![]() |
|
|
Thread Tools |
|
#1
|
|||
|
|||
|
[Du lịch] Kinh nghiệm đi du lịch Koh roh - campuchia
như tít, thím nào đã từng đi Koh roh (hay đi Koh roh Samloem), có kinh nghiệm, lưu ý gì chia sẻ e với (chỗ ăn uống, nghỉ ngơi, giá cả, tiền bạc... ), hay giữa Koh roh với Samloem thì ở đâu thích hơn?
![]() tình hình đầu tháng 4 e có sang bển chơi, chính xác là 6/4(thứ 6). lịch trình của e là chiều m6 bay vào SG (e ở HN), tối đêm bắt xe đi Hà Tiên – Sihanoukville, ở Sihanouk một đêm(t7), sáng hôm sau (CN) đi tàu qua đảo Koh roh, ở Koh roh tới chiều t2 về lại SG. tối t3 bay lại HN. không biết lịch trình này có hợp lý không, các thím cho ý kiến? :">
__________________
Những hành động,câu nói của gấu mà các bác "yêu không đỡ được" !! [QUOTE=kute_tua;53753369]hồi nhỏ em cũng có gấu :byebye: cầm gấu bóp vào bụng rồi thì tự nhiên mắt nó sáng lên lại còn hát bài happy birthday, yêu dell chịu được mà h hết pin mẹ rồi :sosad:[/QUOTE] |
| _RainyDay_ |
| View Public Profile |
| Find all posts by _RainyDay_ |
|
#2
|
|||
|
|||
|
Re: [Du lịch] Kinh nghiệm đi du lịch Koh roh - campuchia
Đặt gạch hóng.
__________________
__________________ ███║█████ ═══卍═════ ███║█████ Ein Volk, ein Reich, ein Führer |
|
#3
|
|||
|
|||
|
Re: [Du lịch] Kinh nghiệm đi du lịch Koh roh - campuchia
up. thím nào đã từng đi góp ý giúp e với. lần đầu xuất ngoại, bỡ ngỡ
__________________
Những hành động,câu nói của gấu mà các bác "yêu không đỡ được" !! [QUOTE=kute_tua;53753369]hồi nhỏ em cũng có gấu :byebye: cầm gấu bóp vào bụng rồi thì tự nhiên mắt nó sáng lên lại còn hát bài happy birthday, yêu dell chịu được mà h hết pin mẹ rồi :sosad:[/QUOTE] |
| _RainyDay_ |
| View Public Profile |
| Find all posts by _RainyDay_ |
|
#4
|
|||
|
|||
|
Re: [Du lịch] Kinh nghiệm đi du lịch Koh roh - campuchia
Nên đi Kohrong Saloem vì đảo nhỏ nên vắng người hơn.
