Read-only archive. Login and posting are unavailable.
Reply
 
Thread Tools
  #1261  
Old 25-04-2010, 17:46
Member
Join Date: 11-2009
Posts: 46
Re: Mối tình đầu của bạn

@duy1124
Bác lãng mạn thế. Nhớ ngày xưa, hồi em thích 1 bé trong lớp. Hôm đó, vào 1 ngày nọ, lớp e đc nghỉ học, mấy đứa rủ nhau đến nhà 1 bạn trong lớp chơi. E với bé trc hôm đó cãi nhau nhưng đến hôm đó chẳng hiểu tnao, em lại lên xe cho bé đèo Em ngồi sau xe, bé đèo em, em cứ dựa dựa mới đầu chỉ ít ít thôi ( vờ như vô tình) sau tăng dần lên...cứ thế cứ thế.... bé phản ứng liền: ngồi hẳn hoi nào, sao cứ chạm vào N thế??? em trả lời liều: Anh iu em mà. Nói xong sợ nhưng lạy chúa, trời ơi, bé không phản ứng nữa và.....
tuổi thơ ngu dại
Reply With Quote
  #1262  
Old 25-04-2010, 18:03
|G|I|G|A|'s Avatar
Senior Member
Join Date: 12-2009
Posts: 2,329
Re: Mối tình đầu của bạn

Quote:
Originally Posted by duy1124 View Post
Hôm qua về nhà tính viết, nhưng vướng cái khúc giữa, nên viết khúc giữa trước, hôm nay viết cái này.

Ngày mai chương (có lẽ) cuối, vì chương ngày mai sẽ kể chuyện em và cáo hôm nay đi cầu Cần Thơ.

Viết ra được niềm vui của mình, ít ra cũng là một cách để nhân nó lên
ôi đẹt, thế là bác hơn em rồi...
Reply With Quote
  #1263  
Old 25-04-2010, 18:05
congdat2410's Avatar
Senior Member
Join Date: 09-2008
Posts: 3,351
Re: Mối tình đầu của bạn

Quote:
Originally Posted by giatin89 View Post
@duy1124
Bác lãng mạn thế. Nhớ ngày xưa, hồi em thích 1 bé trong lớp. Hôm đó, vào 1 ngày nọ, lớp e đc nghỉ học, mấy đứa rủ nhau đến nhà 1 bạn trong lớp chơi. E với bé trc hôm đó cãi nhau nhưng đến hôm đó chẳng hiểu tnao, em lại lên xe cho bé đèo Em ngồi sau xe, bé đèo em, em cứ dựa dựa mới đầu chỉ ít ít thôi ( vờ như vô tình) sau tăng dần lên...cứ thế cứ thế.... bé phản ứng liền: ngồi hẳn hoi nào, sao cứ chạm vào N thế??? em trả lời liều: Anh iu em mà. Nói xong sợ nhưng lạy chúa, trời ơi, bé không phản ứng nữa và.....
tuổi thơ ngu dại
máu nhỉ, em kia đồng ý luôn à
Reply With Quote
  #1264  
Old 25-04-2010, 23:30
duy1124's Avatar
Đã tốn tiền
Join Date: 10-2007
Posts: 5,329
Re: Mối tình đầu của bạn

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5

Hí hí, mới đi ăn mừng vô địch về, hơi lâng lâng tí, kể nốt

Quote:
Chương 6:
Sau khi tỏ tình mà không bị từ chối, cho dù cáo vẫn chưa xác định là chấp nhận tình cảm của em; tình hình có vẻ thuận lợi nhiều. Ngày tiếp theo, 24/04, là ngày thông xe cầu Cần Thơ, và em cũng hứa với cáo trước đó là sẽ chở cáo đi xem cầu , tiện thể xem pháo bông, vì cáo chưa hề xem pháo bông trực tiếp khi nào, chỉ thấy qua ti-vi

