Read-only archive. Login and posting are unavailable.
Reply
 
Thread Tools
  #741  
Old 15-03-2010, 13:32
devilending's Avatar
Senior Member
Join Date: 10-2008
Posts: 206
Re: Mối tình đầu của bạn

-Mấy pages trước cũng có kể chuyện rồi, nhưng bị anh em nhồi chữ táo bón, thế là phải ra ngoài hiệu thuốc mua mấy viên về uống. bệnh đã đỡ nhiều, quyết định sẽ vik dài hơn nữa.

-Câu chuyện của mình xin chia làm 3 Chapters theo thứ tự diễn biến từ lớp 10-11 và 12.

CHAPTER 1: Năm đầu tiên của cấp 3, lớp 10 (hơi dài):

-Chuyện của mình ko bik có đc cho là mối tình đầu ko, nhưng thôi cứ kể cho anh em nghe. Nhưng mình xin nói trc là câu chuyện này đã đc kể cho nhiều người và ai cũng có 1 suy nghĩ : nó giống 1 thứ tửơng tượng hơn là 1 câu chuyện có thật

-Mối tình đầu của mình kéo dài được 3 năm và cho đến bây h thì mất tín hiệu luôn. Mình gặp nàng khi còn chập chững bước vào năm đầu tiên của thời cấp 3. Mình và nàng may mắn là đc cô xếp cho ngồi chung 1 tổ, mình thì ngồi sau lưng cô ấy. Hồi đó tổ mình có 7 đứa con gái, thế là mấy thằng con trai cứ dựa vào số điểm đầu vào của từng nhỏ mà xếp mức độ, người cao điểm nhất được gọi là chị cả, và nàng được xếp vào mức “chị tư”, tên nàng là N.

-Những ngày đầu tiên cũng rất là bình thường, rồi tự nhiên nhóm mình nó nghĩ ra cái trò chọc léc từ sau lưng và cái đích nhắm ưu tiên của mình là eo của mấy nhỏ cùng tổ . 7 chị, mình chọc hết cả 6, riêng có mỗi N là ko hiểu sao mình ko thể chạm vào, cứ ngại ngại sao ấy (đâu chỉ riêng tớ, mấy thằng khác cũng rứa cả). Rồi cũng là 1 cái tự nhiên nữa, mình thách thằng bạn ngồi cạnh là nếu mày chọc léc đc nhỏ N thì từ này về sau tao xin gọi mày là chú, thế là thằng đó mắt sáng bừng bừng, miệng ngoác tận mang tai và … Á! Nàng quay lại nhìn mình vừa chửi vừa cười (Đệt! sao chửi mà xinh quá vậy nà?), thắc mắc tại sao bèn nhìn qua thằng cu, thấy nó đang chăm chú nhìn lên bảng, 1 tay ghi bài, tay kia thì thấy có mỗi ngón trỏ đang dzí về phía mình. Móa! Mày chơi ông … nhưng “đã” , nhìn nàng cười mình thik lắm, cảm giác cứ lâng lâng sao ấy. Và sau chuyện ấy mình nói với thằng kia là tao sẵn sàng gọi mày là cụ, là cố luôn, vì cũng nhờ nó mà mình với N nói chuyện với nhau nhiều hơn, cười với nhau nhiều hơn.

-Và nửa tháng sau, 1 chuyện khá bình đã xảy ra nhưng nó ko chỉ giúp mình gần cô ấy hơn mà còn khiến mình đau lòng, đứt ruột hơn …

-Nửa tháng sau đó, cơn “ngu” Hóa của mình lại bộc phát (mất căn bản từ năm lớp 8 mòa), thế là ba mẹ bik chuyện quyết tìm cho con thầy giáo dạy thêm, qua người quen bik, cuối cùng mình học với 1 ông thầy ở trường khác và ông này khá là ngớ ngẩn , ổng dạy rất hay nhưng việc sắp xếp thời gian học giữa các lớp của ổng thì … ôi thôi! Thế là lớp này với lớp kia cứ lộn tùng phèo lên, lúc dạy lớp này tự nhiên lại có lớp khác vào, lúc thì bảo học h này nhưng đến thì lại ko thấy thầy đâu. Thôi vào chuyện chính, ngày đầu đi học thêm, cứ cua chỗ này, quẹo chỗ kia, ngõ này, hẻm khác là thấy bực mình, đã vậy vác đc cái xe vô sân nhà đã “máu” lắm rồi . Đang hì hục đẩy chiếc xe vào thì nghe thấy tiếng con gái ở trong vọng ra: “Ủa? Q cũng học ở đây hả? Vui quá”. Mắt chữ A mồm chữ O bước vào mới nhận ra là N .