Mình cũng ở HN. Lần trước đi cũng bay vào HCM rùi ra bắt taxi ra bến xe Miền Tây rồi đi xe Phương Trang đến bến xe Hà Tiên rồi đi xe trung chuyển đến văn phòng của VietCamThai (tour du lịch trong đấy). - Bên tour sẽ chở mình thẳng đến Sihanouk Ville( Có thể nhờ họ mua hộ vé phà từ Sihanouk Ville -> Saloem luôn mất có 20$/người nên hỏi người ta thời gian nào cho phù hợp vì chỉ có 2 chuyến ra đảo mỗi ngày thì phải, làm sao để mình đi liên tục mà không phải chờ đợi gì cả). Hồi đi, anh lái xe bên tour biết cả tiếng Camp nhiệt tình + đáng yêu voãi. - Lúc ở cửa khẩu nên đưa ổng 100k gọi là đưa cho mấy ông hải quan làm việc cho nhanh mà công nhận nhanh thật . Nếu không mấy ông HQ VN với HQ Campuchia làm lâu lắm tại nó bắt đi kiểm dịch cái khỉ gió gì ấy.- Sau khi qua cửa khẩu bên Camp thì đi ra ngoài gần mấy cái Casino thì mua cái sim 4G hình như 7,8 $ thì phải rồi đợi xe của tour đi Sihanouk thôi. - Nhớ đổi tiền $ trước khi sang Camp vì bên đấy họ thích $, chả hiểu tiền của chính nước mình (Riel) thì không thích =.= mà đừng đổi tiền 2$. Đổi mệnh giá 1$, 5$, 10$, 20$ là đẹp. Vì hôm ở đảo quên moẹ mang Bàn chải vs Dầu gội đầu, tưởng resort nó cho ở trong phòng ai dè ếu có thế là phải đi ra tận đầu kia đảo để mua. Lúc mua mình đưa ra tờ 2$, mình thì thế này bà bán hàng thì thế này ![]() ![]() . Lắc đầu nguầy nguậy, xong đưa tờ 5$ thì bà trả lại mấy đồng Riel vừa cũ vừa bẩn . Xong đến lúc thanh toán tiền phòng resort thì mấy em lễ tân bảo là "Tao chưa bao h thấy đồng 2$ ở đây?" mà mình hỏi tiếp thế "Tao có tiêu đc không". Nó bảo "It's Ok, dont mind ". Chẳng hiểu sao nữa, chắc đồng 2$ nó mang ý nghĩa không may mắn ở ngoài đảo hay sao ấy.- Ở đảo thì đi lặn, đi bơi các kiểu đừng có leo núi, nhiều muỗi vl ![]() - Ở đấy 2 hôm thì mình về Sihanouk nghỉ 1 đêm. Hôm sau thì anh lái xe của tour hôm trước đến đón ở gần hotel rồi về Hà Tiên thôi Trước khi đi thì nên sắp xếp vé máy bay cho hợp lý, mua trước vé bên Phương Trang, đặt tour trước bên VietCamThai, đặt phòng trên đảo qua booking, agoda.. là ổn nhất. - Hôm mình vào đi delay airline nên bị delay mẹ 2 tiếng, xuống sân bay bảo a taxi phóng như bay ra bến xe miền tây, trước đó còn bảo thẳng bạn ở trong ra bến xe lấy vé rồi giữ ông lái xe nhà xe Phương Trang lại phải 10 phút. Năn nỉ mãi vì người ta đi đúng giờ. Miền Nam họ tốt tính vãi. May sao vừa đến bến xe, thằng bạn đưa vé cho rồi lên xe luôn, gặp nhau chưa được 20s =))). Đấy là đã dự phòng là xuống sân bay trước 2 tiếng khi lên xe để ăn tối các kiểu. Ai ngờ delay tý lỡ mẹ chuyến đi... Kinh nghiệm là đặt vé delay airline rất risk, nên chọn Vna dù vé có hơi cao 1 chút. - Nếu đi vs gấu thì sẽ cơ hội ngon ![]() . Nhớ đặt phòng giường đôi vì buổi tối hay mưa to vãi lúa, lạnh lạnh thì ôm tha hồ mà ấm.- Lúc về thì ở bến xe Miền Tây có xe trung chuyển của nhà xe họ đưa mình ra tận sân bay. Vì vào sân bay mất 15k hay sao ấy (lái xe họ cũng thông báo cho mình trước) nên mình đưa 50k cho bác lái xe. |