Sáng hôm đấy, em chủ động nt trước
"Tối nay có pháo bông, đi xem với gà nhe."
"Đi với cáo hoài, gà có chán không. Chứ cáo thích xem pháo bông lắm". Ý là cáo ko muốn ép em đi vì lời hứa cách đấy nửa tháng
Đang ngái ngủ, thành ra em cũng nhắn lại rất là tự nhiên và chảnh "Thế có đi không nào? Còn cáo có chán khi đi với gà không? Hay là cáo muốn đi với bạn ?"
Bấm nút send kèm cảm giác rất là hồi hộp, hoặc là sẽ rất hiệu quả, hoặc là phản tác dụng
Tò te tí te, sau 2', đã có reply, phải nói là mọi chuyện diễn ra theo ý muốn

"Hỏi nghe thấy ghét (trách yêu đây mà ). Cáo chưa có hứa đi với bạn, 7h gà lại chỗ cáo đi"

Hê hê, đôi khi mạnh bạo tí lại có hiệu quả, không thể lúc nào gà cũng phải chiều cáo.
Tối đến, vẫn như mọi lần là chạy xe đến KTX của cáo. Ôi, hôm nay mặc áo thun cơ đấy. Cáo từng nói đó giờ cáo thích sơ-mi (lần nào đi chơi cũng sơ-mi), và lần đấy em gợi ý cáo vận áo thun thử xem, lúc đó chị ta "em chã em chã" nói là không thích. Thế mà hôm nay lại thay đổi 180 độ , nhìn nuột ơi là nuột, yêu wá .
Em cũng quan tâm cáo lắm, cáo nói cáo đi ra ngoài đường tí là ngứa mũi, và em thấy đường lên cầu có những khúc đường đầy bụi do làm chưa xong, nên em đã thủ sẵn một cái khẩu trang mới tinh trong túi áo khoác, khi gần ra khỏi khuôn viên KTX, mới thủ thỉ
"Cáo, túi áo khoác bên trái, lấy đi"
"Í, khẩu trang, cảm ơn gà nhe, còn của gà đâu ?"
"Thôi, gà khỏi cũng ổn, cáo ra đường hay ngứa mũi thì đeo vào, tí nữa bụi lắm"
Cáo bẽn lẽn lại cảm ơn lần nữa, lòng em ấm áp vô cùng các bác ạ, khi mối quan tâm của mình được người ta cảm kích, thậm chí mình còn vui hơn người ta nữa

Kẹt xe kinh khiếp các bác ạ, lúc em đi đến vòng xoay bắt đầu lên cầu là 7h40, kẹt còn đỡ đỡ, từ hướng CT đi VL thì chen đến 8h cũng lên giữa cầu. Tấp vào lề bộ hành, cả hai đứng hướng nhìn xuống dòng sông bao la dưới kia, gió thổi mát rười rượi, hai đứa nói đủ thứ chuyện trên đời. Lâu lâu quay ngang sang cáo, tóc tung bay dưới ánh đèn cao áp, thấy cáo sao mà đáng iu quá, cứ ước khảnh khắc ấy là vô tận, mong là giây phút cả hai bên nhau ở một nơi đặc biệt thế này sẽ không bao giờ bị lãng quên, cho dù khi ấy cáo vẫn chưa phải là của em, trong lòng cáo vẫn còn cái bóng của quá khứ

Một hồi, vì hướng nhìn về nội ô Cần Thơ là bên kia đường, cáo lại muốn xem pháo bông, nên em chở cáo xuống cầu bờ Vĩnh Long, mới có thể quay lại để có hướng nhìn về Bờ kè - nơi bắn pháo bông mừng cầu CT và Festival Thủy sản

Kẹt xe siêu kinh khủng, hơn cả hồi nãy. Một đoạn từ giữa cầu xuống dốc, và quay lại lên giữa cầu chỉ tầm 5km, mà mất tận nửa tiếng ... Trên đang chen chúc lên cầu để về bờ Cần Thơ:
"Gà nè, cáo thấy tội nghiệp mấy người chạy xe quá"
"Sao?"
"Cáo ngồi sau mà còn thấy mỏi lưng, mấy người ngồi trước chạy chắc mệt lắm"
"Mệt hả, dựa vào gà nè" Thì em đã nói em sẽ là chỗ dựa mà mí lị
"Thôi, vậy làm gà mỏi hơn" Cáo nói vậy thì cũng thôi

Sau đấy cũng chen lên được giữa cầu, nhưng phần vì không thấy pháo bông, phần vì không có chỗ chen xe vào nữa, nên đành chạy xuống để đi về.