-Ngày thứ 2 đi học thêm Hóa, hôm này thầy ko đến dạy , thế là 4 đứa ngồi chơi, nói chuyện, nàng đi với thằng bạn học cấp 2, mình và thằng bạn của mình. Câu chuyện bắt đầu gây hấp dẫn khi mình chợt hỏi N cấp 2 học ở đâu và bik đc câu trả lời là trường VVK-1 ngôi trường nổi tiếng với mức độ côn đồ, mất dạy. Đó là lý do tại sao đôi lúc N phát ngôn khiến mình hơi xanh mặt . Mình ghét nhất cái trường này, ấy thế mà ko hiểu sao mình lại chơi thân với 1 tay anh chị có tiếng tên là T trong đó mới đau.

-Sau khi bik đc trường cấp 2 của N, mình lại hỏi tiếp, thế 2 người có quen ai tên T-từng ở lại lớp 2 năm ko? Thế là thằng kia mới bộp cho 1 câu đau lòng: “ Bik chớ! Bọn tui học chung lớp với nó nà, N chơi chung nhóm với thằng đó đó!” Má ơi! Sao chơi ác vậy? Cái nhóm đồ tể, ăn chơi, chat tán vậy mà cũng có N trong đó sao? (nói thật là mình cũng trong nhóm đó, nhưng hình như N đi chơi vào 2,4,6 còn mình đi 3,5,7 hay sao mà hồi trc ko bao h gặp nhau?). Thế là nhờ cái bàn đạp đó mà nàng bắt đầu bô lô ba la về thằng T, còn mình thì nghe như bắn súng vào tai ấy.

-Ngồi chờ thầy đến hết h, 4 đứa kéo nhau về, N đi riêng, mình thì cố kéo theo thằng bạn của nàng đi chung để dễ bề hỏi han, thế là nó đc bè bộp thêm nhát nữa: “N nó có người yêu rồi đó mày, người yêu nó là bạn thân với T nên nó hay đi với nhóm thằng T là vậy đó”. Đệt! mày tính lấy shotgun nả vào tai tao à ? Mày thành công rồi đó!

-Tối đó học bài éo đc, đau lắm, đúng là mình thik nhỏ rùi, mới gần 8 h đã leo lên giường nằm, may có cái nệm đấm bịch bịch trên đó.

-Sáng hôm sau ủ rũ đi học, chép bài lỗi, thế là với lên chộp cục tẩy của nàng, chà chà 1 hồi mới để ý có chữ trên đó: “NXH” tên chi mà giống con gái thế? Rồi BÙM 1 phát thấy chữ: “I love you”. Mình cười đau khổ, trả lại cục tẩy và vờ như chưa thấy j cả …

-Ngày hôm sau lên lớp, những tiết đầu cũng chẳng có j đặc biệt cho đến khi trống đánh giải lao, mình đang loay hoay chép bài thì thấy N đang đứng gần cửa sổ ghi ghi cái j đó. Tò mò, bèn đặt bút xuống, nhẹ nhẹ tiếng gần, thế là đọc được chữ “NXH” . Mà hình như mình đọc ra tiếng to quá hay sao mà ngay lập tức có 1 bàn tay giơ cao vụt 1 phát vào mặt … CHÁT! May mà có cái bàn gần đó ko thì cái bản mặt này đã tiếp xúc với mặt đất. Loạng choạng đứng dậy, 1 tay ôm má, mắt chữ A mồm chữ O nhìn cô ấy, quá tức giận mình hét lên: “ Sao tự nhiên tát tui? Điên à? “. Mắt mình đảo xung quanh xem có ai để ý ko thì ôi thôi, bao nhiêu đứa trong lớp đều trố mắt nhìn, chuối cá nải, lúc này chỉ còn bik lao vút về chỗ ngồi mà ghi bài tiếp. Thế là từ tiết 3 trở đi mình và N cũng ko nói j với nhau cả.