| Cazylat007 |
| View Public Profile |
| Find all posts by Cazylat007 |
|
#5
|
|||
|
|||
|
Re: [Du lịch] Kinh nghiệm đi du lịch Koh roh - campuchia
Quote:
để e bàn lại bạn xem nên đi Kohrong hay Saloem ![]() e cũng công nhận ng trong nam tốt tính, thật thà nữa. bởi vậy e ngoài bắc mà có cô ng.y trong nam đây, quen trong một lần đi du lịch. bữa giờ rủ nhau đi Koh rong. haha - e cũng đặt vé của vn airline rồi, vì sợ nhỡ có delay nên book luôn vé chiều, 16:10 có mặt ở HCM. khoảng 9:30 p.m e từ HCM đi Hà Tiên, đến cửa khẩu ~5:30-6:00 a.m, rồi lên xe tới Sihanouk ~7:00 a.m ![]() - e tính ở lại Sihanouk 1 đêm, sáng hôm sau mới đi ra đảo Saloem. ở Sihanouk có gì thú vị k thím? kể e nghe ![]() - thím đi từ Sihanouk tới Saloem thì đi tàu nhanh hay tàu chậm? e thấy đi tàu chậm có mấy trò nhảy tàu, lặn ống thở nghe cũng thú vị ^^ - vụ 100k phí hải quan với đổi tiền $ e sẽ lưu ý. hehe. mà e vừa search, thấy bảo sim 4G có 100k, đặt qua mạng, tới cửa khẩu Xà Xía nhận ![]() - ngoài ra trên đảo Saloem có dịch vụ gì chơi k thím? lặn, dù bay... hay gì đó bên cạnh đó có điểm gì chú ý về ăn uống k? e thấy bảo Saloem đẹp nhưng buồn và ít chỗ chơi hơn Kohrong - à mà chiều về, e đặt vé vào 8:00 p.m tối thứ 3, thì về thế nào hợp lý nhất à? - nhân tiện thím cho e xin cái giá vé tàu xe đi lại, ăn uống, chơi (trừ tiền phòng) để e liệu trc
__________________
Những hành động,câu nói của gấu mà các bác "yêu không đỡ được" !! [QUOTE=kute_tua;53753369]hồi nhỏ em cũng có gấu :byebye: cầm gấu bóp vào bụng rồi thì tự nhiên mắt nó sáng lên lại còn hát bài happy birthday, yêu dell chịu được mà h hết pin mẹ rồi :sosad:[/QUOTE] |
| _RainyDay_ |
| View Public Profile |
| Find all posts by _RainyDay_ |
|
#6
|
|||
|
|||
|
Re: [Du lịch] Kinh nghiệm đi du lịch Koh roh - campuchia
Quote:
https://streamable.com/5wtif 8h tối về thì đi từ Sihanouk về HCM cũng phải 7,8 tiếng. Thì tức là thím sáng hôm đấy phải check out rồi. Hình như 10h sáng có tàu về. - Ở Kohrong thì đông vui hơn, chắc có nhiều trò hơn chứ hồi ra đảo nhỏ nên không biết. Ở đảo nhỏ chỉ có dưỡng sinh thôi =))) Câu cá, lặn ngắm san hô, nhảy cầu... - Giá vé thì thím liên hệ nhà xe vs tour ấy, nói chung là giá nó cũng phải chăng, chấp nhận được. Vé xe thì đặt gọi điện giữ chỗ ở Phương Trang hoặc Kumho, không thì lên vexere.com book cũng đc. Cho thím xem cái plan của tụi bạn hồi chúng nó đi: https://docs.google.com/spreadsheets...gid=1006472067 |
| Cazylat007 |
| View Public Profile |
| Find all posts by Cazylat007 |
|
#7
|
|||
|
|||
|
Re: [Du lịch] Kinh nghiệm đi du lịch Koh roh - campuchia
Quote:
, để tối e coi
__________________
Những hành động,câu nói của gấu mà các bác "yêu không đỡ được" !! [QUOTE=kute_tua;53753369]hồi nhỏ em cũng có gấu :byebye: cầm gấu bóp vào bụng rồi thì tự nhiên mắt nó sáng lên lại còn hát bài happy birthday, yêu dell chịu được mà h hết pin mẹ rồi :sosad:[/QUOTE] |
| _RainyDay_ |
| View Public Profile |
| Find all posts by _RainyDay_ |
![]() |
|
|