Bỗng dưng, cáo mở lời trước:
"Gà nè, gà nói sẽ là chỗ dựa cho cáo phải không?"
"Uhm, có gì không?"
"Gà nói gà sẽ là chỗ dựa cho cáo, vậy gà phải chịu trách nhiệm với lời nói của mình nhé"
"Uhm, gà thích cáo thật lòng mà, gà nói là sẽ làm"

Đoạn, bất ngờ cáo để tay vào 2 túi áo khoác của em, rồi dựa đầu vào vai em, lúc đấy có thể nói cáo mệt cả về thể lực lẫn yếu mềm về ý chí; em khi đó cũng mệt lắm, và lần đầu tiên được con gái thân mật thế thì lúc đấy mềm nhũn cả người ra, nhưng lại tê cứng một số thứ . Lát sau thì em kéo một tay của cáo từ vị trí túi áo khoác (ngang túi quần) lên ngang hông em, ý là kêu cáo ôm đi; cáo cũng biết, tự lấy nốt tay kia lên. Sung sướng vl,
Đang vui như trên cung trăng, thì cáo lại kéo em xuống đất, ngã 1 cái ạch đụi:
"Gà, cáo xin lỗi gà"
(Hết hồn, đừng nói là từ chối nhe ) "Sao? Chuyện gì ?"
"Lúc nãy đầu tiên khi ôm gà cáo lại nghĩ đến người khác" (, nhói tim 1 cái các bác ợ, em ấy vẫn chưa quên được Ex) "nhưng giờ thì hết rồi" (Nghe đến đây thì lại nhẹ nhõm, tức là trong lòng cáo, em cũng có sức nặng, với lại cáo nói ra thế, tức là thành thật, nên em tin)
"Không sao đâu, gà không bắt cáo phải quên quá khứ đâu, hãy để ở chỗ nào thật sâu trong lòng, không nên quên làm gì, vì không được đâu" Lúc ấy em cũng thoáng qua cái cảm giác buồn lẫn một chút giận về cáo, nhưng nghĩ lại mình làm thế quá ích kỷ, không nên ép buộc cáo quên, sẽ tạo cảm giác ức chế cho cáo ; nên nói ra câu đấy, xem như mình gỡ bỏ gánh nặng giùm cáo... vì em biết đó h cáo cũng vật vã vì nó nhiều rồi.. (chương 5 có nhắc đấy)

Đang đi tìm quán ăn để ăn trước khi chở cáo về (chen ra khỏi lúc kẹt xe là đã 10h, cáo kêu đi ăn đi, chứ không mai mốt lại có người bảo cáo bỏ đói gà ) thì bỗng dưng thấy trên tàn cây xa xa có cái gì đó lạ lạ. À... pháo bông... liền khều cáo, cáo thấy thì vui lắm, em cũng quên mất là mình đói rã ruột từ chiều, chạy một mạch đến khúc bùng binh đại lộ HB thì bị chặn xe, nên đành dừng lại , ngồi xem trên xe luôn (bị cái cây cổ thụ che mất một khoảng nhìn phía dưới, may là khúc giữa + cuối bắn kha khá cao nên vẫn thấy khá đủ )
Đang xem, em lấy tay mình nắm lấy tay cáo, sẵn sàng bị cấu như hôm trước, nhưng không, cáo cho em nắm tay, em kéo tay cáo ra phía trước bụng để có thể nắm tay cáo chặt hơn, mềm mại và ấm áp, truyền cho em cảm giác gần gũi, thoải mái nữa chứ (chắc tại em cảm thấy thế vì vui quá thôi)