-Hết h học mình đạp xe như bay về nhà, trên đường tự nhiên thấy có đứa đứng xa đang vẫy vẫy gọi mình, lại gần mới bik đó là T-tay anh chị ở trên nói đó, thằng này đang học lớp 9 thì ông bà già cho nó vào trại cải tạo luôn. Mình thắng xe lại hỏi: “Ủa? Mày ra trại khi nào vậy? Sao ko báo anh em?”. Tay nó vẫy vẫy: “Báo chi, tao mới về hôm qua mà”. Mình hỏi tiếp: “Thế mày đứng đây làm j vậy?” , “À! Học võ , mà mày học NVT hả? Thế mày có bik ai tên P ko? Người yêu tao đó!” Mình lắc đầu: “Lớp tao có Phương, nhưng là con trai, có người quen khác của mày đó”, “ Ai?”, “Con N”. Nó vỗ tay cái chát rồi nhảy lên tưng tửng: “Con mà tóc dài, cột đuôi gà phải ko? Mọe, nó xinh vãi ra, tán nó đi mày” , “ Tao cũng muốn lắm chớ, nhưng mày bik mà, nó có người yêu rùi”. Thằng này lại nhảy lên, vỗ tay thêm cái chát nữa: “Khỏi lo, thằng đó h học bán công rồi, với 2 đứa nó có liên lạc mấy tháng nay đâu”. Trời! Nghe câu này mình như đc mở cả long, cả tối hôm đó ngồi nhà nghĩ đủ thứ kế sách, mưu mẹo dở hơi.

-Sáng hôm sau, mình cố tìm 1 khoảng trống thời gian nào đó để có thể nói chuyện với N (vì nhỏ làm lớp phó nên cũng khá bận rộn). Chờ hoài chờ mãi, mới ló ra đc lúc nàng lấy điện thoại ra nghe nhạc, mình lao như tên bắn rồi găm đích 1 câu: “Cho tui xin lỗi hôm qua”, lúc này N mới rút tai nghe ra: “Chuyện đó thì tui xin lỗi mới đúng”, “Ko sao, ko sao! Mà nè, H là tên người yêu của N à?”, N quay ngoắt đầu như muốn bứt ra rồi hỏi: “Sao bik?”, mình lấy tay chỉ dzô cục tẩy có ghi chữ trên đó, nàng nhanh chóng với tay chụp ngay rồi dấu đi, rồi kể về chuyện thằng đó hồi lớp 8 chuyển sang lớp nàng học, lúc ấy nó cũng đc cô xếp cho ngồi gần N, nàng cũng phán nó là “tên chi mà giống con gái”. Thằng này là người ít nói, trầm tính, nhưng lại khá điển trai . N có hỏi mình dạo này có gặp T ko, mình cũng nói về nó, nhưng ko đả động j đến chuyện thằng H mà 2 thằng nói với nhau cả.

-Sau ngày hôm đó, nàng và mình lại gần gũi hơn, N thì càng nói nhiều hơn trc, thậm chí đôi lúc còn mang tấm ảnh lớp 8, lớp 9 lên cho mình xem và cũng ko quên chỉ mặt thằng H . Còn mình thì luôn hy vọng 2 người đừng bao h gặp mặt nhau nữa, nếu ko người thứ 3 sẽ khổ .

-Chuyện của mình và N càng ngày càng rõ ràng đến mức cả lớp ai cũng bik (đến cả cô chủ nhiệm còn bik nữa mà). Hầu như nơi đâu có mình là có N, nhưng nơi đâu có N thì chưa chắc có tớ . Đôi lúc N phát cho mấy thằng mấy ngôn ngữ “Vịt” thì y như rằng mình lại bị nàng đưa ra làm khiên và cúi đầu xin lỗi dùm. Và cũng tất nhiên là sau h học, ra khỏi trường là ko thể thiếu nhau rùi. Tuy vậy, trong suốt những tháng ngày “in love” như vậy mà mình chưa bao h nói câu “I love you” trước mặt cô ấy cả, mình có 1 cảm giác j đó rất là xa lạ, 1 cảm giác như N vẫn chưa ở gần mình để có thể nói câu đó, mình có cảm nghĩ như 1 lúc nào đó cô ấy sẽ vụt mất khỏi tay mình vậy.

