Read-only archive. Login and posting are unavailable.
Reply
 
Thread Tools
  #1241  
Old 22-04-2010, 09:29
K.I.A
Join Date: 04-2010
Posts: 38
Re: Mối tình đầu của bạn

nhắc lại đau thêm :\
gói gọn trong 3 chữ : DKM thôi
Reply With Quote
  #1242  
Old 22-04-2010, 09:33
Minh'nguyễn's Avatar
Senior Member
Join Date: 08-2009
Posts: 641
Re: Mối tình đầu của bạn

Mối tình đầu của mình là yêu từ năm lớp 3. Khi đấy mình là 1 thằng ở nhà thì cầm đầu trong xóm ( trong mấy đứa cùng tuổi), đi học là thằng cũng cầm đầu trong lớp, học ngu nhất lớp chuyên nghĩ ra những trò mà người lớn còn không dám làm, còn nàng thì ngược lại ở nhà là con ngoan, đi học là con ngoan trò giỏi lớp trưởng của lớp, nàng ít nói, tình dịu hiền nhớ nụ cười nàng ÔI đã mười mấy năm nay vẫn còn nhớ hình dáng của nàng nhất là nụ cười. Hồi đấy con gái mình có sợ đứa nào đâu thế cứ mỗi lần đứng trước nàng là Tắt điện mất còn đâu deck nói được gì nên mình chỉ thầm yêu đến năm lớp 4 ( lớp 1 2 3 bọn em học trường của thôn, lên lớp 4 5 là nó chuyển sang trường của thị nhưng đều là 1 trường cả)nghe bảo nàng đã có người yêu ( thằng bạn nó kể sau này điều tra ra mới biết chẳng qua nàng học giỏi nên ghép chung với thằng học giỏi lớp bên cạch ) hôm đấy đi học thật sự 1 cú sock lớn đối với mình học hết kì 1 chuyển nhà lên TP. Đến tận bây giờ vẫn còn có hình ảnh của nàng. Mỗi lần về quê chỉ muốn nhìn mặt nàng 1 lần cũng được mỗi lần về quê chơi chỉ mong thấy mặt nàng 1 lần cũng không được nghe bạn bè nói nàng đã đi học ở miền nam Kể từ khi thầm yêu nàng từ trước đến giờ đeck để ý cô nào nữa mỗi lần nhớ lại thấy mỗi lần ở cạnh nàng sao mà vui vẻ thế
__________________
Hãy học cách sống vượt thành công của người khác
Reply With Quote
  #1243  
Old 22-04-2010, 09:42
diaojay's Avatar
Senior Member
Join Date: 09-2008
Posts: 408
Re: Mối tình đầu của bạn

Quote:
Originally Posted by Minh'nguyễn View Post
Mối tình đầu của mình là yêu từ năm lớp 3. Khi đấy mình là 1 thằng ở nhà thì cầm đầu trong xóm ( trong mấy đứa cùng tuổi), đi học là thằng cũng cầm đầu trong lớp, học ngu nhất lớp chuyên nghĩ ra những trò mà người lớn còn không dám làm, còn nàng thì ngược lại ở nhà là con ngoan, đi học là con ngoan trò giỏi lớp trưởng của lớp, nàng ít nói, tình dịu hiền nhớ nụ cười nàng ÔI đã mười mấy năm nay vẫn còn nhớ hình dáng của nàng nhất là nụ cười. Hồi đấy con gái mình có sợ đứa nào đâu thế cứ mỗi lần đứng trước nàng là Tắt điện mất còn đâu deck nói được gì nên mình chỉ thầm yêu đến năm lớp 4 ( lớp 1 2 3 bọn em học trường của thôn, lên lớp 4 5 là nó chuyển sang trường của thị nhưng đều là 1 trường cả)nghe bảo nàng đã có người yêu ( thằng bạn nó kể sau này điều tra ra mới biết chẳng qua nàng học giỏi nên ghép chung với thằng học giỏi lớp bên cạch ) hôm đấy đi học thật sự 1 cú sock lớn đối với mình học hết kì 1 chuyển nhà lên TP. Đến tận bây giờ vẫn còn có hình ảnh của nàng. Mỗi lần về quê chỉ muốn nhìn mặt nàng 1 lần cũng được mỗi lần về quê chơi chỉ mong thấy mặt nàng 1 lần cũng không được nghe bạn bè nói nàng đã đi học ở miền nam Kể từ khi thầm yêu nàng từ trước đến giờ đeck để ý cô nào nữa mỗi lần nhớ lại thấy mỗi lần ở cạnh nàng sao mà vui vẻ thế
ặc ăc bác quả là vl
Reply With Quote
  #1244  
Old 22-04-2010, 12:52
huuhoang12's Avatar
Senior Member
Join Date: 04-2009
Posts: 3,966
Re: Mối tình đầu của bạn

