. The time now is 08:53.