-Điều sợ hãi cuối cùng cũng xảy ra, vào 1 ngày cuối tuần nắng gắt trong tháng. Cũng chính vì nóng bức như vậy đã làm ảnh hưởng đến dây nơ-ron của cô chủ nhiệm, thế là bà ta đưa ra cái luật: thằng nào để đến cuối tuần mà có tên trong sổ đầu bài thì cứ thế tiến lên bàn đầu ngồi nha con. Hehe, mình chưa bao j bị đẩy lên đó cả, mà người phải lên chính là N vì lý do có con 1 trong sổ đầu bài. Mọe nó! 1 ngày 5 tiết học mà chỉ có 15 phút nhìn mặt nhau nói chuyện cộng với thời gian trên đường về nhà thì làm ăn chó j đc. Cứ thế, dần dần, 2 đứa cũng ít nói chuyện hẳn, và theo như gián điệp báo rằng trên kia cũng có thằng ôn đang cưa gỗ nhà nàng. Đệt! Tính cướp ghệ ông hả mài?

-Vào 1 tối ngày lễ nào đó cũng quên rồi, mấy đứa trong lớp cùng cô CN kéo nhau đi ăn thì mới phát hiện ra là có mình mà ko có N thì cũng hơi kỳ, dzù dzì thì chỗ đó cũng gần nhà nàng, nên mọi người bảo qua đó rủ cô ấy đi cùng luôn, lúc này thằng B mới nhảy vào chen ngang: “Để tao đi với mày”. Cũng bực mình nhưng thôi. Đi gần đến nơi thì thằng này quay qua nói: “Tao với mày sẽ cạnh tranh lành mạnh”, “Cạnh tranh cái j”, nó trừng mắt đáp: “nhỏ N” . Đệt! lành mốc mày á! Nàng h ngồi cạnh mày rồi, cách tao đến 5,6 cái bàn thì bố mày cũng ko lành mạnh nổi! Hehe, sau đó nàng quyết định đi với mình, mà điên ở chỗ ko cho mình chở, N bảo là ngoài H ra nàng ko để ai chở cả!

-Mấy ngày sau đó, mình ko thấy cô ấy đi học Hóa nữa, bèn hỏi ra thì mới bik cô ấy đã xin nghỉ từ lâu rồi. Lúc này mình bắt đầu nhận ra có cái j đó đang thay đổi trong mối quan hệ này, giống như là N sắp xa khỏi tầm với của mình vậy.

-Tất nhiên, xa mặt cách lòng, mọi chuyện diễn ra còn nhanh hơn dự kiến. Hôm này còn đi với nhau, bụp 1 phát ngày mai nàng quay ngoắt 180 độ khiến mình quay ko kịp. Lạnh nhạt, hờ hẫng, lảng tránh, đó là đức tính mà nàng mới cập nhật và giữ nó cho đến cuối năm lớp 10. Còn mình ngạc nhiên, chóng mặt, quay cuồng, thất vọng và luôn tìm cho mình câu trả lời tại sao, nhưng ko thể đc, giữa mình và N bây h như trên trời, dưới đất. Cho đến hết năm đầu, mình luôn là người đặt dấu hỏi.

-Khi hàng chục câu hỏi chưa đc giải đáp, nó sẽ tích tụ lại 1 cục bên trong rồi đến 1 mức độ giới hạn nào đó, nó đã thay đổi hoàn toàn cách nhìn và suy nghĩ của mình về N ...

HẾT CHAP 1. (nhưng chưa hết lớp 10)

Cảm ơn anh em đã theo dõi.
Reply With Quote
  #742  
Old 15-03-2010, 14:20
hieudaigia's Avatar
Junior Member
Join Date: 06-2007
Posts: 22
Re: Mối tình đầu của bạn

càng ngày càng có nhiều cao nhân xuất hiện viết nhanh nhanh cho anh em thưởng thức nha mấy bro
Reply With Quote
  #743  
Old 15-03-2010, 18:13
Milo58's Avatar
Đã tốn tiền
Join Date: 11-2009
Posts: 2,845
Re: Mối tình đầu của bạn