boy_popping ke tiep di bac
__________________
[COLOR="red"][B]SMS,call,zalo ™ 091 573 5916 ™[/B][/COLOR]
[COLOR="Blue"] https://www.facebook.com/nguyenhuuhoang021086 [/COLOR]
[COLOR="Black"]Chuyên cung cấp PC / laptop / gaming gear cao cấp [/COLOR]
[COLOR="black"][B]™ Add1 :146 Trung Liệt ,Hà Nội[/B] - [B]™ [/B] [/COLOR]
[COLOR="black"][B]™ Add2 :599 Hoàng Sa , TP.HCM [/B] - [B] ™ [/B] [/COLOR]
Reply With Quote
  #1245  
Old 22-04-2010, 13:00
Senior Member
Join Date: 03-2009
Posts: 2,471
Re: Mối tình đầu của bạn

up cho các bác vào són tiếp
__________________
I am not ashamed to admit I am ignorant of what I do not know
Reply With Quote
  #1246  
Old 22-04-2010, 13:28
kooden's Avatar
Senior Member
Join Date: 04-2010
Posts: 1,421
Re: Mối tình đầu của bạn

thích nàng từ năm lớp 4, quan tâm nàng năm lớp 6, tới năm lớp 9 thì nàng đi học xa ... xoắn luôn ... chưa bao giờ nói được tiếng thích với nàng dù đi đâu cũng kề kề bên cạnh tới bi giờ là bạn thân ...
__________________
[COLOR="SeaGreen"]vOzer[/COLOR]
Reply With Quote
  #1247  
Old 23-04-2010, 17:43
nguyenchien2's Avatar
Senior Member
Join Date: 03-2008
Posts: 251
Re: Mối tình đầu của bạn

úp úp nàooooooooooooo
__________________
。∠(* ̄  ̄)〃∇〃)η .。.:*・゚Merry X'mas:*・゚。:.*

ヘ(^_^ヘ)(ノ^_^)ノ

(* ̄o ̄*)
Reply With Quote
  #1248  
Old 23-04-2010, 18:10
duy1124's Avatar
Đã tốn tiền
Join Date: 10-2007
Posts: 5,329
Re: Mối tình đầu của bạn

Mấy trang trước em có nói về cáo của em
Hôm nay sẽ tỏ tình, mong là thành công
__________________
Nhân như phùng khốn cảnh bất đoản anh hùng khí. Vinh nhục quý tiện đảm đắc khởi
Reply With Quote
  #1249  
Old 23-04-2010, 18:56
9635741's Avatar
K.I.A
Join Date: 04-2007
Posts: 4,831
Re: Mối tình đầu của bạn

126 page, có lẽ nên đưa vào superthread
__________________
[QUOTE]anh em nào lên voz hỏi vấn đề xong về sửa máy đều: 1) sửa xong rồi chuồn luôn, hoặc 2) trong khi sửa bị điện giật chết ===> chả bao giờ thấy quay lại cả[/QUOTE]
Reply With Quote
  #1250  
Old 24-04-2010, 00:26
duy1124's Avatar
Đã tốn tiền
Join Date: 10-2007
Posts: 5,329
Re: Mối tình đầu của bạn

Quote:
Originally Posted by duy1124 View Post
Mấy trang trước em có nói về cáo của em
Hôm nay sẽ tỏ tình, mong là thành công
Như đã nói, hôm nay em đã gom hết can đảm, rủ cáo đi chơi để tỏ tình :">
.....
.......
.........

Mới về lúc 10h, nãy giờ làm mấy việc lặt vặt, nên giờ mới lên đây kể tiếp câu chuyện dang dở của em từ mấy hôm trước
1
2
3

4:

Quote:
Chiều tối 8-3, em mới đem món quà mình muốn tặng, lại siêu thị gởi vào thùng đồ, dự định đi party lớp xong thì tìm cách đưa quà cho cáo. Gởi đồ xong thì vác xe chạy lẹ lẹ lại trường. (cách tầm 2 cây)
Nói là party chứ chỉ là do lớp trưởng + ban cán sự tổ chức một buổi vui chơi ngoài trời để chúc mừng các bạn nữ ngày 8-3 , quây quần chơi trò chơi này nọ. Đến lúc 1 bạn nam sẽ lên lấy 1 bông tặng 1 bạn nữ, thì em đánh bạo lên lấy bông, dắt cáo ra giữa, làm động tác quỳ hôn tay thật là lãng mạn, rồi tặng; cáo có vẻ thích lắm
Cuối cùng, khi tan rồi là 8h, em mới nhắn nhỏ với cáo: "Đi với gà một chút, một chút thôi"
- Ùhm, nhanh lên nhe, chị cáo nói là hôm nay về sớm để còn tổ chức tiệc tùng với mấy chị khác cùng phòng (do cáo ở KTX với mấy bà chị, các bác ợ), về trễ bị phạt

Sau đấy em chở cáo đi ngang siêu thị, tấp vào có vẻ là đột xuất lắm:
- Cáo, đợi gà một chút, trông xe giùm nhá"
- Gì, giờ gà vào siêu thị à ?
- Một chút thôi"
- ...