Hết pháo bông thì cũng buông tay ra để còn chạy xe . Lại chỗ quán ăn, cáo giành uống mất 1/2 ly nước mía của em, thấy thân mật sao ấy, lúc đấy cả hai cũng tỏ ra kha khá tự nhiên, bắt đầu vượt qua ranh giới của tình bạn rồi :
"Gà nè, hôm qua có gọi là tỏ tình không?"
"Uhm, nếu cáo coi là thế"
"Không đúng, giống một lời đề nghị hơn" ("Cáo làm bạn gái gà đi"-câu nói mà em đã nói ở chương 5 ấy )
Em chỉ cười trừ, nhưng biết là cáo muốn em chính thức tỏ tình, một lời nói nghiêm túc, chứ không phải là "ăn theo" thời cơ như hôm đi nắm tay

Rồi thì lại kêu em mua tặng một món qua, một con gấu bông, hihi, dọn đường cho em đi rồi, nên em cũng phải tự biết khôn mà ghi nhớ. Dự tính cuối tuần sau (13,14 ngày nữa, sau khi thi) sẽ mở một chiến dịch, chiến dịch "Đổi tên", em muốn những chương sau, nếu chuyện tình của em có dịp gì vui, thì em sẽ kể với các bác với tư cách là chuyện của "em" và "bà xã", chứ không phải "gà" và "cáo" hiện như bây h

Chở cáo về, thấy là cáo cười nhiều hơn, có vẻ vui hơn, em cũng vui lắm; đúng như là bác nào đó nói "Giai đoạn cưa cẩm là giai đoạn đẹp nhất trong tình yêu". Diễn biến tình cảm có khi, hồi hộp, căng thẳng, bối rối, liều lĩnh, blah blah.... như một bộ phim hành động, cảm xúc nhiều lúc như đồ thị hình sin, lên xuống sau một câu nói, một cử chỉ, một nụ cười vu vơ.... ôi tình yêu thật là đẹp làm sao...
Phấn chấn do men vui và men rượu nên viết văn có phần hơi cụt, hẹn gặp lại các bác sau khi kết thúc chến dịch
__________________
Nhân như phùng khốn cảnh bất đoản anh hùng khí. Vinh nhục quý tiện đảm đắc khởi
Reply With Quote
  #1265  
Old 26-04-2010, 01:08
duchung.2009's Avatar
K.I.A
Join Date: 05-2009
Posts: 247
Re: Mối tình đầu của bạn

gong xi ni
__________________
[QUOTE][COLOR="DarkGreen"][SIZE="3"]It's always fun to do the impossible![/SIZE][/COLOR][/QUOTE]
Reply With Quote
  #1266  
Old 26-04-2010, 01:11
tanchuvt's Avatar
Member
Join Date: 09-2008
Posts: 42
Re: Mối tình đầu của bạn

@duy1124: Kinh nghiệm của bác chất lượng thiệt !
Vote + bác.
Reply With Quote
  #1267  
Old 03-05-2010, 15:43
doremonton's Avatar
Đã tốn tiền
Join Date: 12-2008
Posts: 762
Re: Mối tình đầu của bạn

up ssssssssssssssssss
Reply With Quote
  #1268  
Old 03-05-2010, 16:08
tornado's Avatar
Senior Member
Join Date: 06-2007
Posts: 2,317
Re: Mối tình đầu của bạn

@duy1124 : truyện của bác có nhiều điểm giống FL của em quá, nhất là cái đoạn nắm tay ấy
__________________
...........................................................................
Reply With Quote
  #1269  
Old 03-05-2010, 16:16
AriesStar's Avatar
Senior Member
Join Date: 03-2010
Posts: 214
Re: Mối tình đầu của bạn

@duy1124: chú bắt gôn trận chung kết hử anh bít anh bít Anh bít cả cáo của chú duyệt đọc cái vụ đá banh mới nhận ra ... hì


đúng là chỉ thích cưa không thích yêu

Dạo này toàn cưa ... nhưng cáo nào nhận lời là mình lại im re luôn
__________________
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Reply With Quote
  #1270  
Old 06-05-2010, 22:40
doremonton's Avatar
Đã tốn tiền
Join Date: 12-2008
Posts: 762
Re: Mối tình đầu của bạn

up sssssssssss
Reply With Quote
Reply

« Previous Thread | Next Thread »

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off


All times are GMT +7. The time now is 13:25.