Đề nghị các bác post chap mới thì đừng paste chap cũ vào, paste cái link làm mục lục là đc rồi
__________________
[QUOTE=supperchym;23983312]Đến người mẹ Việt Nam,chị ấy mong ước con mình là 1 vozer,mọi người liền chồm lên xôn xao bàn tán. Lúc bấy h chị ấy mới giải thích,khi 1 vozer lập thớt cực nhảm thì sẽ có 5000 thanh niên voz khác nhảy vào chửi Đ*T M* M**.Ôi các chị thấy đấy,những 5000 thanh niên cơ đấy :dribble:[/QUOTE]
Reply With Quote
  #744  
Old 15-03-2010, 18:34
ahayqua's Avatar
Senior Member
Join Date: 10-2008
Posts: 1,745
Re: Mối tình đầu của bạn

3,4 truyện đan xen nhau thế này, theo dõi mệt thật
__________________
[B][I][COLOR="Green"]When I was a young man,
I had liberty, but I did not see it.
I had time, but I did not know it.
And I had love, but I did not feel it.
Many decades would pass before I understood the meaning of all three.[/COLOR][/I][/B]
Reply With Quote
  #745  
Old 15-03-2010, 18:50
duy1124's Avatar
Đã tốn tiền
Join Date: 10-2007
Posts: 5,329
Re: Mối tình đầu của bạn

Quote:
Originally Posted by ahayqua View Post
3,4 truyện đan xen nhau thế này, theo dõi mệt thật
Thế mới thú vị, như đang xem Love Actually vậy
__________________
Nhân như phùng khốn cảnh bất đoản anh hùng khí. Vinh nhục quý tiện đảm đắc khởi
Reply With Quote
  #746  
Old 15-03-2010, 19:43
trthd's Avatar
Senior Member
Join Date: 09-2009
Posts: 383
Re: Mối tình đầu của bạn

em vote sticky topic này 1 lần nữa. để nó chìm xuống phí lắm. đây là thớt đặc sắc nhất voz đấy
__________________
[QUOTE=Luminaire;9035604]Tôi hay chúng ta , những end user . Chúng ta chả cần biết ATI và Nvidia chém gió , móc lớp , đâm sau lưng , đá giò lái ... hay làm bất cứ mẹ gì . Chúng ta chỉ cần biết VGA nào cắm vào game chạy nhanh hơn thì chúng ta mua con đó[/QUOTE]
Reply With Quote
  #747  
Old 15-03-2010, 20:38
Dark_D's Avatar
Member
Join Date: 07-2008
Posts: 78
Re: Mối tình đầu của bạn

Quote:
Originally Posted by trthd View Post
em vote sticky topic này 1 lần nữa. để nó chìm xuống phí lắm. đây là thớt đặc sắc nhất voz đấy
Nó mà chìm được thì ít ra cũng phải xong 1 đống truyện phía trên đã =.=!
Reply With Quote
  #748  
Old 15-03-2010, 20:47
Đã tốn tiền
Join Date: 12-2008
Posts: 2,550
Re: Mối tình đầu của bạn

Vì mình mải đọc truyện của các bạn khác trong thớt này nên không có thời gian type nốt truyện của mình, anh em chờ nhé
Reply With Quote
  #749  
Old 15-03-2010, 20:53
trthd's Avatar
Senior Member
Join Date: 09-2009
Posts: 383
Re: Mối tình đầu của bạn

Quote:
Originally Posted by real_spamer9x View Post
Vì mình mải đọc truyện của các bạn khác trong thớt này nên không có thời gian type nốt truyện của mình, anh em chờ nhé
nhanh lên bác ơi? trong lúc chờ đợi tình tiết mới từ vụ nói xấu admin thì cũg phải có cái giải trí chứ! tình hìh là voz đag rất hot
__________________
[QUOTE=Luminaire;9035604]Tôi hay chúng ta , những end user . Chúng ta chả cần biết ATI và Nvidia chém gió , móc lớp , đâm sau lưng , đá giò lái ... hay làm bất cứ mẹ gì . Chúng ta chỉ cần biết VGA nào cắm vào game chạy nhanh hơn thì chúng ta mua con đó[/QUOTE]
Reply With Quote
  #750  
Old 15-03-2010, 21:07
hieudaigia's Avatar
Junior Member
Join Date: 06-2007
Posts: 22
Re: Mối tình đầu của bạn

Quote:
Originally Posted by ahayqua View Post
3,4 truyện đan xen nhau thế này, theo dõi mệt thật
hồi chiều em đọc cũng bị nhầm nhưng mà đọc thế này rất là vui
Reply With Quote
Reply

« Previous Thread | Next Thread »

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off


All times are GMT +7. The time now is 06:47.