Em vào trong, đưa thẻ cho nhân viên lấy hộ gói quà , sau đấy ra ngoài bằng cổng khác không để cáo thấy, êm thắm đúng như 1 trong 6 chiêu Tôn Tử binh pháp (Âm -vô hình như bóng tối ). Vòng ra sau lưng cáo, và:
- Hù
- (hết hồ; quay lại) Úi, ra khi nào vậy ?
- Hì (đưa quà)
- Chu choa tặng cáo hả, cảm ơn nhe
- Hì, còn nữa

Nói đoạn, em thò tay vào túi, hỏi:
- Cho gà mượn tay cáo cái
- Hả ???
- Ngón nào, đưa ra cho gà nào.
- ...
- Nhanh đi
- (Bất ngờ và bẽn lẽn) Chài ơi, có cần vậy không


Cuối cùng cũng đưa ngón giữa ra cho em, em mới lấy một cái móc khóa gỗ khắc tên tắt của cáo ("N"), lồng vào tay cáo như đeo nhẫn ấy, đơn giản nhưng gây cảm giác phiêu lưu cho cáo

Lúc về có mua tặng cáo 3 bông hồng nữa, và trên đường chở cáo về, hai đứa cứ tranh luận nhau xem ý nghĩa của 3 bông hồng là gì. Chủ đích của em là cho cáo biết t/c của mình một cách gián tiếp; còn cáo thì cứ giả nai, nhưng chung quy là biết tỏng rồi (bọn con gái thấy thế chứ khôn lắm )

Sau hôm đó, em cảm giác cáo hơi tránh né em, và với sự ngu dốt mù quáng của mình, em đã hơi phạm sai lầm tí xíu; cuối cùng đành phải cầu cứu chuyên gia ---> link ở đây

Nhưng mọi chuyện lại đi vào quỹ đạo, 4 hay 5 ngày sau, em có hẹn đi thả diều với cáo. Ai dè ngay hôm đi, lại đổ bệnh, 2h trưa ngủ đến 4h, thức dậy người uể oải cả ra, nhưng vì em là thằng si tình, nên cũng ráng vác xe chạy 6km xuống trường chở cáo đi thả diều

Thả diều thì vui, cả hai nói đủ thứ chuyện, em mấy lần lấy dt ra tính chụp hình (không phải "xếp hình" ) thì cáo ngăn lại, nói là không muốn, lên hình xấu lắm (mắc cỡ ấy mà, nhìn xing thế kia sao mà xấu?). Chọc qua chọc lại một hồi, em giả đò lấy cái ví ra, cáo tưởng là lấy đt ra chụp hình nữa, liền né; sau đấy biết là cái ví, lại chụp mũ: "Tính cho chụp rồi, mà tại gà giỡn làm gì, không cho nữa". Ơ hay, không cho chụp thì dek thèm nữa (con cáo và chùm nho)

Ngay lúc đấy thì diều của 2 thím kế bên xoắn tít thò lò vào diều tụi em, diều bên kia bay thấp, lại đảo nên xoắn dây vào diều bên đây, tầm 20- 30 vòng, giống như 1 dây thả 2 con diều . Tháo ra được thì lại rối dây, gỡ rối xong trời cũng nhá nhem tối. thôi thì chở cáo về. Khi đó vẫn chưa thấy mệt (đi chơi với gái nếu không xếp hình thì bao h biết mệt,)

Nói thế, chứ vừa về đến nhà (6h 30 tối), uống xong ly nước là ngã vật ra sốt, hành nóng lạnh.... Liệt giường.. may mà uống thuốc kịp nên đến tối vẫn có thể lên VOZ chém .
Hôm đấy là 17-3, thế là 9 ngày sau khi bắt đầu chiến tranh lạnh, phía bên kia đã dàn hòa, tiếp tục lại tình bạn (sẽ sớm nâng cấp thành tình yêu, nếu em may mắn)....
Khi khác tiếp nhé, em đi ngủ đây
__________________
Nhân như phùng khốn cảnh bất đoản anh hùng khí. Vinh nhục quý tiện đảm đắc khởi
Reply With Quote
Reply

« Previous Thread | Next Thread »

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off


All times are GMT +7. The time now is 21:49.